1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho mình lời khuyên ngay lúc này, vì mình đang suy sụp lắm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi everythingwillflow, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. everythingwillflow

    everythingwillflow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự không biết nói gì để cảm ơn các bạn bây giờ . Mình đã bình tĩnh hơn phần nào rồi, nhưng còn quá nhiều điều lo lắng trong tâm trí mình lúc này . Cái mà mình đang phân vân , đó là hình anh thật sự của mình trong gia đình anh lúc này , chắc hẳn họ đang khinh bỉ, nhạo báng mình lắm . Không những khinh bỉ mình , mà có thể họ còn cho rằng gia đình mình đã dạy dỗ con cái không chặt .Giờ mình hối hận quá , dù hối hận chẳng để làm gì . Mình lo cho cái hình tượng của mình trong mắt người ta .Hơn lúc nào hết mình thấy lo sợ về cái sự hiền lành trong tính cách anh .Mình nói thật là mọi người đều nhận xét là mình còn mạnh mẽ hơn anh, chứ anh thì hiền lắm , chưa bao giờ thấy biểu lộ cái gì mạnh mẽ , phản ững cả.
    Anh hiền thế , liệu anh có thực sự dám đứng ra bảo vệ mình đến cùng không . Mình bây giờ cũng chẳng dám gặp anh nữa , vì mình sợ phải đối mặt với sự thật về sự cấm cản giữa hai gia
    đình .Anh bảo anh không muốn phải yêu đương lén lút , mình cũng chẳng muốn như vậy .Nhưng quả thật nếu cưới nhau như lời các bạn khuyên thì cũng chẳng thể được .Điều đáng xấu hổ là thực ra mình mới có 19 tuổi thôi , vừa bước vào cánh cổng đại học và chẳng có gì trong tay cả . Mình không muốn phải sống dựa dẫm vào gia đình chồng , như thế nhục nhã lắm . Còn phải sống mà lén lút yêu đương thì làm sao chịu được . Thực ra chúng mình cũng chỉ định cuối năm sau là cưới
    thôi nhưng chuyện xảy ra như thế này , mình còn mặt mũi nào nữa . Bản thân mẹ mình tuy có thương mình nhưng rất giận anh , mẹ bảo nhìn nó đến nhà như thế chẳng ngờ sự việc lại đến mức này . Còn gia đình anh , liệu họ có gây sức ép đến anh không . Ngay cả khi họ vẫn chịu cho anh tiếp tục yêu và cưới mình , thì liệu khi bước vào nhà họ , họ sẽ đối xử với mình như thế nào .Họ sẽ nhìn mình = ánh mắt nhạo báng khinh bỉ về 1 đứa con gái mà theo họ quá mạnh bạo so với truyền thống Á Đông , đã QHTD trước khi cưới ngay cả là với con trai họ .Nếu mà phải sống như thế thì ......
    Mình quả thật đã nghĩ đến việc chia tay,Cho 2 gia đình bớt ầm ĩ . Nhưng bản thân lại thấy run sợ khi nghĩ đến sau này , giả nhử mình không lấy được anh mà là một người khác , thì mình biết nói với người ta như thế nào đây khi mình đã không còn . Mình nghe bảo, đàn ông họ ghen tuông kinh lắm .Dù ngoại mặt họ nói không coi trong chữ trinh , nhưng trong lòng họ rất khinh bỉ những cô gái không biết giữ mình , ngay cả cô gái đó .... với họ .Gia đình của mình sau này sẽ ra sao đây .
