1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho mình lời khuyên ngay lúc này, vì mình đang suy sụp lắm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi everythingwillflow, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    haha,ủa con cái ko nghe lời bố mẹ trăm đường con hư,vậy ông cha ta nói sai hết chăng?Bố mẹ bảo:Con ơi học hành phải chăm chỉ,đừng đua bầy mấy cái thằng mất dạy,tránh xa các ổ **** đầy đường....thế là con cái nghe lời bố mẹ thì chẳng hay ho tẹo nào,phải trái lời bố mẹ thì mới có chí tiến thủ sành điệu à?
    Mà cái chuyện QHTD ở nhà thằng boy bị bà mẹ bắt được thì nói chung là Ok rồi,nói tóm lại bỏ lên Tây Nguyên mà sống.Nói gì thì nói,con gái như thế ở VN ko thể chấp nhận.....

  2. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cái chú Sunflower này, thế cha mẹ chú bảo chú bỏ vợ chú cũng bỏ hả? Chỉ nên nghe theo những lời đúng cua r cha mẹ, còn những cái gì vô lý thì từ từ nói cho họ hiểu để ko gây thiệt hại cho người nào. Cha mẹ cũng là con người, có lúc đúng lúc sai...
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Vậy à,cha mẹ bảo bỏ vợ thì bỏ liền bởi vì vợ có cái gì đấy ko được tốt thì cha mẹ mới bảo thế????Còn chú,cái gì cũng ko nghe theo lời cha mẹ à,dễ chết lắm chú
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chú Sunflower nói chí lý !! chí lý!!
    cha mẹ là nguời đi trước , có kinh nghiệm sống=========> lời cha mẹ nói ít khi sai lém, bác công lý sau này bác làm cha , làm mẹ thì bac biết bác ạ
    kô fải tự nhiên mà cha mẹ lại khuyên thía đâu ạ
    trong trường hợp này thì cha mẹ đúng rùi đấy ạ
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hahhaa Yêu nhau mà cứ fải nhờ phụ huynh kiểm chứng thì đi mà nhờ cha mẹ chọn luôn hộ một cô cho nhanh. COn trai thế thì chán thật đó. Ko cảm thấy yêu được thì bỏ, đang yêu mà bố mẹ kêu ko thích là bỏ luôn, thế này thành con trai hay là con nít mới lớn đây ko biết nữa???
    Gà con có anh bạn và người yêu anh ấy là một chị. Chị ấy người HN như Gà con này, còn anh ấy là người miền Nam. Ba mẹ anh ấy kêu với anh ấy là ko muốn anh ấy với chị ấy yêu nhau nữa vì chị ấy là người miền bắc. Khi 2 bác gặp Gà con, 2 bác có hỏi rất nhiều về Gà con nhưng rồi khi anh ấy kể là Gà con cũng là dân miền bắc, 2 bác ấy ko hỏi gì nữa. Như vậy là đã có sự fân biệt rõ ràng giữa con gái của 2 miền ko??? Cái lý do vì chị ấy là người miền bác mà 2 bác ko muốn anh chị yêu nhau thì làm sao mà chấp nhận được. CŨng may là anh ấy ko nghe theo lời của ba mẹ anh ấy, chứ thằng điên nào mà nghe theo lời ba mẹ bỏ chị ấy chắc thằng đó về bú tí mẹ được rồi đó. Thời đại giờ tự mình quyết định cuộc sống của mình, tự mình xây dựng tương lai và gia đình riêng cho mình. Phụ huynh đâu fải lúc nào cũng có thể hoà hợp với cách sống cũng như cách nghĩ của mình mà việc gì cũng fải nghe theo các cụ. Ai mà cứ cái gì cũng răm rắp nghe theo lời phụ huynh nói thì có mà chết, khéo còn hỏng việc hơn ấy chứ. CÒn có ai bảo là cha mẹ nói gì cũng ko nghe đâu, tất nhiên là nghe nhưng ko fải là cái gì cũng nghe được các bác ạ. Bác sunflower boy lớn rồi, Gà con tin là bác đủ trình độ hiểu những lời này.
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ủa em Gà con biện hộ hay nhỉ?Cái chuyện con gái miền Bắc hay Nam là chuyện nhỏ,đơn giản......ko kể miền nào hết.Đằng này đời thủa con gái nhà ai,đến chơi thằng nhà con trai,rồi "play" luôn tại trận bị bà mẹ truyền hình trực tiếp....2 đứa này mà lấy được nhau cũng giỏi.Hầu hết các bà mẹ khi nghe chuyện này chắc ko chấp nhận một đứa con dâu như thế....Còn thằng con trai kia phải chịu trách nhiệm thôi.Ngu thì chết chứ bệnh tật gì????
