1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em một lối thoát.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Khá lắm.
    Cô dâu tây quả là người có năng khiếu trong việc sử dụng thủ pháp hành văn, cộng với sự liên tưởng và trình độ miêu tả hết sức sinh động về quá trình hưởng lạc của 1 cán bộ quản lý chăn nuôi.
    Xem xét về bố cục và kết cấu câu chuyện, cô cũng khá giỏi xây dựng. Các chất liệu như thơ, kĩ xảo hồi tưởng, lời thoại, âm thanh, mùi vị, hình ảnh, lần lượt xuất hiện rất nghề, rất bài, tất cả đều nhằm mục đích thể hiện rõ nét sự đồng loã, tiếp tay và cả cảm giác phê giai đạt 101% kéo dài suốt chặng đường lịch sử 30 năm.
  2. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em cũng phục văn của bác. Cực là đỉnh trong việc sử dụng ngôn ngữ nói !
  3. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Bó chiếu chấm mắm
  4. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.
    Đọan đối thọai của bạn với cô gái kia làm mình nhớ đến đọan phim ''cưa gái'' hình như ở galacười gì đó. 1 anh 2 cô, sao mà giống tình huống này thế không biết.
    Bạn kể chuyện rất cuốn hút.
  5. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi box TVTY mới có một chủ đề thu hút mọi người theo dõi cùng lúc thế này.
    Bà chị dau_tay này coi bộ chọn thời điểm cũng khéo, coi topic này coi bộ còn hấp dẫn hơn theo dõi MU - West Ham
    [​IMG]
  6. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hơ, post tiếp đi bạn ơi, đọc đang hay. Hihi, đag ko bít làm gì tự nhiên lại có bài này đọc. cứ như là truyện ý nhỉ
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là khi đọc chuyện tình của chủ topic.. và chú giai mẹt nhọn+răng voi, đến cả tetuong anh cũng phải run bần bật. Đề nghị các đồng đạo nên rút kinh nghiệm.. buổi tối sau khi đi đục đẽo xong, thì khi về nhà nhớ lật nhật ký để ghi lại cảm xúc giác. Để sau này khi có đổ nát rồi, thì cứ thế mà bưng thẳng lên Box TVTY.. thế thì còn lo gì cái box này bị lạt nhẽo.
    Anh đánh giá rất cao cấp những chi tiết.. nằm bóng tối được mô tả 1 cách vô cùng chân thật: mùi hương thơm của giai, tư thế bị "chỏi bản" khi phải đứng hun nhau, bung nút-lòi hèm, rồi thằng giai già trong phút chốc đã biến trở thành cu tí,.v.v.. Viết rất khá, tuy nhiên có 1 vài chi tiết mang hơi hám văn học. Nếu có thể thì chủ topic nên tỉa tót bớt.. tránh để kéo dài lòng thòng một cách râu ria, đôi khi mô tả sự việc với một giai điệu miệt vườn thì nghe hay hơn.
    Về chuyên môn mà nói.. nam diễn viên chính cũng kungfu đào hầm khoét gái cũng khá. Anh cũng đánh giá cao khả năng.. ngắt khúc, nín nhịn của diễn viên nam. Cô chủ topic cứ việc thong thả mà post hết.. rồi các đạo hữu trong này sẽ thành tâm mà vun bới cho. Tuy nhiên nếu chủ topic thuộc giới tính thể dạng đa giác lõm.. thì cũng thiệt là hơi là lạ.
  8. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    nghe cứ như cô giáo thảo
  9. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo, em đọc comment mà cười không type thêm đc tí nào
    Mà hết đoạn nhạy cảm rồi nhớ ông Sờ te phờn nhớ, oánh chết giờ
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi bác dùng thổ ngữ bung nút lòi hèm ởi đâu thế bác ? Em đọc cười vỡ bụng.
    Đúng là lâu lắm rồi mới có topic hay thế này.

Chia sẻ trang này