    Mình có nên tạm thời không gặp anh 1 thời gian để kiểm nghiệm TY của cả 2 đứa không . Chỉ sợ nếu mình làm thế có phải mình tự đẩy anh ra khỏi mình . Mình phải làm gì để thử TY của anh, làm gì để thay đổi hình anh của mình trong gia đình anh . Giờ mình phải sao đây
  2. un_real

    un_real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà mình thấy buồn cho các bạn gái tuổi thanh niên bây giờ, đầy mâu thuẫn! Lúc hạnh phúc với người yêu thì bảo rằng không ân hận, nhưng thực ra thì rất lo lắng, nghi ngờ...Vậy tại sao không biết nhìn thẳng vào bản thân mình, đừng cầu toàn và tuyệt đối hoá mọi việc như vậy. Cá nhân mình không thích những người con gái như bạn, bởi không phải tại rượu đâu bạn ạ, còn nhiều lần sau đó nữa mà bạn có thấy mặc cảm gì đâu? Nhưng đây lại là vấn đề của riêng bạn với bf. Bây giờ quyết định quan trọng nhất thuộc về anh ta, bởi sau này, nếu về làm dâu bạn sẽ gặp nhiều khó khăn vì một lần mất tin vạn lần mất tín mà. Rồi còn chuyện con cái của hai bạn nữa, nếu tính cách chúng sau này có vấn đề gì về *** thì ông bà nội sẽ quy hết cho bạn ( mặc dù con trai họ là người chủ động trong chuyện này). Bạn sẽ rất cần bf ở bên cạnh bạn, chia sẻ đọng viên và thông cảm bởi anh ta cũng là đồng phạm trong chuyện này. Mà nếu mình không nhầm thì bạn trai của bạn có vẻ hơi yếu đuối? Vì thế cần cân nhắc kỹ, mình không muốn hai người chia tay vì không muốn người chồng sau này của bạn sẽ buồn và tổn thương vì vợ mình không còn trong trắng, nhưng nếu điều đó là cần thiết, đành tìm một người khác không cầu toàn lắm vậy, xã hội vốn nhiều type người mà, phải không bạn?
    Mong bạn lấy đây làm bài học kinh nghiệm và sẽ không bao giờ làm khổ bản thân và người yêu thêm nữa!
  3. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố nghĩ ra một cái gì đó để làm, và cũng đừng quyết định cái gì cả. Hãy hỏi bạn trai của em xem anh ta nghĩ gì, quyết định gì. Bây giờ người nắm giữ vấn đề là anh ta chứ không phải là em, cứ để anh ta thể hiện bản thân mình đi. Em nên đóng vai trò thụ động thôi.
    Ah mà tất nhiên từ giờ trở đi là no more *** nhé, để tránh trường hợp em chỉ còn là một giá trị để lợi dụng. Đưa tình yêu trở về dạng đơn giản nhất của nó để xem nó có sống được không.
    Chắc là không có chuyện cưới xin gì khi đang còn đi học ĐH đâu, chả ai chấp nhận chuyện đó cả, nên trước mắt sẽ là thời gian khá dài đấy. Cứ để mọi việc tự nó diễn ra đi em, vì không thể tính toán quá xa như vậy được.
    Dù sao, sai lầm sẽ luôn phải trả giá!!!
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn, đọc bài của bạn mà thương bạn quá, Liz có mấy lời muốn nói, chẳng dám nói là khuyên bảo vì dù sao Liz cũng chỉ bằng tuổi bạn thôi và chưa gặp fải trường hợp này bao giờ .
    Cái bạn đang lo là hình tượng của mình trong mắt mọi người? Vậy thì Liz khuyên bạn là đừng quá lo nghĩ đến những cái đấy, sống trên đời chẳng ai là hoàn thiện, có người này người nọ, chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Chỉ cần mình sống sao cho ko hổ thẹn với bản thân mình là được, quá câu nệ chuyện người khác nghĩ gì về mình chỉ làm cho bản thân thấy stress mà thôi.
    19 tuổi, đủ lớn để chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm bạn đã bảo bạn làm và ko thấy hối hận thì giờ sao fải sợ sệt thế? Bạn đã dám làm thì dám chịu chứ? Đây chỉ là 1 chuyện trong số rất nhiều chuyện mà bạn sẽ phải đối mặt trong đời, ko vượt qua được cái này thì sao bạn đứng vững với những vấn đề lớn hơn sau này được? Mạnh mẽ lên nào.....
