1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho mình 1 lời khuyên!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Pink_Ocean, 23/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Pink Ocean xin cám ơn mọi người đã cho mình những lời khuyên thật chân thành. Mình sẽ cố gắng thật bình tĩnh và sẽ tìm một cơ hội thích hợp nhất để nói chuyện thẳng thắn với bố.. Đã có lúc mình nghĩ là một người đàn ông thì khó có thể sống cô đơn được, mình hiểu và cảm thông cho những người đàn ông khác.. vậy mà sao khi biết bố như vậy mình lại thấy khó khăn đến thế??Thật xót xa mỗi khi nghĩ về mẹ, mỗi khi nghĩ rằng sẽ có 1 người phụ nữ khác thay thế mẹ trong gia đình mình.. khó quá, phải làm sao bây giờ? Mình sẽ cố gắng thật bình tĩnh.. mình sẽ cố gắng làm theo lời mọi người khuyên mình !
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Kéo topic lên cái nào....cho mọi người vào sau đọc hen
    to Ocean: theo lời chú vitdoi, nếu bên đây không có ai post bài vào topic này nữa, thì nên chuyển sang box HPGD, vì bên đó bạn sẽ được nhiều anh chị lớn cho ý kiến hơn...
    Ý bạn thế nào...Tiếp tục để ở box tư vấn tình yêu hay chuyển sang đó hả bạn??? cho chop biết nghen...
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 25/10/2004
  3. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy lần mình định nói chuyện với bố mà không thể nào mở miệng ra được.. trưa nay khi chỉ có 2 bố con ở nhà.. mình đã định lên tiếng nhưng lại không biết phải nói thế nào.. đến giờ mình vẫn không biết phải làm thế nào cho đúng?? cả chiều lẫn tối đi lang thang mà trong đầu mình chỉ nghĩ đến mẹ.. mình thấy đau lòng quá.. ruột gan mình như có ai giằng xé.. thương mẹ.. thương mẹ quá.. mẹ ơi.. con phải làm thế nào bây giờ?? bao nhiêu lần bất chợt trên đường phố đông người con giật mình khi nhìn thấy ai đó có chiếc áo giống mẹ.. con đuổi theo.. và tim lại nhói đau khi biết đấy không phải là mẹ! Con biết làm thế nào bây giờ hả mẹ? con biết làm thế nào để giữ gìn gia đình mình như mẹ đã từng làm?mẹ ơi.. con nhớ mẹ quá!
    mệt mỏi quá.. có những lúc chỉ muốn buông xuôi ..
    Được Pink_Ocean sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 25/10/2004
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Pink_Ocean thân,
    Đọc bài này tớ cũng muốn viết dài dòng để tâm sự với bạn. Nhưng mà nói thật điều tớ muốn nói là bạn suy nghĩ vậy thật ích kỉ. Suy nghĩ lại đi, con gái lớn sau này có bạn trai, rồi có chồng, có ở bên bố được cả đời đâu. Hãy nghĩ đến hạnh phúc cho bố.
  5. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ocean à, vì em còn trẻ quá nên những cái băn khoăn lo lắng của em là dễ hiểu . Tuy nhiên, em bây giờ phải làm người lớn hơn các bạn em cùng lứa tuổi . Chị em mình cùng trao đổi nhé!
    Mẹ là mẹ của em, sẽ ko bao giờ và ko có ai thay thế mẹ cả .
    Bố là bố của em, cũng ko có ai có thể thay thế được.
    Bố mẹ là bố mẹ, và là con người, chứ ko phải là sở hữu của em hay của bất cứ ai khác . Và mỗi con người có quyền được sống theo cách của mình, đau khổ hay hạnh phúc theo cách mình lựa chọn . Em cũng muốn em sẽ được vậy phải ko nào ?
    Chị nói điều này em nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng đó là sự thực: Người mất thì đã mất rồi, người đó sống mãi trong chúng ta, nhưng thực tế thì chúng ta lại ko thể làm gì được cho người đã khuất, ko biết chắc người đó muốn gì, cần gì; những cái ta nghĩ người đã khuất cần thực ra là những cái ta cần . Cái quan trọng là mình có thể làm gì cho người còn sống, để sau này khi ko còn cơ hội làm nữa mình ko ân hận em ạ .
    Như Bongxinh còn nhận ra và còn có thể sửa chữa sai lầm của mình, mà vẫn ân hận vì đã vô tình để bố mình chịu đựng mất mấy năm . CÒn nhiều người bố người mẹ khác đã chịu đựng cả cuộc đời . Bây giờ em có thể chưa hiểu hết đâu, nhưng hãy tin các anh chị lớn hơn đã trải qua và hiểu hơn em . Và điều quan trọng là em yêu bố em đúng ko ? Hãy để cho bố em được hạnh phúc theo cách ông lựa chọn, hạnh phúc vì con gái yêu và tôn trọng mình, mừng vì con đã trưởng thành ....
    Đừng nghĩ rằng làm thế là xúc phạm mẹ, chị tin rằng điều cuối cùng mẹ em muốn là mong các em trưởng thành và bố em được hạnh phúc . Mà để làm được điều đó vai trò của cô con gái tâm lý quan trọng lắm .
