1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho mình lời khuyên ngay lúc này, vì mình đang suy sụp lắm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi everythingwillflow, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maruco04

    maruco04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    - Toi dong y voi y kien cua ban nao do la ban chang toi gi phai di xin loi me BF cua ban.
    - Dung la dan ong, con trai rat thich ninh, nho nhe ban nen lam theo loi cua ban nao do o tren di, tam thoi bay gio hay co giu chieu cau doc moc nay.
    - Ban yen tam la sau nay (khi ma ban ngan tan co anh chang so me nay, chang co ti ban linh dan ong nao) ban van con rat nhieu su lua chon vi bay gio moi nguoi nghi thoang lam, chuyen day khong quan trong lam dau.
    - Khong nen lay chong qua hien, chan lam. Tui day (chi moi dung) dang muon bo qua di mat thoi.
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em không đọc hết được nội dung của topic này nhưng có đọc qua, em thấy là người yêu bác nhu nhược quá, đáng ra lúc này anh í phải là người đứng ra giải quyết mọi việc, an ủi với bác, híc... em thấy hình như anh ấy chẳng làm gì cả, tệ quá!!!!!! theo em bác nên nói thẳng với người yêu bác, nói anh ấy phải làm gì đó để bảo vệ tình yêu chứ. ******** trước hôn nhân cũng chẳng có gì xấu cả... mà nếu chia tay thì người thiệt thòi là bạn đó vì vậy hãy bình tĩnh, tạm dẹp đi sự tự ái cá nhân để cùng anh í xử lí tình huống này mà nè, mẹ chồng bạn hơi ghê đó, khi cưới rồi nhớ ra ở riêng nhé
  3. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ưnm...xem ra thì tinh thần của everythingwillflow đã ồn định hơn nhiều rồi phải không? Có vẻ như mẹ của bạn đã thông cảm cho bạn hơn và đưa ra những lời khuyên hợp lí . Vậy là về mặt phụ huynh mọi điều đã nhẹ nhàng hơn nhiều,người yêu thương mình nhất ,cho dù mình sai trái nhưng vẫn luôn ở bên cạnh mình là mẹ.( Tự nhiên thấy nhớ mẹ quá...)
    Kể ra trong Th của bạn khó giải quyết thật,có nghĩ mãi cũng vẫn thế...vì mọi việc đã lỡ mất rồi,nếu mình là bạn,mình sẽ hẹn gặp trực tiếp anh người yêu ,nói với anh rằng: bây giờ không phải là lúc chỉ nói nhưng lời yêu thương và buồn khổ,hãy hỏi thẳng anh ấy rằng: thời gian qua ,em muốn biết anh nghĩ gì sau khi mọi chuyện vỡ lở,em muốn được nghe cách giải quyết của anh. Mình yêu nhau bao nhiêu lâu nay rồi,em hi vọng anh hiểu được nỗi buồn của em,sự mất mát của em,có lẽ mình đã quá vội vàng,nhưng anh hãy nói đi...chúng mình phải làm gì bây giờ anh?
    Hãy nói bằng tình cảm thật nhất của bạn,mục đích duy nhất chỉ để biết ý kiến của anh ấy và nghe xem anh ấy điịnh giải quyết việc này như thế nào!
    Nam nhi đại trượng phu,kết thúc buổi nói chuyện với anh ấy ,bạn sẽ biết mình nên rời xa,hay nên chờ đọi để mọi việc tạm lắng xuống. Bạn sẽ biết ngay mình thất vọng hay tự hào về người con trai đó.
    Có một điều cần nhấn mạnh,buổi gặp mặt đó...hi vọng cho dù( giả sử ) anh chàng có đòi chuyện kia,bạn hãy khéo léo né tránh,tuyệt đối đừng để chuyện đó xảy ra,có thế anh ấy mới tôn trọng bạn và thấm thía được nỗi đau mà bạn đang phải chịu đựng...nhớ nhé,đừng có chuyện đó.
    Đây chỉ là lời khuyên nhỏ của VN_C thôi,chúc bạn nhanh chóng tìm lại được đúng cuộc sống vốn là hạnh phúc vui tươi của mình Hi vọng hai người lại
  4. lethang_bl15

