1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hay~ cho toi 1 loi khueyn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traitimngotngao2005, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu bất cứ ai cũng ích kỷ và có quyền ích kỷ,việc anh ấy biết chia sẻ với chị rất tốt vì trên thực tế có tin tưởng ở cách cư xử của chị anh ấy mới nói,chỉ cần chị luon tự tin ở chính bản thân của mình mà thôi ,đối với đàn ông chia sẻ và thông cảm là hai vị thuốc không thtể thiếu tất nhiên là không dùng quá liều ,vì thế chị hãy ở bên anh ấy và ủng hộ anh ấy những việc làm đúng nhé!chúc hai anh chị hạnh phúc
  2. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hic làm gì mà gào to thế, lỡ tay bấm nhầm thôi chớ có spam đâu
  3. traitimngotngao2005

    traitimngotngao2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên và động viên mình nhé ! Thực sự gần đây mình mất tự tin lắm , bình thường nó không phải là con người của mình hixhix... Mình chỉ muốn anh ấy là của mình , chỉ là của mình thôi , mình không muốn chia sẻ với ai hết . Chắc mình quá ích kỷ ! Nhưng mà không ích kỷ sao được khi người ta no í cần tiền, anh sốt sắng lo tiền gửi , cô ấy nói ơ đây mùa đông rồi, lạnh lắm, thì anh ấy mải móng gửi quần áo hixhix . Anh ấy nói với mình rằng giữa họ chỉ còn là quá khứ , hiện tại anh ấy yêu mình và chi coi người ấy như người thân, chị em trong gia đình . Mình bối rối lắm, chẳng có ai yêu nhau, chia tay nhau rồi có thể coi nhau như chi em, như người thân trong gia đinh` cả , đã thế lại ở trong trường hợp này nữa chứ !!!
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chị gái à! Tâm trạng bây giờ của chị gái thì cũng dể hiểu thôi mà, ko sao đâu. Chị gái hãy đọc kỹ lại lời khuyên của mọi người đi . Có người đã bảo chị là " Hãy tự tin vào chính mình" và đừng bao giờ nói từ "Tuỳ Anh" là chính xác đấy ạ!
    Nếu chị gái ko tự tin vào mình nữa thì chẳng còn ai giúp được chị gái đâu. Có ai sống mãi vì quá khứ đâu chứ? quá khứ chỉ là những kỹ niệm, là kim chỉ nan cho những bước đi hiện tại của người ấy, và ai cũng phải sống cho hiện tại của mình và hướng đến những điều tốt đẹp ở tương lai. Anh ấy đã nói Đó là quá khứ và chị là người hiện tại của anh ấy...........Vậy thì còn gì mà chị phải lo sợ sẽ mất anh ấy nữa? dù rằng ko ai có thể vui vẻ gì khi người mình yêu thương lại chia sẽ tình cảm với 1 người khác như thế, dù biết đó là nỗi đau nhưng ở đời có nhiều chuyện phức tạp xảy ra lắm, và bắt chúng ta phải chấp nhận thực tế thôi, chị gái à! Khi anh ấy hành động như thế, chắc cũng chẳng thấy hạnh phúc gì nhưng anh ấy là 1 người rất tốt và sống có trách nhiệm nữa, nên anh đang cư xử như vậy là ko sai chút nào. Chị nên cảm thấy may mắn vì đã có được anh trong cuộc đời này, chị nên biết ơn chị kia vì đã ko đến với anh, cho chị gái cơ hội được gặp anh, yêu anh và anh yêu chị gái. Giả sữ chị gái biết người yêu củ của anh đang gặp khó khăn mà anh lại làm ngơ, lạnh lùng thì chị gái nghĩ gì về anh? chị gái có thể yêu 1 người con trai như thế ko? Chị gái à, chỉ cần anh ấy biết cư xử có giới hạn với chị kia, chỉ còn quan tâm vì nghĩa nữa thôi thì ko có gì để chị gái phải buồn lòng hết. Chị gái rất yêu anh, tức chị gái hiểu anh và đồng cảm với anh về mọi thứ. Vậy tại sao hành động này của anh lại làm chị gái mất tự tin như vậy? Chị gái phải là người hiểu anh nhất chứ!
