1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy cho tôi 1 lời khuyên !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuan_anh, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chung thuỷ cũng có năm bảy loại anh a. Ai bảo chia tay khi cả hai đã chán nhau rồi là không chung thuỷ nào? Con trai trăng hoa thỉ hay tự an ủi mình chắc chắn là người chung thuỷ nếu gặp đúng một nửa của mình. Con gái cũng thế.
    [/quote]
    Thế đấy các bạn ạ , tình đời lắt léo lòng gái khó lường . Đã yêu thì 1 lời cho nó xong , đằng này lại còn bày đặt sợ với lại sệt .
    Báo cáo với em là anh y hệt cái tên mà em đang yêu , thậm chí còn mê gái trăng hoa gấp đôi hắn . Anh cũng tán đổ gái ào ào , đổ xong lại chạy nhưng anh rất chung thuỷ . Ai bảo với bé bọn trăng hoa là không chung thuỷ hả ? Thật ra bọn trăng hoa rất chi là chung thuỷ , nhưng phải trúng người mới chung thuỷ được chứ . Khi chưa tìm được 1/2 đích thực của mình thì chúng anh thường chung thuỷ với vài em cùng 1 lúc . Thành thật là thế . Kẻ trăng hoa phong lưu đa số là các chàng trai tốt . Các em nên thông cảm và thấu hiểu cho những kẻ đa tình , phương châm là các em nên gác lại quá khứ hướng tới tương lai .
    P/S : Sự thật là mình cũng rất chung thuỷ , nhưng bọn chúng nhất định không tin . Mình nói với chúng mình chưa hôn lần nào . Thế mà chúng nó xỉ vả mình , bảo mình nói dối . Mình chỉ nói chuyện thôi mà chúng nó lại đề cao cảnh giác . Mình hiền lành mà chúng bảo mình gian ác . Cái bọn gái xinh đùi ngon như đùi gà luộc ấy , yêu thì nói không iêu thì thôi , đây là đây mệt quá trời rồi
    [/quote]
  2. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em chưa nhìn bản chất cơ bản của việc quan hệ ********. Quan hệ ******** có tác dụng gì? Nếu em chỉ nhìn vào khía cạnh thoả mãn thể xác thì là nhìn hơi nông. Sự thoả mãn thể xác ấy nó chỉ là "cái bẫy" của sự sinh sản. Cũng như mùi thơm của một món ăn chỉ là cái bẫy làm cho người ta muốn ăn. Còn lợi ích thực sự của sự ăn là ở chỗ người ta có thể tiếp tục sống.
    Nói thế cũng có nghĩa là con người chỉ là một sản phẩm ngẫu nhiên và bị chi phối bởi một ông chủ kỳ quặc mà người ta gọi là các Gien. Anh nói thế thôi vì dạo này anh ngại phải giải thích cặn kẽ và phải sử dụng đến nhiều thứ lý thuyết, thuật ngữ lẩm cẩm. Nếu em thích thì nên đi tìm sách về Gen và về sinh học tiến hoá mà đọc.
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thế này nha anh VietAQ , em không nghĩ là mình đang tranh cãi về cái chuyện này bởi thật ra ai cũng có cái lý của mình. Vậy gọi là trao đổi suy nghĩ cùng nhau để hiểu về phái kia hơn nhé vì có anh nói " đàn bà không bao giờ hiểu được đàn ông " ( em nhớ ko kỹ từng câu chữ lắm nên có gì các anh bỏ quá cho ).
    Thứ nhất, em muốn hỏi anh VietAQ :
    Nếu người mình yêu từng nói " yêu " nhiều người ( tất nhiên phải thế thì các cô mới tin và đổ ). Cũng có người thì hứa hẹn, có người thì không.
    Nếu người ta cũng từng gây ra hậu quả rõ ràng là ngoài ý muốn.
    Rồi như chị xuan_anh nói đó, anh ta vẫn còn gặp gỡ người yêu cũ, ai biết là có chuyện gì. Khi người con gái biết thế thì anh chắc hiểu, lòng ghen hờn khiến người ta luôn nghĩ là đã từng có chút gì đó với nhau chẳng lẽ bây giờ lại trong sạch - điều mà đến các anh nếu có thấy thì cũng sẽ phải ngồi suy đoán thôi.