  7. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi. Tự quyết định hết đi. Ai thấy nên nghe thì nghe.
    Nhưng có một điều : đừng đẩy người khác vào đuờng cùng và phải tự chịu trách nhiệm những gì mình làm.
    Cho hỏi user sun..flow gì đó : Nếu cô con gái kia QHTD ở nhà BF là không chấp nhận đuợc thì ông BF chấp nhận đuợc à, ông BF không ép thì cô kia cũng không tự nguyện hiến dâng !! Nói chung sống phải chấp nhận đuợc hết, nếu không anh lên sa mạc mà ở một mình
    Trong truờng hợp này , nếu là nguời biết suy nghĩ, thì không nên bỏ cô gái một mình . Nhưng cô ấy cũng không nên chỉ chờ cái gọi là "Bản Lĩnh" của BF mà cũng phải tự thân vận động. Nêu không chỉ em ây là thiệt thòi thôi.
  8. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Gửi Tâm hồn của đá : cuộc sống không đơn giản và một chiều như em nghĩ đâu. Qua nhiều lần em góp í với bạn bè trên này, chị thấy em còn trẻ con lắm. khi mình chưa có nhiều kinh nghiệm sống thì đừng tư vấn cho người khác. Nếu chị nhớ không nhầm trong một topic ở diễn dàn tâm sự hay tình yêu gì đấy em có thổ lộ 21 tuổi mà còn chưa có người yêu (nếu chị nhớ nhầm thì xin lỗi em), thế mà em ào ào góp í cho người ta. Chị không phủ nhận là có lần em nói đúng, nhưng phần hồ đồ thì có lẽ hơi nhiều. Khi nhìn nhận một vấn đề thì đừng nhìn một chiều ( cứ con gái đã QHTD trước hôn nhân là chẳng ra gì, đáng vứt đi. Em rất nhầm đấy. Trong xã hội ngày nay người ta cần những cô gái giỏi giang, nhanh nhẹn, có hiếu với cha mẹ, cư xử biết điều, học tập hay công tác tốt, chung thuỷ, đảm đang... hơn nhiều. Nếu các cô đã có nhưng đức tính này rồi í, thì chuyện các cô có lỡ QHTD trước hôn nhân hay không, là chuyện nhỏ. Anh nào lấy được mấy cô này thì phải cảm ơn chúa là người may mắn, còn anh nào bỏ lỡ cơ hội vì đánh giá này nọ í, chị cho là ngốc. Mấy anh này viện li do này nọ thì đấy là vấn đề của các anh í thôi nhé. Xă hội luôn vận động. Cách đây trăm năm em đi ngoài đường cầm tay bạn trai thì coi như teo, các bà già chửi cho biết, coi là con gái mất nết, đố nhà nào đến xin hỏi cưới em nhé). Hơn nữa, có lần em góp í cho người ta là tát cho bạn trai một cái khi anh ta tỏ í ham muốn mình, thực là chẳng hiểu em muốn gì tốt đẹp cho họ. (Chị chẳng khuyến khích các cô bé tò mò sớm chuyện đấy làm gì, cô nào tự tin là mình đủ chín chắn, đủ điều kiện, không ảnh hưởng đến việc học hành hay công tác, sẵn sàng chịu đựng hậu quả thì hăy nghĩ đến việc đó). Có lẽ em chưa yêu nên đối với em tát cho bạn trai một cái rồi đá bay thì dễ lắm. Thử yêu đi đã em ạ. Còn nữa (khổ chị dị ứng với kiểu khuyên bảo mà bằng giết người ta nên nói nốt cho hết), em có tự tin là mình hoàn hảo không mà phán xét người khác ghê thế. Cô bạn ở đây đã đang rất buồn rồi mà em và cái cậu Sunflower (boy chứ chưa đủ lớn nhé) cứ phán này phán nọ. Không giúp được thì đừng nói góp vào. Chị thấy cách nhìn của bọn em rất tàn nhẫn với người khác, cứ làm một việc (coi như không được trong mắt bọn em ) là coi như vất đi, mất hết giá trị. Chị chắc là mấy em chẳng bao h đi làm công tác xă hội được(kiểu giúp đỡ những đối tượng nghiện hút ma tuý chẳng hạn) . Khi nhìn nhận người khác, hăy cố tìm ra điểm tốt của họ trước khi móc máy cái sai m ạ.
    Chị rất nghe lời cha mẹ, nhưng tất nhiên là cha mẹ phải có lí. còn lại cha mẹ không thể quyết định cuộc sống, công việc của mình được. Cái gì cũng nghe mà không suy nghĩ cân nhắc thì nhiều khi các em sẽ phải hối tiếc đấy ( giả dụ em rất yêu cậu nào đó, nhưng cha mẹ cấm vì anh ta nghèo, thế em cũng bỏ cậu ta à, chị nói thêm là các bậc cha mẹ thế này cũng không phải là hiếm nhé) Đừng nói là cứ già cả là có kinh nghiệm, nhiều khi nhìn đời và cư xử còn kém người trẻ tuổi (cái này tuỳ trình độ văn hoá, nhận thức, môi trường sống, tính cách vân vân.
    Hồi trước chị rất bực mình vì em và Res thao thao tuyên bố kiểu vì đạo đức xã hội, không có bọn em xă hội loạn rồi, cái diễn đàn này cũng thế. Nhưng bọn em giúp cái diễn đàn này kiểu gì, toàn quanh đi quẩn lại con gái thế này thì chẳng ra gì, chị thấy ở đây có những người không cùng quan điểm của bọn em nhưng họ Hợp Lí và lời khuyên có hiệu quả hơn nhiều. Cái việc hò hét QHTD trước hôn nhân là xấu xa, vô đạo đức í, nó chẳng thay đổi được xã hội và quan điểm của các cô gái thời nay đâu. Nếu đưa ra lời khuyên như suy nghĩ kĩ xem bạn có đủ các điều kiện ...rồi các biện pháp phòng tránh ( như nhiều bạn ở đây đã góp í) thì có ích hơn nhiều. Chỉ khổ các bạn này (góp í nghiêm túc chứ đâu có hô ầm ầm "làm đi, cho đi " đâu, cũng đâu có khuyến khích cho kiểu Tây - tự do không giới hạn -con gái tây đứa nào lăng nhăng quá trong chuyện này cũng bị coi thường, chả thiểu đứa chung thuỷ đâu ạ) thì bị chửi rủa (một cách vô văn hoá). Nói thực là nhiều người vào đây muốn góp í nhưng ..sợ. Được mấy bạn đứng canh diễn đàn, lỡ nói không đúng í thì mang theo mấy cái tội danh ở mặt.
    Cuối cùng chị xin lỗi bé Everything vì mượn topic của em một chút. Nếu em đủ tự tin mình còn nhiều giá trị khác, thì đừng mất niềm tin vào cuộc sống. Chị buồn cho em vì cậu bạn em kém bản lĩnh quá, mà bà mẹ cậu ta thì thiếu tình thương và sự tinh tế. Ở đây có nhiều lời khuyên bổ ích cho em rồi nên chị chỉ muốn nói là em hay cố gắng giải quyết sớm mọi chuyện, sau đó cần tập trung vào việc học vì em còn trẻ lắm. Học vấn và sự chín chắn mới là hành trang cần thiết của em để bước vào đời. Chỉ có điều đó mới làm người khác tôn trọng em. Còn băn khoăn về còn trinh trắng hay không, em đừng bi quan. Con trai ngày nay nhiều người biết đánh giá đúng giá trị người con gái chứ không một chiều đâu. Chúc em sớm vượt qua giai đoạn này. Nhớ nhé hãy trả thù đời bằng việc đâm đầu vào học just joking
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    talking_blue nói hơi..thẳng quá,nhưng cũng có cái rất đúng đấy
    Thứ nhất: Chuyện có QHTD trc'' hôn nhân hoàn toàn ko phải là chuyện tội lỗi làm băng hoại đạo đức xã hộiDĩ nhiên,hãy hiểu nó theo nghĩa của những ng` yêu nhau muốn gắn bó ,chia sẻ cuộc sống với nhau.Để nói về chuyện này,câu duy nhất hợp lý là Ko nên có QHTD trc'' hôn nhân.Dù với bất kì lý do gì,nhưng nếu thật sự yêu nhau,nên giữ gìn cho nhau,bởi tình yêu thực sự ko cần thiết phải bắt buộc hiến dâng mình cho ng` yêu.Dĩ nhiên ,bạn ko thể phê phán 1 ng` con gái có QHTD trc'' hôn nhân là lẳng lơ,dễ dãi,là loại gái đáng..cạo đầu bôi vôi như các cụ ngày xưa vẫn nói.Cuộc sống ko giống như trong sách vở,kể cả những lời khuyên cũng chỉ dừng ở mức tham khảo mà thôi.Tất cả phụ thuộc vào khả năng nhận thức của mỗi ng`.Với tôi,1 cô gái có QHTD trc'' hôn nhân hay ko có QHTD trc'' hôn nhân đều đáng cho tôi tôn trọng,học hỏi như nhau.Tôi rất ghét sự miệt thị 1 cách bảo thủ,cứng nhắc và nói thẳng toẹt ra là mang cái đạo đức xã hội ra mà dạy ng` ta phải làm thế này thế kia.Cuộc sống dài thật dài mà ngắn cũng thật ngắn,sống làm sao ko thấy xấu hổ với bản thân là ok
