1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho mình lời khuyên ngay lúc này, vì mình đang suy sụp lắm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi everythingwillflow, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thực lòng tôi hơi giật mình khi đọc bài của bạn, hoàn cảnh của bạn có cái gì đó rất giống của tôi nhưng phải nói ngay bạn còn quá trẻ so với chúng tôi.
    Ngày đó, cũng 1 lần như hoàn cảnh của bạn và chúng tôi đã đi qua nhưng giáo lý ấy. Khi biết chuyện bố mẹ tôi cũng làm tương tự, sỉ vả cô ấy thật nhiều cho dù trước đó bố mẹ tôi cũng quý cô ấy. Cô ấy cũng khóc hết nước mắt vì nỗi nhục, cô ấy xấu hổ với gia đình, với bố mẹ tôi với tất cả mọi người. Rồi cô ấy cũng có hành động tuyệt vọng gần như bạn. Lúc đó tôi cũng đau lòng lắm, bởi chính tôi chứ không phải ai khác phải chịu trách nhiệm về hậu quả này. Khi yêu phụ nữ thường không có lý trí.
    Rồi tôi quyết định thưa chuyện với bố mẹ tôi về việc sẽ lấy cô ấy bởi tôi không thể và không muốn trốn tránh trách nhiệm này. Tôi nghĩ là đàn ông nhiều người có thể bỏ của chạy lấy người trong trường hợp này nhưng bản thân tôi nghĩ tôi sẽ không thể . Phần vì yêu, phần vì thương, phần vì sĩ diện đàn ông tôi chấp nhận lãnh trách nhiệm những gì mình gây nên.
    Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt đến mức đã viết giấy từ tôi nếu tôi làm điều đó bởi bố tôi 1 GS-TS không thể chấp nhận việc này.
    Bản thân gia đinh cô ấy cũng không ngớt sỉ vả tôi nhưng tôi hiểu đó là vì danh dự gia đình.
    Chúng tôicũng giớng bạn ban đàu chấp nhận phương án tạm xa nhau 1 thời gian. Và tôi chấp nhận đi công tác dài ngày. Không ngờ cô ấy từ hôm đó ốm đến mức không thể đi làm, và nhập viện trong trạng thái gần như thất thần. Đến khi bạn bè cô ấy phone cho tôi khẩn cấp khi cô ấy bắt đầu mê sảng thì tôi không còn suy nghĩ gì nữa. Tôi đã đáp chuyến bay sớm nhất có thể được để về bên cô ấy. Và tôi quyết định sẽ ở bên cô ấy và chăm sóc cho cô ấy mãi mãi. Một thời gian sau chúng tôi cưới cho dù ngày cưới chỉ có chúng tôi và bạn bè thân nhất..

    Hơn 2 năm đã qua, chúng tôi giờ cũng thật hạnh phúc. Chúng tôi có căn nhà nhỏ, khá đầy đủ tiện nghi. Và quả thật tôi không lầm, cô ấy thực sự xứng đáng để tôi hy sinh. Tuy cuộc sống thường nhật có những lúc làm chúng tôi mâu thuẫn nhưng không có gì có thể so sánh những gì chúng tôi đã trải qua và tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ có thể quên những gì tôi đã làm.
    Dần dần bố mẹ tôi cũng nguôi ngoai vì thực sự cô ấy không hề xấu. Cô ấy vẫn chăm sóc cuộc sống gia đình nhỏ bé của chúng tôi rất chu toàn và tôi tự hào mình có người vợ thực sự xinh đẹp và đảm đang. Cho đến Tết tôi đã có thể đưa cô ấy về nhà bố mẹ tôi và bố tôi đã gọi cô ấy bằng con. Các bạn không biết khi đó tôi mừng đến thế nào đâu... quả thực mình sống tốt bố mẹ sẽ cảm thông. Bố mẹ nào chẳng thương con. Thấy ô ấy mang lai jhạnh phúc cho tôi bố mẹ tôi cũng dần hết giận. Bởi suy cho cũng điều bố mẹ mong nhất cũng là con cái có cuộc sống hanh phúc.
    Tôi kể lại chuyện này cho bạn từ chính cuộc đời tôi. Tôi không biết bạn đã làm được những điều gì khiến anh ấy yêu bạn. Bởi đây là yếu tố quyết định đến lòng tin, đến quyết định của anh ấy vào lúc này. Anh ấy phải là người quyết định cuộc đời anh ấy, nếu quyết định sai cuộc sống của cả 2 bạn sẽ rẽ sang 1 ngã đường hoàn toàn khác. Liệu anh ấy có đủ dũng cảm hay không? hay trái tim bạn đặt nhầm chỗ ? Nếu anh ấy không dám dấn thân thì bạn cũng phải chấp nhận. Không có ý trách bạn vì như tôi nói ở trên khi yêu phụ nữ thường để tình cảm lấn át nhưng cũng mong bạn hiểu : tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Bây giờ bạn chỉ có thể chờ đợi điều đó mà thôi! Nhưng tôi hy vọng bạn sẽ có 1 kết quả có thể chấp nhận được như tôi. Có cái sai không bao giờ sửa được nhưng không phải bao giờ tất cả đều như thế !

  2. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người khuyên em nhiều quá rồi nhưng chị thấy lời khuyên em đến gặp mẹ anh ấy để giải thích có vẻ kỳ quá.
    Đơn giản là bà mẹ chàng trai đó chắc hẳn phải rất ghét em, hoặc bức xúc lắm rồi mới gọi điện cho mẹ em để than phiền, mọi người có nghĩ là everythingwillflow có đủ can đảm để ngồi giải thích với bà mẹ chồng tương lai có đôi mắt bắn tia lửa đạn vậy không? Mà em sẽ giải thích gì khi đối với các bác, chuyện QHTD trước hôn nhân là một chuyện tày trời, không những chỉ 1 lần mà còn nhiều lần và diễn ra ngay tại nhà của bạn trai nữa chứ. Hơn nữa, mình tin là chắc gì bà mẹ đã chịu cho em everythingwillflow gặp mặt.
    Quan trọng nhất là người bạn trai của em nghĩ gì và sẽ hành động như thế nào thôi. Chắc chắn là bây giờ gia đình anh ấy sẽ dành đủ từ xấu xa để nói về em nhằm tách em ra khỏi anh ấy, em có nghĩ là "mưa dầm, thấm lâu", với một người yếu đuối như bạn trai em, em có chắc là anh ấy dám đứng lên bảo vệ
    Nhưng trước hết, em hãy gặp mặt anh ấy, nói chuyện với anh ấy, như mọi người khuyên là "hãy cương nhu đúng lúc" để xem tình cảm của anh ấy thế nào.
    Nhiều người vẫn yêu nhau và đến được với nhau dù bị cả 2 gia đình ngăn cấm.
    Còn nếu anh ấy lảng tránh, anh ấy sợ hãi,... thì chị chỉ muốn khuyên em là, bây giờ em mới 19 tuổi, cuộc sống của em còn rất dài. Em hãy coi đây chỉ là bước vấp ngã đầu đời của mình. Em hãy cố gắng học thật tốt, tham gia vào các công tác xã hội hoặc một lớp học nào đó, đi chơi với bạn bè hoặc tìm một công việc nào đó để làm,... Em càng ít thời gian rảnh rỗi, càng ít suy nghĩ lung tung hơn. Và cũng chứng tỏ với mẹ em rằng em đang trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn.
    Nếu em sống tốt, học tốt thì sẽ không phải dựa vào ai cả, và như vậy chuyện chồng con sau này không khó khăn gì đâu em ạ. Ngày nay đàn ông họ cũng đã nghĩ thoáng hơn rồi và 5-7 năm nữa chắc chắn sẽ còn thoáng hơn nhiều nữa.
    Chúc em sẽ vượt qua được tình cảnh khó khăn này
  3. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,các anh chị đã cho bạn những lời khuyên rất bổ ích rồi,bây giờ,vấn đề lớn nhất là bạn phải hết sức bình tĩnh nhé.Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà...Chúc bạn có một người đàn ông tuyệt vời như anh khongquen25 nhé.
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy bảo bạn trai của bạn lên diễn đàn này đọc những bài mọi người viết trong này, nhất là bài của anh khongquen25 .Có thể bạn trai của bạn sẽ có thêm nghị lực để cùng bạn vượt qua chuyện này.
  5. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    To Everythingwillflow
    Theo mình, bà mẹ của bạn trai bạn đã làm một việc hết sức thiếu văn hoá với gia đình bạn, can thiệp vào đời tư của các bạn. Mình cũng có thể hình dung được với một bà mẹ như thế tại sao bạn trai của bạn lại có một tính cách nhút nhát thế. Mình nghĩ sau này đến một lúc nào đó chính bà ấy phải là người xin lỗi bạn và mẹ bạn.
    QHTD với bạn trai trước hôn nhân không phải là chuyện xấu xa, mà là rất bình thường. Nó không phải là cái cớ để người khác có thể xỉ vả, coi thường bạn hoặc cho điểm đạo đức bạn. Sống thật với bản thân mới là người có đạo đức. Vì vậy, mình nghĩ bạn không có gì phải xấu hổ cả, và càng không phải đến xin lỗi bà mẹ anh bạn trai kia. Xin lỗi vì cái gì cơ? Vì đã yêu thương con trai bà chân thành à? Vì đã QHTD với bạn trai à? Thế sau này hai bạn thành vợ chồng, mỗi lần have *** có phải xin phép bà không? Nếu đến xin lỗi hoá ra bạn và bạn trai vô tình thừa nhận cái việc yêu nhau của các bạn là xấu xa, tội lỗi à? Thế thì các bạn làm sao mà dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người với một mặc cảm như thế.?
