1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy cho mình 1 lời khuyên !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chinchinmun, 30/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinchinmun

    chinchinmun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hãy cho mình 1 lời khuyên !

    Mình kể ra đây câu chuyện của mình, hiện tại, nó cũng có liên quan đến tình yêu và cả cuọc sống ,học tập nữa. Mình đang cảm thấy ...,rất khó diễn đạt được, mình cần những lời khuyên chân thành của các bạn lắm. Hãy cho mình 1 lời khuyên với/

    HIện tại,mình đang học tập tại nước ngoài, mình đang sống chung với người yêu( ở nước ngoài thì thuờng ng yeu nhau hay sống chung lắm, để được gần nhau hơn và chia sẻ tiền thuê nhà nữa), cả 2 đi học, anh ấy thì lớn tuổi hơn mình 4t, và đang làm tiến sĩ. Ty của mình cũng được đến 4năm rồi, nhưng nói thật ,mình vẫn luôn thấy thiếu 1 cái gì đó, mình thích lãng mạng, còn anh ấy thì lại rất khô khan, k thích lăng mạng, k biết nói ngọt ngào. Dù rằng anh ấy rất tốt tính, rất yêu mình, và luôn chăm lo để sau này 2 đứa có csống tốt đẹp. Nhưng nói thật,mình vẫn cần anh ấy biết lãng mạng hơn. Nhu chẳng hạnh,đang nghỉ lễ Noel,mình muốn a ấy biết sắp xếp 1 buổi đi chơi thú vị,chứ k fải la hàng ngày mình ngồi nhà học bài và nấu cơm, đi chợ, chờ a ý về ăn, anh ý đến thư viện học. Đấy là mình ví dụ điển hình cho ngày nghỉ noel ,chứ còn nhiều và nhiều vô cùng những điều khác nữa. VÀ mình cũng không hiểu sao mình lại chiu được chuyện như thế này được 2 năm rồi. Đã rất nhiều lần mình định viết ra điều này ,nhưng rồi lại thôi. Những ngày noel buồn tẻ cứ thế trôi đi, và mình thì tìm đến internet để làm thú vui, đến nỗi mình cũng k hiểu được là tsao mình lại vào net nhiều đến thế, ngày nào cũng vào suốt, đọc hết cái này đến cái khác, xem hết mình lại như ngưòi điên, cố tìm tòi những thứ mà mình chưa đọc. Cứ thế, cũng gần 2 tuần rồi, mình không học được 1 chữ nào cả, mà sang thang 1 đã thi rồi, mình cũng k hiểu tsao mình ý thức được là fải học bài, nhưng rồi mình cứ lần lữa lần lữa, cứ bảo chỉ vào net nốt 1 chùt nữa thôi, rồi học, thế mà rồi lại cũng k thể học được, rồi nấu cơm, an cơm, v.v...
    thành ra mình đă k học bài, cứ nghĩ đến học ,mình lại lần lữa, để học sau, vào net đă, vào net đến nỗi k còn gì để vào, thì mình nghe nhạc, v.v.... Mình cưng cảm thấy sợ chính bản thân mình, mình ý thức được, nhưng mình k làm theo ý chí được nữa, mình đã k còn làm chủ được bản thân nữa mất rồi, mình cũng k hiểu chính mình nữa. Mà ai cũng biết việc học rất qtrọng, nhưng mình giờ thành con người khác hay sao ấy, k fải la mình ngày xưa, nhanh nhẹn, thông minh, giờ đây mình suốt ngày chỉ nghĩ đến a ấy, mong đến lúc a ấy về nhà, được nói chuyện, vui cười. Mình không còn là đứa chăm học như xưa, mình không còn mình của ngày xưa nữa rồi.
