1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho mình lời khuyên ngay lúc này, vì mình đang suy sụp lắm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi everythingwillflow, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chuyện của bạn cũng hơi khó xử đấy, bây giờ là lúc bạn trai của bạn phải xử sự sao cho thật khéo và phải là người đứng vững ở giữa. Vừa phải tỏ ra là người có trách nhiệm và yêu thương bạn nhiều hơn để mẹ của anh ta hiểu được chuyện xẩy ra là vì quá yêu nhau. Bạn nên giúp đỡ anh ấy trong lúc này để làm được điều mà bạn muốn ( vì theo bạn anh chàng này nhút nhát mà). Nhưng nói thật nhé, mẹ của bạn trai bạn cũng ghê gớm quá Ai lại gọi điện kiểu như vậy, nhất là nói chuyện với mẹ của bạn, như kiểu xỉ nhục nhau Ở VN rất hay có cái trò như vậy, lúc nào cũng phải làm cho người khác đau đớn và luôn đánh vào lòng tự ái của nhau. HMMM ghét quá!
    Bạn cũng không nên suy nghĩ quá bi quan, có điều là công nhận cũng gai gai ngường ngượng thế nào ý nhỉ Thôi cố gắng vậy nhé!
  2. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Cả hai nhà : gia đình bạn và gia đình anh người yêu bạn có thể gói gọn trong hai chữ : thiển cận
    Xin lỗi đã phải nói ra điều đó. Nhưng tôi sẽ sẵn sàng dành thêm 4 chữ nữa là NGU DỐT và HÈN NHÁT để dành cho bạn nếu chỉ vì một chuyện quá nhỏ như thế mà bạn không vượt qua được. Hy vọng là bạn không NGU DỐT và HÈN NHÁT.
    Nên nhớ là, những chuyện như của bạn tuy không ai nói ra nhưng hầu như rất nhiều cặp yêu nhau đều có cả, chẳng có gì là xấu xa cả !
    Chúc vui !
  3. Mirasorvino

    Mirasorvino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Everythingwillbeflow, theo mình cách tốt nhất bây giờ đối với bạn và anh ấy là chứng tỏ tình yêu của các bạn, (nếu hai người thực sự yêu nhau) chứ không phải nghĩ đến chuyện chia tay. Có thể là tiến đến hôn nhân ngay chẳng hạn, , nếu các bạn không bận học hành, vì theo mình sau khi đã cưới nhau rồi thi "hoà cả làng " ý mà, chuyên QHTD trước hôn nhân sẽ chẳng còn ai nhớ tơi nữa đâu, chuyện đấy chỉ thực sự "có vấn đề và gây tranh cãi " khi hai bạn không lấy được nhau thôi.
    Nhưng mình đồng ý với bạn Ladymeomuop, có lẽ khái niệm "gia giáo " và "văn hóa " là khác hẳn nhau, trong trường hợp này bà mẹ của anh người yêu bạn cư xử thiếu văn hoá quá, và mình cũng thực sự ái ngại cho bất kỳ bạn nào có bà mẹ chồng như thế.
    Anyway, Good luck to you
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Này cô bé! Tại sao lại phải xấu hổ chứ! *** chẳng có gì đáng xấu hổ khi các em yêu thương nhau.
    Tôi coi chuyện xảy ra với em là một trong những rủi ro của QHTD tiền hôn nhân. QHTD tại nhà bạn trai để rồi bị phát hiện thì thật là đáng trách. Nhưng nếu chỉ vì lý do đó mà hai em nghĩ đến chuyện chia tay thì càng đáng trách hơn. Còn nhiều lý do khác cho sự tiếp tục của câu chuyện tình yêu của hai em. Và thử nghĩ xem, chuyện mới xảy ra chỉ là một chuyện nhỏ thôi, và sẽ còn rất nhiều chuyện lớn nữa sẽ xảy đến với hai em trong cuộc sống chung sau này. Vậy thì em hãy tập đương đầu với những chuyện như vậy đi.
    Dũng cảm lên và cùng nhau vượt qua. Mẹ em sẽ không muốn con gái mình bị bỏ rơi, còn mẹ chàng thì chắc cũng chẳng muốn con trai mình có vẻ như là một chàng Sở Khanh đâu.
  5. BietDau

    BietDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hello everythingwillflow! Mình nghĩ là bạn và anh ấy nên ở bên nhau những khi như thế này. Các bạn yêu nhau thì tại sao lại buông xuôi khi có việc xảy ra như thế? Mà mình cũng thấy các bạn gan thật đấy, làm ngay tại nhà thì quả là gan thật. hihi Thời buổi này mọi suy nghĩ cũng thoáng hơn nhiều rồi. Tất nhiên thì các bậc tiền bối vẫn có nhiều người giữ những ý nghĩ ngày xưa. Tôi ko nói là phụ huynh lạc hậu vì tôi thấy phụ huynh có cái lý của phụ huynh, mặc dù mẹ anh ta có phần quá đáng thật khi gọi điện đến nhà bạn cho mẹ bạn như thế. Thật sự tôi hiểu đc mẹ bạn đã giận thế nào khi nghe như thế. Nhưng điều mà tôi muốn nói là 2 người hãy cố gắng lên, đừng vì như thế mà mất nhau thì tiếc lắm..... Hơn nữa cũng để xem anh ta yêu và bảo vệ bạn đc đến đâu bởi vì: " Anh đá khóc khi mình nói thế, mà đề nghị chuyện chia tay. Đọc thư của anh mình thấy lòng quặn đau và cũng muốn khóc quá" <-- mình ko hiểu là bạn nói chia tay khi đó hay là anh ta nghe bạn nói và anh ta muốn chia tay???
  6. Doitoinhumotgiacmokhongthanh

    Doitoinhumotgiacmokhongthanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    leRomeo đây hờ hờ....
    Bạn everythingwillflow thân mến,
    Chỉ là mẹ đang giận quá mà thôi! Vừa biết con gái mình đã trót dại, lại vừa bị người ta nói nên nhất thời như vậy cũng là điều dễ hiểu. Mẹ cậu kia cũng thế. Chắc 2 bạn cũng còn ít tuổi. Bình tĩnh lại bạn ạ. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, khi 2 gia đình cân nhắc kĩ càng hơn. Dù sao thì ván đã đóng thuyền, gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, đừng lo. Mẹ mà cấm bạn yêu anh ta thì sau này bạn lấy ai làm chồng? (Chí ít thì mẹ cũng nghĩ thế ). Yên tâm nhá! Everything will flow!
  7. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi mình thực sự thông cảm với bạn,mình cũng như bạn nhưng hai đứa vẫn êm xuôi chứ chưa bị bại lộ.Đọc bài của bạn mình cũng thấy lo lắng quá.Cái anh gì khuyên bạn trước đó mình nghĩ là đúng đấy.Bạn mà đòi chia tay, hai bên gia đình lại ngăn cấm thì làm sao BF của bạn có thể gắng gượng được.Lúc này,hơn khi nào hết cả hai bạn phải cứng rắn lên,phải chứng minh được tình yêu của hai đứa bạn ạ...Mọi chuyện còn ở phía trước...Đừng từ bỏ ....
  8. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy,chia tay lúc này là hạ sách.
    Bạn thử tưởng tượng bạn chia tay anh ấy và sau này bạn sẽ gặp người khác thì bạn sẽ giải thích cho người ta như thế nào về việc đã từng có quan hệ với người yêu cũ? Sẽ lại thêm một lần đau khổ dằn vặt thôi.
    Chi bằng bây giờ hai bạn đã có nền tảng là tình yêu rồi thì cần phải biết đấu tranh. Nếu chỉ vì chuyện đó mà đánh mất đi tình yêu thì thật đáng buồn và đáng tiếc.
    Nếu sau này hai bạn lấy được nhau rồi (và mình cũng rất mong là sẽ như vậy) thì phải sống riêng chứ theo như mình thấy thì bà mẹ anh ấy cũng ghê gớm đấy,sống chung chắc bạn sẽ khổ. Và hai bạn sẽ phải sử xự thật khéo đối với cả hai bên gia đình. Tất cả tùy thuộc vào cả hai bạn đấy!
    Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mình thử đặt mình vào tình cảnh của bạn thì mình cũng thấy sợ thật đấy, thật kinh khủng, không phát điên lên là may. Nhưng cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn trước mắt ,hãy cố vượt qua giai đoạn khó khăn này, rồi cuộc đời sẽ lại mỉm cười với bạn thôi.
    Hãy làm như mình, mỗi khi có những khó khăn gì tưởng như không vượt qua nổi, mình lại tưởng tượng đến cuộc sống tương lai tươi đẹp có anh ở bên cạnh mình. Không biết sau này có tươi đẹp thật không nhưng những suy nghĩ này đã giúp mình có thêm rất nhiều nghị lực.
    Mình thật lòng mong cho mọi việc sẽ lại tốt đẹp đối với bạn!
  9. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em gái chưa, mấy bà mẹ cổ hủ quá, con cái nó "sưóng" 1 tẹo cũng cấm cản ! Mấy bà này là cứ giã mấy thể loại phim như bánh Mỹ,*** is zero(Hàn xẻng)... thật nhiều vào đầu thì may ra mới thay đổi suy nghĩ đưọc. Bây giờ em chỉ còn cách túm gáy thằng giai hiền lành chân thật kia mà bắt nó giải quyết thôi. Miẹ giai léo gì mà chỉ biết sưóng xong rồi buông tay bỏ mặc bạn gái nghe xỉ vả. Nếu nó chây ì không có giả pháp thì bỏ miẹ nó đi, đến gặp anh, ok?
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đó là một cú sock với bạn và cả người con trai kia nữa, mình ko biết các bạn bao nhiêu tuổi, nhưng theo mình thì bây giờ bạn cần bình tĩnh trở lại, cái quan trọng là ở cậu ta nói như thế nào với bố mẹ về chuyện này và quyết tâm của cậu ta thôi. Nếu như cậu ta đủ can đảm để vượt qua và khẳng định cho bố mẹ rằng tuy hai người hành động như vậy là sai trái nhưng đều có quyết tâm cho tương lai thì mình tin rằng bố mẹ cậu ta sẽ hiểu thôi.
    Còn bạn, hãy để mẹ bạn có thời gian bình tĩnh lại đã, đừng nói gì lúc này mà hãy để một thời gian, hãy nhận lỗi rồi tuỳ mà xử.
    Quả thật mình ko ưa cách xử sự của mẹ cậu con trai kia, như vậy là ko biết điều, sao ko lựa lời nói thẳng với cô gái kia?

Chia sẻ trang này