1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em một lối thoát.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho em một lối thoát.........

    Đây là câu chuyện của em post bên box TS, nhưng ko làm thế nào move topic sang đây để nhờ các anh chị tư vấn, cuối cùng em vẫn không thể thoát khỏi cái mê cung với chằng chịt những ngõ cụt do chính hai người tạo ra. Em sẽ post dần hết các tình tiết chính, các anh chị nghía qua và cho em lời khuyên nhé
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Copy lại để bên này từ vấn. Ai lại đi đăng bên tâm sự, bên đó toàn bọn sến sịa, khóc lóc tào lao, tư vấn thế quái nào được.
  3. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Năm đó em 19 tuổi. Hết năm 1 Đại học mà em vẫn quần ống thụng, áo phông, ba lô nghênh ngang đến lớp. Sau khi thất bại trong công cuộc chinh phục chàng hoàng tử cao to, trắng trẻo, mắt cận của mình, em tìm quên vào những buổi trưa lang thang quán net, chat chit, game ghiếc loạn xì ngầu. Xin thề có Giàng trên trời kia, có Thổ công dưới đất kia, có những linh hồn chết trẻ lang thang quanh khu nhà em kia, từ khi bị lôi khỏi bụng mẹ cho tới năm 19 tuổi, em chưa từng yêu thằng con trai nào cho đáng cái mặt yêu. Dù thích thì hơi bị nhiều. Lớp 5 em thích một đứa học giỏi nhất lớp, nó gày gò, nhỏ bé, hàm răng trắng và có hai chiếc răng nanh, nhìn duyên ko tả đc (nó có khuôn mặt giống người yêu em hiện thời), vậy mà nó phũ em bằng cách yêu ngay con bé đối diện bếp nhà em, vì nó có đôi mắt to tròn, có hai bím tóc dễ thương cực độ. Em hồi đó cũng trắng trẻo bụ bẫm, nhưng nhìn mặt rất chi ngờ nghệch, vì em yêu văn thơ mà . Lớp 5, ấy vậy mà em còn mơ được cưới nhau với nó, được mặc váy bu gà, xoè tung ra khắp sàn, được nhảy với nó dưới ánh đèn dạ tiệc....Lên lớp 6, em thích một thằng, béo tròn, mặt mũi sáng sủa, miệng cười chết ngất con gái nhà người ta. Nhà nó cạnh đường nhựa, em thích nó chết mê đi. Thích đến nỗi chiều nào em cũng mang một củ đậu đi dọc quanh khu nhà nó, đi đi lại lại, ăn bằng hết củ đậu mới chịu về. Theo thói quen, sáng nào lũ trẻ quanh khu chúng em cũng hò nhau đi đá bóng và vặt trộm đu đủ của những nhà ở mặt đường. Thằng em bé tí của em cũng bị lôi dậy để cầm chiến lợi phẩm cho em . Một buổi sáng đẹp zời, trận bóng gồm 2 đội, em ở đội khác với thằng kia, nó cứ ở đâu là em xáp lá cà ở đó, đến lượt nó chuyền bóng, em lao vào cướp, mắt mũi để đâu, em lại xông phi một nhát vào giữa hai chân nó, báo hại, bóng thì vẫn nguyên một chỗ, còn người thì gập bụng xuống ôm lấy . Từ sau lần đó em cạch đá bóng, và cũng không dám thích nó luôn
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 13/05/2007