    Theo anh thì người con gái có sự nghi ngờ, lo sợ ...... là đúng chứ ? Mà khi người yêu nói với mình rằng em cảm thấy không bối rối về lòng tin thì lại luôn nói đúng kiểu lý sự cùn : anh thế thôi, em yêu được, tin được thì tin không thì thôi. Tại sao không tìm cách thể hiện để người ta tin tưởng nhiều hơn ?
    Ok, bản thân em vẫn đồng ý với suy nghĩ rằng: người con trai dù đi đâu, gặp gỡ ai nhưng yêu thương thì có 1 người duy nhất là thực sự. Nhưng đó chỉ là nói chung và vì bản thân em cũng hi vọng và tin như thế rất nhiều. Vấn đề, tại sao chị em phải suy nghĩ cơ chứ : con người ta quá ích kỷ, khi vui vẻ thì họ chỉ nghĩ cho mình nhiều hơn là người mình yêu thương và hết lòng vì mình.
    Nếu đã ăn vụng, em nói thật, thì cũng nên biết cách chùi mép. Còn không thì đừng ăn, chỉ là làm khổ người mình yêu, phải chăng đó là cách yêu của các anh ? Em tự thấy thà không biết còn hơn là biết mà không thể làm nổi gì vì khi đó sự đã rồi, yêu thì nhiều, rồi lại tin và cho cơ hội. Tất nhiên sức chịu đựng con người ta có hạn, cơ hội thì cũng chỉ có 1. Nhưng chả lẽ các anh khi sung sướng bên "cái con cá thứ hai" đó không nghĩ về sau người mình yêu " thực sự " nếu biết sẽ đau khổ thế nào à ?hay là lại hát bài How can I tell her - ích kỷ quá.
    To LySuCun : em đồng ý chuyện trăng hoa đó chẳng liên quan gì đến việc thoả mãn cái chuyện sinh lý cả. Vì nói thật, các anh chỉ là thích thấy mình ghi được nhiều " thành tích " - một kiểu chinh phục được rồi chán. Nhưng như vậy vẫn chỉ là biện hộ vì dù sao cũng khiến hai người con gái phải đau buồn vì anh. Như vậy có đáng mặt nam nhi không nhỉ ? Thà cứ nói, yêu ai cũng yêu, thích cả hai nhưng có thể sự lựa chọn chỉ được 1 khiến anh ở lại với người này và phải bỏ người kia. Có phải như vậy chân thật hơn không ? vì theo em nghĩ, chẳng bao giờ anh bỏ công sức theo đuổi người ta vì 1 chút nhất thời cả, ít ra cũng là có yêu thích. Chỉ là người lấy làm vợ thì khác với người để làm người yêu không thôi. Nói vậy có đúng không ạ ?

    Chút tranh luận, mong các anh không nghĩ em bức xúc quá mà nói về con trai toàn điểm không hay . Mong có hồi âm để tranh luận tiếp .
    Được ao_mong sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 06/08/2004
  4. Fantombaby_TH2004

    Fantombaby_TH2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi cung đa yêu 1 nguoi` nhu anh ban trai của ban va` kêt'' quả la` 2 đua'' tôi chia tay chang bao giỏ` tinh` yêu no'' lai nhu thê'' ca khi ban yêu anh ay'' ban co bao giỏ` nghi đên'' ai khac'' ko? vi` nhu thê'' anh ay'' chang co'' 1 tinh` yêu thủc. sủ. đâu se la` kho'' lam'' để quên phải không ?nhung tât'' cả se qua thôi ban hay cô'' lên vi` minh` không phải tiêc'' nhung nguoi` nhu thê'' va` cung chảng cân` phải ân hân điêu` gi` ca vi` minh` không phải la` nguoi` co'' loi chuc'' ban se vuot. qua moi chuyên.
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cô/cậu này thây đổi giới tính nhanh thế!
    Mũi tên chổng ngược lên mà ăn nói ỏn ẻn như chị em.
    Ngay ở bài bên cạnh, đổi giới tính thành "chàng" mà viết văn cũng "uỷ mị", "yếu đuối", khóc than cho nàng.
