Hãy cho mình một cơ hội "Hãy cho mìng một cơ hội" nói nghe hay quá đó , vậy chúng ta sẽ nói về vấn đề gì? Hôm nay tôi , đầu óc hơi lẩm cẩm nên lên đây tản mạn đôi điều với các bạn . Thế giới chúng ta đang sống ko ngừng cổ vũ cho sự ổn định và hoà bình , điều này đã ngấm vào bên trong chúng ta , vào sâu tận xương tuỷ (nghe ghê quá) nhưng là sự thực đó . Chúng ta giờ đây thích sự an toàn (cũng tốt thôi ) thích nhưng con đường đi mà đã đầy dấu chân , thích sự bình ổn trong mọi chuyện (kể cả tình yêu) , và chúng ta còn ko thích sự hỗn loạn (hỗn loạn quá sợ tim loạn nhịp --> suy tim thì chết [ trái tim quá bé]) sự thay đổi .Chúng ta ai cũng thích sự phát triển , ai cũng nói rằng mình ko ngừng cầu thị nhưng mọi người có biết nhưng cái này ko đi lên từ an toàn và bình ổn sao. Sao chúng ta ko thử cho mình một cơ hội , dám làm nhưng điều ko dám làm : ----1 chọn một đường đi khác trong cuộc đời , đi những con đường mà chưa ai đi hoặc đi những con đường khác với những hoặc định thường thấy của bản thân , gia đình , xã hội (cái này tôi chưa làm , ko phải ko dám ) ----2 ai ai cũng bảo mình là người cầu thị sự tiến bộ , toàn ông giỏi bốc phét , tôi thấy các ông lười thay đổi quan điểm sống , kiến thức cũng vậy , các ông luôn áp định tính chủ quan coi mình là nhất là luôn đúng . Mọi người nên biết một điều này là xã hội hay bất cứ cái gì đi nữa (cả con người) ko ngừng phải phát triển , ko có cái gì là tuyệt đối , những cái ngày hôm nay bác nghĩ là đúng thì có thể mai đã sai rồi , thôi cái này kó nói lắm .......(cái này tôi làm được ) ----3 sao bác ko thử có một tình yêu mới ??? cũng như trên các bác đều cho những cái gì mình nhìn nhận là tốt( ko phải là nhất đâu) các bác bảo tình yêu của mình rất bền chặt (như dây cao thừng thì phải) thế sao ko thử yêu thêm một vài người (hà hà) , nếu nó bền chặt thì các cái khác sao tác động vào nổi (chỉ sợ nó là cái dao chặt đứt mất) nhiều bác biết điều này nhưng lại sợ (sợ đó) gia đình xã hội bạn bè phê phán , thôi nếu bác chết vì sợ thì em ko có gì để nói. Nhưng em dám đảm bảo rằng nếu các bác dám thử thì 99% sẽ tìm được một người tốt hơn( con gái tốt trong xa hội này nhiều lắm) (cái này em làm được) nói ba hoa đôi chút , ai có ý kiến thì post lại Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi