1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em một lối thoát.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    I không biết những gì em viết có đúng sự thật kô nhưng đời người ngắn ngủi lắm đấy e Dâu Tây. E đang phung phí tuổi thanh xuân, cơ hội trong cuộc đời vào một mớ bòng bong những cảm xúc. Một người có thể vừa yêu vừa tập trung được vào công việc nhưng ko thể có một người vừa thất tình vừa làm tốt công việc được. Điều tốt nhất e có thể làm là chạy ra chợ mua một cái chai..45 độ. Làm vài ly cho nó..xỉn, ngủ tới chiều hôm sau. Tỉnh dậy tắm rửa cho sạch sẽ, tìm lại cái quần hiphop ngày trước, mặc vào, ra ngoài đường. Ngoài đó còn nhiều thằng đẹp trai lắm em ah. Ngắm thoả thích đi, nhìn thoả thích đi. Rồi thì bye gấp cái tình yêu (mà nó quá nặng về xác thịt). Mệt
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chán phèo.
    Không yêu : ---> chấm dứt.
    Yêu: ------> không toan tính
    Biết nhìn nhận: -----> tự mình giải quyết -----> không cần hỏi mọi người
    KHông biết nhìn nhận:---------> không thể giải quyết ---------> Mọi người có tư vấn cũng không giải quyết
    Trưởng thành : -------> mình làm mình chịu ------> sướng khổ mình tự nhận
    Chưa trưởng thành: ----------> còn dựa vào người khác ---------> không biết khái niệm sướng khổ---------> chưa hiểu được yêu là thế nào----------> người khác có chỉ bảo cũng không biết đường sướng
    Văn chương dài dòng:---------> suy nghĩ cũng lòng thòng ------> chả có mục đích chính.
    Văn chương ngắn gọn : ----------> suy nghĩ cụt lủn------> cũng chả có mục đích gì
    Tóm lại, kệ đời
  3. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    sì pam 1 cái
    vì ko hiểu là định tư vấn cái j
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì chủ topic đã thể hiện, có thể thấy rằng chủ topic muốn điều tra ý kiến độc giả về câu chuyện và tư vấn xem tiểu thuyết này có thể xuất bản được không.
    hihihi tớ nhanh nhẩu tí teo.
    Chủ topic ơi nếu đúng thế thì tớ có ý kiến tư vấn là chưa thể xuất bản được đâu, vì so với những tiểu thuyết thập niên 80, 90 thì còn kém xa, mặc dù lối hành văn rất hay và phù hợp với thời @, nhưng thực ra nó thu hút độc giả như vừa qua là vì miêu tả mấy đoạn hôn hít rồi *** này nọ, cái này thì giống kiểu tiểu thuyết rẻ tiền,
    tóm lại thu nhặt lại nội dung thì tớ phải nói một câu là.. quá"lởm khởp". sozzy nhé vì không biết chọn từ nào phù hợp hơn
  5. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thế này, nếu ko phải xin bỏ quá cho
    hiện giờ bạn cần một cái gì đó làm bạn nhẹ lòng, không vấn vương buồn thương nữa, bạn đã tổn thương quá nhiêu. Vậy hãy trả đũa lại đi, tội lỗi của anh ta thì ko kết hết đươc.
    Cứ coi như bạn đi át vía một thằng đểu để nó ko thể đểu với người khác được nữa .
    theo mình dù thế nào trong tình iu luôn có sự cân bằng, sự cân bằng như trong mọi mối quan hệ khạc Bạn đã quá nuông chiều anh chàng này để anh ta muốn làm gì thì lam. Nếu anh ta ko iu bạn nhìu thì bạn cũng iu anh ta bớt đi một ít, nếu anh ta làm bạn tổn thương thì bạn cũng phải làm anh ta biết mùi đau
    . Mình ko có ý nói đến chuyện ăn miếng trả miếng, mà mình nói đến cái gọi là law of action and reaction, đó là điều đương nhiên và hoàn toàn hợp lý .
