1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho mình một lời khuyên!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongvang86, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Quesera,sera.Làm gì mà cuống lên vậy,ng ta đâu có ô2i cưới em bây giờ đâu.Ng ta chưa vợ,em chư chồng,vây thì cứ theo trình tự tự nhiên đi.Làm quen,gặp mặt,hợp thì tiến tới nửa,ko thì thôi.Có điều mình là con gái nên giữ tiến độ vừa phải thôi,đừng để nhanh quá(dù là có nhiều khi "ko cưỡng lại đc dù chỉ là 1 giây,1phút")
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Không tránh được mãi thì bạn gặp đi.Có gì là mâu thuẫn đâu .nếu không gặp anh ta bạn sẽ tiếp tục thế nào.Bạn đã nói là cũng có tcảm với anh ta mà
    Gặp nhau ..chán nhau ...không liên lạc .Chả sao cả -mọi thứ đúng theo qui luật đấy chứ.Biết đâu mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn sau khi gặp anh ta thì sao.
    Dũng cảm lên ,cái gì đến sẽ đến thôi .Không lẩn tránh được đâu.he he
    Bạn đã quá chin
  3. hongvang86

    hongvang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với tớ,quả thực tớ lo quá,cả đêm hôm qua chẳng ngủ được...vừa chán,vừa sợ....Hi vọng hôm nay mọi việc sẽ tốt đẹp
  4. hongvang86

    hongvang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho mình những lời khuyên bổ ích,quả thật mấy hôm nay công việc bận quá nên chưa có tg vào cảm ơn mọi người,rất mong mọi người thứ lỗi cho mình nhé( chứ k phải mình quên đâu nhé).
    Mình và A ý đã gặp nhau vào tôí thứ 6,nhìn chung mọi cái cũng ổn.A ý có vẻ rất thích khi gặp mình,chắc có lẽ sợ tưởng tượng về mình cũng k khác lắm, mà A bảo A chẳng tượng tượng j cả,nói chuyện và nhắn tin thấy thích là thích...ở cái thời điểm này mà cũng có người suy nghĩ như thế! Hơi lạ nhỉ?
    Bọn mình nói chuyện và đi chơi với nhau khá thân thiện, A có vẻ là người chu đáo và thân thiện n hơi nhát.Gặp nhau mà chẳng giám nói j tối về mới nhắn tin... Anh ý nói: " Từ trước tới giờ A đã nói gì thì A vẫn giữ đúng những suy nghĩ đó,tất cả bây j đầu tuỳ thuộc vào E..." Nghe có vẻ khó tin các bạn nhỉ?
    Mình thì vẫn thế,duy trì tình cảm ở mức độ tìm hiểu...Mình sẽ nghe lời khuyên của mọi người...Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn mình nghe wen wen, tương tự như chuyện của mình. một người làm chung cơ wan với mình ( vì mình mới vào nơi đây làm được gần 3 tháng), chỉ mới quen nhau sơ sơ, cũng đi ăn và đi chơi chung với mọi người trong cơ quan được vài lần, thế mà đã nhắn tin và gửi msg liên tục. anh ấy cứ bảo quen đi rồi từ từ tính tiếp. hehee câu cá mà bảo cá cắn thử mồi đi coi có sao không.cí rì chứ cái đó là em phát hoảng. người ta wen nhau 3 năm mà còn lầm, chưa hiểu về nhau thì nói chi đến mới quen biết sơ sơ được vài tháng. tòng teng tìm hiểu nơi các chị chung phòng thì mới biết được anh ấy treo mồi tình cảm khắp nơi, nơi nào cá cắn thì thịt con ấy, các con cá khác chưa cắn thì cứ tiếp tục thả mồi. cho nên mình hi vọng bạn cũng nên từ từ tìm hiểu thêm về anh ấy, con gái chúng mình thì cứ hay suy diễn lung tung rồi nghĩ lang mang, nhất là lại hay yếu lòng nếu đối phương tấn công rối rít cho nên chậm mà chắc đi bạn.
  6. hongvang86

    hongvang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện bạn viết xong tớ thấy lạnh hết cả người...
    Hình như tớ cũng đang vội vàng...A ý thì vẫn nhiệt tình thế và tớ cũng đã có cảm tình với A ý...Có lẽ tớ nên cảnh giác hơn ...vì tớ cũng chẳng biết j nhiều về A ý...K lẽ hỏi sếp??????????
    Gay go thật,...Hình như tớ cả tin quá! Cảm ơn bạn đã nhắc nhở tớ!!!!
    [/quote]
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    ấy.. ấy...
    Kưa kéo đôi khi giống như thi cũng giống chuyện thi cử, ĐK ghi danh 2-3 trường ĐH, 5-7 trường CĐ.. Chú nào có "sức" và "sở" học khá thì lụm được trường ĐH khá, chú nào "sức" yếu thế cô thì vào CĐ tạm..
    Tại sao các em gái lại hay có tư tưởng chú trai nào ĐK dự thi nhiều là không tốt.!? Các em thì cũng thế thôi mà, cũng "ra đề" rồi quan sát xem thằng trò nào có "sở" học khá thì mới cho nó "nhập" vào...
    Thằng trò của em hongvang86 xem ra có thân thế, lại là cháu của sếp nhà nước mà sếp nhà nước hiện nay thì vị nào cũng nề nếp, liêm khiết... nói chung đạo đức và tương lai sáng ngời ngời. Ah.. lão trò của em thì chính xác hơn, a thì a chẳng tin lão trò nào 30t mà nhút nhát và làm trò sân khấu hát chèo " Từ trước tới giờ A đã nói gì thì A vẫn giữ đúng những suy nghĩ đó,tất cả bây j đầu tuỳ thuộc vào E..."
    -> riêng chổ vàng vàng thì trò ấy nói đúng, xem ra em hongvang86 trong lòng đã chấm "trúng tuyển" cho trò 30 rù.
  8. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    hic. sao mà đa nghi thế nhở
  9. vandotvonhat

    vandotvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    He he ,đồng chí hongvang86 không có chính kiến gì cả.Bạn đừng phụ thuộc quá nhiều vào suy nghĩ của người khác .Không nên quá tin tưởng anh ta ,nhưng cũng đừng cảnh giác quá mức không mọi thứ sẽ trở thành dở hơi đấy.
    bạn cứ từ từ rồi thời gian sẽ trả lời thôi
  10. hongvang86

    hongvang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!cảm ơn bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tớ,quả thật tớ cũng đã từng yêu một lần...n tớ đã vấp ngã...vì thế tớ mất lòng tin vào mình...vào cuộc sống... tớ hay nghĩ ngợi và lo sợ.
    Mới chỉ biết nhau có 1 tháng,A đã hỏi mình là có chấp nhận tình cảm của A k? mình thấy vội vàng quá.Thật ra mình thấy A cũng rất nghiêm túc và cũng hay rủ mình đi chơi cùng bạn A n thời gian gần nhau ít quá (2 tuần A về một lần vào cuối tuần).mình k còn trẻ, còn có nhiều thời gian nữa...vì thế mọi cái càng khó khăn hơn rất nhiều... Nhiều khi mình chẳng muốn nghĩ nữa...mặc kệ số phận vậy... điều đó chỉ làm mình cảm thấy cuộc sống ảo tưởng hơn...
    Chỉ cầu mong một ngày nào đó mình sẽ có một chỗ để dừng chân,để được yêu thương và chia sẻ....

Chia sẻ trang này