1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY CHO EM MƯỢN ANH

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 02/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. realwar

    realwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà anh chỉ thích mèo lười 87 thui
    vì con mèo này dễ thương dễ bảo chứ không cần con mèo khác đâu
    cho du mau mu tinh sau
    anh em mau mu chang dau bang tien
  2. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương thì có lẽ chứ còn đã là mèo lười rùi thì làm seo mà bảo được! Mọi người nhỉ!

    If you ask me this, i'll answer that "i always love u"
  3. realwar

    realwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đâu phải sai bảo làm gì đâu
    mà là để làm mèo cảnh không phải là dễ sai bảo sao
    cho du mau mu tinh sau
    anh em mau mu chang dau bang tien
  4. nhim_xu86

    nhim_xu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Này ông đang nói xâu em tui đấy nha .Cẩn thận nó mà nghe được thì nó cho ông an bả chuột lúc đấy thì hết cứu
    <P> </P>
    <P><FONT color=cornflowerblue face="Times New Roman" size=4>Tôi đáng yêu nhất phải không mọi người</FONT></P>
    Được nhim_xu86 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 10/02/2004
  5. cinta4ever

    cinta4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thôi.... thì để anh cho mượn anh này! Sáng, trưa, chiều, tối, qua đêm luôn cũng được...!
    ( Giá cả xin liên hệ trực tiếp với chủ nhân! Nếu thuận ý anh có thể free all from A to Z ... cho )
                      
                        A Smile On Ur Face Makes Everything Bright.
                                                 -- Saya Cinta Awak --
  6. realwar

    realwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thằng này láo quá
    ban đêm thì mèo phải đi bắt chuột chứ sao mày lại mượn cả ban đêm hả
    mau xin lỗi em mèo lười ngay đi
    Cho dù nghĩa nặng tình sâu
    Anh em máu mủ chẳng đâu bằng tiền
  7. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    anh thấy hơi kì lạ đó nghe sao em lại muốn mượn các anh???
    ai mà chả có tốt có xấu ! sao em ko mượn một tấm lòng chân thật mà lại mượn cả con người? Rồi khi tình qua đi em lại đau khổ lại bị dằn vặt bởi con người ấy
    Em ơi sao em khờ dại vậy em? Người ta đã nói thà rằng đừng biết đừng hay còn hơn biết quá rõ đến mức không thể dối lòng mình
    HHỏi thế gian tình là gì mà sao khiến con người ta đau khổ ???
  8. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn mượn lắm nhưng những tâm lòng chân thật thì hiếm lắm biết ai có để mà mượn nhỡ đâu người ta lại cho mình mượn tấm lòng giả dối thì sao em sợ sự da dối lắm .Thà em cứ mượn cả con người để rôi khám phá xem con người đó như thế nào em muốn hiêu con người đó chi bằng tự mình khám phá để rồi không hối hân khi tình đã qua đi .Đấy là người ta còn em thì khác muốn biết rõ .Có thể sẽ đau khổ khi biết rõ nhưng như thế còn hơn là không biết
    Will you still love me tomorrow ?​
    Người ta yêu nhất lại là người làm ta đau khổ nhất 
  9. realwar

    realwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thế nào là 1 người chân thật
    tui chẳng tin được là giờ còn có ai chân thật cả
    ai mà bít cái người được gọi là chân thật thì giới thiệu cho tui zới nhá
    Cho dù nghĩa nặng tình sâu
    Anh em máu mủ chẳng đâu bằng tiền
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ đọc vài dòng của em Hà mà lạnh cả xương sống

Chia sẻ trang này