1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em một lối thoát.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mình tin bạn
    Bởi vì chính mình cũng đã từng như thế, tuy chưa sâu sắc và khánh kiệt như bạn. Cho đến bây giờ vẫn không hối hận.
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với chủ topic là nên tránh mấy cái giọng văn sến sến, kiểu tiểu thuyết. Nhất là mấy cái kiểu xìtin chơi ngôi thứ 3 như: nàng, nó, gã,... đọc nghe giả tạo lắm. Chuyện thật của mình thì nên giữ cho nó gần gũi thôi, đừng cố nhồi thêm ướt át, văn học vào làm gì, phản cảm lắm. Tất nhiên viết kiểu gì là quyền của chủ topic, chỉ góp ý kiến cá nhân vậy thôi.
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Ấy.. ấy.. các đạo hưfu khoan vội phê phán lối diễn tả tuồng chèo quan họ của chủ topic. Nhưng du? sao nếu đứng trên quan điểm được.. tiêu thụ cái câu chuyện tình ứa lâm li của tgiả, thì người được thụ hưởng cũng có tí chút quyền được pha?n na?n.
    Anh cũng nhận thấy rằng cái đoạn mô tả sự vụ.. thằng giai tơ lơ ngơ bị dụ dỗ vào phòng, rồi bất ngờ bị gái đè ra giường nó hơi mang màu sắc bùa ngãi. Trừ phi gái đó đang ngặm thuốc lắc ở trong bụng, nếu không thì.. thật là hiếm hoi, để có thể tìm ra 1 gái có nhu cầu hưởng lạc cao đến tầm cỡ thế. Rồi hàng loạt các chi tiết bại nafo được ráp nối hàn xì ba zớ chưa khít: gái đột nhiên phủi đít bỏ đi cưới chồng, thă?ng giai linh cảm giác cái cốt nhục gái đẻ non là của mình, gái chán chồng va? lén lút gặp lại thằng Ếch.. sau khi thổi lổ tai con Ếch vài 3 cái, thế là con Ếch chạy te te dìa nhà kêu má chuẩn bị cưới vợ đang thuộc sơ? hưfu của thă?ng khác.???
    Nếu cố ti?nh bỏ qua các chi tiết mang hơi hám nhền nhện hoang tưởng.. thi? thiệt ra trong đời thực vẫn còn tồn tại những kiểu "sốt tình bại liệt não" như nam/nữ diễn viên chánh trong vở hát này. Tạm gọi chủ topic là cô, thôi thi? cô hãy cứ tiếp tục post.. tuy nhiên nên cắt bớt 1 số chi tiết lông lá lo?i lú ra k cần thiết. Vì đây là box TVTY nên khỏi cần chiếu film "nhựa" 35 lâm li như Tâm Sự, cô cứ phóng chiếu.. đại ra vài 3 cái phóng sự be bé bằng handycam như ơ? khúc đâ?u, rồi sau đó cho phát biểu cảm tưởng sơ sơ thôi. Nam diễn viên chánh là dân Y Tờ à..? nếu thế thì có kha? năng nó đang sư? dụng thu? pháp "nổi bọt" để sàng lọc gái.
    Thiệt ra cái topic này cũng có giá trị riêng của nó, điển hình là về mặt chuyên môn.. nó là 1 minh chứng sống sượng nhất, và để cho các chú chạy theo trường phái chảy nước trắng dã 2 con mắt là: 3 cái việc leo xe đò, đứng dưới mưa, e thẹn đút tay vào túi quần, núp lùm núp bụi, ko? kéo kưa vô đk vô tgian cho gái, rô?i tự ảo giác cho là cao cả.. cuối cùng thì không bằng cọng lông của 1 phút giây mạnh bạo cho bung nút, lòi hèm. Va? có 1 lý lập luận đaf được chứng minh bă?ng thực tiêfn "nhan sắc cu?a giai có thê? biến đô?i ma? k câ?n nhơ? va? dao kéo can thiệp": tư? 1 thă?ng mẹt nhọn hô hốc, nhưng khi ma? gái đaf khoái mê tơi rô?i thi? vâfn có thê? trơ? tha?nh.. anh Đan Giươ?ng hoặc anh Câ?y Tơ trong mắt gái.
