1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy cho tôi 1 lời khuyên !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuan_anh, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết bạn đã từng trải hay chưa. nhưng khi đọc những lời này của bạn, tôi đã phải mím chặt môi. nếu không có những người đứng xung quanh thì tôi đã bật khóc. vì những điều bạn nói nếu áp dụng vào trường hợp của tôi thì chỉ có những điều buồn mới đúng
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Những lời biện hộ tình yêu đầy hợp lý. Chẳng lẽ các anh cho rằng mình có cái quyền trăng hoa và yêu thích người này nhưng rồi sẽ chung thuỷ. Em biết là dằn vặt về quá khứ và các mối quan hệ thì các anh rồi đến lúc sẽ kêu người yêu mình khó khăn, hay cày xới quá khứ, dễ gây nên chán người yêu. Buồn cười nhỉ, nhưng có khi nào nghĩ được cho người yêu mình chăng khi họ đến với anh, họ tự hỏi, anh từng yêu người này, yêu người kia rồi bỏ hết, liệu số phận của mình có vậy khi mà cái tính trăng hoa ngay cả khi có mình anh cũng đâu từ bỏ. Và anh chỉ nói rằng đó chỉ là phút giây yếu mềm ( dễ thương thật ) còn yêu chung thuỷ và yêu 1 người là phải đúng người. Hoá ra anh yêu nhiều người để thử và để tìm xem ai là cái người đúng đó sao ? Biện hộ nghe hợp lý với những trái tim đang yêu nhỉ ?
    xuan_anh thân, cứ tin đi. ao_mong thấy hạnh phúc xa xỉ lắm, nó ngắn ngủi từng giây phút, khi chị còn yêu thương người đó, hãy tận hưởng hết những gì người đó có thể dành cho chị......nghi ngờ chỉ làm ngắn hạnh phúc thêm thôi, rồi chị sẽ mệt mỏi với chính mình bởi những cảm giác đó .
    Nếu .......... luôn là giả dụ, không thể có thật, thật đáng tiếc. Dạo này cảm thấy tình yêu cũng có nhiều điều funny lắm.
    Chẳng có gì quan trọng nữa. Đúng như mẹ nói vậy, chẳng ai thương mình bằng mình đâu .....
  3. xuan_anh

    xuan_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh VietAQ . em nghĩ là em sẽ nghe theo lời anh đấy . Vì em đã yêu cho nên em sẽ tha thứ , đã chấp nhận yêu thì nên chấp nhận cả quá khứ của người đó đúng không anh, có điều là mình đừng nên lôi chuyện quá khứ của người ta ra để nói vì ai cũng đều có quá khứ của mình. em sẽ cho anh ấy thời gian, và em cũng sẽ khẳng định lại chính mình . Cũng như anh HBB nói la em phải học cách " khiêu vũ với bầy sói" biết đâu em lại thành công đúng không a.
    Em rất cảm ơn mọi người. em cảm thấy mình tự tin hơn nhiều . kết quả như thế nào em cũng sẽ không hối tiếc , " dám làm dám chịu " đúng không ạ.
    Một lần nữa em cảm ơn mọi người
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Khó ai có thể cho một câu trả lời chính xác về tình yêu vì mỗi người mỗi khác.
    Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện của một người đàn ông bị coi là hư hỏng theo tiêu chuẩn Việt nam hay nói cách khác là trăng hoa, thiếu đứng đắn.
    Cậu ta là người có nhiều hoài bão, muốn phát triển sự nghiệp cho nên không muốn lập gia đình sớm, trước 30 tuổi. Đối với xã hội Việt nam, chuyện trinh tiết vẫn còn quan trọng, những chuyện QHTD trước hôn nhân, v....v là chuyện vẫn còn đang gây ra tranh luận hiện nay huống hồ là mười mấy năm về trước.
