1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hay~ cho toi 1 loi khueyn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traitimngotngao2005, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimngotngao2005

    traitimngotngao2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả,, thôi thì nghĩ đến đâu thì nói đến đó ! Trước khi yêu tôi, người yêu tôi đã từng yêu và sống chung với môt người hixhix . Người đó hơn anh ấy vài tuổi và đã có con, nhưng đã bỏ chồng . Theo anh ấy nói thì họ quen nhau thật tình cờ , đầu tiên chỉ là tình chi em, nhưng sau đó nó trở thành tình yêu .....Họ yêu nhau thư thế cũng khá dài, khoảng mấy năm gì đó! Và rồi người yêu cũ của anh ấy bị ốm, chạy chữa tốn tiền, cộng với làm ăn buôn bán thua lỗ nên phải về nước . Tôi xin nói thêm người đó ko phải là người việt .Trong thời gian đó anh ấy giúp cô ấy rất nhiều cả về tiền bạc lẫn tinh thần . Anh nói anh rất thương cô ấy, và kể cả bây giờ .Sau khi họ c hia tay , khoảng hơn nưa năm sau thì anh ấy gặp tôi và chúng tôi yêu nhau đến tận bây giờ . Mấy tháng trước cô ấy goi đien và muốn vay tièn để làm ặn,,, Anh ấy hỏi ý kiến tôi và gưi cho cô ấy,,, . Mấy hôm trước, ho gạp nhau trên net , cô ấy muốn người yêu tôi là papa nuôi của lũ trẻ cô ấy,,,, Lần này anh ấy cũng hỏi ý kiến tôi,,, tôi nói là " tuỳ anh " .Và anh nhận làm papa nuôi con cô ấy ! Tôi rất yêu anh ấy, anh cũng yêu tôi ( đấy là theo lòi anh ấy nói,mà tôi cũng có cảm giác như vây, ). Nhưng nhiều khi tôi cảm thấy anh ấy còn nặng lòng với người ta lắm , bởi vì họ chia tay nhau chi vì lý do tuổi tác và vì cô ấy ốm phải về chữa bênh. Tôi không muốn chia sẻ anh ấy với ai khác, tôi có quá ích kỷ lắm không? Tôi phải làm sao bây giơ? CÁc bạn cho tôi lời khuyên nhé!
  2. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tự tin ở mình và để cho anh ấy làm điều anh ấy muốn. Đó là ý kiến của tôi.
    Nếu bạn ngăn cản, anh ấy có thể vẫn làm nhưng không cho bạn biết. Anh ấy đã rất yêu cô ấy, nhưng bây giờ bạn là người anh ấy yêu. Anh ấy có thể nặng tình với cô ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy muốn bỏ bạn để quay lại với cô ấy. Sau khi chia tay, vẫn giúp đỡ nhau thật là đáng quý. Tôi nghĩ bạn cần ủng hộ anh ấy chứ không chỉ tỏ thái độ không ngăn cản "tùy anh".
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    hãy chia sẻ cùng anh ấy và giúp anh ấy bạn nhé . Bạn yêu anh ấy tức là bạn đã đồng cảm với anh ấy rồi , bạn đừng ngại khi phải chia sẻ , tớ tin rằng anh ấy sẽ càng yêu và khâm phục bạn hơn đấy !
  4. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tôi khuyên chị đọc 2 lơi khuyên trên là đủ.