    lethang_bl15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Theo mình nghĩ bây giờ cả hai bạn cần bình tĩnh để giải quyết vấn đề nhé. Hãy nói với anh ta về suy nghĩ của bạn. hãy xem thái độ của anh ta có yêu bạn nhiều không, có muốn cùng bạn xây dựng hạnh phúc không? Đó mới là điều quan trọng. Nếu hai bạn quyết tâm với nhau thì tôi nghĩ rằng hai bạn sẽ vượt qua được thử thách này. Gia đình anh ta quá gia giáo ư? Chuyện cũng không có gì là to tát, con trai họ cũng có lỗi trong chuyện này, không chỉ mình bạn đâu. Bởi vì không có anh ta thì bạn..... Vấn đề bây giờ là cả hai bạn hãy lo cho công việc học hành để có thể đảm bảo tương lai cho cả hai người. Còn riêng bạn, bạn đã mất diểm trong con mắt gia đình anh ta rồi.bạn hãy cố gắng thể hiện bằng cách khác nhé!
    Chúc ban tìm dược hạnh phúc của mình!
  5. honey_of_d

    honey_of_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình thấy bạn trai của bạn hiền quá nên thành ra yếu đuối mất rồi. Người con trai mạnh mẽ, dám làm, dám chịu sẽ không cư xử như bạn trai của bạn. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là bản thân bạn, cách bạn đối diện với việc này. Vững vàng lên. Bạn trai bạn không tự quyết đoán lên được thì chính bạn hãy chủ động để khích lệ anh ấy. Tôi thấy mọi người cũng cho bạn hết những lời khuyên tốt nhất rồi. Tôi chỉ đúc kết lại cho bạn thế này thôi:
    +chủ động hẹn gặp anh ấy (trong thời gian gần nhất, càng nhanh càng tốt)để nói chuyện thẳng thắn, cả hai cùng tìm cách giải quyết.
    +nên dò hỏi xem thái độ của mẹ anh ấy ở nhà như thế nào, gay gắt đến đâu (để xem xét lại xem anh ấy có bị ảnh hưởng nhiều từ những lời nói của mẹ mà nghĩ khác về bạn hay không ==>vì thường thì những chàng trai yếu đuối hay nghe lời mẹ ==>nghe nhiều quá ==>thấy mẹ mình nói cũng phải).
    +cả hai cùng thống nhất cách giải quyết ==> hành động ....
    Cần thiết nhất ở cả hai bạn là sự can đảm đối diện và quyết đoán ( quyết liệt càng tốt... ) trong trường hợp này.
    For "khongquen25": Nếu gặp người đàn ông tuyệt vời như anh, chắc chắn em sẽ không bao giờ để mất trong cuộc đời.
  6. tieulotu

    tieulotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn cũng là 1 cô gái có cá tính mạnh lắm.Những gì bạn nghĩ cũng chính là điều mình sẽ làm ,nếu như --mình là bạn--tuy mình là boy . Mình thấy mọi người đã cho bạn lời khuyên rất bổ ích rồi và rất hay nữa ,như ý kiến bạn vietnamese_chinese ....Bạn nên lánh mặt anh ta 1 thời gian ,vừa giúp bạn vơi đi phần nào nỗi buồn ,vừa có thể giúp bạn trai bạn xác định rõ tình cảm của mình ( vì có lẽ bạn trai bạn cũng đang chịu nhiều áp lực từ phía gia đình ).Lúc đó bạn trai bạn tức khắc sẽ hiểu rõ vấn đề .Và làm như thế nào là tuỳ thuộc tình cảm của anh ta đối với bạn ,nhưng bạn cũng ko nên buồn quá ,loại người né tránh trách nhiệm và nhu nhược ko đáng để bạn luyến tiếc .Lạc quan lên ...

