1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho mình những lời khuyên thật tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trieuvannhi, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuvannhi

    trieuvannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho mình những lời khuyên thật tình

    Em và người ấy wen nhau từ hồi năm lớp 10,đến giờ vẫn còn wen,hồi đó em rất thương người ấy và người ấy cũng vậy,nhưng dần dần, có những chuyện ko hay xảy ra giữa tụi e,những phần lỗi gây ra em ko cố cho là do lỗi ò người đó gây ra,vì trong đó là cũng do lôi em gây ra nữa,và em đã gây ra 2 cơn bão,nhưng em có thể chia tay được vì em ko dính sâu vào chuyện tình cảm,nhưng đổi lại những điều đó là người ấy đã tha thứ cho em,em rất vui,và bản thân người ấy cũng nhìn được những lỗi lầm mà người ấy đã làm,nhưng đến bây giờ thì việc em đi đâu đều phải nói với người ấy,người ấy đã vô ĐH rùi,khác trường với em,em nói nếu có đi chơi với ai thì cũng nói cho em biết,vì em ko thích wen với 1 người mà họ làm gì mình cũng ko biết,nhưng người ấy nói,chỉ vì lúc xưa em gây ra 2 cơn bão nên bây giờ người ấy làm gì rồi nói cho em sao,nhưng em nghĩ vậy có vấn đề người ấy wen với người con gái khác,hay đi chơi với ai khác rồi nói thì còn gì để nói nữa,chuyện xong rồi nói cũng chẳng giải quyết gì.Và người ấy còn nói là sợ nói người ấy làm gì thì em sẽ canh người ấy để đi chơi với ai khác nữa,nhưng em đã nói ko wen ai ngòai người khác rồi,và cũng đã thề rồi,bản thân em rất tôn trọng lời thề,nhưng đến ngày hôm nay,em hỏi đi đâu thì người đó nói có chuyện gấp, nhiêu lần em ko muốn gặp trường hợp như vậy nữa,vì em lo cho tương lai,và bản thân em cũng ko muốn wen với 1 người chồng khi vợ hỏi đi đâu lại ko nói,và làm gì ko ai biết,em rất sợ điều đó,hãy cho em lời kuyên để cứu vãn tình thế,1 bên là em bây giờ nói thật khi người ấy hỏi,1 bên thì làm gì thì làm,dù em nói gì cũng như ko,chẳng lẽ lỗi ò em đáng bị như vậy hay sao,hay là do cách xử xự ò người ấy.Mong mọi người hãy giúp e
  2. setupsetup

    setupsetup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nếu bạn kiểm soát như dạng MẸ VỚI CON này thì không nói đến bây giờ mà ngay cả sau này lấy nhau thì sớm mâu thuẫn và tan vỡ thôi .Yêu là phải tin _không tin thì đừng yêu .Bạn thử về hỏi mẹ bạn xem hồi yêu bố bạn có như bạn không thì sẽ tìm được ngay câu trả lời!!!
  3. trieuvannhi

    trieuvannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    đúng là gò bó hoài thì cũng thật khó mà bền,nhưng chuyện đời có nhiều cái mà mình cũng ko ngờ đến,ví dụ như (cô/anh ấy),nếu ( ) bắt bạn làm cái này,cái kia,và hầu như ko wan tâm đến sở thích của ( ) thích gì,và cứ bắt bạn làm theo đúng ý của ( ) được vui,trong khi những điều đó chẳng hạn như những điều nói ở trên giúp bạn giải khuây những căng thẳng khi bạn suy nghĩ nhiều về các vấn đề trong cuộc sống,khi mà ( ) ko có bên cạnh hay chưa về để bạn nói chuyện,cái đó mình nghĩ đó là điều lành mạnh,và điều wan trọng mình thấy là khi wen nhau muốn duy trì bền thì mình nên tôn trọng những sở thích với nhau,các bạn nào có ý kiến khác mình hog,xin mời các bạn vào đây bình luận giúp mình ha
  4. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    các cô khi yêu cứ thế, cứ muốn biết thằng bồ ăn ngày mất bữa, ngủ mấy giờ, đi *** mấy lần bảo sao con trai nó ko ngán cho tận cổ
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    yêu thì fải tin nhau,không tin nhau thì đừng yêu
    bạn như thế vừa khổ bạn lại còn khổ cả nta nữa
    cảm thấy tin tưởng nhau thì yêu tiếp,không thì share hand đi cho rồi
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    TextText
    Text Đoạn màu vàng so'' 1=> ĐH mất 4 năm cơ, đường còn dài lắm ...
    Đoạn màu vàng thứ 2, đường còn dài, nên đừng lo vợ bảo chồng ko nghe vì chưa chắc đã đi đến cuối đường để thành vợ chồng. Ko thể cố đc, nếu ko xuất phát từ sự tự nguyện của 2 bên .
    Con đi chơi đâu, về nhà cũng phải kể chi tiết với mẹ à ? => Kể 1, 2 lần còn thú vị, ngày nào cũng kể, em có thấy mệt ko?
    Rồi khẩu lệnh cấm đoán => oài... con trai ghét lắm đấy.
    Thả ra, cho tình yêu còn ko khí để thở, bản thân ng yêu em vui, đc em tin yêu nhìu hơn, mà bản thân em cũng thấy thú vị vì còn nhìu cái khác hấp dẫn hơn kè kè bên cạnh ng yêu .... Từ từ, Hít thở ko khí trong lành đê, thích lắm .....
  7. trieuvannhi

    trieuvannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    [/quote] TextText
    Text Đoạn màu vàng so'''' 1=> ĐH mất 4 năm cơ, đường còn dài lắm ...
    Đoạn màu vàng thứ 2, đường còn dài, nên đừng lo vợ bảo chồng ko nghe vì chưa chắc đã đi đến cuối đường để thành vợ chồng. Ko thể cố đc, nếu ko xuất phát từ sự tự nguyện của 2 bên .
    Con đi chơi đâu, về nhà cũng phải kể chi tiết với mẹ à ? => Kể 1, 2 lần còn thú vị, ngày nào cũng kể, em có thấy mệt ko?
    Rồi khẩu lệnh cấm đoán => oài... con trai ghét lắm đấy.
    Thả ra, cho tình yêu còn ko khí để thở, bản thân ng yêu em vui, đc em tin yêu nhìu hơn, mà bản thân em cũng thấy thú vị vì còn nhìu cái khác hấp dẫn hơn kè kè bên cạnh ng yêu .... Từ từ, Hít thở ko khí trong lành đê, thích lắm .....
    [/quote] Em cám ơn các anh chị vào đây bình luận và cho em hướng giải quyết vấn đề,nhưng để làm cách nào tạo được niềm tin cho người ấy,chẳng lẽ người ấy ra quyết định gì thì mình phải nghe theo,đó là cách duy nhất để tạo niềm tin hay sao,và riêng bản thân em bộ ko có quyền yêu cầu gì đối với người ấy hay sao,nếu có thì chưa chắc đã nghe,vì người ấy nói em đưa ra những cái vớ vẩn,còn người ấy thì đưa ra những điều đúng,công nhận là người đó làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định,nhưng em cũng mong muốn là cả hai cũng phải tôn trọng những quyết định người nầy và người kia,chứ em thật tình rất buồn vì những điều người đó đưa ra và cứ làm cho bằng được,mặc em nói gì thì nói và thuyết phục,có phải em là người cứng đầu,cứ lúc nào người đó nói ra điều gì là tìm cách chống đối,em ko phải chống đối mà chỉ nói ra những điều mình đang suy nghĩ cho người đó hiểu thui,vậy em phải làm như thế nào để chiến tranh đừng xảy ra nữa,và vẹn tòan cả đôi bên.Mong các anh chị nào có kinh nghiệm giúp em về vấn đề này

Chia sẻ trang này