  4. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Quay lại hồi năm 1 ĐH, như đã kể, em rất "thiếu nữ tính", so với tụi bạn ở lớp thì em " chả đc cái nước gì ngoài vẻ ngoài sạch sạch". Nhưng em vẫn ước giá như có thể một lần quay lại, được trở thành con nhóc trong sáng hồn nhiên như ngày xưa, chỉ quệt khẽ lên môi một chút son là thấy ngượng ngùng Con gái lớp em nhìn tổng thể thì khá xinh, nhiều đứa dân nội thành, trắng trẻo và ăn chơi, quần áo rất sành điệu, em thì cứ mốt trên lụng thụng, dưới lùng bùng, giầy thì to tổ bố, ném chó ********. Em không quan tâm tới thằng con trai nào, vì những kỉ niệm ít ỏi về hoàng tử mắt cận vẫn làm em day dứt suốt mấy năm cấp 3, đến nỗi lên Đại học em cũng ko thể quên được. Ngày trước, em quen bạn đó qua chat, vào một buổi trưa trốn học thêm, chúng em chat một thời gian khá lâu mà ko ai đề nghị gặp ai, cũng ko ai đề cập đến việc phải làm bạn ngoài đời. Trưa nào hai đứa cũng hẹn nhau 2h online, bạn ý thường hát qua headphone cho em nghe, có lúc chờ nhau vì đứa nọ lỗi hẹn đứa kia, cảm giác chờ trên net cũng chả khác gì chờ người ở ngoài đời, dần dà em thích bạn ý lúc nào không hay. Một hôm ko hiểu chuyện gì, em rất buồn và khóc rất nhiều, giờ kể lại em cũng chả nhớ vì sao mình khóc nữa. Chỉ có lên mạng gặp bạn ý là em thấy vui mừng không tả được, bạn ý đã phóng xuống trường em vì biết em đang buồn. Lần đầu tiên ấy, em được một người con trai nắm tay, cảm giác như tim đập dồn dập, tóc gáy dựng đứng, bàn tay thì mồ hôi chảy đầm đìa, lần duy nhất bạn ấy nắm tay em như thế, và chúng em chẳng bao giờ có thể là "người tình" của nhau, vì thực ra, bạn ý đã có người khác trước khi quen em rồi. Em cố quên đi nhưng không thể quên đc, có những tối mưa bạn ý phóng xuống chỗ em nhưng ko gặp, rồi lại một mình quay về...Mọi chuyện cũng qua, chẳng có gì là mãi mãi cả, mối tình trong sáng ấy chấm dứt thời em "ngây thơ, hồn nhiên, chưa vướng bụi trần"...để rồi tự mình dấn thân vào một mối tình người lớn . Giờ K của em ngày đó đã béo tròn, mặt mũi đầy mụn, hai mắt kính to tổ chảng....lắm lúc ngắm lại không hiểu sao ngày xưa mình lại "đam mê" cái hình ảnh ấy đến thế. K là người đầu tiên cho em biết nhiệm vụ quan trọng nhất của trái tim, em có thể quên tất cả, trừ giọng hát ấm áp qua headphone ngày nào[r10)].......
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 13/05/2007
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    kakakaka ủng hộ
  6. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn paste tiếp đi
  7. fantasy200424

    fantasy200424 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hy hy.em dau_tay chuyển sang bên này ah.làm anh tìm mãi bên box tâm sự
  8. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trong thời gian cấp 3 em cũng đã có một người rất yêu em, nhưng anh ấy mắc phải một sai lầm nghiêm trọng là mang cải lương áp dụng vào đời thường. Những điều lãng mạn anh ấy làm cho em chỉ khiến em xúc động ngay lúc đầu, chứ cảm giác yêu thương đáp lại thì em không hề thấy. Anh ấy từng tự mình nặn một bức tượng đất hình con gấu có chữ I love you, mà hồi đó em nhìn chả khác mấy củ khoai gắn vào nhau cả . Một lần em kể cho anh câu chuyện: Tại sao biển là dòng sông chỉ có một bờ : Ngày xưa, biển là dòng sông hiền hoà tươi mát với hai bờ xanh thắm cỏ hoa, nước biển lúc nào cũng trong lành thơm mát, tưới xanh những cánh đồng, xoa dịu những cái nóng khủng khiếp ngày hè....Có