  7. nodoichuatra

    nodoichuatra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất bực mình khi đọc những lời của mọi người khuyên bạn.Thật chán quá,ai cũng bảo là hãy cố gắng lên,hãy thật cứng cỏi,vv..và....vv....lung tung.Vấn đề bây giờ không phải là động viên mà phải có hành động cụ thể,phải đối phó với chuyện này như thế nào cho "phải đạo" chứ không phải là động viên hay an ủi.
    Nói cho bạn hay,tôi rất bực cái thằng cha bạn trai của bạn,con trai gì mà hèn nhát, uỷ mị quá.Lúc hạnh phúc sung sướng thì có phải một mình bạn được hưởng đâu để bây giờ một mình bạn phải chịu đựng,một mình bạn cảm thấy hoang mang,lo sợ.
    Mà bạn đang sợ cái gì mới được chứ?
    Mình đã rất yêu một người kể cả khi mình biết trước rất rõ cô ấy đã có QHTD với bạn trai trước kia của cô ấy.Phải,rất yêu,mặc dù bây giờ bọn tôi đã chia tay.
    Bạn đang hoang mang một phần rất lớn vì bạn đã không còn là một người con gái trinh tiết,phải không nào?Chỉ trừ với anh ấy ra,bạn sợ phải đối diện với điều này,với mọi người,với dư luận xã hội......Chính vì vậy mà bạn lại càng cảm thấy sợ khi phải xa anh ấy?Tôi nói thế có đúng không?
    Bạn trai của bạn không ở bên cạnh bạn những lúc này.Vậy đấy.Cần phải cho bạn biết rằng bạn đã gặp một chuyện đau lòng,một chuyện buồn,hay là một thử thách rất lớn trong cuộc đời,hay là đại loại một chuyện gì tương tự thế nhưng bạn cần phải biết rằng trong chuyện này,người luôn ở bên cạnh bạn phải là thằng cha kia.Bạn chẳng cần phải tìm đến chúng tôi hay một ai khác cả.Bạn trai của bạn sẽ cho bạn đủ niềm tin,đủ sức mạnh,sẽ cho bạn những lời khuyên để cùng bạn vượt qua tất cả.Vậy mà bạn lại cảm thấy lo sợ,phải hoang mang,phải tìm đến diễn đàn này mong có một lời khuyên đúng đắn.Tất nhiên,việc làm của bạn không sai,bạn đã rất sáng suốt và dũng cảm khi tìm đến những người bạn như tôi hay mọi người.Nhưng tôi cảm thấy buồn cho bạn quá vì bạn đã có một người bạn trai như thế.Nếu đó là tôi,tôi sẽ không bao giờ để cho bạn phải lâm vào tình thế như vậy cả,tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn bảo vệ bạn đến cùng,cho bạn niềm tin,sức mạnh cũng như cùng bạn tìm cách vượt qua khó khăn để đến cái đích cuối cùng.(Tất nhiên với điều kiện tôi thực sự yêu thương bạn ).
    Cũng cần phải nói rằng,phần đông đàn ông bây giờ,khi yêu ai cũng muốn làm chuyện đó cả,và có không ít người sau khi đạt được mục đích,no xôi chán chè thì chán ngán,muốn chia tay và thực sự không còn cảm thấy tôn trọng cô gái đó nữa.Mặc dù tôi là đàn ông nhưng tôi vẫn phải công nhận như vậy qua những bài học bên cạnh mình hay là mình đã chứng kiến.
    Vậy bạn phải cân nhắc cho kĩ xem người yêu của bạn thuộc vào loại người đàn ông nào,nếu không phải là người no xôi chán chè mà thuộc vào loại đàn ông quá yếu đuối thì bạn thử nghĩ xem anh ta có thực sự là chỗ dựa cho bạn được cả suốt cuộc đời này không?Cuộc sống còn nhiều những khó khăn và thử thách,tất nhiên quy luật loại trừ của nó sẽ không cho phép người đàn ông yếu đuối,thiếu ý chí,thiếu mạnh mẽ tồn tại được,bạn có hiểu ý tôi muốn nói không?
    Ai bảo chia tay bây giờ là hạ sách.Bạn còn ngại chia tay vì bạn còn yêu anh ấy,hay vì bạn tự ti về mình?Bạn sợ phải đối diện với chính mình?Nếu anh ấy mạnh mẽ hơn,bạn sẽ chẳng bao giờ phải nói đến chuyện chia tay cả.
    Theo ý kiến chủ quan của riêng tôi,bạn nên chia tay và làm lại mọi thứ từ đầu.Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc được đâu khi ở bên thằng cha đó.Một thằng đàn ông không dám bảo vệ cho người mình yêu,một thằng đàn ông không dám đương đầu với mọi chuyện,một thằng đàn ông không ở bên cạnh bạn những lúc bạn đau lòng hay tuyệt vọng,không xứng đáng với tình yêu và đức hi sinh của bạn,và sẽ không là chỗ dựa vững chắc cho bạn suốt cả cuộc đời này được.
    Nếu bạn có một trái tim nhân hậu,dám yêu,dám sống và dám hi sinh vì tình yêu,sẽ còn rất nhiều người đàn ông tốt hơn đón nhận bạn với tấm lòng và tình yêu chân thành nhất.Bạn hãy luôn tin là như thế.
    Tôi mong bạn sẽ đủ sáng suốt và tỉnh táo,đủ dũng cảm và mạnh mẽ vượt qua thử thách này.
    Nếu bạn thực sự cần một người bạn,tôi luôn sẵn lòng ở bên cạnh bạn những lúc bạn cần.
    nodoichuatra@ttvn.com.
  8. sem

