1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho mình một lời khuyên!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongvang86, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongvang86

    hongvang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho mình một lời khuyên!!!

    ... Anh là cháu của sếp mình, sếp cho A số đt của mình và bảo A làm quen với mình.Lúc đầu tiên mình thật bất ngờ và cũng lo ngại vì không muốn liên quan đến sếp.Cuộc sống thường nhật cả ngày tiếp xúc với sếp ở cơ quan đã là quá đủ rồi?Sếp là người khó tính ( có lẽ già rùi ).Nên mình càng ngại,Tuy A chưa gặp mình mà chỉ nghe sếp kể,chắc là lăng xê quá nên A rất nhiệt tình,chỉ thông qua gọi đt và nhắn tin thôi.Lúc đầu tiên thì mình chỉ nhắn lại mang tính chất lịch sự vừa đủ ,không muốn bị phiền toái và cũng không muốn làm A khó sử...n dần dần bọn mình nói chuyện rất hợp nhau .Anh làm việc ở cách xa mình nên chưa có điều kiện gặp nhau n qua những gì A nói thì có vẻ A là người khá nghiêm túc n mình không hiểu tại sao A lại có thể nhiệt tình đến thế,có lẽ A quá vội vàng.Anh bảo mình A nghĩ A đã tìm đúng người mà A thương yêu,chẳng nhẽ tình yêu đơn giản thế sao?Mình đã nói rằng mình rất bình thường và mình không muốn A kỳ vọng vào mình quá như thế ( Chắc A k tin)? Anh hơn mình 3 tuổi,mình nghĩ cái tuổi đó ( khoảng 30) không còn trẻ để suy nghĩ như thế, có những lúc mình thấy vui vì những cuộc đt hỏi thăm và những dòng tin nhắn của A,nhưng rồi mình lại lo sợ mình đang bị đùa giỡn.Mình sợ tình cảm của mình dành cho A ngày càng lớn dần lên.Hãy cho mình một lời khuyên nhé,thật sợ lúc này mình rất hoang mang và phân vân.Mình sợ tình cảm của mình đặt không đúng chỗ vì mình đã từng vấp ngã nên mình không tự tin lắm trong chuyện này.Hãy giúp mình nhé! Cảm ơn rất nhiều!
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Nhìn níck bạn này mình cứ ngỡ là 2 người kém nhau 13 tuổi cơ đấy nếu anh chàng khoảng "băm"!!
    Đùa thôi chứ nhiều người có phước cũng không biết hưởng nhỉ??? Đúng là tình yêu đơn giản lắm mà, chớ có làm phức tạp hoá vấn đề, dẫu sao chỉ có điều hơi buồn cười là anh chàng tìm cách tiếp cận bạn qua ông chú thôi. Cả 2 người đều ở tuổi khá chững chạc rồi, bạn thừa biết cách sử lý mà, phải không?????
  3. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tính cánh con người khó thể hiện chỉ qua những email, nhắn tin hay chat chit... Nói chung chưa face 2 face thì tình cảm cũng chưa thể chính xác và chỉ ở mức độ nào đó thôi. Có lẽ bạn và người kia cần gặp nhau
    Một thắc mắc, bạn trả lời giúp nhé: Cơ quan bạn đang làm là nhà nước, tư nhân hay cổ phần... ?
  4. hongvang86

    hongvang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nói đúng,mình cũng đã nói với A về điều đó nhưng dường như A không hiểu (hay không chịu hiểu).Nhiều khi mình cảm thấy mệt mỏi quá,mình không còn trẻ để tin vào những chuyện tình cảm mơ hồ thế...Biết làm sao bây j khi mà mình còn có mối liên hệ công việc với sếp nữa chứ?
    Mình làm ở một cơ quan nhà nước bạn ạ,điều đó càng có nhiều hạn chế cho mối quan hệ giữa nhân viên và sếp.Thật là rắc rối quá,tự mình lại chui vào cái mớ bòng bong....
  5. hongvang86

