1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em lời khuyên, em ko biết phải làm thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi how_nice, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho em lời khuyên, em ko biết phải làm thế nào

    Tình cảm của bọn em vẫn đang rất tốt đẹp, và đã có dự định sang năm sẽ tổ chức (anh ấy năm nay 30 t, em : 26T), đột nhiên anh đòi chia tay, nói là ?okhông muốn em phải khổ vì anh, lý do là gì thì sau này em sẽ hiểu, còn bây giờ anh không nói được? Anh người gầy rộc đi,...
    Em tin BF của em ko phải có người con gái khác hay công việc có gì trục trặc. và suy đoán là hình như anh ấy bị bệnh gì đó. Nhưng em đã tìm đủ mọi cách, dùng mọi lời lẽ để thuyết phục anh, hãy để em được ở bên cạnh anh nhưng anh đều tránh mặt và nhất quyết đòi chia tay.
    Các bác cho em xin lời khuyên em phải làm gì bây giờ. Em không muốn rời xa anh ấy.
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Anh ta không bị bịnh
    Anh ta đã thể hiện ra bằng hành động như thế thì .... vô cùng khó
    Một kết cục buồn
    Ngồi đếm lá vàng rơi
    Rụng trước mái hiên nhà...
    Chúc chị sớm vượt qua.
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    tình cảm chân thành của bạn sẽ júp anh ấy vựot qua và nghĩ lại
    hãy cố gắng nhé
    chúc hạnh phúc
  4. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy đã bước vào giai đoạn cuối của căn bệnh hiểm nghèo, tuổi trẻ nông nổi đã qua , anh còn lại gì , hối hận không nguôi
    Nước mắt lặng rơi , lệ nhoà ướt mì....tình xa xôi . Dòng nước mắt có đưa ta về những ngày xưa không anh ! Tìm về những ngày đầu tiên anh ngắm nhìn cô bé thơ ngây .....em đấy ư ! Bàn tay anh tìm thấy bàn tay em giữa ồn ào đông đúc của chợ têt năm ấy , ấm áp quá .....mắt em ướt vì anh ..vì tay anh quá ấm áp ...vì con tim anh âm thầm sưởi ấm con tim em làm tan đi bao giá băng trong lòng . Ngón tay anh to và thô quá nhưng sao nó lại dịu dàng đến thế , chẳng nhẽ anh sợ làm em đau !
    Bông hồng đầu tiên anh trao em , nụ hôn dịu dàng mơn man bờ môi ngây thơ , em sững người ..... chẳng nhẽ ....em không tin đâu . Em không tin ....... cho đến tận bây giờ . Sao anh lại xa em ..sao anh ác thế ....anh làm em thật buồn . Hãy nhìn em đi... đừng quay lưng lại ....tay anh đâu ....bàn tay thô ráp ngày nào đâu rồi ...em cần anh ...em cần được sưởi ấm ..... đừng quay mặt đi ....đừng im lặng . Em sợ lắm ...

