1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho mình một lời khuyên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chocolater84, 12/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chocolater84

    chocolater84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho mình một lời khuyên?

    Để yêu một người đã khó, nhưng để kiếm một người mà mình yêu càng khó hơn, phải không các bạn?

    Mình không hiểu sao mình không thể cảm nhận được tình yêu một lần nữa, sau khi chia tay với mối tình đầu. Phải làm sao để quên được người ấy và để tiếp nhận được những cảm xúc mới. Hãy cho mình một lời khuyên?

    Bạn thân mến, bạn nhớ type có dấu nhé, không dấu khiến mọi người sẽ rất khó đọc đấy.Thân.

    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 13/12/2003
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thời gian !
    Thời gian là phương thuốc quý đấy bạn ạ !
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  3. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vấn đề của bạn cũng chẳng có gì lắm. sau 1 mối tình ( nhất lại là tình đầu - thường là mối tình đưa cho người ta nhiều cảm xúc nhất ) bạn thấy hụt hẫng , đau đớn ko quên được người yêu cũ là bình thường .
    Nhưng bạn ạ , cái gì đã qua hãy cho nó qua đi , đừng giữ lại những mảnh vụn của kỷ niệm nữa . Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả . Hãy vui sống đừng nghĩ ngợi nhiều . Đấy cũng là cách để đón nhận được những cảm xúc mới .
    Chúc bạn thành công



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  4. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chắc là do ấn tượng của bạn về người đầu tiên đó đã quá lớn nên đã lấn át đi tất cả đó thôi.Dù rằng "tình đầu là tình cuối",con người ta khó có thể quên... nhưng nếu không biết vứt đi cái "áo cũ" thì làm sao mà bạn để tâm để kiếm cái "áo mới " được,phải không ?Mình nghĩ cách tốt nhất để có một cái "áo mới" vừa vặn với bạn thì trong tâm tưởng bạn đừng nên SO SÁNH với cái "áo cũ" nữa.
    Chúc bạn mọi chuyện tốt đẹp.
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 13/12/2003
  5. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    để quên tình đầu cũng khó lắm ...để lấy lại thăng bằng cho bản thân thì mất 1 khoảng thời gian nhất định,còn cảm giác yêu thì bạn không mất đi được đâu mà lo, cái gì đến sẽ đến có tránh cũng không được ...hãy tự tin lên...cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm mà ...
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mọi chuyện đau buồn , rùi sẽ qua thôi. Vấn đề là chúng ta cần thời gian. Chuyện gì quá khứ hãy cho nó trở thành quá khứ. Có giữ lại cũng chỉ là những kỉ niệm một thời mà thôi. Đối với người con gái, mối tình đầu là một mối tình đẹp, có khi cũng là mối tình đau và khó quên nhất. Có người cũng chỉ vì vấp ngã lấn đầu mà dẫn đến có cảm giác chán chường và sợ yêu lần hai. Nhưng bạn cứ yên tâm, một khi gặp được một nữa đích thực của mình sau này thì trái tim bạn ắt sẽ tự động bảo bạn cần làm gì mà...Lúc đó, không chừng chúng ta lại thấy chia tay với mối tình đầu lại là may mắn cho chúng ta đấy. Mọi chuyện đều do số trời cả, hehehe. Thân và chúc vui vẻ.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  7. a_hn_one

    a_hn_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vấn đề nóng bỏng của mọi thời đại... "Băn khoăn làm gì... thích yêu lắm à?" Đấy là câu nói rất đểu nhưng mà ngẫm ra có ý nghĩa phết đây. Bạn chocolater84thử nghiên cứu xem... hé hé..
    Tốt nhất là bây giờ bỏ ý định kiếm tìm ai đó khác nữa đi.. xác định, mọi người đêu là bạn, ko cố tìm kiếm nữa... Mong rằng trong tương lai gần tim mình sẽ có lúc "loạn nhịp" trở lại....hic hic ...
    Tôi thì không tin là sẽ quên được. Khi nào già có kinh nghiệm hơn, chắc chắn tôi sẽ nói cho bạn biết cách tốt hơn... hi hi.. nhưng hình như lúc ấy tôi với bạn già bằng nhâu...
    NỖI ĐAU XIN ĐỂ RIÊNG TÔI...
    A_hn_one
  8. daibang241

    daibang241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  9. daibang241

    daibang241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có người nói rằng khi mối tình đầu tan vỡ thì cả trái đất như nổ tung,cảm giác như mình không thể sống nổi, không thể yêu được ai nữa.Đến khi mối tình thứ 2 tan vỡ, chỉ qua một đêm khóc hết nước mắt,hôm sau thì lại cười nói vô tư. Cho đến khi xây dựng gia đình, nhìn lại " Đúng là trẻ con"
    Vậy đó bé con ạ!! Cho nên hãy cứ yên tâm bước tiếp con đường của mình, tương lai còn dài và lớn lắm. Chúc may mắn!!![r32)]
    Rượi gặp tri âm ngàn chén ít
    Lời không hợp ý nửa câu nhiều!!!

Chia sẻ trang này