    sem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thực ra những chuyện tâm lý - tình cảm rất khó nói bởi một lẽ rất đơn giản tôi không phải là bạn, tôi không biết về những thứ xẩy ra xung quanh bạn và tôi chưa chắc có suy nghĩ giống bạn. Thực sự mà nói tất cả những lời khuyên chỉ là những suy nghĩ và những tiền lệ của người khác để bạn tham khảo thôi. Việc quyết định thế nào và xử sự thế nào vẫn là ở bạn. Về suy nghĩ cá nhân tôi tôi có mấy ý sau:
    Trong cuộc sống có rất nhiều thứ mà chúng ta phải quan tâm, phải đối diện, ngoài tình yêu chúng ta còn gia đình, còn công việc (với bạn là trong tương lai) v.v... tất cả những mối quan tâm, quan hệ xã hội này đều quan trọng với bạn. Vì vậy bạn phải có thái độ đúng đắn khi nhìn nhận các góc cạnh khác nhau của cuộc sống.
    Thứ nhất: Bạn không muốn bị mọi người trong gia đình coi thường chứ???
    Bạn nên coi gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất cho mình về mọi mặt. Hãy khéo léo tâm sự với mẹ của bạn, hãy để cho mẹ của bạn hiểu nhiều hơn về bạn, hiểu về tình yêu của bạn. Thông qua mẹ của bạn bạn sẽ lấy lại được tình yêu và sự tôn trọng và niềm tin của gia đình (tôi tin là mẹ của bạn cũng mong chờ điều này). Bạn hãy hiểu là "gia đình là cái nôi của xã hội".
    Thứ hai: Công việc của bạn (học tập, làm việc, hoạt động xã hội)
    Cho dù diễn biến của sự cố bạn đang mắc phải có diễn ra thế nào chăng nữa thì cái bạn vẫn phải đối diện với cuộc sống. Hãy tiếp tục làm và làm tốt nhất trong điều kiện có thể để cuộc sống của bạn tốt hơn. Điều này chứng minh được là bạn là một người có ích và có thái độ sống tích cực v.v... để tất cả mọi người nhìn vào đều đánh giá bạn là người tốt (bao gồm cả gia đình bạn trai của bạn)
    Thứ ba: Trong tình yêu, hãy thể hiện cho bạn trai của bạn biết là bạn yêu anh ấy và muốn cùng anh ấy vượt qua sự cố này (bạn cần khéo léo để giúp bạn trai của mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ). Nếu bạn trai của bạn thực sự yêu bạn thì chắc chắn anh ấy sẽ cùng bạn gặp mặt cả gia đình hai bên xin lỗi và cho hai người tiếp tục yêu nhau... trong sáng và cùng nhau làm tốt điểm 2 (ở trên). Và hãy nhớ hai bạn đang thực sự trưởng thành đấy... hãy thẳng thắn nói ra quan điểm của mình.
    Tôi không thể cụ thể hoá từng hành động bạn nên làm qua chữ viết và cũng không thể vì tôi không cảm nhận được những gì đang xẩy ra xung quanh bạn. Những gì tôi nói rất chung chung nhưng hy vọng bạn sẽ hiểu bản chất của vấn đề và đủ trưởng thành để tiếp cận sự việc.
    Chúc bạn may mắn
    Hãy PM cho tôi khi sự việc tiến triển tốt nhé, rất mong tin mừng