    Hôm nọ, mình tự nhiên gặp thằng bạn cũ hồi đại học, nó hồi đó cũng là người thích mình, 2 đứa chat vời nhau, nó bảo sẽ sang chỗ mình học tiếp, tự nhiên sau đó mình nghĩ đến nó rất nhiều, và nghĩ vẩn vơ lung tung rất nhiều, và không đúng với ng yêu của mình nữa. THế nhưng, khi tối đó ,ng yeu mình tự nhiên lại trêu chọc mình, làm mình cười vui vẻ, thì mình lại quên hết ngay đi về người bạn kia và những điều nghĩ vớ vẩn. Minhf biết mình vẫn rất yêu ng yêu của mình.
    Thực tình, giờ mình cũng thấy lạ chình bản thân mình, mình k làm chủ được những hanhd động, và bảo mình làm theo lý trí nữa, mình cứ khất lần việc học, và còn thấy chàn nản khi nghĩ đến học, mình vào net nhiều đến khủng khiếp, và cũng cứ mong chờ có gì mới để đọc, mọi người hãy nói xem có ai kỳ lạ như mình bây giò không>? Và mình sợ với chính những suy nghĩ vớ vẩn lung tung của mình. Mình cứ cố tập trung học mà không được, đầu óc mình cứ nghĩ lung tung, và rất hay quên. Mình cố gắng ngồi vào học, mà lại thấy sợ, mình không còn hiểu chính mình nữa. Mọi người hãy cho mình 1 lời khuyên, nếu có thể, các bạn cò thể hỏi bất cứ ai mà cò thể giúp mình được không? Mình hiểu mình cần fải thoát ra khỏi tình trạng này. Mong những lời khuyên chân thành của các bạn và mọi người. Cám ơn trước nha.
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Nên chủ động nói chuyện thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ của bạn với anh ta. Đó là điều rất nên làm để cung khắc phục. Đừng để tình trạng này kéo dài. Không có lý gì mà anh ta không nhận ra cả. Việc học là tốt nhưng ko phải là tất cả.
    Vấn đề cũng không quá khó để giải quyết. Nếu anh ta quá khô khan thì bạn hơi thiệt một chút nhưng ko sao. Bạn sẽ phải là người chủ động định hướng cho anh ta để thay đổi dần vậy. Quan trọng là anh ta phải có sự hợp tác nhìn nhận vấn đề. Tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến cảm giác về nhau sẽ mất dần và bị thay thế bởi thói quen. Mà điều này thì thật tồi tệ.
    Bản thân bạn cũng nên cứng cỏi lên, chủ động làm chủ kế hoạch sống và học tập của mình đi. Có vẻ bạn hơi ỷ nại, hơi ỳ chút đấy.Nên nhớ bạn là người thông minh và đã từng chăm học.
    Việc bạn xuất hiện những ý nghĩ khác là về người bạn cũ cũng là điều dễ hiểu thôi. Một trạng thái khó xác định và luôn tự nhủ đấy là tội lỗi. Đó đơn thuần là phản ứng tự nhiên trước những ánh sáng mang màu sắc mới khi bạn ở trong chỗ tối hơi lâu thôi..Đừng quá lo lắng về điều đó.
    Đừng ở lì ở nhà chỉ để cặm cụi vào việc học và nội chợ như vậy. Bạn sẽ rất tù túng vì điều đó. Hãy cố khoang lịch học cần thiết cho 1 ngày. Đến thời điểm là dừng và đi dạo cho thoáng đầu óc. Paris nhiều chỗ để thư thái mà.
    Cứ tiến hành đi nhé! Có gì thì giải quyết tiếp!Sẽ ổn cả thôi
    P/S: Đàn ông cũng dễ bảo lắm!
    Bonne chance!
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 30/12/2005
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản và hiệu wả là "Tự bạn hãy tổ chức ra 1 bữa ăn thân mật lãng mạn và khi đó nói chuyện với anh ta là em rất thích thỉnh thoảng mình sẽ có những phút giây như thế này ... và nói lên cảm xúc của bạn..." Nếu anh ta là người yêu bạn nhiều thì anh ta sẽ cố gắng thay đổi ... bởi khi người yêu mình vui thì mình cũng rất hạnh phúc mà ... có lẽ việc của bạn như kiểu "Sống thử" nên đàn ông dễ sinh chán và sẽ không còn lãng mạn nữa .... gần nhau wá rồi mà ... He he he mình lãng mạn mà chả gặp người lãng mạn nhỉ
    Chúc vui!!!
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hai bạn ở gần nhau quá!! Và cái đó dường như trở thành một cái gì đó quen thuộc rồi!!! Không ai còn muốn tìm ra cái mới, cái lãng mạn nữa!!!
    Sao bạn ko thử 1 lần xa anh ý, 1ngày chẳng hạn hoặc có thể là lâu hơn!!! 1 lần ko nấu cơm, ko ở nhà mà đi chơi với bạn bè!!! Và khi về bạn kể chuyện với anh ý, bạn được bạn bè dẫn đi những đâu, đến những nơi lãng mạn ... Bạn nói với anh ý bạn rất thích diều đó!!! Và cũng nói thật với anh ý rằng bạn cũng muốn bạn và anh ý như thế !!! Thỉnh thoảng phaỉ có những điều khác lạ chứ?? Ngày nào cũng như ngày nào thì dễ nhàm chán lắm !!! Còn việc với cậu bạn của bạn, theo mình nghĩ thì bạn cố gắng đừng nghĩ đến việc đấy, ko tốt lắm, hãy giữ và vun đắp những gì bạn đang có!! Đó là hạnh phúc của chính mình!!!
  5. vova103

    vova103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    To Chinchinmun
    Mình đã đọc câu chuyện của bạn, mình cũng đọc cả những lời khuyên của các bạn khác dành cho bạn.
    Mình thấy 2bạn thật hạnh phúc vì có điều kiện bên nhau cùng học tập và làm việc. Mình ko nghĩ sẽ có j đó thay đổi (về tình cảm) nếu thời jan 2bạn gần nhau ..."quá nhìu". Bạn biết ko mình nghĩ trong chuyện tình cảm sau khi người con trai ngỏ lời thì ... con gái tụi mình lại chính là người cầm lái. Nghe có vẻ ko hợp lí fải ko. Nhưng thật thế bạn ạ. Mỗi người con trai để....trở thành người đàn ông đều cần một sự nghiệp. Và hơn lúc nào hết họ cần những người phụ nữ làm hậu phương phần nhiều về phương diện tình cảm. Mình nói một ví dụ nhỏ nha [red]"Đố bạn nào tay vẽ hình tròn và chân đưa sang trái sang fải thành 1đường thẳng" nghe buồn cười nhỉ. Hi đó chỉ là mình muốn bạn mỉm cười (ngay lúc này) nên lấy ví dụ nè.
    Đó ta chỉ có thể làm tốt nhất một việc khi ta chú tâm fải ko nào. Nếu sự nghiệp của anh ấy ko được tốt (ít nhất cho cuộc sống của 2người về sau) thì liệu cả bạn cả anh ấy có thể thoải mái ko. Mà hơn nữa chị em tóc rài mình cũng nên thông cảm cho fái tóc tém vì người đàn ông sẽ rất ít tự tin nếu sự nghiệp của anh ta dở dang.
    Trở về câu chuyện nè. Những lời đáng khuyên và đúng đắn thì các bạn khác cũng đã nói cả rùi. Mình tin bạn có thể mỉm cười và nhận thấy việc bạn cần làm ngay bi jờ. Bạn là thuyền trưởng mừ. Đừng ngần ngại khi có bất kì kế hoạch lãng mạn nào cho 2người nha. Nào hãy đưa con tàu hạnh phúc tới những miền đất kì diệu! Lên đường thui.
    TB:
    Những cảm xúc với người bạn trai cũ thì chỉ là chuyện nhỏ...con gái là thế mừ...dễ xúc động và xao xuyến trước bất kì tình cảm j. Bạn sẽ dễ dàng đi qua nó thui.
