1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho mình 1 lời khuyên, hiện giờ mình bực bội quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi comothoi2006, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comothoi2006

    comothoi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho mình 1 lời khuyên, hiện giờ mình bực bội quá!!!

    Mấy bữa nay mình cảm thấy ngột ngạt quá, mặc dù chẳng giận chồng nhưng mình cũng không muốn nói chuyện với anh luôn. Mình kể sơ qua về gia đình mình cho mọi người rõ, mình và ox kết hôn được 4 năm rồi, nói chung cuộc sống của 2 vợ chồng mình rất hạnh phúc, đôi lúc giận hờn nhau chút rồi làm lành liền. Ox là người chịu khó, thương vợ thương con, hiền lành, ai cũng bảo mình thật may mắn khi có chồng biết thương yêu lo lắng cho gia đình như vậy.
    Ước gì không có chữ "nhưng mà" này nhỉ, vợ chồng toàn giận nhau vì má chồng không hà. Mặc dù không ở chung nhưng má chồng mình suốt ngày xét nét, hỏi han, thậm chí toàn nói những chuyện không đúng sự thật về mình và người chị dâu ở kế bên. Hôm cuối tuần rồi đi SN con trai của thằng em ox, lúc về tư dưng mình nghe ông anh lớn quát ầm ầm tưởng chuyện gì hóa ra ông ấy đang nói về mình. Bữa đó má chồng đi xin thuốc rượu của người quen để cho ox mình bóp tay (trong khi ở nhà cũng có, vì rượu thuốc hôi nên ox ko chịu bóp), trước khi xin mình có nói với má đúng 1 câu thôi : má xin làm chi cho mất công anh ấy không chịu bóp đâu, vả lại cô X mang từ VN qua có 1 chai nhỏ xíu mình xin thì kỳ lắm.
    Má chồng mình biểu: má có nói rồi, cô ấy đồng xớt cho một chút, đem về thử xem thằng T (chồng mình) bóp có hết đau tay không ?
    Rồi mình cũng không để ý nữa đi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về, một hồi thì ngửi thấy mùi rượu thuốc nồng nạc trong phòng khách mới buột miệng nói rất vô tư: Chắc phải bọc thêm cái bịch nilông nữa, không lỡ đổ ra xe hôi chịu không được đâu má. Mình te te đi lấy cái bọc đưa cho má rùi xách đồ ra xe, ai dè khi quay vô nghe ong anh chồng quát tháo ầm ĩ : Đứa nào muốn chết thì cho nó chết chứ má lo làm gì để vợ nó nói nặng nói nhẹ tới má, con không đồng ý như vậy đâu.
    Má không nhìn thấy mình đi xuống nên đáp: thấy tay nó bị đau hoài tao mới xin, chứ con vợ nó có thèm để ý tới đâu.
    Mình nghe vậy chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào mới hỏi: có chuyện gì vậy anh 2 ?
    Ông anh hầm hầm lôi thằnng con lớn kéo thằng con nhỏ ra xe. lúc đó mình mới chợt hiểu là nói mình, nhưng mình cũng không nói năng gi hết, chỉ xách đồ ra xe rồi than với ox là lúc em nói câu lấy cái bọc có cả anh và bao nhiêu người ở đó, em có tỏ bất cứ thái độ gì đâu mà giờ anh 2 lại nổi nóng với em. Ông xã im lặng chẳng nói gì cả, rồi mình trở vô nhà lấy tiếp đồ thì thấy má và ông anh 2 đang giằng co nhau cái lọ thuốc rượu, ông anh tiếp tục chạy theo má ra ngoài đường kêu bỏ chai rượu thuốc lại. Ông nói nhiều câu mình không thể chấp nhận được, làm như má ở cạnh bên toàn bị con dâu ăn hiếp, nói năng hỗn hào, không biết lo lắng .
    Tính mình rất thẳng tính và đôi lúc nóng nảy nên có chuyện gì không đồng ý mình nói liền nhưng chính vì thế rất nhiều lần mình nghe chị dâu nói lại má toàn gọi dt kể lể hết với anh 2 rồi đến thằng út về mình và chị dâu thứ 3, những điều ấy hoàn toàn không có thực nhưng đương nhiên ông anh và thằng em út đều tin má rồi. Rất nhiều lần mình ấm ức cũng chỉ nói cho ox nghe rồi anh ấy lại an ủi kêu bỏ qua cho má đi, có lẽ má già rồi thì thay đổi tính tình. Nhưng lần này quá sức chịu đựng của mình rồi, mình muốn nói chuyện thẳng thắn một lần với má về tất cả những điều má nói sai sự thật nhưng chỉ sợ mình không giữ nổi bình tĩnh rồi lỡ lời thôi.