    Bạn có lòng tin vào bf của bạn ko? Nếu bạn tin thì sao fải chia tay? Dường như bạn đang mất lòng tin vào bf của mình, ko nên bạn ạh, sống trên đời fải có niềm tin chứ, ngay cả khi mọi thứ sụp đổ thì sẽ có 1 ngày mai tươi sáng, yên tâm đi . Bạn fải chứng minh cho mẹ anh và mẹ bạn thấy bạn ko fải là người như họ nghĩ chứ? Bạn nói bf của bạn hiền lắm, sợ ko dám bảo vệ bạn, hiền và nhu nhược khác nhau bạn ạh. Nếu bf của bạn ko dám đứng lên bảo vệ bạn, bảo vệ mình và tình yêu của 2 người thì xin lỗi mình nói thẳng, con người đó ko xứng đáng để bạn yêu.
    Đừng quá bi quan mà hãy nghĩ về những gì tốt đẹp, bạn mất cái này thì được cái khác. Hãy nghĩ là đây là 1 chuyện thử thách tình yêu của 2 người, là 1 chuyện để bạn hiểu rõ bf và gia đình anh hơn. Đó là 1 điều tốt đấy chứ
    Nhưng mọi người ở đây chỉ đưa ra được lời khuyên thôi, in the end, you are the one who has to be strong and REMEMBER this doesn''''''''t make you any less of a person.. you''''''''re still a wonderful girl, well loved by your family and friends.....(chẳng biết nói tiếng việt thế nào cả nên đành để tiếng anh vậy, bạn thông cảm nhé )


    Dream as if you will live forever
    Live as if you will die tomorrow
    Dance as if nobody is watching
    Sing as if nobody is listening
    Love as if it is not going to hurt
    Hate as if you will get revenge
    AND REVENGE AS IF YOU ARE GOING TO KILL....


    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 09/06/2004
  5. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Bạn cần bình tĩnh xem xét lại, các bạn không thể sống thiếu nhau vì điều gì. Nếu không có chuyện đó xảy ra, các bạn có thể xa nhau được không? Chuyện dã xảy ra rồi. Theo mình trường hợp này người con trai có phần quyết định quan trọng. Anh ấy sẽ quyết định được tất cả. Bạn hãy xa một thời gian, hãy xem xét cái gì tốt cho anh ấy. Nếu được, hãy đến xin lỗi Mẹ anh ấy- rõ ràng bạn làm việc ấy ở nhà người ta là không tôn trọng Bố Mẹ anh ấy, Vì vậy bạn phải xin lỗi họ. Như vậy họ cũng sẽ hiểu bạn hơn. Bạn cũng hãy xin lỗi Mẹ và tâm sự để Mẹ hiểu mà ở bên bạn lúc này. Không có gì cảm thấy nhục nhã cả vì cả hai bạn chỉ là không chín chắn thôi chứ không phải là không có đạo đức.
    Lúc này bạn làm như thế, Anh ấy sẽ tự thấy mình phải có trách nhiệm không để bạn chịu đựng tất cả. Nếu Anh ấy là người hiền lành đến mức nhu nhược. Thì cũng không có gì phải tiếc.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bản lĩnh, hãy thể hiện bản thân mình đi, đừng kêu ca nữa, buồn bạn quá. Hãy để ý đến người khác nghĩ gì nhé, sống đâu phải chỉ cho mình, còn phải nghĩ đến bố mẹ, bạn bè, người thân nữa chứ... Việc qua rồi, đừng tiếc nuối nữa, đời còn dài và sẽ còn dài hơn nếu bạn tiếp tục sống buông thả bản thân mình và vô trách nhiệm, hãy refresh lai bản thân đi, rồi mọi việc sẽ ok thôi mà.
    " Thời gian là ông thầy lớn và sẽ thu xếp ổn thoả hết mọi việc"
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hừm, đừng có dại dột làm thế...
    mà hình như tất cả mọi sự tồi tệ đều là do em suy nghĩ nhiều quá thì phải. Calm down & everything will flow.
