1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay cho minh mot loi khuyen!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhpharm, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    gớm, hơn người ta có một tuổi mà "chị" cứ ngọt xớt, hí hí..
    Còn bạn anhpharm, không thích người ta thì nói thẳng, không ơm ờ, tránh hiểu lầm, kiểu như: mình cũng quý bạn lắm, nhưng làm bạn vẫn hơn.. linh tinh gì đấy.. hì hì, gớm, mà bạn cũng có vẻ thích anh chàng này theo đuổt nữa cơ, chứ mà không thích người ta yêu đương thì làm được ngay, có gì khó khăn đâu.. Mất lòng trước, được lòng sau.. có thể sau khi bạn phũ cậu bé kia bằng một vài câu nói, nhưng sau đấy, nếu như cậu bé đó có tình cảm với bạn thật thì cậu ta sẽ trân trọng những gì mà bạn đối xử, cho nên bạn đừng lo.. nếu không thích thì làm được ngay ý mà, hì hì..
    chúc vui..
  2. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nghĩ lại nhiều lúc em cũng thấy mình ích kỷ , em cũng đã sai khi bản thân mình chẳng có tình cảm gì nhưng nhiều lúc vẫn quan tâm hơn và có sự không dứt khoát, trêu đùa với bạn ấy để có thể bạn ấy hiểu lầm. đó là lỗi ở em và em biết .nhưng ko phải như anh nói.E luôn tôn trọng mối quan hệ này và tất nhiên em chịu trách nhiệm về việc này chính vì thé em mới nói ko muốn bạn ấy phải buồn và ko muốn làm bạn ấy bị tổn thưong, (cho dù có là bạn nữa hay không còn là bạn) và em cũng không trọng việc bạn ấy nghĩ về em như thế nào .
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    E cứ thật lòng với chính mình đi thì e mới có thể có quyết định đúng đắn đực.
    E đã nhận ra sai lầm của e. Vấn đề là fải sửa sai, e tôn trọng mối QH này thì e càng cần fải sửa sai.
    E hãy thật lòng với chính mình đi, e chỉ sợ nó tổn thưng thôi hay là xa hơn nữa e sợ nó sẽ nghĩ xấu về e thậm chí e sợ nó sẽ làm ~ đìu gì đó làm ảnh hửng đến e.
    Còn chịn chân thành với nó, ko nhất thít e fải kể lại, kỉm đỉm lại ~ j` đã xảy ra, mà đơn jản là hãy chân thành với nó ~ suy nghĩ hịn tại của e về mối QH này.
    Tuy nhin, ko nhất thít là ngay bi jờ, hãy để cho ~ khi bối rối này qua đi đã.