    thứ 2,nói như em Gacon,nói thế nào nhỉ,sai .Bố mẹ là những ng` có kinh nghiệm sống hơn hẳn con cái,thì thế mới là bố mẹ.Chuyện tình yêu và hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời.Dĩ nhiên,ko phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.Nhưng khi yêu nhau và thật sự muốn tiến đến hôn nhân,cha mẹ là ng` đầu tiên tôi lắng nghe ý kiến.Dù có phản đối hay ko,ý kiến của cha mẹ ko phải ko có khía cạnh có lý và hẳn nhiên ko thể bỏ ngoài tai đc
    Trường hợp phản đối hôn nhân sai lầm của các ông bố bà mẹ chỉ chiếm 10% mà thôi,còn lại 90% sự phản đối này là vô cùng chính xác và thường đc chứng minh triệt để sau..hôn nhân 1 thời gian
    Về trường hợp của cô bạn trên,nói thế nào đi chăng nữa,anh chàng ng` yêu của bạn cũng ko phải...đàn ông cho lắm.Điều đó sẽ dễ hiểu,thông cảm nếu anh ta lẫn bạn còn trẻ.Khuyên bạn thế nào cũng khó.Nếu bảo cứ ..lờ đi tiếp tục yêu thì..trơ quá.Nếu bảo bỏ quách đi chắc chắn ko đc.TY của các bạn đã đc vun vén bao năm qua,đâu thể vì 1 định kiến của ng` mẹ mà...tan nát hết
    Tôi nghĩ,bạn có thời gian qua lại,yêu đương lâu như thế,hẳn cha mẹ của anh ta cũng biết bạn chứ?2 gia đình biết nhau,vậy con ng` bạn thế nào,bạn đoan chính hay lẳng lơ,bạn có phẩm hạnh hay ko,hẳn cha mẹ anh ta cũng biết,ko thể chỉ vì chuyện kia xảy ra mà phủ nhận sạch trơn về con ng` bạn.Xin lỗi bạn,chỉ trừ trường hợp ngc lại mà thôi.Bạn ko phải thế thì hãy yên tâm đi.Có thể trong phút nóng giận,mẹ anh ta đã nói vậy.
    Có câu phải tìm đc ng` buộc mới có thể tháo chuông.Anh ng` yêu của bạn là ng` buộc chuông ,là n`g đẩy bạn đến hoàn cảnh này,thì anh ta cũng sẽ phải là ng` thao chuông cho bạn.Tác động tích cực của anh ta đến cha mẹ mình,cả bạn nữa,hãy chứng tỏ cho cha mẹ ng` yêu của mình thấy rằng,bạn xứng đáng trở thành dâu của ông bà.Mong tình yêu của 2 bạn qua đc cơn..phong ba này
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    híc'', em xin mấy bác mod ít đất , xin lần đầu và cũng là lần cuối
    Gửi chị
    - thứ nhất, em bít cuộc sống kô đơn giản rùi chị ạ, em bít em cũng nhỏ tuổi rùi chị ạ. Nhưng chị sai rùi chị ạ, em đâu có tư vấn, em kô hề thích vào mấy cái topic đại loại thế này, chẳng qua thấy chú em chồng (chú Sun)nhào vô thì em vào thêm mắm , thêm muối thôi chị ạ
    -thứ hai: thưa chị, trong cái topic tâm sự gì gì đó đấy ạ, em câu bài đấy chị ạ .hi````````````````hì hì, em rất vui , khi có người chẳng quen bít gì mà lại đọc và nhớ mấy cái dòng đó, hi` hi` hi`, thanks chị lắm lắm chị ạ, thanks chị ghê cơ , mấy ngày hôm nay có nhìu điều hạnh phúc quá chị ạ. túm lại là ý em nói, việc chị đánh giá là sau roài chị hai ạ
    - thứ ba : chị hoàn toàn sai khi đánh giá em chưa đi làm công tác xã hội , cái này thì chị rất sai chị ạ
    thôi , nói dài lắm, có gì thì pm , chát Y!M với nhau chị nha
    và em cũng xin nói cuối cùng quan điểm của em
    em không quan trọng cái ********** NHƯNG em kô ủng hộ việc qh trước hôn nhân, chồng chết , goá phụ đã là một nhẽ, nếu em là con trai ,em sẵn sàng cưới một cô "không còn gì " nhưng là goá phụ
    nói thế chị hiểu chứ
    còn em kô thích góp ý với lời khuyên với bạn lập topic này, vì chị biết rồi đấy, em mà khuyên thì chăc cô ấy nhảy sông tự tự mất
    hic'' , mong mods cho tớ ít đất

Chia sẻ trang này