    Bạn hãy cười nhìu vào nha. Tiếng cười sảng khoái giúp con gái tụi mình giảm xì trét hiệu quả lắm đó. (còn trẻ lâu và xinh tươi nữa) =====> cười và chọc người ấy cùng cười với mình
    Oki.
    Mình tin bạn sẽ lại trở về xây đắp tình iu và tiếp tục con đường hạnh phúc của 2bạn
    CỐ LÊN CHINCHINMUN[/red]
    Thân mến!
  6. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có suy nghĩ như những người khuyên bạn thôi. Con gái luôn là chủ động, thực chất là vậy. Có thể nói bạn có cuộc sống hạnh phúc, nhưng chính vì khô khan và nhàm chán nên mới nảy sinh ra những cái ngoài lề như thế.
    Thay vì việc lên net thường xuyên hoặc là ngồi suy nghĩ rồi lại so sánh này nọ, bạn nên tạo ra sự lãng mạn cho 2 người. Con trai chúng tớ thường vô tâm, nhất là người toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp giáo dục như anh ấy, thì chỉ nghỉ chu cấp đầy đủ cho bạn về vật chất và 2 người không có xích mính là ổn. Nhưng con gái thì không nghĩ vậy, nhưng như anh ấy thì không thể hiểu nổi sự phức tạp của tâm lý phụ nữ đâu. Muốn ăn kem, bảo là hôm nay trời nóng nhỉ, anh mua cho cốc nước ngọt thì lại dỗi (thế thì có trời hiểu).
    Tớ nghĩ là tranh thủ vào ngày cuối tuần, 2 người nên đi picnic chẳng hạn. Quan trọng là hãy thể hiện cho anh ấy biết mình lãng mạn và thích sự lãng mạn. Bạn cứ cắm hoa đều đặn chẳng hạn, 100 lần anh ấy nhìn thấy bạn cắm hoa với vẻ yêu thích thì đến lần thứ 101, vào một ngày kỉ niệm nào chẳng hạn, chắc chắn anh ấy sẽ mang về một ...bó hoa to đùng.
    Thế nhé, chúc hai người hạnh phúc.
  7. chinchinmun

    chinchinmun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thanks huntuibui, Y_not, lovely_sachi_85,vova103,tee_eh nhiều nhiều lắm. mình hiểu những điều các bạn nói, mình ý thức được, nhưng giờ đây là vấn đề "làm thế nào", vì như mình đã nói, mình vẫn ý thức tốt, but, làm theo ý chí thì.....thật khó
    Dù sao, sau những lời khuyên của các bạn, mình cũng sẽ cố gắng thay đổi cho chình mình và ty của mình. Mình rất vui nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
    To huntuibui: sao bạn nói mình ở paris? Chữ ký của mình vậy thôi,vì đấy là loại nước hoa mình thích
    To vova103: cám ơn bạn đã làm mình cười vui
    To mọi người: thanks again.
    Mình sẽ thử thay đổi, chúc các bạn cuối năm vui vẻ
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tất cả những điều bạn gặp hiện nay đều do chính bạn gây ra thôi , ko phải do anh ấy bạn à
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nếu thật sự bạn cảm thấy gò bó quá thì bạn biếtg cách gì là tốt nhất rồi đấy, theo tớ thì bạn xem lại tình cảm của mình xem, trong tình yêu đừng có chuyện cả nể gì cả, nếu bạn yêu người ta bạn nên nói chuyện một cách rõ ràng, đừng im lặng mà ấm ức làm gì cả, mà ở đời nó thường hay thế, xa nhau ko sao chứ ở cùng nhau là lắm chuyện xảy ra lắm, bạn nên nói chuyện với bạn trai bạn một cách rõ ràng nhé
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    thẳng thắn với nhau là hay nhất.....

Chia sẻ trang này