ai biết rằng hai bờ ấy yêu nhau tha thiết, mỗi đêm trăng sáng, bờ trai nằm lặng nghe tiếng lá tre xào xạc, vọng lại lời hát ru ngọt ngào của bờ gái, tình yêu ấy có mảnh trăng như chiếc cung vàng trên trời kia làm chứng.....Rồi một ngày sóng to gió lớn, vòi rồng đột nhiên phóng vọt lên không trung, uốn a uốn éo rồi nuốt chửng cả đống thuyền bè qua lại.....Bầu trời như dội nghiêng để Mưa trút cả một lòng biển thứ hai xuống mặt đất. Bỗng trong gió thét mưa gào, hai bờ biển bỗng tách ra, bờ trai lặng lẽ trùm chiếc áo tơi rách, ra đi trong im lặng như chạy trốn . Sáng hôm sau bờ gái tỉnh dậy thì thấy như một nửa tấm thân mình bị ngắt làm đôi, còn tình yêu nhất đời thì đã bỏ nàng ra đi mãi mãi. Thế là từ đó, biển trở thành dòng sông chỉ có một bờ, ngày đêm biển khóc nhớ thương cho cuộc tình sâu nặng nhưng yểu mệnh, nước mắt của bờ cái chảy xuống lòng biển sâu, mặn chát, thế nên giờ bà con vùng biển mới có nghề thu gom muối để làm ăn sinh sống, xét cho cùng trong cái hại cũng có nhiều cái lợi, nếu bờ trai không bỏ đi thì giờ chúng ta lấy đâu ra mực nướng mà ăn các bác nhỉ . Những đêm trăng tròn, biển vẫn lặng lẽ khóc, muôn ngàn lớp sóng lăn tăn theo gió biển như gánh trên mình nỗi đau muôn đời của loài người, đó chính là Tình yêu!!!
    Sau khi không thể chịu nổi cái cách yêu đương vồ vập cải lương của anh ấy, em đã nói lời chia tay dứt khoát, báo hại ngày nào anh ấy cũng gửi em khoảng 15 lá thư qua email, rồi cứ đang trên đường học về lại thấy anh ấy chặn đầu. Lá thư cuối cùng anh ấy viết một bài thơ, giờ em chỉ nhớ đúng hai câu:
    Anh vẫn nhớ câu chuyện xưa em kể
    Về dòng sông trong ngày tháng chia ly
    Rồi một bờ bỗng lặng lẽ ra đi
    Bờ còn lại mỏi mòn trong nỗi nhớ ​
    Thơ hơi sến nhưng cũng làm em xúc động phết
  9. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Dài phết nhỉ. Vẫn đang rảnh rang mà theo dõi truyện của em đây. Paste mà cũng lâu thế à ?
  10. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh lịch sử
    Năm 2004....
    Em dùng nick cũ ngày xưa hay chat, nghĩa là có ý định chat nghiêm túc, không hiểu sao phòng chat lúc nào cũng lộn nhộn và không khí ngột ngạt dễ sợ, không thể tìm đâu ra cho mình một cái nick "xứng đôi vừa lứa". Em cũng chả thấy cái nick mới nào làm quen với mình vì em ko bật webcam, thường đứa nào bật webcam thì mới nhiều người thích vào làm quen. Anh ấy đã chọn nick em, như trời định vậy, duyên số đã núp sau cái màn hình trắng lạnh này, trên cái bàn phím đầy bụi bặm và không biết bao vân tay người. Ngày hôm đó nắng gắt......
    Một người thông minh và có kinh nghiệm chat chit không bao giờ hỏi cung kiểu: em tên gì? nhà ở đâu? học trường gì?..vv....vv...mà trước tiên anh ấy sẽ gợi ra một tình huống nào đó, một trò chơi chẳng hạn. Em say sưa bàn tán về một trò chơi, rồi thì " không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu, không cần biết anh ngày sau".....tụi em add nick nhau và hẹn ngày..........chơi tiếp.
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 13/05/2007

Chia sẻ trang này