1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em một lối thoát.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thế có post nữa hay nghỉ đây ? Paste mà cũng đầu lâu thế cơ chứ. Sốt hết cả ruột.
    Ê mà trong truyện bảo tên là H, sao trong Profile lại là Bình Nguyên. Hay là đồng chí mặt nhọn kể chuyện đấy ? Đồng chí ấy là "anh N" mà ...
  2. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hihi, a nì điều tra nhanh thía! chắc tên"nhân vật đã dc thay đổi để fù hợp với tính chất bài viết", bạn chủ topic nhờ
  3. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bùn ngẩu lắm òy, dưng mờ quyết tâm paste để các bác chỉ giáo phát
  4. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    cô giáo dâu tây thời vườn hồng , hồ trúc bạch
    truyện hay quá vote dâu tây 5 * luôn
  5. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy nhân vật nam chính cũng thật tội nghiệp,bị cả 2 cô thịt một lúc thế này thì còn gì đời trai..khéo léo thế rồi mà lại bị nghĩa lộ 2 em tra khảo thì sau này chắc fải cưới cả đôi quá ?!?
    Có lẽ nên cho cả 3 người chuyển sang đạo hồi hoặc về thời nhà Thanh để anh chàng kia còn có thể học hỏi theo Vi Tiểu Bảo..
    Anh bạn này mắc tội "chỉ yêu" mỗi 2 người phụ nữ cùng 1 lúc và muốn "tiếng chim hót trong bụi mận gai" nhưng chắc là do số ko may thôi thì mình cũng rất thông cảm với anh ấy và chúc lần sau may mắn hơn vậy!!
    Cảm ơn vì câu chuyện hết sức lâm li kì bí,dẫn người đọc vào 1 thế giới tỉnh ngủ của em..nhờ có em mà anh có thể thức làm việc đêm đến 4h sáng chứ chẳng chơi
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cái topic của bác như đít. Chuyện tình yêu phải người thật việc thật thế nèo mới khoái.
  7. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thế thì khẩn trương lên. Chịu khó post xong anh em trong này giúp em quên ngay cái thằng cha mặt nhọn đấy.
  8. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà mọi ng đừng tìm pờ rồ fai của em nàm giề, nick này là nick em mới lập để giang hồ quy ẩn đấy, chứ nick thật của em vừa gây xì căng đan hôm qua, hí hí
  9. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    Cái topic của bác như đít. Chuyện tình yêu phải người thật việc thật thế nèo mới khoái.
    [/quote]
    vâng cái topic của tôi như đít ạ , còn bác là cái lỗ à
  10. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Sáng hôm sau.....
    Em bỏ học hai tiết đầu để gọi cho anh........anh tắt máy......em lấy số cơ quan ra gọi........đồng nghiệp nghe nên anh bắt buộc phải nhận máy. Hơn tiếng đồng hồ giải thích và đòi giải thích, em khóc lóc lải nhải như con điên giữa cái sân vận động vắng hoe, kết cục nhận được là tin nhắn chung anh gửi cả cho hai người:
    " Anh xin lỗi đã làm em buồn, anh rất lấy làm tiếc vì chuyện này. Chúc em vui!"
    Thế rồi lại một tin nhắn forward của cô gái kia:
    " Bạn này, đây là tin nhắn anh ấy gửi cho mình: Anh quen cô ấy trước khi yêu em, nhưng lúc đó em có người yêu rồi nên anh đành rút lui, hãy tin anh, anh yêu em là thật lòng, tha lỗi cho anh nhé"
    " Tôi không muốn nghe, không muốn nhìn thấy gì nữa. Các người cút hết đi"
    Tiếp tục sống và cân bằng mọi thứ, lau nước mắt và dịt máu vết thương quá hiểm, người ta nỡ cướp của em cái hạnh phúc đầu đời mà em vừa mới có được, ném vào em những tủi hờn dối trá và sự mất lòng tin vào tình yêu, để rồi nói một câu kết nhanh gọn cho cái cuộc tình này ư? Giống như mầm non mới nhú ra khỏi hạt đã bị vặt trụi, em chết lặng trước sự bất ngờ cay đắng đó...

Chia sẻ trang này