1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em lời khuyên, em ko biết phải làm thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi how_nice, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ngắn gọn là như bác này nói ạ.
    Ít nhất bác chủ topic cũng sẽ biết đc lý do.
    Em cũng có lần rơi vào hoàn cảnh tương tự rồi ạ.
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    lúc này chớ dại mà ở gần
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hic. Nếu ko phải là kiểu rút đẹp thì là 1 vài chứng bệnh...
    kiểu vô sinh.
    hoặc bệnh tim...
    hay 1 số bệnh j j đó có thể ảnh hưởng giốg nòi.
    :|
  4. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    các pác đầu óc tưởng tượng vô cùng phong phú
    nghe như phim hàn xẻng
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là khổ nhục kế để chia tay. Điều tra kỹ vào bạn nhé, dính vô có khi đau khổ cả đời đấy
  6. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    úi lại gặp bác hoa_thach_thao
    tình yêu phức tạp thật, vào đây nhiều mới bít yêu thôi chưa đủ
  7. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đích thị là bệnh này rồi : http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2007/08/3B9F92BF/
    Đùa thôi ..đừng tưởng thật
    Cunbeo86 : Ảnh của em hả , quen ghê ....hình như anh đã từng gặp một cô bé giống như em rồi thì phải ..Em có chị em sinh đôi không zậy
    Truyên viết chơi ..có ai muốn đọc đoạn kết không để còn viết nôt nào
    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 23/08/2007
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn đọc phần kết câu chuyện tưởng tượng của bạn
    Ý kiến của mình giống ý kiến của bạn này! Chia buồn với chủ topic! :(
  9. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Ừh Queen nhé , mình sẽ viết nốt phần còn lại bằng những rung động xa xăm, lạc lõng còn sót lại trong trái tim ngốc nghếch dại khờ này .....Câu chuyện chỉ có một phần là hư cấu còn thật sự nó dựa vào một câu chuyện thật mà mình là người thứ ba ...
    Mình có quen một cô bé ...nhưng đã quá muộn .....
    Chuyện buồn...cũng khá lâu rồi ..... Nhớ lại lòng đau buốt , yêu thương dại khờ , trẻ con quá
    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 23/08/2007
  10. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ông này cũng một thời sa ngã,h cảm thấy tội lỗi nên mới k nói đc lí do, muốn chia tay với em chắc cũng là một cách xám hối đây mà!!Hì! nói đùa vậy thôi,chứ con trai nhiều khi cũng phức tạp lắm,có thể ng ta đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra cái j đó,nhất là chuyện chia tay,hoặc anh ta nghĩ rằng em chưa đủ chín chắn để biết đựoc sư thật.Khi yêu ngừoi ta có thể bất chấp tất cả ư?Liệu em có làm đc không?Câu hỏi này chắc chỉ em mới tự trả lời đc thôi.Theo anh mọi chuyện nên rõ ràng, nếu em còn yêu và cảm thấy không thể thiếu ng đó đc và mọi chuyện như em suy đoán thì thực sự ng đó đang rất cần một ng ở bên cạnh lúc này, ngoài ra em cũng có thể tìm hiểu từ bạn bè hoặc ngừơi thân của anh ta xem thế nào.
    Chúc em vui!
    NNK!

Chia sẻ trang này