  4. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Bàn ngoài lề 1 chút , thằng cha kia cũng thuộc hạng cao thủ họ nhà M... rồi nên mới thuộc bài đưa gái vào nhà nghỉ
  5. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ôi roài, em paste nốt lên vậy, rồi các bác thích phán thế nào thì phán, thực ra thread này em post một lần rồicách đây lâu lâu nên h sửa cũng ngại mà thực tình viết xong chuyện nhưng mọi thứ vẫn bế tắc chưa giải quyết đc, paste xong ngồi im chờ các bác phán vậy
  6. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em chả thấy sến gì cả , ngày trước học lớp chuyên Văn, tụi nó còn xưng chàng với nàng, nghe mà buồn ngủ tập 1. May mà bác còn nghĩ chuyện em là thật
  7. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Liệu không nghĩ gì nữa thì có tốt hơn không nhỉ?
    Không nghĩ mà cứ thích viết tiếp
    Ngày 4/3/07......
    "Anh quá tệ....anh thấy mình thật khốn nạn.....anh không làm gì để khiến em vui và hạnh phúc, dù anh cố gắng nhiều rồi, chưa có ai yêu anh và hi sinh vì anh nhiều như em, anh không xứng đáng với tình yêu ấy.......hãy tha lỗi cho anh"
    " Không, anh chẳng có lỗi gì cả.......nếu tính lỗi ra thậm chí em còn nhiều hơn anh.......đáng tiếc là 3 năm qua em cố gắng trong vô vọng. Nhưng không sao, em hạnh phúc là vì mình được yêu chân thành, sống hết mình với tình yêu ấy, cho nhận đôi khi cũng chỉ là cử chỉ, tình yêu lắm lúc chẳng cần những thứ đó"
    " Sắp tới có lẽ công ty chuyển đổi cơ cấu, anh không biết chắc mình có ở HN mãi ko, việc bị đi tỉnh khác làm cũng ko loại trừ. Điều anh lo lắng nhất là em.......bấy lâu nay chỉ có em là người anh thương mến nhất, gần gũi nhất..........anh đã rất hạnh phúc bên em, nhưng không hiểu sao khi về đến nhà thì mọi thứ lại không như anh mong muốn......anh không hề có cảm giác yêu đương như những đôi tình nhân khác, lúc mải mê công việc anh dường như quên tất cả, kể cả em.....vậy mà anh lại không muốn mất em........Anh quá xấu xa phải ko, em hãy đánh anh, tát anh, em hãy chửi anh cho thoả lòng đi........em cứ càng yêu tha thiết như này càng khiến anh hổ thẹn. Quả tình anh không muốn em đau khổ, nhưng có lẽ giấu diếm lòng mình càng làm cho sự việc nghiêm trọng hơn. Tại sao anh không thấy muốn gặp em, không thấy nhớ, những lúc công việc bộn bề, bị sếp lớn mắng, anh cũng không gặp em để ôm em một cái.........Anh không thể ở bên những lúc em thật sự cần anh."
    "Em biết.......em không trách anh.......xa nhau sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai ta, em đủ tự tin để bước tiếp mà không có anh. Hi vọng lúc nào anh cũng được vui và cười thật to như mỗi khi ở bên em anh nhé. Giờ anh đèo em về thôi"
  8. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Lý trí dần tỉnh ngộ......em đang bước những bước đầu tiên một mình, tuy khó khăn và vất vả nhưng mỗi lúc vượt qua được lại thấy vô cùng thoải mái. Khi đã cắt nghĩa được mọi chuyện một cách rành mạch thì đầu óc trở nên thông suốt, vấn đề ở chỗ dư âm trong đống củi tình yêu kia vẫn còn, thi thoảng sợi khói mỏng vẫn còn cố len lỏi vào ký ức, chen chân vào cả những khi em học thuộc bài, mà ai đi học cũng biết, học thuộc là một cực hình với những người hay bị phân tán tư tưởng......em cứ ước giá như mình đã đi làm rồi, sẽ xin sếp nghỉ một thời gian để..... lên núi tĩnh tâm, tâm có yên thì mọi việc mới suôn sẻ
    Ngày 7/3.......nhận được bó hoa màu hồng tím được bọc một cách vụng về, em đã xúc động đến mức nói linh tinh cả với người đưa hoa: " Bốc phét, tớ chả tin, có khi chính các cậu là thủ phạm ". " Hâm à, tụi tớ chả dại mà bỏ xiền ra mua cái thứ xa xỉ này cho cậu, Tuxedo giấu mặt đấy "Quái lạ thật, đứa nào bốc phét lát ra đường bị xe cán chết thẳng cẳng luôn" " Ừ, con hâm này, nó ác khẩu với ân nhân thế đấy, đã vậy cóc chuyển hoa hộ thằng kia, bực cả mình" Sau đó cả lũ đi mua thịt chó về nhà em ăn mừng ngày 8/3........thế mới thấy quanh ta vẫn hạnh phúc vì được bao bọc trong trái tim bạn bè, em biết người bạn giấu mặt kia có khi còn chưa bao giờ nói chuyện, mà có thể cậu ấy không tồn tại, nhưng cho dù sự thật có thế nào thì điều đó quá ngọt ngào.......Lôi bó hoa khô từ sau Tết ra khỏi lọ, để lâu quá mốc hết cả..........
