1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em một lối thoát.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sao mình thấy ông này nói giỏi viết hay thế cơ mà. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ.
  2. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tưởng câu chuyện có thật. Hoá ra là một cái thử của cô gái học giỏi văn, ngứa tay sáng tác đi đo trí thiên hạ.
    Dù sao thì người ta vẫn cứ có quyền mộng mơ cho cuộc sống của mình, và cũng có quyền chơi trò này trên mạng.
    2 bài post cuối trả lời luôn cho câu hỏi "thử" cần tư vấn của tác giả. Topic này từ giờ có lẽ chỉ còn cái thú vị là xem các bác trong này "mắng" cô nàng Dau_tay đến đâu thôi./
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Em dâu chắc là yêu rồi và đã yêu 1 anh hơn mình nhìu tuổi thật mới viết được thế !!! Chúc mừng em thành Cáo !!!
  4. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người cứ nghĩ là em Dâu sáng tác nhỉ tâm hồn văn thơ lãng mạn nghệ sĩ lại cá tính như em í thì có thể vậy lắm chứ. Buồn thì em cứ viết cho nhẹ nhõm, nhưng mà con gái cá tính lại thêm văn thơ triết lý nữa sẽ long đong lắm đó em gái ạ
  5. AnhSeNhoMai

    AnhSeNhoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác này không đọc bài của em rồi. Đồng chí N của bạn Dâu đây không phải cao thủ. Trải nghiệm thôi. Và cũng may cho bạn Dâu anh ta cũng đã thật lòng yêu bạn, và anh ta không phải là người xấu. Nếu không thì đêm hôm ấy (...)
    Nhân lúc bạn Dâu cũng viết xong rồi, mình cũng bàn ngoài lề một tý. Bạn Dâu học chuyên Văn mà viết sai chính tả thì quả thật hơi thất vọng. Tuy nhiên phải nói là giọng văn của bạn có sức lôi cuốn. Văn bạn viết theo kiểu tùy bút thì rất hay, nhưng viết dài thì cũng hơi nhàm vì hơi lạm dụng... "thủ pháp nghệ thuật" (Nghĩ mãi mới ra, không biết có chính xác không nữa, già rồi có khác...). Tất nhiên, đó làm cảm nhận của riêng mình thôi.
    Còn chuyện của bạn, mình tin đó là một câu chuyện có thật, một chuyện tình dài với rất nhiều đớn đau, mà gần như chỉ dành riêng cho bạn. Những điều anh ta đã nói ở đây là cảm xúc thật, tất nhiên, trong này còn có cả một chút sĩ diện của đàn ông để giữ một đường lùi, một chút AQ để thoát khỏi sự day dứt...
    Không biết nên phải nói với bạn thế nào, nhưng mình hi vọng bạn hiểu vì sao mình nói anh ta đã thật lòng yêu bạn. Khoảnh khắc đó đi qua rồi, bạn ạ. Khoảng thời gian chia xa đủ để anh ta hiểu điều gì là quan trọng. Anh ta cũng đã cố gắng quay trở lại với hi vọng tìm thấy cảm xúc. Tuy nhiên, có lẽ là rất khó khăn... Nhưng chuyện của bạn ngắt quãng quá, mình không hiểu bạn và anh ta đã quay trở lại với nhau mấy lần? Nếu như nhiều hơn hai, thì khó có thể nói chuyện này cũng sẽ không duy trì được lâu.
    Hôm nay (không hiểu tại sao) mà mình đã cố gắng đọc rất kỹ những bài viết của bạn. Nhưng như một bạn đã nói: "tình yêu này không thấy chỗ nào là đồng điệu tâm hồn". Không phải là không có lý đâu bạn Dâu Tây ạ. Có thể bạn không viết ra, nhưng nhìn chung nếu như những cảm xúc ấy ngự trị nơi trái tim bạn, mình tin là bạn sẽ còn phải viết rất nhiều... Đó cũng là lý do khi có bạn, cuộc sống anh ta vẫn là những là vòng quay như trước. Tất nhiên, ở tầm tuổi này anh N của bạn cũng đã muốn có một điểm dừng. Nhưng ở thời điểm này bạn chưa thực sự là bến đỗ của anh ta.
    Vậy thôi, còn nói gì thì quyền quyết định vẫn ở bạn. Dù đang trong tình trạng bế tắc nhưng nếu tình yêu đủ lớn, bạn vẫn có thể thay đổi. Chúc bạn sớm có quyết định của mình.
  6. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em đang hoàn tất những ngày cuối cùng trong trường Đại học, đi làm hành chính ở một cơ quan nhà nước, vậy nên ko có thời gian để bịa chuyện đâu ạ, em không cần một sự lật tẩy văn chương khoác lác, đơn giản chỉ là những lời khuyên để mình có thể thoát khỏi cảnh sống tiều tuỵ hiện thời mà thôi.
