1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay cho minh mot loi khuyen!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhpharm, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn ấy quen nhau qua mạng khoảng từ tháng 11/2005, Thỉnh thoảng chúng mìnhvẫn gặp nhau và chơi với nhau rất vui vẻ. Sau đó 1 thời gian hầu như tuần nào bạn ấy cũng viết thư có hôm ngày nào cũng viết, bạn ấy nói là nhớ mình và rất vui và hạnh phúc khi ở bên mình..., bạn ấy viết rất nhiều lúc ấy mình chẳng nghĩ gì nên cũng viết lại là mình cũng nhớ bạn ấy (thực ra thì mình cũng ko muốn viết thế đâu) nhưng mình vẫn chỉ nói là mong sao chúng mình mãi mãi là bạn tốt . Hôm ấy bạn gọi điẹn nói là bạn ấy yêu mình, lúc ấy mình vo duyên thật, mình phá lên cười và con trêu bạn ấy là nói qua điện thoại thì không được . Mấy hôm sau gặp nhau bạn ấy cầm tay mình rất chặt, mình đã cố tình giật ra mình ko thích điều đó. Sau đó bẵng đi 1 thời gian (khoảng 1 tháng ) bạn ấy ko liên lạc gì với mình, bạn chỉ nhắn tin là bạn rất bận, mình viết thư lại nói rằng bạn hãy cố gắng đối với mình bạn vẫn là một người bạn tốt. Vài ngày sau bạn ấy viết thư cho mình và nói rằng bạn ấy định viết cho mình bức thư cuối cùng nhưng bạn ấy ko thể làm được điều đó vì mình quá tốt với bạn ấy. Đã lâu lâu ko gặp, Tối hôm qua bạn ấy nhắn tin hỏi mình đã có bạn trai chưa và bạn ấy còn có cơ hội không,mình nói là mình chưa có bạn trai và mình cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Bạn ấy nói là trong thời gian qua bạn ấy đã suy nghĩ rất nhiều và đã rất buồn khi không có mình, ban ấy rất cần mình. Mình nói rằng mình và bạn vẫn mãi là bạn mà. Sau đó bạn áy nói rát yêu mình và bạn nhắn là hãy đợi bạn ấy bạn sẽ đến chỗ mình ngay bay giờ (lúc ấy đã là 10h đêm) chỉ để nói với mình 3 từ đó và bạn nói rằng bạn có đủ lòng tin để nói rằng bạn ấy yêu mình, . Mình sợ quá, ko biết phải làm thế nào nên trả lời bừa đi là : Bây g ìơ mình ko thể trả lưòi câu hỏi của bạn, mong bạn hãy hiểu minh ,bạn hãy đi ngủ đi, chúc bạn ngủ ngon mình mong rằng chúng mình mãi là bạn tốt. Bạn nói rằng bạn hiểu mình và ...mình biét là bạn ấy rất buồn.
    Bây gìơ mình phải làm thế nào đây , mình ko muốn làm bạn ấy bị tổn thương, nhưng mình chỉcó thể coi bạn ấy là bạn được thôi , làm thế nào để mình và bạn ấy mãi là bạn .Mình lo lắm, vì trong thời gian qua bạn ấy nói là bạn ấy rất buồn, mất phương hướng ... và rất cần có mình..., Mình phảilàm sao đây, người ta nói chỉ có tình bạn thành tình yêu chứ ko có tiình yeu thành tình bạn, và mình biết nếu không thể còn là bạn đc nữa thì mình cũng mong bạn ấy ko bị tổn thương, mong bạn ấy vẫn vui vẻ khi mình ko thể yêu bạn !
  2. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ và thứ tình cảm bốc đồng rất đáng sợ.Nó gây ra nỗi sợ hãi cho người được nhận và những người xung quanh.Thật đó,người mà lúc nào cũng nghi ngờ, luôn cho rằng người kia cũng đang nghĩ đến cái điều họ nghĩ thì rất dễ gây khó chịu và tìm cách ràng buộc mình.
    Nếu em không thẳng thắn thì bạn ấy sẽ nghĩ rằng em yêu bạn ấy mà không muốn nói ra.Mà thậm chí em có nói em không yêu bạn ấy chưa chắc bạn ấy đã tin điều đó là sự thật.Sự thẳng thắn cộng với thái độ dứt khoát là cần thiết nếu em thực sự muốn bạn ấy hiều rằng em chỉ coi bạn ấy như người bạn.
    Việc bạn ấy nói là sẽ thế này, thế kia nếu không có em chỉ là một cách ràng buộc, níu kéo em.Nếu bạn ấy có thế thật thì lỗi không phải tại em mà do bạn ấy chưa đủ chín chắn thôi.
    Chúc em vui vẻ !
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn không muốn yêu nó vì nó chán quá à? Hiện tại bạn có đối tượng nào khác khả dĩ hơn đang lởn vởn không? Nếu câu trả lời là không thì bạn hãy nhận lời yêu đi rùi tính sau. Đừng nghĩ nhận lời yêu là to tát, nếu yêu rồi thấy ngán quá vẫn có thể chia tay mà. 84 già rùi, cứ lửng lơ mãi khéo lại ế đấy. Con gái có khả năng yêu từ từ mà. Cái quan trọng là thằng này nó thích bạn