    Bạn iu rất nhiều nhưng ko nhận lại được bao nhiêu, như vậy là ko hợp lý, nếu bạn iu anh ta bớt đi một chút, rồi bạn sẽ thấy thanh thản hơn và về phía anh ta anh ta cảm nhận được cái reaction của bạn thì anh ta lại thấy bạn hấp dẫn hơn .
    và bạn phải tạo ra được sự cân bằng đó thì mối quan hệ của bạn mới có thể tốt đẹp đươc. Ý mình là một kết cuộc tốt đẹp sẽ là dành cho bạn nếu bạn biết cách làm nó cân bằng Nếu ko được như thế thì điều tối thiểu là bạn chắc chắn sẽ có thể nhẹ nhàng vứt bỏ mối quan hệ này, rất nhẹ nhàng vì trong khi bạn làm cân bằng mối quan hệ này thì từng ngày bạn đã có sự chuẩn bị tinh thần
    Bạn đã iu hết mình bằng rất nhiều nhiệt huyết, hãy dùng cái đầu để suy nghĩ và dùng nhiệt huyết đó để đập tan những cái xấu và lấy lại cân bằng
  6. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã bớt thời gian đọc và tư vấn cho em, thực ra khi đưa chuyện cá nhân lên dư luận công chúng thì đúng là tự mình đưa đầu vào con dao hai lưỡi, khi viết những dòng tâm sự trên em cũng ko mường tượng ra nổi người ta sẽ nghĩ mình đang cố tạo ra một thứ rẻ rúng ko đáng có, cười cợt nó và khinh rẻ nó
    Em rất cảm ơn các anh chị đã đọc kỹ và tư vấn cho em, càng đọc em càng thấy mình sai quá nhiều, ngu dại quá nhiều, em viết ra để mọi người, những người ko ở trong cuộc nhìn nhận và đánh giá khách quan, dù sao quyết định cuối cùng vẫn là ở mình, giờ em đã nhận ra sự thật trong chuyện tình của mình, em sẽ cố gắng tất cả để làm lại từ đầu, hi vọng sẽ chẳng bao giờ em phải trút tất cả những cảm xúc và sự đau khổ tuyệt vọng của mình như thế này, để nhận được ngoài những cảm thông là những hiểu lầm vô căn cứ. Thanks all!
  7. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị rất nhiều, điều em cần nhất cũng chỉ là đơn giản như chị nói thôi
  8. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi có phải là người nhiều chuyện không nhỉ? mà có thì cũng ko sao
    Đôi khi bạn quá iu và không biết phải làm thế nào, bạn biết rõ là nên làm như thế nhưng ko làm được vì bạn iu. vậy thôi, tình iu làm ta yếu đuối và ko còn sáng suốt nữa
    So với bạn thì zai kia có vẻ kinh nghiệm hơn nhiều, từng trải hơn nhiều nó không cần phải làm gì nhiều, ko ngần ngại tiến tới, mà bạn từ đầu đã si mê nó . Bạn iu nó quá, nó kinh nghiệm, nó hiểu bạn cực kỳ, nó ko iu bạn nhiều như bạn iu nó, thử so sánh hai vế đó với nhau, bạn sẽ thấy tương quan hai bên và vị thế của bạn
    Nếu bạn quyết định điều gì đó, khi bạn ko biết nên hiểu thế nào, nên làm thế nào thì bạn hãy tìm đến các ông anh, trên ttvnol cũng có nhiều người đầy kinh nghiệm, dĩ độc trị độc, bạn ko trị được nó nhưng sẽ có người thừa sức trị tên kia . Nhất là cùng là đàn ông, họ sẽ biết ngay là phía bên kia nghĩ gì, muốn gì, và nên làm thế nào
    Nhưng bạn phải tìm đúng người, người thưc tế và khách quan, nên pm riêng vì các ý kiến thường bị ảnh hưởng vì quan điểm cá nhân nên cần phải xem xét kỹ lưỡng, kiên trì một chút nữa
  9. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thế lày là thế lào ^^
    Bạn dau_tay ơi mình có quen nhau không nhỉ!
  10. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    lên !!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này