    Anh đã đi vào trung tâm điều trị đặc biệt , giai đoạn cuối rồi nếu em nhìn thấy anh , em sẽ không thể nhận ra anh....người thanh niên khoẻ mạnh ngày nào giờ đây đã thay đổi hoàn toàn ..bàn tay thô ráp ngày nào bây giờ chỉ là năm đoạn xương bọc trong một lớp da lơ loét ..... Quá muộn rồi ...Anh biết em khóc vì tiếng nấc .....nghẹn ngào bóp nghẹt trái tim anh ...... Anh muốn ôm em thật nhiều , muốn xin em tha thứ để có thể ở bên em cho đến ngày cuối cùng ...Đôi môi nứt nẻ này sao có thể mơn man bờ môi em thơ ngây như ngaỳ nào....... Anh cần em ..tim anh cần một trái tim bé nhỏ hơn để sưởi ấm ... tay anh cần một bàn tay bé nhỏ hơn để nâng niu ....em biết không ... Anh cũng sợ...
    Đừng buồn chủ Topic ...đoạn kết câu chuyện chưa đến đâu.
    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 23/08/2007
  5. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    pó tay với bác ka_wa_sa_ki này,cứ như là phim ấy
    bác nói thế người ta lại sợ,đúng là...
  6. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào :
    Em lại khóc ...ngày nào em cũng phải đến nơi không muốn đến nhưng vì anh ở đây ..... em không thể không đến .... Anh ơi cười đi ...em giận rồi ....không chơi với anh nữa ..tắt máy đây .... Anh lại cuống cuồng tìm đến em như bao lần em giận dỗi anh ....Em đâu có giận ...thương anh lắm ..nhưng em là như vậy đó ...Chiều hôm đấy mưa to thế mà sao anh không ở nhà ....em cứ tắt máy anh lại đến àh ...Anh ngốc thế ....thương anh ghê !
    Rào rạo ...ào ào ...kỉ niệm yêu thương cứ tràn về theo những giọt nứơc mắt ngây thơ ...vai em ướt mất rồi ... tóc em cũng ướt mất rồi .... Mưa to ghê quá , em sợ lắm anh che cho em đi ... Anh đâu rồi ...sao chỉ còn em một mình với cơn mưa chiều nay ....Em giận anh lắm ....anh không còn thương em ...... Những giọt mưa đến muộn heo hắt trú chân trên mái nhà khu thăm bệnh nhân Nội Trú đã tìm được nơi ở mới cho mình ..ánh nắng ấm áp tự bao giờ lan toả trên tóc em ...đã hơn ba tháng rồi ...em đến ......nhưng chưa một lần em được gặp anh !
    Mưa to quá .... con bé tắt máy ...giận mình đây . Làm thế nào bây giờ ...hình như mình chưa tìm ra câu trả lời ...đến cái cánh cửa quen thuộc rồi....Sao mà nó đáng yêu đến thế ..nụ cười của con bé ...ôi thật tuyệt vời . Máy em hết pin mà ...anh ngốc thế này thì ai dám yêu.....nó lại cười rồi ...ôi cám ơn số phận đã cho con những giây phút ngọt ngào này ..... Cho dù con vất vả hơn thế ngàn lần cũng đừng để con phải xa nụ cười thiên thần ấy !
    Khụ ..Khụ ...khụ...âm thanh khô khan này lại tìm đến bên mình quanh quẩn mãi không dứt ..bệnh nhân số XX ...bạn gái đến gặp .... Không muốn gặp mặt , mời người nhà hôm sau lại đến .
    Đừng đến nữa ...tôi không xứng đáng với em ...tôi không xứng đáng với nụ cười của em ...quá muộn rồi ... cho dù em có tắt máy thì tôi sao có thể tìm đến bên em ...cho dù em có ướt mưa thì tôi sao có thể che cho em....hạnh phúc đang chờ đợi em ...đừng đau khổ vì tôi..!
    Má em ướt rồi ...sao mưa tạnh lâu rồi mà má vẫn chưa khô..... lệ nhoà kỉ niệm ...anh ác lắm .....anh làm em thật buồn....có khi nào em quên được bàn tay anh ....kỉ niệm một tình yêu !
    Không ..đừng về ..tôi xin em hãy nán lại thêm dù chỉ giây lát để tôi có thể ngắm nhìn hình bóng của em.... dù chỉ qua khung cửa kính mờ đục này ...tôi khao khát được nắm tay em ... cho hạnh phúc tràn ngập trái tim khi ngắm nhìn nụ cười của em ...nhưng tôi không thể .... tôi không thể ....em biết không ...tôi sợ.... làm tổn thương trái tim em !
    Đừng buồn chủ Topic ...đoạn kết câu chuyện chưa đến đâu.
    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 23/08/2007
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    thật khó , và cũng thật buồn
  8. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thẳng, hỏi ngay và hỏi bằng đc thì thôi.
    Hay bị si đa nhỉ ? thương ghê !
    Bị Sida thì bạn có lấy ko ?
  9. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn yêu anh ấy thật sự thì không lên rời xa anh ấy
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Run thế ....

Chia sẻ trang này