1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em một lối thoát.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 13/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em xong rùi ạ
  2. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đấy là lúc đầu mới gặp em cảm nhận vậy thôi, tất cả các bạn của em kể cả trai lẫn gái đều công nhận anh ấy đẹp trai, kể cả cái đứa tình địch chơi với anh ấy từ bé, cả bố mẹ em nữa, mỗi tội hơi gầy tí tí
    Còn em thì chưa gặp anh TTVN nào trên này đẹp trai bằng người yêu em, dù ọp ẹp cũng ko dưới chục lần
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chuyên Văn mà viết được như thế này thì khá quá, mình cứ tưởng chuyên Văn trình còi hơn.
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    Công nhận văn giỏi.
    Nhưng có rất nhiều cái được lộ ra.
    Ví dụ:
    - Tình yêu này không thấy chỗ nào là đồng điệu tâm hồn, mà chủ yếu là thể xác, chưa yêu tâm hồn đã đẫm mùi thể xác roài. Chả thế mà có đoạn vừa yêu nhau được 1 thời gian đã chẳng có việc gì để làm ngoài ôm hôn nhau....
    - Không hiểu anh ta làm cô gái yêu được ở chỗ nào ngoài việc ôm hôn nhau.
    - Thế mà lại yêu kinh khủng không thể dứt được ra,
    hì phi lý.
    - Cô gái này giỏi nhỉ, vừa yêu điên cuồng, học vẫn tanh tưởi lại còn đi làm thêm => Khá là giỏi. Nhưng mờ giỏi vậy mà lại không nhận ra được anh ta yêu mình chỉ vì thể xác, sao vậy? Vì yêu và sống hết mình cho tình yêu quá ư? Một tình yêu thể xác mà sâu đậm vậy cơ à?
    ....
    - Đoạn kể về tiểu sử của anh chàng kia, cô gái này viết y như là cô ấy đứng ở bên cạnh nhìn và miêu tả lại ấy nhỉ? Đoạn này cực giống tiểu thuyết, và rõ là không thật vì cô ấy có chứng kiến đâu.
    ....
    - Càng về cuối càng dễ hiểu ra rằng cô nàng này... rất giỏi văn.
    Xin chúc mừng. Một tiểu thuyết thời @.
  5. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thế mà chưa bác nào phát hiện ra sát thủ giấu mặt Dâu_Tây là ai à?
  6. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy yêu em nhiều chứ, nhưng kết cục là ko hợp nhau thôi, chứ thể xác gì đâu, em vừa nùn vừa sấu vừa đanh đá, so với các em cứng cáp chân dài mắt sóng sánh ở cơ quan anh ý thì em là con tép . Chẳng qua khi mình không đạt được điều mình mong muốn, nhìn nó ở thế bi quan, mọi lỗi lầm đều ở phía người kia hết . em cũng quá đáng ko kém đâu ạ, chỉ tiếc anh giai vừa khô như ngói vừa dốt văn nên ko biết thưa thốt, thanh minh
    Cơ mà em cũng chả hiểu tại sao em yêu được nhiều đến thế, học hành amateur nhưng điểm vưỡn ngon nghẻ, làm lụng thì vất vả thôi rồi, ko đc nghỉ ôn thi luôn. Nhưng mỗi chuyện yêu đương là tốn nhiều calo nhất, khóc mà cũng gầy cả người
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 15/05/2007
  7. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thật tình mỗi tối cứ về là vồ vào cái máy check 2 cái topic của bạn Dâu_Tây với anh PL xem có update mới không để hăm hở đọc. Cách viết của 2 người đều rất thú vị, cũng chỉ biết đọc thôi chứ chẳng biết kiến cọt gì hết. Xem cái nick cũng đủ thấy tớ gà và rất Andy Cole rồi
  8. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà chuyện em hết rùi ạ, h em ko biết mình phải tiếp tục như nào, các anh chị hãy giúp em, huhu
  9. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hết thì làm mới lại bằng 1 câu chuyện khác vui vẻ có hậu hơn đi bạn
  10. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lối thoát là ở chính mình. Mình mà thực sự muốn "thoát" thì ai khuyên ở cũng chả được, mình còn chưa thực sự muốn "thoát" thì ai khuyên thoát cũng chả xong. Lằng nhằng ko phải chỉ bởi người ta ko dứt khoát, mà vì chính mình cũng muốn người ta ko dứt khoát.
    Tớ ko nghĩ bạn yêu người ta quá nhiều, mà là bạn quá sợ việc phải từ bỏ sự gắn bó của mình với người ta.

Chia sẻ trang này