1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy cho tôi 1 lời khuyên !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuan_anh, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuan_anh

    xuan_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hãy cho tôi 1 lời khuyên !

    Tôi cũng không biết là nên làm như thế nào nữa , tôi viết bài này lên đây 1 phần là để giải toả những suy nghĩ của mình và một phần cũng mong có những ý kiến của mọi người.
    Năm nay tôi đã 23 tuổi rồi, cái tuổi này cũng không phải là quá nhỏ để có 1 suy nghĩ chính chắn về chuyện tình cảm . nhưng cũng không phải là có đủ sáng suốt để định hướng cho mình một con đường đi đúng nhất.
    Tôi đã từng thất bại trong tình yêu, và đã có 1 thời gian tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó , nhưng tôi đã nghĩ đến anh, người làm cho tôi luôn phải nghĩ là phải làm cách nào đó khiến cho anh phải bót tính trăng hoa đi . nói như thế có vẻ như tôi thật ngốc , vì anh hơn tôi 7 tuổi , anh già dặn hơn tôi rất nhiều, từng trải hơn và cũng ranh ma nữa , nói như thế không hề quá lời đâu vì anh đã từng yêu rất nhiều người, anh có tiếng là chịu chơi , đầu tiên tôi cũng chỉ nghĩ là sẽ chơi bời quan hệ bình thường thôi, nhưng anh đã nói lời yêu tôi trước. thật sự mà nói tôi cũng đã rung động, nhưng tôi đã nghĩ anh cũng chỉ chơi bời thôi và không thành thật khi nói yêu tôi. cho nên tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng tôi sẽ làm cho anh phải đau khổ nếu như anh làm như thế với tôi. thật sự tôi đã quý anh. nhưng khi đi bên anh tôi luôn phải đề phòng. luôn nghĩ phải làm gì đó để chọc tức anh. tôi thấy mình thật trẻ con, anh nói với tôi rằng anh rất yêu tôi, những lúc như thế tôi thấy anh ấy không có chút giả dối nào. nhưng tôi lại nghĩ đến những chuyện trước kia của anh ấy. tôi sợ rằng tôi cũng sẽ lại trở thành người tiếp theo trong số những người anh đã từng nói yêu. Có lần tôi đã hỏi anh rằng " anh có thật lòng với em ko ? " anh nói " Nếu như em ko tin thì bây giờ em có thể chấm rứt quan hệ với anh , vẫn chưa muộn đâu " anh nói tôi quá đa nghi, anh cũng nói rằng anh biết tôi nghĩ nhiều về chuyện trước kia của anh ấy , anh có thể hiểu được tôi nghĩ như thế nào. nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ qua những chuyện trước đây của anh ấy để có thể đón nhận 1 tình yêu thật sự , không phải suy nghĩ quá nhiều, không phải có những toan tính,.không phải lo sợ , nhưng tôi vẫn có những mặc cảm trong tôi về anh.
    hãy cho tôi 1 lời khuyên . tôi thấy khó nghĩ quá !
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đã nói được câu này thì chứng tỏ anh chàng của em thuộc dạng " YÊU theo phản xạ có điều kiện" rồi.... tốt hơn là nên tránh xa ....
    Dĩ nhiên, không thể bỏ qua việc anh chàng này đã dày dặn tình trường đến nỗi cảm xúc hơi bị " đóng băng". Thông thường, những anh chàng như thế được ví như ngựa ... càng bất kham càng là ngựa quý . Nếu cô nàng nào có đủ khả năng chinh phục được thì khỏi lo chuyện giữ chân anh ta sau này vì khi anh ta đã chịu dừng chân thì có nghĩa bạn là sự lựa chọn tối ưu cho trái tim anh ta.
    Một câu nói trên có thể chưa đủ để chứng minh mọi thứ nhưng em nên để ý đến hành động của anh chàng đó. Nếu anh ta giành cho em những lời hoa mỹ tình cảm thì có nghĩa là em sắp có tên trong danh sách nạn nhân ... Với type con trai này.. càng yêu nhiều thì càng nói ít...
  3. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    con trai kiểu này đáng sợ quá, tránh xa thôi , kẻo hại đời mình
  4. xuan_anh