    Tất nhiên làm sao mà ko đau khổ được, tâm lý bình thường thôi mà, chị gái hãy thẳng thắn nói rõ quan điểm của mình cho anh hiểu đi, rằng: Chị gái thấy ko thoải mái khi nhìn người yêu của mình quan tâm và lo lắng nhiều đến EX như thế....Tất nhiên trước khi nói điều này chị gái phải tỏ ra hiểu anh, đồng cảm với anh, cùng anh chia sẽ mọi thứ, ủng hộ anh và yêu anh nhiều hơn khi anh là 1 người tốt và có trách nhiệm như thế...........NHƯNG...........( Chị gái có biết cách nói " Vừa đấm vừa xoa" ko?)..........Lúc đầu phải xoa anh ấy thật nhẹ nhàng tình cảm để anh cảm thấy mình được chia sẽ ( vì chắc chắn anh cũng đang đau lòng mà)....rồi sau đó hãy nói đến vế "NHƯNG" he? vế này mới là mục đích chính của chị gái nè và cũng là cách để " ngăn chặn, phòng tránh từ xa" hiện tượng "Tình củ ko rủ cũng đến" đấy. Như thế anh ấy sẽ hiểu chị gái hơn và cũng biết trách nhiệm với chị gái nữa, để anh luôn nhớ rằng dù làm gì thì làm cũng ko nên để chị gái buồn và đau khổ như thế!
    Chúc chị gái hạnh phúc! chị hãy tự tin lên đi, bên chị gái có rất nhiều người bạn ảo như Shanex nữa mà.
  5. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    @ traitimngotngao:
    Muốn biết anh bạn của bạn có thật sự là chỉ vì tình cảm bạn bè mà giúp đỡ cô kia không thì bạn hãy xem cách xử sự của anh ấy với những người xung quanh. Nếu anh ta là một người nhiệt tình luôn hết lòng với bạn bè thì có thể tạm yên tâm rồi. Ngược lại nếu bình thường anh ta là người nhỏ mọn, ngại giúp đỡ, riêng với chị này mới quan tâm thế thì có lẽ tình cảm giữa hai người đó ko chỉ là bạn bè, và bạn sẽ cần phải nói chuyện thật rõ ràng.
    Lời cuối cùng là bạn đừng nên có ước muốn giữ anh ta làm của riêng mình, đàn ông vốn ko thích sự gò bó, bạn nghĩ vậy sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Phải để chút không khí cho tình yêu còn hít thở nữa chứ ;)
  6. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chị gái à,cunbong rất hiểu tâm trạng của chị .Cunbong cũng biết chị cũng đã cố để thông cảm cho anh khi bảo là tuỳ anh...Quá khứ tạo nên 1 phần con người của hiện tại...Nếu chị thực sự yêu anh ý thì hãy tin tưởng .. Còn nếu anh ý là người k xứng đáng với tình cảm chị dành cho người ta thì hãy để anh ý ra đi...
    Tốt nhất là chị hãy khéo léo nói chuyện với anh để 2 người có thể chia sẻ với nhau dù nó thật khó vì đó là vấn đề hơi bị nhạy cảm...Chúc chị sẽ hạnh phúc bên người mình đã lựa chọn!
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn . Sống trên đời ko còn tình thì cũng còn có nghĩa . Thấy người đã từng chung lưng đấu cật với mình bây giờ khó khăn hoạn nạn , há dễ làm ngơ ? Theo tớ , bạn nên động viên anh ấy giúp chị kia . Làm như thế anh ấy sẽ yêu quý và trân trọng bạn hơn .
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Sẽ có 3 đánh giá thế này, khi mà bạn nói "TUỲ ANH"
    Một là anh ấy, sẽ ko làm vậy nữa, vì sẽ hiểu làm tổn thương ít nhiều đến bạn và đủ hiểu anh ấy ko thể bao bọc cô ấy suốt đời được ( rõ ràng cô bạn gái già này đang có những "âm mưu" đề lôi kéo sự ràng buộc anh í về phía đấy, nên bạn phải cực kì cảnh giác với địch )
    Hai là sẽ vẫn giúp đỡ, nhưng sẽ hứa ko thể giúp sâu hơn ( như làm papa chẳng hẳn )
    Ba là. tình cũ ko rủ cũng tới........Nhất là khi lí do chia tay giữa họ
    ko phải là cạn tình.
    Cho nên việc cần nhìn nhận của bạn là có thực sự yêu anh ấy và muốn đi đến cùng với nhau ko ? Yêu nhau thì tự bản thân sẽ biết cách giữ được nhau lắm bạn ạ

Chia sẻ trang này