1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY CHO EM MƯỢN ANH

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 02/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    khi đã yêu là phải xác định là có lừa dối có đắng cay chứ ko phải tình yêu lúc nào cũng là ngọt ngào cả (nếu thế thì thế giới này thành thiên đuờng từ lâu rùi em ạ )
    biết đối đầu với sự lừa dối là một trong những thử thách của tình yêu
    Dũng cảm lên em mà đuơng đầu với sự thật chắc chắn em sẽ thấy nước mắt và ngọt ngào : đó là tình yêu thực sự em ạ
    Cố lên Chiaki ..................hơ lộn Cố lên Meo_luoi87
  2. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cố không được người ta nói người ta yêu em .Thật sự em không dám tin bởi vì nó quá đột ngột huuuuuuu
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  3. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ko tin dc thì thôi em ạ ....... quên nó đê dzậy đâu cần để bụng
    nếu mà cứ nói yêu thì phải chấp nhận thì chắc đời anh xong từ lâu rùi quá
    Em cứ để thời gian chứng minh cho lời nói của nó ......(nhớ là cho nó cơ hội ) còn nếu em ko thích thì em thôi luôn
    Việc tình cảm đừng nên miễn cưỡng .......ko phải là bạn có là mình phải có .... anh nè bây giờ lại độc thân
  4. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại độc thân chăng lẽ anh bị người ấy đá rui à khô thân thương ghê chị ấy là ai mà quá đáng đến thế nhỉ anh noi cho em biết chị ấy là ai mà quá đáng thế
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  5. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ừ anh bây giờ độc thân , tam thời chia tay nhau <----- vì hai đứ cho là chưa đủ khôn để nói chuyện đó
    Anh đang cô đơn một mình bước trên con đường dài
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Không được rùi anh ạ một mình trên con đường dại vậy anh không thây cô đơn à em nghĩ anh nên đi cùng ai đó cho đượng nó đỡ dài chư đương dài vậy đi mỏi chân lắm em thấy chị tiger rất hay .Em nghĩ anh nen làm quen và hai nguòi cùng đi trên con đường đó thì tuyệt
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thật,lúc nào còn lăn tăn cái chuyện vớ vẩn thế khi tương lai còn chưa có gì
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  8. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0

    Trẻ con vậy mới hay chứ người lớn thì chán lắm
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  9. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    ui nguời lớn thì khổ ném như ba má tui toàn sợ tui đàm đúm bạn bè và rối đã tống cổ tui đi học không cho ở nhà nữa ( mong công nhận mình mà là bố mẹ thì chắc chết mất ) tốt nhất làm trẻ con thui
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    BLACK EYED PEARS
  10. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ừa tui tán thành làm người lớn làm cái quai giè khổ lắm làm trẻ con tuy có không nhung con hơn hi hi hi
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​

Chia sẻ trang này