  9. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ở trong hoàn cảnh của bạn nên cũng không thấy hết những khía cạnh tâm lý phức tạp của bạn, bạn trai của bạn, mẹ bạn và mẹ của bạn trai của bạn. Nhưng nếu tôi ở trong hoàn cảnh của bạn thì tôi sẽ làm như thế này:
    1. Nói chuyện thẳn thắn với bạn trai của tôi, nói với anh ấy là hiện giờ em rất buồn vì mẹ anh đã nói với mẹ em như vậy. Em muốn nói chuyện với mẹ anh và xin lổi bác ấy nếu bác ấy nghĩ rằng em là người hư hỏng. Xem anh ấy phản ứng thế nào. Nếu anh ấy tỏ ra sợ sệt, trốn tránh thì bỏ anh ta đi. Người như thế thì không đáng để mình đau khổ làm gì. Nhưng mà trước khi chia tay cũng phải lại ngồi nói chuyện với mẹ anh ta, rằng con trai của bà cũng là người có lỗi chứ không phải chỉ có mình mình là người có lỗi.
    2. Nếu anh ta đồng ý đi gặp mẹ của anh ấy rồi thì sẽ đi gặp thôi. Thông thường những người thuộc những thế hệ trước khi nghe chuyện con gái chưa kết hôn mà đã quan hệ rồi thì phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng cô gái đó không ra gì. Nhưng nếu bạn đi gặp bác ấy, tùy theo cách giao tiếp, cách xử sự của bạn mà có khi người ta suy nghĩ lại. Mà bác ấy cũng là phụ nữ (nếu bác ấy lại có con gái nữa thì càng tốt), thì ít hay nhiều cũng đã trải qua nhưng phút yếu lòng thì cũng phải có chút ít thông cảm với bạn. Nếu đi gặp bác ấy rồi mà thây mọi việc vô vọng thì tốt nhất là chia tay. Tình yêu rồi cũng có lúc phải mệt mỏi bạn à, đấy la những tình yêu không có sự cản trở của gia đình. Tình yêu mà bị cản trở thì sẽ nhanh chóng kiệt sức thôi.
    3. Nói chuyện được với mẹ anh ấy rồi thì kêu anh ấy nói chuyện với mẹ bạn.
    Tôi không có ý kêu hai bạn phải chính thức ra mắt hai nhà để đi đến hôn nhân hay gì cả. Nhưng trong hoàn cảnh như trên tôi nghĩ là nên làm thế để chứng minh cho mẹ anh ấy thấy rằng mình là người hiểu biết, đáng được tôn trọng, không phải là loại người với ai cũng quan hệ, nên một khi đã trót quan hệ rồi thì mình đòi hỏi trách nhiệm từ bạn trai của mình.
    Mà bạn đừng nghĩ rằng đã trót làm chuyện đó với anh kia rồi mà không tiếp tục đuợc với anh ta thì mọi chuyện thế là kết thúc với cuộc đời bạn và bạn phải tìm mọi cách để niếu kéo anh ta. Trên đời này nhiều đàn ông tốt, rộng lượng và mạnh mẽ. Bạn cứ thế sống và yêu hết mình, suy nghĩ kỹ càng hơn về những hành động mình làm thì thế nào cũng sẽ gặp một người tốt xứng đáng với bạn.
    Chúc bạn vui.
  10. blasterworm

    blasterworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hmm có vẻ như bạn em và gia đình bạn em chẳng ra gì, chứ không hay ho như em nghĩ đâu. Xơi xong muốn xù ấy mà. Mà lại mama làm chuyện đó. Khốn nạn thật. Thôi cho qua đi em ạ. Lần sau hãy đặt niềm tin vào một thằng tử tế. Phụ nữ trên đời chỉ hơn nhau chỗ đó thôi: ai có được nguời đàn ông tuyệt vời hơn.

Chia sẻ trang này