    Bạn trai tôi không phải là người Việt. Tôi sang thăm gia đình anh ấy, và bà mẹ anh ấy đã dành cho chúng tôi một phòng ngủ riêng, lo lắng cho tôi rất chu đáo. Mỗi lần bà muốn vào phòng chúng tôi đều gõ cửa, và rất tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi. Kể điều này ra để cm rằng bà mẹ của bạn trai bạn đã rất ''thô thiển'', thiếu lịch sự tối thiểu.
    Tôi chỉ khuyên bạn là hãy bình tĩnh trong lúc này, dám làm dám chịu. Người đứng ra giải quyết mọi chuyện bây giờ chính là bạn trai của bạn. Và bạn là người tác động để anh ấy đấu tranh cho tình yêu của 2 bạn. Và thiết nghĩ đây cũng là một dịp để anh bạn trai kia rèn luyện tính cách nam nhi của mình.
    Chúc bạn mọi việc tốt đẹp.
  6. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là gay go, tôi cũng đối diện với chuyện đó rồi nhưng ko phải là chuyện phát hiện hay ko phát hiện mà là bị ngăn cấm thậm chí gay gắt, tôi đã đứng ra bảo vệ người yêu tôi và tôi chấp nhận đối diện nhưng người yêu tôi lại không dám tin vào điều đó và kết quả là nàng bỏ tôi mà đi, khiến tôi buồn lắm. Từ chuyện của mình tôi thấy nếu người yêu bạn không dám chấp nhận mất tất cả để có bạn thì bạn vô vọng rồi bạn ạ, tôi nói thật đấy, từ đó bạn chắc biết con đường của bạn là gì rồi phải ko? Đến với nhau cho trọn vẹn rồi ba mẹ anh ấy sẽ hiểu ra mà thôi. Chúc bạn hạnh phúc đừng bị bi kịch như tôi.
  7. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tại sao quan hệ với người minh yêu ma cũng không được
    a? CÓ mỗi truyện nhỏ đó mà không vượt qua đưọc ? Đàn ông ,dám làm dám chịu ., Tại sao mọi người nhìn nhận cái việc đó kinh khủng thế nhỉ? Fải chăng ******** là tội lỗi ?
  8. everythingwillflow

    everythingwillflow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều quá , những lời khuyên của các bạn thực sự đã giúp mình rất nhiều lúc này .
    Quả thật các bạn rất hiểu những cảm xúc trong mình lúc này .Mình lo lắng nhiều điều lắm , nhưng cũng bình tĩnh và bớt bi quan nhiều rồi . Tuy nhiên cái cảm giác rằng gia đình người ta bàn tán về mình, khinh bỉ mình cứ xoáy vào mình .Mình thật sự nhục nhã, mà còn làm liên quan đến cả mẹ mình. Mình đau khổ , và thật sự rất hối hận về những điều đã xảy ra .Tuy mình biết bây giờ mình có nói hối hận thì các bạn sẽ chỉ trách mình nhiều hơn mà thôi . Giá mà được nói "giá như" , bởi mọi việc xảy ra với mình đúng là không biết đến chữ "ngờ .Nhiều bnạ trách mình nông cạn, mình hiểu vì sao mà các bạn nói thế.Mình là con gái , mà không biết sáng suốt trong nhiều cái .Chỉ mong các bạn bên mình , giúp mình vượt qua giai đoạn này .
    Mình nói thật là đến bây giờ mình rất bực thái độ của bạn trai mình .Anh ấy chẳng có biểu lộ gì về việc đã hoặc sẽ làm gì đó để bảo vệ TY của hai chúng mình cả . Thật sự là rất bực , buồn nhiều lắm và thất vọng nữa .Anh ấy vốn chẳng phải là người quá vô tâm , chẳng nhẽ anh ấy không hiểu là mình đang rất bối rối, mình rất cần anh ấy có 1 hành động gì đó để làm chỗ dựa cho mình lúc này . Thế mà từ ngày đó đến nay, chỉ là mấy tin nhắn vu vơ nói nhớ nói buồn .Mình ức quá , chẳng nhẽ mình là còn gái , mà mình lại phải hứng chịu và giải quyết hết tất cả những chuyện này sao . Không những thế , cảm xúc của mình đang rất tan nát , mình cần một hành động gì đó để chứng minh rằng anh ấy thực sự yêu mình và muốn ở bên mình . Anh ấy làm vậy , có phải vì anh âý muốn chối bỏ việc này, hay là anh ấy hèn nhát , hay là anh ấy đã thấy sợ mẹ anh ấy mà không còn dám tiếp tục yêu mình . Mình chẳng nghĩ ra cái gì nên hồn cả, vậy thực sự anh ấy bây giờ là thế nào . Nếu mình muồn bày tỏ thái độ của mình , mình nên làm như thế nào để anh , chứ không hiểu nhầm rằng mình đang muốn anh ấy phải gách trách nhiệm hay nghĩa vụ gì với chuyện này cả .Mình cũng suy nghĩ kỹ hơn rồi , đây là lúc để thử thách được TY của anh ấy . Sự thật sau này dù xấu đến đâu đi nữa thì mình cũng đành học cách chấp nhận vậy . Chỉ mong những lời yêu thương anh dành cho mình là có thật , để không bao giờ anh nỡ phũ phàng với mình .