    @tomochut: Bạn nói giống y hệt bạn thân của mình, có lẽ chẳng phải vì yêu mà chỉ vì một thói quen gắn bó, nhưng cả hai lại không hi sinh vì nhau mà chỉ biết đòi hỏi thôi......tóm lại những điều đó mình hiểu rất rõ nhưng lại chẳng thể làm gì giúp mình khá hơn
  7. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh vì đã đọc kỹ và hiểu em
    Em chỉ học chuyên Văn 3 năm cấp 3 thôi ạ, sang ĐH chuyển véo một nhát sang chuyên cái khác , mờ ko bít em viết sai chỗ nào, anh chỉ cho em với để em rút kinh nghiệm ạ, lắm lúc mình cứ viết theo thói quen nên ko biết đúng sai
    Em xin kể chu trình tình yêu của mình như sau: Tháng 5/04 quen nhau...sau 2 tháng thì yêu nhau, tháng 10 anh đi công tác đồng thời xảy ra chuyện giữa em và MA ---> chia tay trong 3 tháng, lần đó em đã ăn nói ko suy nghĩ, chung quy cũng vì quá sốc và quá trẻ con.
    Chia tay rồi nhưng sau khi biết mọi chuyện ko quá nghiêm trọng nên hai đứa quay lại, yêu nhau tiếp từ đầu 2005 đến cuối 2005 thì lại xảy ra cãi vã ---> chia lần 2. Sau 2 tháng thì anh nói nhớ và muốn gặp, tình cũ nối lại. Yêu từ tháng 5 đến đúng thời điểm vừa rồi, trong khoảng thời gian yêu nhau thì ko ít chuyện xảy ra, mệt mỏi lắm ạ.......
    Anh hơn em 10 tuổi, nên em nghĩ cần sự ổn định về gia đình, công việc lại quá bận bịu, công ty anh nó to bành trướng, trong một lĩnh vực kinh doanh thì nó thuộc hàng top dẫn đầu, anh đuợc thăng chức, lại được sếp rủ mở công ty riêng....vv.....vv....Còn em là học sinh, làm việc chỉ đủ gom ít tiền mở TK để ra trường có vốn vác đi xin việc. Quan trọng hơn cả là sự bất hợp lý trong tâm hồn và cảm xúc, anh ko đoái hoài đến suy nghĩ của em, ko giải thích, em giận thì anh xin lỗi, điều đó càng làm em ức chế và suy nghĩ nhiều.....
    Em tin mình có thể làm tất cả, chỉ cần biết ở anh ấy có tình yêu thật sự dành cho em. Em cũng có thể chờ đến khi anh ấy yên ổn cuộc sống gia đình, đến lúc đó em mới thôi hi vọng.
  8. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Văn bạn hay lắm, diễn tả cảm xúc tốt
    Nhưng tóm lại là vẫn chưa hiểu bạn cần tư vấn gì
    Bạn cho cái ngày giờ sinh nhé. Tớ xem thử bạn thế nào mà lãng mạn vậy, có giống Lê Vân không.
  9. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Một con số 0 , một con dê rất đáng ghét
    Bye đi , lão í đang lợi dụng ấy đấy.....rất ghét loại ng này
  10. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã lờ mờ nhận ra tất cả những sự thật về tình yêu mà bấy lâu nay mình dành trọn cho nó, tóm lại đúng là chỉ còn con số 0 thật, nhưng tớ vẫn nghĩ anh ấy cũng rất yêu mình, những việc anh ấy (cố gắng) làm đôi lúc khiến mình day dứt, và cũng vì mình yêu nhiều quá nên có thể mình đang tự phóng đại những việc đó chăng? Tthực sự lúc này chỉ muốn làm sao để quên thật nhanh, và tớ cũng sợ một ngày nào đó anh ấy quay lại thì tớ ko chống đỡ nổi, chẳng hiểu sao mọi thứ mình rất dứt khoát và quyết đoán nhưng riêng với chuyện này thì cứ bế tắc mãi........
    Tớ muốn hỏi là sau mọi chuyện như trên thì liệu tình yêu này tiếp tục nếu cả hai lại quay lại, lại cố gắng thì có làm nên điều kỳ diệu ko, hay rồi tất cả lại trở thành một con số 0 tròn trĩnh
    Và tớ ko biết phải làm gì để cuộc sống vui vẻ trở lại ngày xưa, thèm một cảm giác yên bình không nghĩ ngợi trong tâm trí

Chia sẻ trang này