1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em lời khuyên, em ko biết phải làm thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi how_nice, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 24/08/2007
  2. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em đã tìm mọi cách để gặp anh nói chuyện nhưng anh đều tránh mặt, nt, gọi điện đều không trả lời. Anh ấy đều nói là hãy để mặc anh, bây giờ em có thể đau khổ nhưng cả tương lai đang chờ em phía trước. Em thật sự không muốn rời xa anh ấy cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa nhưng làm thế nào để anh để em ở bên cạnh chia sẻ với anh ấy bây giờ. các bác zai chắc hiểu tâm trạng nam giới hơn cho em lời khuyên phải làm gì bây giờ để anh ấy vẫn đón nhận tình cảm của chúng em như trước đây.
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với chị khi yêu ai chẳng muốn níu kéo tình cảm . Nhưng trường hợp của chị em thấy khó lắm . Anh ta chả bệnh tật gì đâu , lý do thì em không chắc được nhưng có thể bị con nào đấy nó gài rồi hoặc thấy con nào đấy trẻ đẹp , nhiều tiền hơn chị nên bỏ chị rồi . Nếu là về công việc thì chẳng phải trục trặc mà có thể là anh ta phá sản hay sắp bị công an tóm . Ôi, chị tin anh ta dựa trên cơ sở nào hay chỉ vì tình cảm dành cho anh ấy nhiều quá . Tri nhân tri diện bất tri tâm chị à .
    Một vấn đề nữa em phải nói thẳng cho chị biết là khi anh ta đã đối xử với chị như thế thì không cần biết tình cảm anh ta dành cho chị nhiều hay ít , nhưng ít ra về chuyện xử lý việc anh ta đánh giá thấp chị đấy . Tức là anh ta có thể sống không cần đến chị , anh ta chỉ coi chị là một người để trò truyện , đi chơi , yêu đương thế thôi chứ anh ta cũng chẳng nghĩ là sẽ sống với chị suốt đời .
    Dự định chỉ là dự định, lời nói chỉ là lời nói . Có nhiều chuyện thà đừng đào sâu sẽ tốt hơn đấy chị . Chúc chị sớm vượt qua.
  4. emsocaolam

    emsocaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bạn đã wen nhau lâu vậy rồi thì có thể hỏi bạn bè, gia đình anh ấy xem sao.

Chia sẻ trang này