1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em sức mạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon37, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranminhtrong

    tranminhtrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Xin bày tỏ sự ngưỡng mộ về lòng chung thủy của Mắt BUồn
    MOng rằng mắt bạn sẽ tìm thấy niềm vui mới.
  2. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì em cũng đủ can đảm để nói chuyện thẳng thắn với anh. Em hỏi anh còn yêu em nữa không anh không dám trả lời thẳng thắn nhưng cuối cùng thì anh cũng thừa nhận một điều là với em bây giờ anh thương em nhiều hơn là yêu. Em thực sự rất đau khổ khi em biết sự thật này. Nhưng tại sao khi em đề nghị chia tay thì anh lai không muốn. Anh van xin em nghĩ lại. Anh van xin em năm sau làm đám cưới. tại sao???? em nói với anh là em không thể sống cả đời với người không yêu em được. Em hỏi anh anh có thể sống cả đời với người không yêu không thì anh cũng không trả lời em được. Vậy anh níu kéo làm gì nữa em không cần. Anh chẳng cần phải van xin em, tại sao anh lại phải làm thế chứ??? Em sẽ nghĩ lại, cho dù anh không muốn thì em cũng có quyết định của riêng mình thôi.

Chia sẻ trang này