    Mẹ mình lại khuyên mình nên chuyển đi đâu đó một thời gian .Vì mẹ mình nói rằng chuyện nó đã như thế thì không bao giờ mình và anh còn nên chuyện được đâu . Mẹ mình bảo mẹ tất nhiên sẽ hiểu tâm lý gia đình anh hơn mình .Nếu quả thật họ nghĩ mình làm hư con trai họ, thì chẳng bao giờ họ muốn mình làm con dâu cả { nếu nhìn bề ngoài thì quả thật nhìn mình không được hiền dịu cho lắm } . Còn về anh thì mẹ mình bảo . mưa dầm thấm lâu , anh lại không phải kiểu con trai thích chống đối ----------> anh sẽ không dám trái ý bố mẹ đâu .Liệu mẹ mình phân tích như thế có đúng không . Mình nên làm gì đây
    Mình có nên nói thẳng vào mặt anh không .Liệu hình ảnh về mình trong gia đình anh có cách nào thay đổi được không . Đến khi nào thì chuyện này mới có thể nguôi ngoai được
    Mình muốn nói cảm ơrn đến tất cả các anh chị ,các bạn đã quan tâm đến mình .Cảm ơn các anh chị , và các bạn nhiều lắm
  9. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng vội vã quá, vấn đề là ngay cả khi hiện nay (bạn cho rằng) anh ấy là người do dự, đang muốn bỏ của chạy lấy người chẳng hạn thì bạn cũng có thể khéo léo kéo anh ấy đứng về phía bạn đấy! Bạn có thể thay đổi cục diện này được. Bạn không có lỗi, bạn khéo một tí nữa thôi, kiên nhẫn một tí nữa thì cái gì bạn cũng có được.
    Gặp anh ấy, khẳng định bạn vẫn yêu anh ấy, khẳng định cho anh ấy biết, anh ấy đang yêu bạn, anh ấy là người tuyệt vời, anh là người em đã chọn, em yêu anh vì anh luôn ở bên em v.v... Nói chung là nịnh càng nhiều càng tốt, và rủ rỉ phân tích cho anh ấy. Tôi gặp và phải liên quan đến nhiều loại đàn ông (kể cả những loại cầu trời cho mình không phải gặp mà cuối cùng cũng vẫn gặp phải!) song tất cả bọn họ đều thèm nghe nịnh, thèm được khen, thèm được mình nhũn nhặn! Chỉ cần bạn khẳng định anh ta có phẩm chất gì đó (anh hùng, dũng cảm, si tình, đặc biệt, đẹp trai v.v...) là họ sẽ sống với bạn đúng như thế!
    Hi hi, sự thật này trần trụi song bạn nên dẹp tự ái lại, xắn tay áo xông vào trận chiến! Hoặc bạn sẽ có tất hoặc bạn mất tất. Bây giờ phải lôi kéo bằng được người yêu về phía bạn.
    Còn sau này, nếu bạn thấy anh ấy không xứng đáng, hoặc bạn gặp được "Cây cầu quận Madison" của mình rồi, bạn có thể "xử" sau tuỳ tình hình. Song trước mắt phải chiếm lấy cái cầu độc mộc này đã!
    Đừng buồn bực, một ngày gọi điện 5 lần để nói em yêu anh và thường xuyên tẩy não cho anh ta nhé.
  10. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những lỗi lầm không thể sửa chữa, và có những lỗi lầm không. Suy cho cùng, tất cả là ở chỗ mình làm thì mình chịu trách nhiệm. Đấy là quy luật cho mọi thứ trong cuộc sống, không chỉ trong chuyện này.
    Dĩ nhiên ba mẹ có lí do của ba me, chúng ta không thể không kính trọng ý kiến bậc bề trên. Nhưng ba me đơn giản không thể sống thay cho chúng ta được

Chia sẻ trang này