    Đúng ra là hồi mới cưới lúc ở chung mình có thể cởi mở nói chuyện rất thoải mái với má nhưng từ ngày ở riêng má toàn xét nét rất khó chịu nhưng mình chưa từng cãi má bao giờ, tức quá cũng chỉ nói với ox thôi. Rồi mình sanh baby xong thì suốt ngày cứ đến giờ cơm là má sang kiểm tra, mở hết nồi này đến nồi kia ra rồi miệng hỏi : bữa nay nấu gì cho thằng T ăn. Sáng thì cứ 8 rưỡi, 9 giờ sang bấm chuông kêu dậy, trong khi baby nhà mình toàn thức đến 2, 3 giờ sáng, anh xã góp ý má đừng bấm chuông giờ đó nữa để mình nghỉ ngơi thì má đùng đùng giận bỏ về, sau đó là màn xuyên tạc nói mình xui ox cấm má qua nhà chơi với thằng nhỏ. (pó tay luôn, chẳng biết thanh minh thế nào nữa)
    Mình không phải là đứa không biết nết ăn nết ở, bất cứ việc gì của má toàn mình và chị dâu thứ 3 lo lắng, thậm chí từ cái quần, cái áo mùa nào thứ đó, giầy dép , đến trang bị tủ, salon, giàn bếp,tivi đủ cả không thiếu 1 thứ gì nhưng tiếng xấu thì mình và chị thứ 3 đều gánh hết. Thậm chí từ lúc cưới đến giờ 2 đứa mình chưa một lần đi chơi riêng, đi đâu má cũng theo, kể cả buổi chiều đẩy con đi dạo,tuần trăng mật cũng có má chồng nữa ( hễ đi đâu ox cũng phải nói cho má biết, thành cái nếp mất rồi), có vài lần đi chợ rồi đi dạo phố luôn, về nhà nghe liền là mình xui ox không cho má theo.
    Giờ mình chán quá rồi, má qua nhà không dám tiếp chuyện cứ lúi húi làm việc này việc kia, hỏi gì thì mình mới nói, sợ quá rồi.
    Nhưng 3 ngày hôm nay má biết mình giận nên cũng tránh mặt không qua nhà, nếu qua nhà chắc mình sẽ nói hết mọi chuyện quá, mọi người có thể cho mình lời khuyên được không ? nhất là những anh chị có gia đình ấy.
    Mình rất mong nhận được lời khuyên để giải quyết được vụ việc này mà không sứt mẻ tình cảm, bảo mình nhịn tiếp nữa chắc thà chết còn sướng hơn, cũng tội nghiệp anh xã lắm nịnh vợ mấy ngày nay rồi nhưng bị mình làm mặt ngầu hoài.


  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chi oi, hay cho thoi co thich hop roi hop mat gia dinh chong, cung voi chi dau thu 3 ma noi chuyen thang than nhe. Em khong nghi me chong chi co ac y gi dau, chi vi thuong con thuong chau va ranh qua thi sinh chuyen xet net thoi. Chi hay lay tieu chi xem me chong la me minh len hang dau nhung cung dung qua nhun minh. Chi tai chi cu im lang khong noi gi het, khong han hoan khi gap ba lam ba cang kho chiu ma thoi. Ma ba me chong chi kho chiu -> noi khong chinh xac ve chi -> anh em chong khong biet gian chi -> danh gia chi khong tot voi me chong -> me chong cang ghet chi day.
    Sau khi da noi chuyen thang than roi thi chi cu co chai mat ma chuyen gi cung hoi ba, chuyen gi cung nho ba; the nao ba cung dam hoang ma chay dai, hong xet net chi nua dau.
    Chuc chi som vuot qua su buc minh nho nay. Chuc gia dinh chi luon hanh phuc nhe
  3. wendyhouse

    wendyhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, lại một câu chuyện muôn thủa của gia đình.
    Bạn thân mến, bạn về làm dâu 4 năm, mình nghĩ chắc bạn cũng đã quen với tính nết má chồng rồi, không hiểu sao còn bức xúc mạnh mẽ đến như thế.
