1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY CHO EM MƯỢN ANH

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 02/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng biết đâu ! Đối với mẹ em thi em mãi mãi bé còn thì ... em không biết
    Will you still love me tomorrow ?​
    Người ta yêu nhất lại là người làm ta đau khổ nhất 
  2. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi con pig Magic , tao tưởng mày tu chí rồi . Đêk ngờ lại lọ mọ sang đây đong đưa . Thế này thì không khá được rồi . Làm đồ án đê ,đừng để tao phải chửi nữa đấy .
    Các em tha cho thằng đệ của anh với ,mới cả đừng có dây vào cái thằng Sở Khanh này làm gì cả
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  3. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hik,thằng kia,trật tự để anh làm việc,đùa thôi,anh trong sáng mà,từ sở khanh ko có trong từ điển của anh đâu
    Chán box GT quá rồi,nên lang thang mà,hik,box GT bây giờ như sọt rác,có con em của mày vào,Linh dê ạ,tao ghét,thề ko bao giờ quay về đấy nữa
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  4. realwar

    realwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    meo luoi ơi
    đừng có để nó dụ
    qua đây với anh anh đưa mèo về nhà anh ăn cá nè
    cho du mau mu tinh sau
    anh em mau mu chang dau bang tien
  5. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ , vậy á . Tao cũng đi lang thang,nhưng mà không từ bỏ box đấy ,he he . Mà con em nào của tao ,chẳng có con em nào cả hix hix . Có lẽ tao sang box này thường chú với mày vậy
    Các em đừng có đuổi bọn anh ,phải tội
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  6. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ù,hai anh em mình lang thang cũng hay,hơ hơ,tao vẫn vào nhưng ko post bài ở đấy nữa
    Lan man nhiều quá rồi,thế nhu cầu mượn người vẫn còn đấy chứ,bây giờ có 2 sự lựa chọn,chứ ko phải là 1 nữa nhé
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Anh đang định dụ dỗ trẻ con đấy à ! em nghét ăn cá nhất em thích ăn thịt gà cơ
    Will you still love me tomorrow ?​
    Người ta yêu nhất lại là người làm ta đau khổ nhất 
  8. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Hai lựa chọn cơ ạ ! ai nữa ma` hai lựa chọ hả anh ?
    Will you still love me tomorrow ?​
    Người ta yêu nhất lại là người làm ta đau khổ nhất 
  9. realwar

    realwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ăn thịt gà á
    thế không sợ cúm gà à
    thích thịt gà cũng có ngay
    vậy mèo con theo anh về nhé
    cho du mau mu tinh sau
    anh em mau mu chang dau bang tien
  10. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Để em hỏi mẹ em đã ! em sợ mẹ em không cho em theo anh thui .Anh hay đi dụ dỗ meo nhà người khác lắm à
    Will you still love me tomorrow ?​
    Người ta yêu nhất lại là người làm ta đau khổ nhất 

Chia sẻ trang này