  9. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đến đây tưởng chừng như chuyện tình đã được đặt dấu chấm hết, nhưng dường như cả hai chúng ta vẫn còn duyên nợ với nhau, trong thâm tâm anh biết chắc trái tim em vẫn còn tha thiết vô cùng, nhưng em cố nén lòng, cố quên anh dù không một giây phút nào rảnh rỗi mà em lại ko nghĩ đến chuyện tình của chúng ta.......em nhìn những cô gái được ôm chặt người yêu sau lưng.....em cúi mặt và không dám nhìn tiếp........những cái nắm tay, những cái ôm......tất cả xoay tròn quanh em như một thế giới xa lạ và em là người ngoài cuộc......Anh biết rõ em mong manh như sợi tơ trong gió, chỉ khẽ vèo một cái là chao liệng không biết về phương nào.......vậy mà anh lại nhắn tin, anh nói luôn muốn thấy em cười, anh nói em hạnh phúc 1 thì anh hạnh phúc 2.......anh nhờ mọi người chăm sóc em, quan tâm đến em...........nhưng tất cả với em chẳng có nghĩa lý gì nếu chẳng còn anh nữa. Anh biết làm vậy là giết em nhưng anh vẫn làm, giá như anh cứ thờ ơ, lạnh lùng, để em đau một lần và vĩnh viễn ko bao giờ đau nữa, đằng này..........Có lúc em ước được chứng kiến cảnh anh tay trong tay và môi kề môi với một người con gái khác, em ước được nhìn thấy những tấm bi kịch kinh khủng của cuộc tình chúng ta, để em được giải thoát khỏi anh mãi mãi....Nhưng anh vẫn hiển hiện đâu đó quanh em, dường như vẫn cố tình dang rộng cánh tay để em được ào vào lòng anh.....Sao anh ác thế? Làm như vậy rồi anh có yêu em hơn đc ko? Hay chỉ có em ngày đêm cứ chất chồng yêu thương và đau khổ? Cuộc sống của em cũng vì thế mà thay đổi quá nhiều.......em bệ rạc........học hành sút kém..........dù em biết mình có thể làm được nhiều hơn hiện tại, nhưng em không đủ sinh lực để làm......
  10. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta quay lại với nhau.........
    Những giây phút bên anh em vô cùng hạnh phúc nhưng không khỏi lo lắng......Anh đã hôn em và nói với em: "em không nghĩ em sẽ là vợ anh sao?" Em đã lắc đầu và im lặng........em còn biết nói gì nữa hả anh? Em không bao giờ tin, không bao h nghĩ sẽ được sinh cho anh những đứa con bụ bẫm, được nấu cho anh những bữa ăn ngon mà mẹ em từng dạy, được nằm cuộn tròn trong chăn mỗi tối và ôm lấy tấm lưng anh......
    Rồi thời gian anh bận bịu công việc, anh lại quên mất em, dường như cuộc sống của anh nếu ko có em nó vẫn diễn ra đều đều theo trình tự, em không thể khuấy trộn nó, thay đổi nó.......vậy nên em chỉ còn cách tự mình rút lui. Vậy mà ngay lúc này cuộc sống quanh em dường như chỉ còn là địa ngục, em chẳng bắt chuyện với ai, em không thể cười sảng khoái, em thất thần mỗi lúc có ai hỏi đến mình. Em ngộ nhận khi có tiếng chuông điện thoại đổ dồn......rồi thất vọng..........Dư âm ngày anh quay về vẫn còn tồn tại trong tiềm thức, em không sao xoá đi nổi, không thể băng giá khi nghĩ về anh và không thể trao nụ cười thiện cảm cho một chàng trai khác...........Đêm nào em cũng khóc, rồi lại ngồi dậy mở trừng trừng để sáng mai bắt đầu một ngày mới với đôi mắt không sưng.
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 15/05/2007

Chia sẻ trang này