  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chị gái à! ( Gọi chị gái là vị sự tôn trọng, chứ ko phải xét về mặt tuổi tác)
    Shanex đã đọc trường hợp của chị rồi và cũng đang thử đặt mình vào vị trí của chị để cảm nhận suy nghĩ của chị hiện giờ cũng như các nhân vật trong chuyện. Shanex ko dám đưa ra lời khuyên cho chị gái đâu mà chị gái cũng đừng mong đợi cách giải quyết các vấn đề của mình từ những lời khuyên của người khác, hãy cứ xem những lời góp ý của mọi người chỉ có tính chất tham khảo thôi. Bởi ko ai hiểu rõ vẫn đề hơn người trong cuộc cả.
    Chị gái đồng ý ko nào?
    Nếu đặt vào vị trí của chị gái bây giờ thì phải công nhận là rất đau khổ, rối bời và suy nghĩ nhiều lắm. Đây cũng chỉ là tâm lý bình thường thôi mà.
    Shanex sẽ bỏ qua các vấn đề tuổi tác, con cái và chồng củ, chồng mới nhe. Vì trong TY ko có chổ cho những thứ ấy xen vào.
    Xét đến nhân vật nam: Qua những lời chị gái nói thì chứng tỏ anh ấy là 1 người rất tốt, sống có trách nhiệm, thoáng và giỏi. TY anh dành cho chị kia xuất phát từ tình thương. Trong TY phải có tình thương thì mới tồn tại lâu bền được và đó là tại sao anh yêu chị kia nhiều như thế. 2 người ấy chia tay nhau vì chị kia phải quay về nước chữa bệnh, có nghĩa là họ phải chia tay vì hoàn cảnh. Khi 2 người yêu nhau nếu chia tay vì 1 trong 2 hết yêu rồi thì ko sớm hay muộn, cuộc tình này sẽ trôi vào dĩ vãng. Nhưng nếu vì hoàn cảnh mà ko đến được với nhau thì nó sẽ âm ĩ mãi trong lòng và có thể suốt đời ko phai nhoà.
    Xét về chị kia: Chị ấy đúng là 1 người đáng thương thật, chị đang gặp nhiều khó khăn như thế trong khi chỉ có anh là người thân thiết nhất ( dù sao cũng là chồng hụt mà)...........Lẽ ra anh đã thuộc về chị ấy, nhưng vì hoàn cảnh mà chị đã để mất anh. Vì vậy, rất khó để chị quên được anh!
    Còn anh ấy ư? khi biết chị kia như thế làm sao anh nỡ làm ngơ được? anh đã ko thể làm 1 người gắn bó và chia sẽ mọi khó khăn với chị kia suốt đời thì ít nhất anh cũng muốn làm được điều gì đó cho chị bởi dù sao thì 2 người ấy vẫn còn tình nghĩa nữa mà. Nên những việc anh đang làm cũng rất dể hiểu.
    Còn về phía chị gái he? với tư cách là người yêu của anh thì làm sao mà ko buồn được khi biết người yêu mình vẫn còn nặng tình với người cũ, rồi lại còn thân thiết như thế nữa chứ? dù chị gái có cao thương hay nhân hậu bao nhiêu cũng ko thể làm chị gái yên tâm được. Nhưng nếu chị gái rất yêu anh như thế thì chắc chắn ko dại gì để mất anh vào tay người củ rồi phải ko nào? Nếu Shanex gặp trường hợp này, Shanex sẽ làm như sau ( Hihihi....chị gái chỉ tham khảo thôi nhe, chứ cách Shanex thực hiện chưa hẳn là tốt và đúng lắm đâu)
    Đầu tiên phải đặt mục tiêu cho mình là : Giữ lấy anh ấy, rồi sau đó chiếm trái tim anh hoàn toàn.
    Vì vậy, mà luôn tỏ ra thông cảm với anh, chia sẽ và an ủi anh ( dù trong lòng đau khổ lắm nhưng cũng cố gắng mà chịu đựng nhe)..... Chị gái đã chấp nhận để anh làm như thế là đúng rồi ạ, qua đó cũng thấy chị gái khá bao dung và nhân hậu rồi đấy.
    Có lúc chị gái phải nhắc nhở anh quan tâm đến con cái và chị kia nữa, thậm chí chị gái tự chủ động yêu thương đứa con nuôi của anh. Như thế thì anh sẽ rất cảm động và biết ơn chị gái nhiều lắm, anh lại càng hãnh diện và tự hào vì đã có chị gái ở bên nữa.
    Chị gái hãy luôn gần gũi và trở thành bạn của chị kia đi, dùng biện pháp " mị dân" với chị kia, hãy quan tâm chi kia như 1 người bạn và hãy cho chị ấy biết những gì chị gái đang làm cho chị ấy và con nuôi là vì chị gái yêu anh..... Hehehe....Thế thì chị kia làm sao nỡ mà trách chị gái ra khỏi anh được chứ? Biết đâu, chị kia lại cảm thấy hạnh phúc cho anh khi anh gặp được 1 người như chị gái, vì vậy mà dù họ có thân thiết với nhau thì cũng ko nỡ làm điều gì có lỗi với chị gái đâu.
    Qua cách cư xử như thế thì chắc chắn anh sẽ yêu chị gái nhiều hơn và luôn biết ơn chị gái nhiều!
    Cách hay nhất để giữ được anh ấy và làm anh ấy ngày càng yêu chị thì trước hết chị hãy biết yêu thương những người mà anh ấy đang yêu thương như Bố Mẹ anh ấy chẳng hạn, và bây giờ là con nuôi và người củ của anh ấy nữa
    Liệu chị gái có làm được ko? Vì để làm được điều đó thì chị gái phải có tấm lòng vị tha và bao dung lắm đấy.
    Chúc chị gái sớm vượt qua sóng gió này!
  6. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chị gì kia nên chia tay với người đàn ông quá trăng hoa này. Với một người như vậy mình luôn nơm nớp lo sợ mất lúc nào ko hay. Có thể chị sẽ bị 1 cú sốc tinh thần nhưng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả...
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này đúng là.............trẻ con mới lớn, ai đời đi khuyên 1 câu như thế chứ? chưa hiểu hết về chuyện đời lại còn đi khuyên thế ........Thật là ko còn lời nào để nói với nhóc nữa, nhóc vừa có người yêu và đang trong giai đoạn lãng mạn nhất, Nhóc chưa hiểu gì về những trường hợp như chị gái ấy đâu. Ko hiểu, ko biết thì nên im lặng nhóc à! Tuổi của nhóc chỉ bằng đứa em út của chị thôi, mà trong mắt chị em ấy lúc nào cũng trẻ con lắm! Nếu chị gái yêu anh ta nhiều thế thì ko ai dại mà để mất anh ấy. Để mất anh ta thì quá dể nhưng vấn đề là làm sao để giữ được anh ấy kìa và làm anh ấy yêu chị gái hơn và quên đi người củ thì mới gọi là giỏi chứ? Chứ nói như nhóc thì ai làm chả được. Nhóc còn trong sáng quá, là con trai mà chẳng hiều gì về con trai cả, Bored với nhóc thật!
  8. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hu hu , đúng là em hơi gà. Tại em thấy 4rum có topic thì em mới vào đóng góp ý kiến thôi. Tại em ko thấy có dòng chữ "Cấm gà". Mỗi người có quan điểm riêng của mình muh, nghe theo hay ko là phụ thuộc vào thân chủ chứ.
  9. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

  10. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Ak475 Spam trắng trợn

Chia sẻ trang này