    Chẳng ai dám khinh bỉ em đâu, vì chuyện đó cũng là 1 chuyện bình thường của những người đã đủ chín chắn. Hơn nữa người làm chuyện đó với em không ai khác chính là con trai họ cơ mà. Họ sẽ không bao giờ khinh bỉ em đâu, và còn phải có trách nhiệm với em nữa. Việc của em bây h là stop thinking mess and relax. Lúc nào cưới nhớ mời các anh chị
  8. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, đọc bài của bạn mà thấy buồn quá chả hiểu sao nữa. Bạn thấy đấy mọi người đã khuyên bạn rất nhiều, mong là bạn chọn được cho mình 1 cách thích hợp! Lời khuyên của chị heaven có phần đúng, có lẽ bạn nên xin lỗi mẹ anh ấy, dù sao bạn cũng phải nói những suy nghĩ của riêng bạn với mẹ anh ấy, ... mà bạn cũng không thể trách mẹ bạn được, vì chẳng bà mẹ nào có thể chịu được những lời lẽ kiểu như ''không biết dạy con'' như thế! Mình cũng chẳng biết khuyên gì đâu, nói chuyện cho bạn bớt lo lắng thôi, bạn cũng còn ít tuổi hơn mình... Vấn đề là cả hai bạn đều trắng tay sống dựa vào bố mẹ cả! đừng tỏ ra 1 cái gì đó thiếu tôn trọng họ, hãy làm tròn bổn phận của người con...
    Vấn đề tưởng bình thường mà cũng rắc rối nhỉ?
    Nghe bạn kể mà thấy cũng buồn cười! Cái cách mà mẹ người yêu bạn nói cứ như thể bạn "phá trinh" lão người yêu bạn không bằng! và cũng cứ như thể bạn làm hắn ta hư hỏng! lạ nhỉ?(đúng là vừa ăn cướp vừa la làng !)
    cùng tâm sự với người yêu bạn! đây là vấn đề của cả hai người chứ đâu phải là do bạn! (mình khuyên đúng 0 nhỉ? vui lên nhá! đừng có hành động gì dại dột, đời còn dài```)
  9. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua định viết cho em vài dòng, hôm nay vào đã lên tận trang 3 rồi. Nhanh thật!
    Thế này em ạ, điều đó chẳng có xấu gì đâu, chuyện em làm ấy. Cái lo lắng nhất là suy nghĩ khác nhau giữa 2 thế hệ. Mình cần phải có suy nghĩ và hành động sao cho phù hợp để dung hoà sự khác nhau này.
    Đi cụ thể vào chuyện của em, bây giờ phải bình tĩnh đã. Chuyện mà em phát hiện ra rằng mẹ anh ấy gọi ĐT cho mẹ em cũng mới hôm qua hôm kia thôi phải không? Vậy thì cứ từ từ đã. Cái cần nhất lúc này là bọn em phải sát cánh bên nhau (không có nghĩa là đi kè kè bên nhau đâu nhé - không mẹ anh ấy lại tưởng mình trêu ngươi). Bọn em phải có những cuộc nói chuyện thật thẳng thắn với nhau để có một hướng đi cho vấn đề này. Khi nói chuyện với anh ấy, phải cương nhu đúng lúc. Cái gì cần sự dịu dàng của con gái thì tỏ ra dịu dàng. Cái gì cần cương quyết thì phải cương quyết. Lúc nói chuyện với anh ấy phải cương nhu đúng lúc nhé. Vì anh ấy cũng nhút nhát mà, phải không?
    Em bàn bạc với anh ấy đi, nếu 2 đứa thật sự yêu nhau, quyết tâm đến với nhau thì hãy cùng nhau vượt qua khó khăn. Đây là một lần để thử thách tình yêu của bọn em đấy. Hãy tìm ra kế sách cho cả 2 đứa để đối phó với 2 gia đình. Nếu anh ấy quá nhút nhát thì mình làm người cầm cương đi. Mình chủ động liên lạc với anh ấy để bàn chuyện. Sau khi 2 đưa thống nhất với nhau xem cần làm những gì, cần phải xử lý tình huống ra sao, lúc đõ mới làm gì thì làm. Tỉ dụ như lời khuyên của bác heavenknows ấy, gặp mẹ anh ấy để xin lỗi là một ý rất hay. Tuy nhiên, gặp lúc nào, gặp ở đâu, nói năng ra làm sao lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Phải gặp anh ấy để xem là mẹ anh ấy nói gì với anh ấy chứ, thái độ của mẹ anh ấy về chuyện này ra sao... Dựa vào những thông tin đó mình mới có một quyết định sáng suốt được em ạ.