    xuan_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm ơn những lời góp ý của mọi người . nhưng nếu như bây giờ đây tôi nói rằng tôi đã yêu anh , và tôi không muốn mất anh, không muốn trở thành quá khứ của anh ấy , muốn có được tình yêu của anh, vậy thì tôi phải làm sao đây. tôi muốn giữa tôi và anh sẽ có 1 kết quả tốt đẹp như tôi mong đợi, liệu tôi có quá ngây thơ khi nghĩ như thế không.
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    bạn chẳng ngây thơ chút nào. vì đó là mong ước tự nhiên của những người đang yêu. người yêu tôi bằng tuổi tôi, không từng yêu nhiều người như bạn, nhưng mà cái tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt thì chắc có lẽ cũng hao hao như người yêu bạn thôi. tôi biết hy vọng vào một tương lai bền vững với anh là điều mong manh vô cùng, nhưng tôi vẫn hy vọng, dù bằng tuổi nhau nghĩa là có thể khoảng thời gian phải chờ đợi để đi đến một happy end là còn lớn hơn bạn rất nhiều. nhưng tôi vẫn yêu và chờ đợi. bạn đang là người yêu của anh ấy, hãy cứ như bạn lúc ban đầu khi anh ấy gặp bạn. đừng băn khoăn gì cả vì đó mới chính là con người mà anh ấy yêu. đừng để sự lo lắng làm bạn thay đổi. dù quá khứ của anh ấy thế nào, con người bây giờ đang ở bên bạn mới là quan trọng nhất. nếu còn đã xác định được là trái tim bạn thuộc về anh ta thì đừng để tuột mất những gì bạn đang có. anh ấy đã dứt khoát chấm dứt hẳn với những cô gái trong quá khứ. cho nên bạn vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người, trong đó có tôi, trong chuyện tình cảm. bởi vì giữa chúng tôi vẫn còn cái bóng không biết bao giờ mới có thể xoá nhoà của người thứ ba , chính là người yêu cũ của anh ấy.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy các bạn ạ , tình đời lắt léo lòng gái khó lường . Đã yêu thì 1 lời cho nó xong , đằng này lại còn bày đặt sợ với lại sệt .
    Báo cáo với em là anh y hệt cái tên mà em đang yêu , thậm chí còn mê gái trăng hoa gấp đôi hắn . Anh cũng tán đổ gái ào ào , đổ xong lại chạy nhưng anh rất chung thuỷ . Ai bảo với bé bọn trăng hoa là không chung thuỷ hả ? Thật ra bọn trăng hoa rất chi là chung thuỷ , nhưng phải trúng người mới chung thuỷ được chứ . Khi chưa tìm được 1/2 đích thực của mình thì chúng anh thường chung thuỷ với vài em cùng 1 lúc . Thành thật là thế . Kẻ trăng hoa phong lưu đa số là các chàng trai tốt . Các em nên thông cảm và thấu hiểu cho những kẻ đa tình , phương châm là các em nên gác lại quá khứ hướng tới tương lai .
    P/S : Sự thật là mình cũng rất chung thuỷ , nhưng bọn chúng nhất định không tin . Mình nói với chúng mình chưa hôn lần nào . Thế mà chúng nó xỉ vả mình , bảo mình nói dối . Mình chỉ nói chuyện thôi mà chúng nó lại đề cao cảnh giác . Mình hiền lành mà chúng bảo mình gian ác . Cái bọn gái xinh đùi ngon như đùi gà luộc ấy , yêu thì nói không iêu thì thôi , đây là đây mệt quá trời rồi
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ờ... Vậy thì em phải học cách " khiêu vũ với bầy sói ". Nếu thành công sẽ có tất cả.. Nếu thất bại sẽ mất tất cả.. Chỉ có điều tỉ lệ thành công không phải là 50% mà là 1%. Em không ngây thơ nhưng phải xem xét lại bản lĩnh của mình cái đã..
    Nếu yêu em thật sự thì với thời gian quen biết lâu như vậy, anh chàng của em sẽ không đợi đến lúc em chia tay người yêu mới tỏ tình đâu.. Nhất là với một người rất giỏi tán như vậy
  8. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho anh ấy 1 thời gian để chứng tỏ em ạ.
    Và em cũng cần thời gian để khẳng định em.
    Vẫn biết quẳng dao, quay đầu lại sẽ thoát khỏi bến mê nhưng em cần tìm hiểu thêm về anh ấy.
    Anh ấy yêu nhiều người nhưng có có để lại hậu quả xấu không?
    Anh ấy có thề non hẹn biển với nhiều người không?
    Yêu nhiều cũng có thể tha thứ được nhưng yêu mà không biết nghĩ cho người yêu là không thể tha thứ.
    Lời hẹn thề không thể nói rồi bỏ 1 cách dễ dàng.
    Thế nhé em gái!
    Cố lên nhé.Nhớ lời anh nói: tự tin là 1 vẻ đẹp không phải người con gái nào cũng nhận ra và cũng có.
    Vẫn có anh bên đời mà.
  9. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Ngài Anhxtanh đã sai khi nói rằng không có gì là tuyệt đối.
    Tình yêu là tuyệt đối
    Chỉ có người yêu là thay đổi mà thôi!
    Được vietaq sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 05/08/2004
  10. meotomcodon

    meotomcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là bạn chẳng ngây thơ khi tin và yêu anh ấy đâu, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, con thuyền nào rùi cũng phải tỉm bến đâu. Với 1 con ngưòi càng trăng hoa thì càng mong tìm kiếm được tình yêu thật sự của cuộc đời mình. Nếu người đàn ông có vợ rồi thì chuyện trăng hoa lại là 1 chuyện khac, còn với người đàn ông chưa vợ thì chỉ đơn giản là không muốn bỏ lỡ mất tình yêu của mình, và cũng là người mềm yếu không đủ sức để vượt qua cảm xúc đến bất chợt. Nếu bạn yêu anh ấy thì hãy giữ anh ấy, để cho anh ta hiểu được tình cảm của bạn lớn đến mức nào. Nhưng nhơ là đừng làm điều gì dại dột, hãy luôn để anh ấy phải tôn trọng bạn và muốn tìm hiểu nhiều hơn về bạn. Nếu bạn để anh ta có cảm giác chán thì có nghĩa là bạn đã để mất anh ấy. Nhưng những điều tôi viết chỉ đơn giản là giúp bạn hiểu thêm về 1 người đàn ông trăng hoa thui. Còn với câu nói " Nếu như em ko tin thì bây giờ em có thể chấm rứt quan hệ với anh , vẫn chưa muộn đâu " " Nếu như em ko tin thì bây giờ em có thể chấm rứt quan hệ với anh , vẫn chưa muộn đâu " thì tôi thấy anh chàng của bạn cũng chả thiết tha gì với tình yêu của minh, bạn cũng chỉ là 1 trạm dừng chân trên bước đường của anh ây thôi, vì nói câu đấy là 1 lời thách thức và đã không tôn trọng bạn rùi.
    Good luck!!!

Chia sẻ trang này