    hongvang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng chuyện này mình kém lắm,mình là người đa cảm nên nhiều khi rắc rối quá...Có phải mình đa nghi quá không? Anh cũng bảo mình cẩn thận quá,nhưng chuyện này với mình thật sự rất nghiêm túc,A thì vội vàng thế làm sao không nghĩ được?
  6. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này không phải là vội vàng đâu, anh ta băm rồi nên muốn hạ gục nhanh tiêu diệt gọn đấy.
    @rose86: sếp là sếp, cháu sếp là cháu sếp, bạn phải phân biệt rõ ràng được như thế thì mọi chuyện mới tiến triển được. Bạn muốn biết tình cảm của bạn có được đặt đúng chỗ hay kô thì nên face 2 face, khi đó nếu mà cảm nhau thì tiếp tục. 9 time.
  7. cyber_power

    cyber_power Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tui đồng ý là 2 bạn cần phải có 1 cuộc gặp gỡ face to face để tìm hiểu về nhau kĩ hơn nữa.nhắn tin và điện thoại ko giải quyết đc vấn đề j. tui e rằng anh chàng này đang ở giai đoạn thiếu friends trầm trọng nên vớ đc 1 số đt là lao vào chat chit như 1 thú vui trong những lúc trống trải.nếu anh ta ko muốn face to face tức là anh ta cũng ko muốn đi đến 1 cái j nghiêm túc (or anh ta wá nhát).vấn đề là cả bạn và anh ta đều đủ lớn để biết cách ứng xử 1 cách hợp lý trong tình huống này.nếu muốn nt, đt như trc thì bạn cũng ok đi, coi như 1 ng bạn chat ảo trên mạng.bạn cũng cần có cuộc sống và lựa chọn riêng của mình mà.
  8. vandotvonhat

    vandotvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ở tuổi của anh ấy và bạn là độ tuổi quá đủ để nghĩ tới 1 cái gì đó chín chắn .Có lẽ đồng chí này nghe quảng cáo nhiều về bạn quá ,ý định đong đưa cưa cọt qua mes và fone .Có phải ở tuổi choai choai đâu mà đến với nhau kiểu đó .Anh ấy định tiến tới cái gì đó sâu xa hơn mà thể hiện chỉ có thế thôi là hoàn toàn chưa đủ,nếu không muốn nói là hời hợt.
    Dù bạn làm ở đâu thì cũng chẳng có gì khó xử cả.Hành động chín chắn sẽ làm mọi người đánh giá bạn cao hơn đấy .Cứ gặp anh ta đi ,rồi dựa vào các mối quan hệ xem xét anh ta là người thế nào .Phải có thời gian mới quyết định được.Vì hạnh phúc là của cả đời bạn mà .
    Chẳng hiểu sao bạn có thể nói "tình cảm dành cho anh ấy lớn dần lên " .Một người chưa gặp mặt mà tình cảm có thể thế sao .Bạn đang bị ảo giác đánh lừa đấy .Có thể anh ấy là người tốt ,nhưng cứ face to face như mọi người nói .Rồi tính tiếp.
  9. hongvang86

    hongvang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo hôm nay A về thăm mình...Nửa muốn gặp,nửa lại không? Có lúc mình nghĩ như thế này có phải tốt hơn không? chỉ nói chuyện đt cũng đc mà.Mình sợ gặp nhau rồi...chán oãi...rồi chẳng liên lạc với nhau nữa...Biết nói thế nào nếu xếp hỏi nhỉ?..ôi trời ơi...Sao tôi lại rơi vào cái tình huống oái oăm này thế.Mà hôm nay A về lại ở nhà Xếp chứ? rồi đến khi đi gặp mình sếp sẽ biết...Nhỡ chẳng đi đến đâu,ngày mai mình biết ăn nói thế nào...Có tránh được mãi đâu... Mà dạo này sếp có vẻ nhẹ nhàng với mình..thế mới chết chứ lỵ
    Cứ như ngồi trên đống lửa mong đến tối,rồi lại sợ...
  10. badboypost2005

    badboypost2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện tình cảm mà bạn.Hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo bạn nhé.Vấn đề gì cũng có hai mặt của nó, mình phải biết chấp nhận thì mới "lớn" lên được chứ cứ ngồi đấy mà sợ thì.........ko ổn lắm.Chúc bạn thành công !!!

Chia sẻ trang này