1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em sức mạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon37, 21/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho em sức mạnh

    Anh thân yêu.

    Vậy là mình yêu nhau đã hơn 5 năm rồi đúng không anh? 5 năm yêu nhau thì có đến hơn 3 năm anh không ở bên cạnh em . Đàn ông có lý lẽ của đàn ông, anh nói với em anh đi vì sự nghiệp của anh, anh hẹn em sau 1 năm anh sẽ quay lại. Thế rồi hết lần này tới lần khác em đã quá mệt mỏi trong sự chờ đợi rồi. Em không còn kiên nhẫn nữa. Em không hiểu anh nghĩ gì? Em ở vị trí nào trong lòng anh??? Thôi anh ạ, cũng chẳng trách anh được cứ để thời gian trôi đi rồi anh sẽ hiểu.
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    phấ? chi anh âý nghe 'Ỉợc những lỈì nấ thì t't biết mâý ...
  3. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có người nói em ngốc anh ạ. Nhiều người hỏi em tại sao lại cứ phải chờ đợi anh trong khi xung quanh em co biết bao nhiêu người tốt hơn anh sẵn sàng thay thế vị trí của anh. Nhưng anh biết không, em không phải là người dễ dàng thay đổi. Em khong muốn thay đổi nhưng tinh trạng hiện nay em không biết em còn có thể chịu được nữa không. Hãy cho em sức mạnh để vượt qua anh nhé.
  4. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hãy để mọi chuyện tự nhiên, đừng trông đợi hay hy vọng, sự mệt mỏi sẽ giết chết ý nghĩa cuộc sống đó. Mong rằng tấm lòng của bạn sẽ được đền đáp.
  5. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Haha... hay! Mình và bạn gái mình cũng quen nhau, tính cho đến năm ngoái là được 5 năm rưỡi. trong 5 năm rưỡi ấy thì cũng có đến 2 năm tụi mình xa nhau, nguyên nhân cũng y chang như chuyện của bạn này. Bạn gái của mình cũng đã chờ, rốt cuộc chờ cũng không nổi và đã mềm lòng với một thằng trong vô số thằng muốn đến với bả. Cho đển lúc này, tình cảm của mình dành cho bả vẫn sâu đậm như trước khi 2 người xa nhau, chỉ có điều mình ko thể làm sao để cho bả hiểu được mà thôi. Mình cũng đã chẳng trách bả, vì bản thân mình cũng ko tài nào đem lại cho bả cái mà bả đang cần, cái mà bả đang thiếu thốn trong lúc này. Tất cả những gì mình có thể làm bây giờ là.. cố gắng làm xong cái chuyện "đại sự" sớm rồi về sớm... lúc đó sẽ tính tiếp
    Bạn àh, mình cảm giác được cái suy nghĩ của bạn trong lúc này. Điều bạn cần làm trong lúc này là xác đính được tình cảm của bạn trai bạn dành cho bạn có còn hay ko... Nếu bạn trai của bạn còn thương bạn này, và bạn cũng còn tình cảm với người ấy thì bạn hãy thử cho người ấy một cơ hội xem sao. Bạn hãy sống một cuộc sống mà ko có người ấy cho đến khi người ấy trở về, đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề tình cảm trong lúc này, vì bạn càng suy nghĩ nhiều, bạn sẽ càng cảm thấy hoang mang và mất phương hướng. Bạn hãy hướng suy nghĩ, những mối bận tâm hằng ngày của mình vào những vấn đề khác ngoài vấn đề tình cảm, rồi thời gian sẽ qua mau thôi bạn àh. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ thấy người ấy sắp về với bạn rùi.... :D. Coi như đó là thuốc thử tình yêu của 2 bạn. Qua được ải này thì bạn và bạn của bạn có thể ăn mừng được rồi đấy.
    Còn nếu người ấy ko còn tình cảm gì với bạn hoặc ngược lại thì... chuyện quá đơn giản, ko vấn đề gì để bàn cả..... Cứ chạy theo tiếng gọi con tim ... có cảm tình với anh nào thì cứ dzớt anh đó... Mình tin bạn trai của bạn rồi cũng sẻ hiểu được mà.... giống như mình thôi -------
  6. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật dũng cảm đấy, đã yêu và chờ đợi nhau được 5 năm rùi. Hic, chuyện của mình thì sao nhỉ, cũng có phần giống như bạn . Bọn mình cũng đã xa nhau vì lí do anh ý còn phải đi " lo chuyện tương lai" - bạn mình đi hoc. Mình chẳng biết sẽ đến lúc nào đó thì sẽ thay đổi, nhưng hiện tại mình vẫn yêu anh ý nhiều lắm, yêu và lo lắng không biết anh ý có nhớ mình nhiều như mình đã nhớ anh ý không. Thật ra bọn mình cũng chưa có nhiều thời gian bên nhau, thì đã phải xa nhau. Không biết cách xa có làm cho tình yêu của bọn mình được thử thách nhiều không? Ai cũng bảo phải có niềm tin nhưng....chỉ biết rằng xa nhau là khổ rùi.
  7. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau, được chat với nhau hàng ngày nhưng mình vẫn thấy làm sao ý . Chẳng biết nữa, đôi khi tthấy quá nhàm chán và mệt mỏi. Không biết ở gần nhau có thế không nữa. Mình luôn cố gắng tạo cho anh một cảm giác thật thoải mái, vì dẫu sao, anh cũng là người xa xứ, xa gia đình và bạn bè. Đôi khi rất muốn giận dỗi anh, muốn gây sự một chút nhưng mình không làm được bởi cái suy nghĩ đó. Không biết anh có hiểu điều đó không ??? đôi khi mình cảm nhận thấy anh biết mình buồn do sự vô tâm của anh.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là vậy đấy cô em ạ.Thực tế dù căy đắng đến đâu cũng phải chấp nhận nó thôi,luyến tiếc làm gì.Ở trong đây cũng phải có ít nhất 2 người giống như hoàn cảnh của cô em
  9. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới hiểu ý nghĩa của câu xa mặt cách lòng anh ạ. Em hiểu vì sao có người không chịu được sự xa cách. Hàng ngày họ gọi điện, họ chat với nhau còn thấy chán nữa là em. Đã bao lâu mình không liên lạc vậy nhỉ? nếu em không điện thoại cho anh thì anh cũng chẳng điện thoại luôn. Em chỉ nhận được từ anh những tin nhắn vô vị. Còn đâu tình cảm anh giành cho em. Em chán thực sự rồi nhưng dù sao thì em vẫn dành cho anh một cơ hội. Em sẽ chờ đến hết năm nay, em chờ quyết định từ phía anh. Đừng là người đán ông không có bản lĩnh nhé. Cho dù quyết định của anh có thế nào đi nữa thì em cũng chấp nhận thôi anh ạ.
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Bình yên, bình yên, tôi gọi tên người ............

Chia sẻ trang này