  4. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên, mình sẽ có gắng để dưt khoát và chỉ mong sao bạn ấy đỡ buồn thôi. Chứ cứ yêu đi rùi tính sau thì mình ko thể làm đc, đúng là 84 thì cũng già già rùi
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Lời khuyên của chị là " mặc kệ thằng đó đi " . Tốt nhất là thẳng thắn và đừng nghĩ điều đó làm tên đó bị tổn thương, cái kiểu ỡm ờ mới thật sự làm người ta bị tổn thương. . .
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    chia tay đi, chia tay cho vui Công nhận càng ngày càng có nhiều thằng giống mình nhỉ
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Lông đấy à.!
    Sao chú lại xúi dại con người ta làm chuyện thất đức thế, trường hợp anhpharm''s boy là khác chú về phản ứng xúc tác nhé.. người ta đã nắm được tay của gái rồi. Chú ngày xưa chỉ dám đứng ở lùm cây, bụi chuối, từ xa rình trộm con gái người ta. Còn anhpharm''s boy tiếp cận gái rất đường hoàng trong sáng, muốn cầm tay là cầm tay.. khác xa phông cách chú Lông.
    Em gái anhpharm hăm hai rồi à.!? thế thì em cũng nên yêu lai rai chờ mồi đi là vừa.. em cứ ủn ỉn như thế thì chú ấy buồn là phải rồi, xem xét coi nó có thực sự đường hoàng và bản mẹt có sáng láng hay không.!? Anh cũng từng chứng kiến một ca yêu, gái phát biểu "thằng đó đàn bà bỏ xừ.". Thế nhưng mới hôm qua anh nhận được cái thiếp.. đòi tiền của thằng đàn bà, mà người đứng làm cô dâu cho thằng đàn bà là con nhỏ phát biểu cái câu vừa rồi.
    Bởi thế cũng đừng vội bỏ đi, nhiều khi ku trai đó còn nhiều cái hay ho.. đang ẩn chứa bên trong chờ em khám phá. Còn nếu không ngon cơm thì dẹp luôn, ở cái thời buổi nhiễu nhương này, đừng bao giờ ảo tưởng là.. giữa nam và nữ với nhau có thể tình bạn. Tình thì có, nhưng Bạn thì không.. chữ Bạn phải được thay thế bằng 3 ký tự khác.
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Em ko nói rõ chúng mìnhvẫn gặp nhau như thế nào ??? chỉ 2 đứa hay là cả một đám lâu nhậu bậu xậu rồi thì chơi với nhau rất vui vẻ như thế nào ??? chơi j` trốn tìm, đủi bắt v.v... nên a ko thể fân tích đực tâm lý của thằng kia, mà a thì ko mún đoán.
    lúc ấy mình vo duyên thật, e chẳng ~ vô dyn lúc ấy mà còn vô dyn cả trong mối QH này. E xử sự hời hợt và ko chân thành, e ko nghim túc và thậm chí là có fần thíu tôn trọng ngừi khác. E tham lam và ích kỷ khi ko đối xử tốt với ngừi khác nhưng lại mún đó là mối QH tốt mà thật chất là e mún nó fải tốt với e và fải nghĩ rằng e tốt với nó, trong nó e fải là một hình ảnh tốt. Thậm chí cho đến lúc này, khi e đã nhìn nhận ra ~ đìu trên e vẫn tham lam và ích kỷ mún nó fải nghĩ tốt về e. Tội nghịp thằng này cũng mất công tu lỵn nhưng nó lại wá non trình với e, ko nhận ra đực con ngừi của e. E sợ nó bị tổn thưng hay e sợ nó sẽ ko còn nghĩ tốt về e ??? rõ ràng là jả thýt thứ hai.
    Hãy chịu trách nhịm với hành vi của mình, đã ko tôn trọng ngừi khác thì đừng bắt ngừi khác tôn trọng mình. Hãy chân thành mà nhìn nhận ~ sai lầm của e với nó, dẫu sao có thể vì sự chân thành đó nó vẫn còn tôn trọng e.
    22 tủi cũng ko còn là trẻ, hãy sống có trách nhịm hơn với ~ hành vi của mình.

  9. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chậc, không bít cô em này có liên quan gì đến cái vụ này không nhẩy :

    http://www.ttvnol.com/tvty/746684.ttvn

  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, 84 thì chỉ có "lớn", "đứng đắn", "chín chắn" thôi chứ sao lại gọi là già?
    84 mà già thì nghĩa là đến tuổi này rồi mà chưa học xong cấp 2 bổ túc văn hoá, chưa có chút ánh sáng nào cho tương lai cả, etc. Vậy thì mới là già.
    Hức, 21 tuổi, mới học xong đại học (đại học 4 năm), chưa kiếm được việc làm, chưa nuôi nổi bản thân, chưa báo hiếu cha mẹ...mà đã xem mình là già, vậy thì ai là thế hệ TRẺ? Chẳng lẽ là các em tuổi teen đang suốt ngày chỉ lo highlight tóc và tham gia tv gameshow?
    Tội nghiệp cha mẹ quá đi, hai mươi mấy năm nuôi một đứa con, nay nó vừa tốt nghiệp đại học thì đã bị bệnh...GIÀ, lại cần người phụng dưỡng nó.

Chia sẻ trang này