  4. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không có tình cảm gì với người ta thì nên thẳng thắn ngay từ đầu để người ta không có hi vọng gì hết. Em cứ lấp lửng yêu không ra yêu và từ chối không ra từ chối để người ta cứ thấp thỏm hi vọng vào tình cảm của em thì tội nghiệp lắm.
    Đến bây giờ dù muốn hay không thì em cũng đã làm tổn thương tình cảm của người ta rồi ...Tuy nhiên em thực sự không có một chút tình yêu nào thì "Từ chối thẳng" cho người ta còn có thời gian nuôi dưỡng tình cảm mới. Em đừng có tham lam muốn có được tình bạn của người ta lúc này. Có thể cậu ấy sẽ làm bạn với em ...nhưng mà sau này cơ ...sau khi tình yêu dành cho em đã nguội đi rồi thì người ta sẽ đồng ý làm bạn với em.
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn ấy quen nhau qua mạng khoảng từ tháng 11/2005, Thỉnh thoảng chúng mìnhvẫn gặp nhau và chơi với nhau rất vui vẻ. Sau đó 1 thời gian hầu như tuần nào bạn ấy cũng viết thư có hôm ngày nào cũng viết, bạn ấy nói là nhớ mình và rất vui và hạnh phúc khi ở bên mình..., bạn ấy viết rất nhiều lúc ấy mình chẳng nghĩ gì nên cũng viết lại là mình cũng nhớ bạn ấy (thực ra thì mình cũng ko muốn viết thế đâu) nhưng mình vẫn chỉ nói là mong sao chúng mình mãi mãi là bạn tốt . Hôm ấy bạn gọi điẹn nói là bạn ấy yêu mình, lúc ấy mình vo duyên thật, mình phá lên cười và con trêu bạn ấy là nói qua điện thoại thì không được . Mấy hôm sau gặp nhau bạn ấy cầm tay mình rất chặt, mình đã cố tình giật ra mình ko thích điều đó. Sau đó bẵng đi 1 thời gian (khoảng 1 tháng ) bạn ấy ko liên lạc gì với mình, bạn chỉ nhắn tin là bạn rất bận, mình viết thư lại nói rằng bạn hãy cố gắng đối với mình bạn vẫn là một người bạn tốt. Vài ngày sau bạn ấy viết thư cho mình và nói rằng bạn ấy định viết cho mình bức thư cuối cùng nhưng bạn ấy ko thể làm được điều đó vì mình quá tốt với bạn ấy. Đã lâu lâu ko gặp, Tối hôm qua bạn ấy nhắn tin hỏi mình đã có bạn trai chưa và bạn ấy còn có cơ hội không,mình nói là mình chưa có bạn trai và mình cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Bạn ấy nói là trong thời gian qua bạn ấy đã suy nghĩ rất nhiều và đã rất buồn khi không có mình, ban ấy rất cần mình. Mình nói rằng mình và bạn vẫn mãi là bạn mà. Sau đó bạn áy nói rát yêu mình và bạn nhắn là hãy đợi bạn ấy bạn sẽ đến chỗ mình ngay bay giờ (lúc ấy đã là 10h đêm) chỉ để nói với mình 3 từ đó và bạn nói rằng bạn có đủ lòng tin để nói rằng bạn ấy yêu mình, . Mình sợ quá, ko biết phải làm thế nào nên trả lời bừa đi là : Bây g ìơ mình ko thể trả lưòi câu hỏi của bạn, mong bạn hãy hiểu minh ,bạn hãy đi ngủ đi, chúc bạn ngủ ngon mình mong rằng chúng mình mãi là bạn tốt. Bạn nói rằng bạn hiểu mình và ...mình biét là bạn ấy rất buồn.
    Bây gìơ mình phải làm thế nào đây , mình ko muốn làm bạn ấy bị tổn thương, nhưng mình chỉcó thể coi bạn ấy là bạn được thôi , làm thế nào để mình và bạn ấy mãi là bạn .Mình lo lắm, vì trong thời gian qua bạn ấy nói là bạn ấy rất buồn, mất phương hướng ... và rất cần có mình..., Mình phảilàm sao đây, người ta nói chỉ có tình bạn thành tình yêu chứ ko có tiình yeu thành tình bạn, và mình biết nếu không thể còn là bạn đc nữa thì mình cũng mong bạn ấy ko bị tổn thương, mong bạn ấy vẫn vui vẻ khi mình ko thể yêu bạn !
    Cái chỗ vàng vàng ấy, thế có chít con nhà ngừoi ta không cơ chứ.
  6. gentlecat87

    gentlecat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , con gái là thế đó , cái chữ vàng đó thì đúng là chết con nhà người ta thật rồi .Bạn hơi bị giống mình đó.Nhưng mà muốn 1 người thích hay yêu quí mình thì tội lỗi gì nhỉ.
    Chỉ ác ở chỗ là nếu người ta thổ lộ rồi mà cứ ko dứt khoát thì làm người đó day dứt hơn .Cứ như mình , ai có ý đồ là chạy mất dép -> mất hết cả bạn.Kể cũng thấy tiếc ,toàn người tốt.
    Mà thôi em kém tuối ko có kinh ngiệm gì lại dám nhảy vào đây ba hoa .Ngại quá!Xin lỗi mọi người.
    Nhưng mà chị ơi họ thích mình rồi thì kệ càng tốt .
    [/center]
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình, Thực ra mình cũng có lỗi trong chuyện này. Hôm qua mình đã xin lỗi bạn ấy và cũng dứt khoát với bạn ấy rồi. BẠn ấy rất buồn nhưng như thế sẽ tốt hơn cho cả mình và bạn ấy.
    Cảm ơn các bạn nhé!
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    thể nào mấy ngày nữa nó lại quay trở lại với một kiểu tấn công khác cho mà coi dứt tình đâu dễ như thế

Chia sẻ trang này