    Oh, vừa đọc lại bài, hoá ra bạn ở nước ngoài. Thế này thì rắc rối hơn chút, vì theo kinh nghiệm trong gia đình mình và bạn bè thì những gia đình nào ở nước ngoài mà giữ tính cách cũ, nếp sống cũ thì còn cổ hủ (trong tính cách nha) hơn VN rất nhiều.
    Mình nghĩ rằng tính cách 1 người là rất khó thay đổi, đặc biệt những người già. Đôi khi họ hay cả nghĩ, nghĩ lung tung, linh tinh thành ra nghĩ quẩn. Phương án tốt nhất là mình nên để họ tự do làm những gì họ muốn nếu ý muốn đó không quá đáng. Trong trường hợp của bạn, nếu má chồng có ý tốt xin rượu thuốc cho chồng, bạn cứ im lặng nhận lòng tốt của má chồng, chồng bạn có chịu xoa hay không lại là việc khác. Có thể anh ấy không xoa, sẽ lãng phí, sẽ tốn công má chồng, nhưng để bà được tự do chăm con trai, bà sẽ vui vẻ sung sướng hơn. Trong trường hợp cần bọc chai thuốc vào bịch nilông, bạn cứ lẳng lặng lấy bịch rồi nói "má đưa con cầm giùm"... Mình nghĩ như thế sẽ tránh những suy diễn khó chịu của má chồng bạn.
    Tuy nhiên đó chỉ là cách ứng xử tức thời thôi. Bạn chuẩn bị tinh thần sẵn rằng sẽ xuất hiện nhiều những tình huống như thế, khi chuyện xảy ra bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Dần dần, những chuyện đó sẽ không làm bạn bực bội.
    Cũng chẳng phải là cứ nín nhịn, chăm sóc tốt thì mẹ chồng sẽ quý mình đâu. Mình có 1 ví dụ, đó là mẹ chồng của mình chăm ông bà nội chồng cực kỳ, tất cả mọi họ hàng đều công nhận điều đó nhưng 30 năm làm dâu, chưa một lần mẹ chồng mình được đối xử nhẹ nhàng. Chỉ khuyên bạn là làm hết trách nhiệm của một cô con dâu, đối xử tốt (phải tốt thật lòng). Mong rằng sẽ có kết quả tốt.
  4. comothoi2006

    comothoi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay mình bận rộn quá, cũng vô đọc được những lời khuyên của các bạn nhưng giờ mới có thời gian trả lời. Đáng lẽ bữa nay cũng nguôi ngoai và mình không có ý định lên tiếng rồi, vậy mà hồi chiều mình với anh xã lại tay đôi với nhau 1 trận, thành ra bực bội vẫn còn nguyên đó. Chẳng là anh xã đi cá độ đá banh, hồi sáng đi 1 lần rồi nhưng thua, đến chiều tính đi tiếp mình mới lên tiếng nói đừng đi, anh chơi thì chơi cho vui thôi chứ thua rồi chạy đi mua nữa là ăn thua, riết như vậy không có tốt đâu.
    Anh xã cứ đòi đi rồi lời qua tiếng lại dẫn đến vụ hôm tuần rồi, anh xã nói nếu mình không nói thêm câu gì thì tại sao anh 2 với má giận. Đang sẵn bực bội mình làm cho 1 tăng luôn, anh xã cũng chẳng kém làm thằng nhỏ nhà mình sợ quá khóc thét cả lên. Hồi nào đến giờ chưa bao giờ anh xã lại lớn tiếng với mình như vậy, có giận lắm nói vài câu bỏ đi chỗ khác thôi, bữa nay thì cứ đổ rịt là hôm đó chắc mình nói hỗn gì với má mới như vậy. Mình đòi mai má đi chơi về mình sẽ gọi sang nói chuyện hỏi cho rõ đầu đuôi anh xã không chịu còn cấm mình nữa chứ, đã thế còn lớn tiếng đòi gọi dt về VN méc mẹ mình.
    Mình cũng nói thật là mới đầu về làm dâu thiệt tình trong lòng rất thương má chồng, lúc còn ở chung má nói gì mình cũng nghe, biểu làm gì cũng làm, đến độ đi đâu má chồng cũng nói với mọi người là: trời cho tôi đứa con dâu này........