    Với một số người, vấn đề thời gian có thể ko quan trọng, nhưng nếu em thấy quãng thời gian 4 tháng là còn quá sớm, em hãy trao đổi với bố điều đó. Thông thường và theo phong tục hiện tại thì người ta để sau 1 năm . Tuy nhiên, nên lưu ý là ở đây bố em chưa thể hiện cái gì công khai cả , những cái em biết được cũng ko qua con đường chính tắc, nên cách góp ý cần hết sức tế nhị và điều quan trọng là hãy để bố hiểu em cũng như mẹ đều muốn bố sẽ được hạnh phúc, muốn bố có được người tử tế chăm sóc , quyền lựa chọn là của bố, chỉ mong bố lựa chọn đúng . Mình chỉ nên quan tâm đến mức đó và giúp cái gì tốt chứ đừng nên xông vào quá sâu và can thiệp đời tư, tình cảm của người khác, cho dù đó có là bố mình đi chăng nữa .
  6. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chị 5plus1sense nói PinkOcean ích kỷ thì hơi quá, mẹ vừa mất được 4 tháng mà bố đã như thế thì em thấy là có phần hơi vội vã, và em nghĩ đứa con nào cũng ích kỷ như vậy thôi, hơn nữa BO mới có 21 tuổi, có muốn suy nghĩ chính chắn cũng khó, đó không phải là một nỗi đau mà có thể cho qua dễ dàng và dễ dàng chấp nhận một người phụ nữ khác trong trái tim của bố mình. Mọi người đều có quyền được hưởng hạnh phúc và chẳng ai trách bố bạn cả. Mẹ bạn mặc dù đã đi xa nhưng vẫn luôn sống mãi trong trái tim những người thương yêu. Nhưng mà nếu đúng như bố bạn đã nói là cô gái kia có gia đình và con rồi thì mọi chuyện lại càng phúc tạp, nếu mà cô ấy còn độc thân thì có lẽ mọi chuyện cũng đơn giản hơn, mình nghĩ bạn cũng có thể nói chuyện với cô ấy, nói một cách chân thành và thẳng thắn, nếu cô ấy thật sự yêu thương và muốn chăm sóc cho bố bạn suốt quãng đời còn lại thì mình nghĩ bạn nên chấp nhận nó, bởi vì bạn cũng không muốn bố mình sống cô đơn , lẳng lặng trong suốt quãng đời còn lại của ông. Mình nói thật, nếu mình ở địa vị của bạn, mình cũng không thể coi chuyện đó như bình thường được, con người ích kỷ là vậy, và tình cảm vợ chồng, đâu có thể dễ dàng bị quên như vậy. Mình nghĩ không nên nói cho anh trai bạn, mình nghĩ xung đột sẽ xảy ra và nó làm cho vấn đề càng trở nên rắc rối hơn thôi. Mình chỉ biết chia sẻ nỗi buồn này với bạn và hi vọng bạn đủ tự tin, nghị lực để vượt qua được. Hi vọng các anh chị ở box HPGD, những người từng trải hơn chúng ta nhiều sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích và chân thành nhất. Dũng cảm lên Pink Ocean nhé
  7. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các anh các chị.. vậy thì hiện tại em sẽ không nói gì cả.. không gặp người phụ nữ kia... không nói chuyện với bố em.. nhưng em vẫn sẽ để ý đến những gì xảy ra với bố em hơn.. em biết em ích kỉ lắm, nhưng mà.. chả hiểu tại sao em chả muốn bố em lấy vợ và em không biết làm thế nào để có thể chấp nhận được điều đó?nhưng mà có lẽ lúc này nên im lặng là cách tốt nhất
  8. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hô?i chị bă?ng tuô?i em chắc vâfn co?n tre? con hơn em bây giơ? nhiê?u
    Thơ?i gian cufng la? yếu tố quan trọng .
    Chúc em vui .
  9. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ rằng đó là sự ích kỷ. Nếu sau khoảng hơn 1 năm rồi mà Ocean vẫn suy nghĩ thế thì đúng là ích kỷ. Đằng này chỉ vừa mới 4 tháng, mọi người còn đang rất đau buồn, Ocean thì lại rất thương mẹ, Ocean không muốn thấy mẹ vừa mới đi được có 4 tháng mà bố lại có người phụ nữ khác. Nếu như vậy, bố sẽ làm cho Ocean nghĩ rằng mẹ thật khổ vì đã không được Bố yêu thật nhiều. Mà Ocean thì lại rất thương mẹ.
    Tuy nhiên, bây giờ nếu làm to chuyện hay gì đó thì cũng có lẽ không phải là cách tốt. Nhà vừa xảy ra chuyện không vui xong mà bố con lại đã nghi ngờ nhau thì thật cũng buồn lắm, anh trai thì lại không hợp với bố, nếu biết chuyện 2 người có thể sẽ rất căng thẳng. Như thế, cả 3 người sẽ cảm thấy chán hơn.
    Có lẽ nên xác định rõ hơn về mối quan hệ của bố và cô gái kia trước đã, đừng nên làm gì căng thẳng vội. Giữ bình tĩnh và chờ dịp nào đó giả vờ gợi chuyện hỏi bố nhiều hơn về người phụ nữ kia. Rồi sau đó tính sau. Có thể khi nghe con gái hỏi nhiều như vậy, bố sẽ suy nghĩ chút gì đó về hành động của mình. Nhớ là hỏi một cách khéo léo và tế nhị, đừng làm mọi việc căng thẳng hơn, bởi nếu đúng giữa 2 người đấy là chuyện tình cảm thì căng thẳng gay gắt không giải quyết được vấn đề mà lại có khi làm cho tồi tệ hơn.

Chia sẻ trang này