1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho mình lời khuyên...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yukihide_mori, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho mình lời khuyên...

    Mình và người ấy đã chia tay nhau.Sắp đến sinh nhật người ấy nhưng mình không biết tặng gì cả.Mọi người hãy cho cho mình lời khuyên nhé.

    Anh bao giờ cũng vội
    như bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi
    gửi tình yêu vào đam mê....
  2. heavengarden

    heavengarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản, hãy tự hỏi mình, bây giờ mình là ai, nếu hai người đã thống nhát là bạn của nhau, thì hãy tặng họ những món quà như bao nhiêu người bạn khác. nếu không thì tự bạn biết rồi, hỏi làm gì cho nó ...!
  3. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy tặng người ấy món quà mà bạn cảm thấy thích hợp nhất,gây ấn tượng và làm cho tình bạn của 2 người tốt hơn,khi 2 người chia tay nhau không nhất thiết phải trở mặt nhau,thành 2 người xa lạ,chúc bạn may mắn.
    bazen
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đã chia tay gùi, vẫn làm bạn thân thì hay biết mấy. Tặng gì cũng được muh. Nếu như bạn gái đó giờ đã có người khác gùi, người ta chỉ xem you là bạn thì tốt nhất đừng tặng cái gì mà có thể khơi lại chuyện xưa nhé. Con gái hay thích thú nhồi bông thì phải, hehehe
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    lambchop ơi, mình là female mà.Minhd không biết tặng gì cho người bàn trai cũ.Mình biết bạn ấy còn yêu mình nhiều lắm, minh rất khó xử.Minh nên tặng gì đây?
    Anh bao giờ cũng vội
    như bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi
    gửi tình yêu vào đam mê....
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Oops !!! I did it again. Ôi, mình nhầm, xin lỗi yukihide_mori nhé. Mắt với mũi, khổ ghê . Còn yêu nhau mà chia tay nhau thì buồn nhỉ. Nếu you chỉ xem người ta là bạn thôi, và người ta còn thương you nhiều thì tặng cái gì đừng để người đó hiểu nhầm ý của you í. Tặng thú nhồi bông luôn đi, mua con thú tuổi của bạn mình nhé. Không thì tặng một ổ bánh kem ( nhỏ thôi ) có hình con vật tuổi của bạn you đi. Mấy việc này Chop hổng rành lém. Chop chỉ biết trước đây Chop tặng quà cho người bạn thân của mình là một chầu fast food à. Nếu bạn đó vần còn yêu you, Chop nghĩ you tặng các gì mà người ta không thích. Nói chơi chứ tặng quà sinh nhật gùi mà còn không thích thì lấy lại, hehehe . Thân.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    hồi trước tớ quen một anh , anh ấy rất yêu chị ấy , chị ấy cũng vậy ... không hiểu sao rồi cũng chia tay , chị ấy tặng cho anh ấy quyển sổ trong đó có một số bài hát anh ấy thích với dòng chữ ghi "nhân ngày chia tay" ...
  8. Ga_vai_dai

    Ga_vai_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    yukihide_mori ơi. Mình thấy bạn nói rằng Anh ấy vẫn yêu bạn. Thế bạn có còn yêu anh ấy ko? Nếu như bạn vẫn còn yêu anh ấy thì mình nghĩ hai người nên quay lại với nhau. Và đây sẽ là món quà tăng SN bạn ấy có ý nghĩa nhất. Bạn có tin tui ko? Bạn hãy thử đi. Nhưng nhớ là Anh phải chắc chắn vẫn còn yêu bạn đấy nhé ko thì.....! Chúc hai bạn sớm hạnh phúc trở lại.
    Ai có nhu cầu Tư vấn thì cứ tìm đến tui , Tui sẽ giúp mọi người. Chào thân ái.
    Yeu la con song, con song con yeu!
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nói thế ko đúng tí nào. Tình yêu đâu có thể miễn cưỡng được mà cứ một câu chúc, hai câu mừng "các bạn hạnh phúc bên nhau". Bây giờ ko hợp thì bỏ, mai sau thấy yêu thì lại kết nhau, chuyện thường ngày... Còn về phần quà cáp, tốt nhất là tặng cái gì vô nghĩa vào, nói chung là rất nhàm chán nếu bạn muốn chia tay, hoặc là cái tát nếu bạn muốn "yêu" lại. (ơ, thế hôm nay anh ấy ko tặng bạn cái gì ah`?)



    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ga_vai_dai ơi, mình khẳng định là người ấy rất yêu mình, nhưng mình thì không còn tình yêu nữa, vì thế mình không thể quay lại với người ta được....Nhưng mình không muốn người ta nghĩ rằng, sau khi chia tay thì mình không nhớ đến ngày sinh nhật người ta nữa... và mình muốn tặng người ta món quà gì đó có ý nghĩa...
    Anh bao giờ cũng vội
    như bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi
    gửi tình yêu vào đam mê....

Chia sẻ trang này