    Thanh niên tuổi trẻ còn một con đừơng dài trước mặt, còn một loạt mục tiêu học vấn và bậc thang sự nghiệp để theo đuổi, bắt chị em Việt Nam chờ đợi thì phí hoài tuổi thanh xuân. Yêu cũng dở mà không yêu cũng dở. Yêu em nào mà em ý bảo anh cứ học xong đi, rồi khi anh về nước, đêm tân hôn mình sẽ......Du học nước ngoài, học xong ĐH, Tiến sỹ, rồi có chú nào lại làm Post- Doc thì có mà 10 năm là ít. Tuổi thanh niên phơi phới khoẻ mạnh mà lại cứ tối ngày "tập tạ tay" thì hỏng hết súng ống ,vớ vẩn sau này còn dễ bị "khóc ngoài quan ải". Cậu ta lại có thể hình khoẻ mạnh, nhiều tố chất và lại không thích quan hệ với gái mại dâm cũng như tự sướng.
    Bài toán phải giải làm sao?
    Cũng may, cậu ta có quen biết nhiều con của các nhân viên đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam, với con gái phương Tây chuyện QHTD chỉ để giải quyết vấn đề sinh lý. Quen biết nhau một thời gian, đến khi bố nó hết nhiệm kỳ hoặc nó sang nghỉ hết hè lại về. Gái Tây thực tế, nó chỉ coi đó là chuyện tình của tuổi teenage hay highschool lover mà thôi, khi về nước nó cũng quên mình ngay. Đến thời sinh viên cũng vậy, bọn nó chỉ coi đó là college romance. Còn nếu nói đến lập gia đình là cả vấn đề lớn, cần phải giải quyết nhiều bài toán để trả lời cho câu hỏi liệu họ đã sẵn sàng chưa? Ai sẽ là người trang trải cho các chi phí để duy trí túp lều tranh có hai trái tim vàng đó? Cần phải chuẩn bị tài chính để chuẩn bị cho sự ra đời của em bé cũng như tương lai của em bé sau này, v....v. Vì vậy, thanh niên phương Tây không có ai hỏi cái câu hỏi hoặc dò xét xem vợ mình có còn hay mất.
    Nói thế này nghe có vẻ phũ phàng nhưng nếu ai đó có người yêu mà lại đi ngủ với cô khác như vậy có phải là mang tiếng"cheating" hay không? Nếu ngủ với gái mại dâm thì cũng tồi tệ chẳng kém?
    Vì vậy, cậu thanh niên đó có khá nhiều bạn gái và phần lớn là người phương Tây. Cậu ta lại có nhà riêng, khá thành đạt trong kinh doanh. Hàng xóm có thể nói là thường xuyên thấy những phụ nữ khác nhau ở trong nhà cậu ta. Có những người sống chung một thời gian dài là đằng khác.
    Theo quan niệm và nhận thức của người Việt nam, cậu này là hỏng, thiếu đạo đức.
    Nhưng nhìn nhận theo chiều hướng khác, cậu ta hoàn toàn không lừa gạt một người nào cả? Tất cả những người kia đến với cậu ta hoàn toàn tự nguyện. Cậu ta không có hứa hẹn, thề thốt, hoàn toàn không bội tín và lừa dối. Tất cả những người phụ nữ đến với cậu ta đều thoải mái và vui vẻ, sau này vẫn là bạn bè. Nhìn thấy nhau hoàn toàn vui vẻ.
    Một ngày kia, sau khi đạt được những thứ cậu ta muốn và chán những buổi đi chơi đêm, la cà ở các night club, quán bar, phòng trà, uống rượu, tiệc tùng chỉ để giết thời gian vì không muốn trở về căn nhà rộng rãi sau giờ làm việc. Lúc đó, là thời điểm mà người đàn ông này ready cho một kiểu sống mới. Và nếu có một người con gái nào đến đúng thời điểm này và họ hợp nhau, thông cảm với cậu ta. Cô ta sẽ có một người đàn ông tốt, từng trải, có kinh nghiệm, vững chãi lèo lái gia đình. Cậu ta chán chuyện ong **** và cũng không còn tò mò khi thấy cô giá nào ăn mặc gợi cảm vì cậu ta thừa biết sau những lớp vải đó là cái gì.
    Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên không có đáp số chung cho tất cả các chuyện tình trên thế giới. Mỗi người mỗi khác. Vì vậy chỉ có bạn là có câu trả lời chính xác cho trường hợp của mình.
    Câu kết là:
    Chúc bạn luôn luôn hạnh phúc!
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bác Net lấy ví dụ hay , em đang phấn đấu để như anh bạn của bác đây . Con trai xa nhà , yêu cũng dở mà không iêu cũng dở . Yêu vào mất tự do , mất thời gian mất tập trung vào công việc , học hành .Không iêu thì cũng thèm thuồng
  6. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có hai nguyên nhân làm cho lo ngại của em đặc biệt có lý. Thứ nhất là đàn ông đã trải qua vài mối tình rồi rất hiếm có ai có khả năng yêu (nồng cháy) nữa. Thứ nhì- giống đực là giống đi truyền giống, cho nên Sở Khanh (đàn ông không gọi nhau là Sở Khanh ) là việc dễ hiểu, vì càng có (lừa) nhiều con cái thì xác suất duy trì nòi giống của nó càng cao. Ngược lại, con cái luôn muốn chọn một con đực phù hợp, có sức khoẻ và khả năng kiếm ăn, bảo vệ tổ ấm để phối giống. Đây là vấn để bản năng, vì vậy xưa nay đàn bà luôn không hiểu đàn ông và ngược lại .
    Dông dài một tí thế thôi, anh nghĩ là nếu em có cảm giác anh chàng hơn em 7 tuổi ấy có chút ít giả dối thì thôi đi em ạ. Anh là đàn ông, bản thân anh cũng từng đểu cáng như thế rồi, anh không lạ gì.
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 06/08/2004
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    lên ttvn 3-4 năm nay giờ mới thấy có mỗi bài chú lysucun là đáng đọc .Nói chí phải
  8. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    THeo như Bonbon thấy con trai có thích " lừa" nhiều cô thì cũng là để QHTD thôi chứ có phải để có con đâu mà có sắc xuất duy trì nòi giống cao nhỉ anh LSC. Họ chơi bời thế nhưng khi họ muốn có con thì lại muốn lấy vợ vì muốn cho con mình có một gia đình đàng hoàng giống trường hợp anh NET ý ...ấy nhầm bạn anh NET chứ .
    Xuân Anh à, mình cũng ko thích con trai đã có quá khứ quá oai hùng như vậy, thiết nghĩ cô gái nào mà chả muốn người yêu là của mình thôi mà phải ko. Mình nghĩ trong trường hợp đó mình sẽ tìm cách lánh xa anh bởi vì lý trí mình bảo rằng CÓ THỂ đến 1 ngày anh ấy cũng sẽ chán cảnh gia đình và lại muốn phiêu lưu như thời "trai trẻ". Còn nếu mình đã yêu anh tới mức ko thể xa anh thì mình sẽ chấp nhận anh và cả quá khứ của anh và sẽ ko nghi ngờ , day dứt nữa vì khi đó mình đã thật lòng yêu anh và một cái chữ " có thể " ấy ko đủ để huỷ hoại tương lai của 2 người.
  9. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi người Phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng khi nói tiếng yêu là khi ấy người ta mới thật sự bắt đầu tìm hiểu về nhau, mới thật sự có điều kiện để tìm hiểu. Cái quan trọng là đừng vội vã. Vồ lắm thì vập nhiều.
    Mẹ tôi vẫn dạy tôi rằng "thoang thoảng hoa nhài lại thơm lâu".
  10. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết bạn đã từng trải hay chưa. nhưng khi đọc những lời này của bạn, tôi đã phải mím chặt môi. nếu không có những người đứng xung quanh thì tôi đã bật khóc. vì những điều bạn nói nếu áp dụng vào trường hợp của tôi thì chỉ có những điều buồn mới đúng
    [/QUOTE]

Chia sẻ trang này