    Nhưng riết mình không thể phục má chồng được khi mà suốt ngày bài bạc còn kéo chồng mình đi nữa, mình phân tích thiệt hơn chồng đã nghe ra rồi không đi nữa, cũng từ vụ bài bạc mà mình dọn ra riêng. Anh 2 không hề biết vụ má suốt ngày bài bạc, Casino đâu, nếu biết chắc chắn anh ấy không để yên, mình đã năm lần bảy lượt trả nợ cho má rồi nhưng có ai biết việc này ngoài 2 vợ chồng mình. Anh xã thì cứ nói má buồn lâu lâu để cho má đánh bài thoải mái chút nhưng hễ thua là réo vợ chồng mình trả, ngay bữa CN tuần trước đó anh xã cũng lấy của mình 100euro đưa cho má uýnh bài, thua hết tiền vậy mà lúc về còn này nọ để ông anh chửi mình nữa.
    Má luôn quan niệm tiền của con má nên đương nhiên má có quyền xài nhưng thử hỏi ngoài vợ chồng mình ra má có dám như vậy với chị 2, chị 3 hoặc con nhỏ út không. Chị dâu thứ 3 cũng bị má ghét vì cấm chồng cờ bạc đó, nếu uýnh bài là ly dị liền nên 5 năm nay anh thứ 3 đâu có dám uýnh bài nữa.
    Ông xã mình thì vẫn còn được uýnh lúc ở chung nhưng từ khi ra riêng ông cũng nghe lời mình không chơi nữa. Anh 2 và thằng út thì cực kỳ ghét uýnh bài, vả lại má nói động gì đến vợ anh 2 là anh 2 bênh liền rồi nạt má. Còn con nhỏ út má lên chơi nhà nó cứ này kia sai khiến, rồi nói này nọ, lập tức nó gọi dt kêu chồng mình lên rước má liền. Có ai dám nói gì nó đâu, thậm chí nó đứng giữa nhà tuyên bố cho cả chồng và má nghe: ở trong nhà này tui là chủ, nếu muốn làm việc gì nói tui 1 tiếng chứ đừng có qua mặt tui.
    Dù sao thì chị 2 và con nhỏ út cũng lớn lên từ bên đây nên cách xử sự của 2 người rất khác với mình và chị thứ 3. Nhiều lúc mình cũng muốn nổi điên lên nói hết rồi muốn ra sao thì ra nhưng cứ nghĩ đến anh xã là người đứng giữa, rùi lại xẹp xuống nín thinh. Chị thứ 3 biểu mình chờ chồng mình và anh chồng đi làm rồi gọi má sang nói chuyện, có gì phật ý trong lòng nói ra hết nhưng mình chỉ sợ rồi má xuyên tạc này nọ cuối cùng mình lại lãnh đạn thì khổ. Con nhỏ út thì xúi viết mail hoặc gọi dt cho ông anh chồng kể hết mọi việc cho ông hiểu, mình vẫn chưa quyết định được nên làm thế nào, không lẽ lại dọn nhà nữa, tránh đi chỗ khác xa xa một chút.
    Chán quá tại sao có những người cứ thích làm khổ người khác cơ chứ............................
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    4 năm đủ để hiểu tính cách của mẹ chồng thế nào để cho bạn biết cách cư xử ,nhưng tôi thấy bạn sống vẫn chưa được khéo.
  6. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em đọc tâm sự của chị mà bực bội luôn dùm chị. Chị ơi, cứ thấy cách nào hay nhất thì tiến hành ngay chị ạ kẻo lại bực bội rồi lên đây kể lể làm người khác bực bội theo. Lớn lên ở VN hay bên kia thì cũng là người cả, có chuyện gì không phải thì góp ý nhau xây dựng chứ. Chị cứ họp gia đình có đầy đủ mọi người rồi kể tất tần tật ra nhưng với thái độ hết sức điềm tĩnh, nhã nhặn và lễ phép nhé, chồng chị có giận thì giận ngay lúc đó thôi, rồi sẽ nghĩ lại. Chị làm thế là giúp má chồng chị chứ hổng phải là ghét bỏ hay hiềm khích gì đâu. Không mail miếc hay điện thoại gì cả cho tốn tiền còn dễ gây hiểu lầm. Cứ nhiều mặt một lời thì rõ trắng đen thôi. Mà đúng là chị hay thiệt, chuyện thế mà cứ giấu giấu diếm diếm mới chết. Nếu thật chuyện là thế mà gặp em thì em đã xử xong từ lâu rồi.

Chia sẻ trang này