    Nói tóm lại là em phải bình tĩnh, không vội vàng hấp tấp mà dẫn tới manh động. Hãy liên lạc với anh ấy đi em ạ!
    À, có một lời khuyên nho nhỏ dành cho em. Nếu có gặp mẹ anh ấy và mẹ em để xin lỗi thì phải có cả 2 đứa đấy nhé. Không nên đơn thương độc mã mà hành động là kết quả không hay đâu. Vì sao ư? Để khi nói chuyện với mẹ anh ấy, có anh ấy nữa sẽ là một thông điệp ngầm rằng: "Tội không phải là của một mình cháu. Chúng cháu làm thế là do yêu nhau. Cả 2 chúng cháu có mặt để khẳng định chúng cháu luôn bên nhau đây". Với mẹ em thì lại để khẳng định rằng "Chúng con yêu nhau và chúng con nghiêm túc!"
    Còn chuyện lo gia đình anh ấy nghĩ gì ư? Không quá quan trọng đâu em à. Cừ bình thường (nhưng không phải là vênh mặt lên thách thức họ đâu nhé ) và nếu mình chủ động để giải quyết tình hình, họ sẽ thấy rằng mình là đứa cần cho con trai họ những lúc như thế này.
    (Mặc dù có một điều hiển nhiên là rất nhiều gia đình có con trai thườn hay xử sự kiểu như thế này, đặc biệt là các bà mẹ: Xót con trai và nâng tầm các cậu ấm lên!)
    Không sao, hãy cố lên em ạ:
    "Hãy tin, sẽ có tình yêu! Hãy yêu, sẽ có niềm tin!"
    Chúc em mọi chuyện sẽ mau qua và hãy báo tin vui cho mọi người ở đây cùng chia sẻ nhé!
  10. phutgiaylolam

    phutgiaylolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em mến,
    Đọc mấy dòng em viết, tự dưng thấy buồn buồn. Em lâm vào cảnh gay go, khó xử rồi đấy!
    Nhưng việc mình lỡ làm, thì phải chịu trách nhiệm. Chị ko nghĩ là em đã làm sai, nhưng cái đáng bàn, là em và bạn em đã ko khéo léo cho lắm nên mới có hậu quả như vậy. Nhưng cũng có thể là em đang bị "bắt bí". Bình tĩnh nghĩ lại xem, có đúng là mình sơ hở để mẹ bạn trai phát hiện ra việc đó ko? Hay chỉ là 1 đòn "bắt nọn" em??
    Nếu đúng là do mình sơ hở. Chị nghĩ, em nên bàn với bạn trai em, rồi xin phép 1 ngày nào đó 2 đứa đi thưa chuyện với 2 bà mẹ cùng nhau. ý chị là nên để 2 bà mẹ gặp nhau. rồi 2 đứa em cùng đến xin lỗi. Dù sao, 4 mặt 1 lời cũng rất có lợi cho em - vì em là con gái, nên có bạn trai đi cùng để "chia" trách nhiệm với em. Nếu em gặp 2 mẹ xin lỗi mà ko có bạn trai đi cùng thì ko nên, bất lợi cho em lắm.
    bây giờ ko việc gì ngại bạn trai. Phải biết cách liên kết anh ấy làm đồng minh cho em. hãy cố gặp nhau, cùng bàn bạc. Có gì lúc xin lỗi, hãy nói một cách chân thành là bọn con cũng rất nghiêm túc, và yêu thương nhau. Dự định năm sau, hay ra trường sẽ kết hôn, mong mẹ tha thứ...
    Chị chỉ sợ, mẹ bạn trai phát hiện em và anh ta QHTD nhiều lần, thì... tình huống khó giải thích hơn nhiều... rất có thể bà ấy nghĩ ko hay cho em.
    Chúc em sáng suốt!

Chia sẻ trang này