    Nam nhi đại trượng phu kiểu gì vậy [​IMG]
    [topic]400444[/topic]
  6. scnme

    scnme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi hoan toan dong y voi ban meoconcodon. Tuy nhien khi yeu nguoi ta kho co the kem che cam xuc cua minh. Khi cang yeu thi cang muon tiep can va niu keo nguoi ay, du rang do la nhung cu dien thoai hay email vo^ co*''. Toi nghi hay nen chung to tinh yeu voi nguoi biet tran trong tinh cam chan that cua minh hon la co gang duoi theo mot cai bong. Doi khi nen nhin thang vao thuc te ma co quyet dinh dung dan ban a.
    Chuc ban may man va tu tin !!
  7. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời thường lắt léo thế đáy ...tôi cũng chỉ biết nói vỡi bạn rằng hãy lẵng nghe tiếng nói từ chính tâm hồn mình ...tôi cũng sẽ thế khi vào trường hợp của bạn ...tôi sẽ chọn và không hỗi hận vì mình đã chọn ...dù có thể bạn không hài lòng về sự lựa chọn của mình nhưng bạn không thấy trách ai cả ...dù có rũ bỏ quá khú nhưng bạn cũng thanh thản hơn.....chúc bạn có sự lựa chọn đúng nhất ...chúc bạn hạnh phúc ...
  8. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thế bác giải thích thế nào khi khá nhiều chị em bây giờ cũng quan hệ với nhiều anh đơn giản chỉ cho vui hoặc cũng là "lừa" như bác nói. Ở XH phương Tây điều này nhan nhản nhé. Từ khi con người có nhiều cách phòng tránh thai hiệu quả và tỉ lệ tử vong trẻ em giảm, QHTD đã bước sang một trang mới rồi và QHTD đã có chỗ đứng ko nhất thiết phải gắn liền với QH sinh sản, vì vậy chuyện vì là con đực nên muốn gieo giống nhiều ko giải thích được cái sự lăng nhăng, đực hay cái cũng vậy thôi, có người này người nọ.Nói như bác chắc khối em mất niềm tin ở đàn ông rồi , rõ dại chưa ??. Túm lại là , có thể thuyết của bác ko sai 100 năm trước, còn bây giờ thuyết đó nên được cập nhật.
    Hơn nữa, chuyện "lừa" về thể xác là một từ dường như chỉ gắn với con trai ở VN nhưng nói thật là cái đó cũng là do mấy quan niệm trọng nam khinh nữ thôi. Còn á, ngay cả ở VN giờ con gái " lừa" con trai cũng khối khối đấy.
  9. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Khổ thật, anh đã viết ở bài trước đủ ý cả rồi mà em vẫn không chịu hiểu ra..
    Nếu em chịu khó đọc thuyết tiến hoá và nghĩ một chút, thì em sẽ hiểu được hiện tượng quan hệ ******** tuyệt đối chỉ để thư giãn, nếu có, sẽ dẫn đến hậu quả gì. Với lại, tự nhiên đã đặt ra cái qui chế mà ai chịu nghĩ một chút sẽ nhận ra là: tỉ lệ giữa số lần quan hệ ******** so với số lượng trẻ em ra đời là khoảng 1000 : 1. Thậm chí tỉ lệ này còn lớn hơn, vì trung bình một người quan hệ ******** khoảng 5000 lần trong đời, nhưng số lượng con cái trung bình của một gia đình trên thế giới này hiện nay có lẽ chỉ khoảng 3, chứ không phải là 5.
    Hơn nữa, thuyết tiến hoá của Darwin xây dựng trên nguyên tắc truy hồi, vì thế nếu nó chỉ đúng đến thời điểm cách đây 100 năm còn bây giờ thay đổi- tức là sai, thì lý thuyết tiến hoá của Darwin chết lâu rồi chứ không ngày càng được coi là lý thuyết duy nhất có thể đúng về tiến hoá đâu em ạ.
    Về việc làm giảm uy tín đàn ông- anh nghĩ chả có vấn đề gì đâu. Ai cũng biết cái TTVN này không còn là một sân chơi phi lợi nhuận, phi chính trị nữa- nhưng có ai muốn dời bỏ nó mà đi đâu?. Có bảo các em gái rằng thằng Tom Cruise rất Sở Khanh thì cũng đâu có làm giảm số lượng các em gái mê hắn, sẵn sàng lên giường với hắn. Sự thật chỉ là sự thật còn cuộc sống cần những sự vượt- vượt khỏi sự thật và vượt khỏi sự dối trá- vượt để sống và hoàn thành nghĩa vụ mà Gien đã qui định cho chúng ta. Sự thật, vì thế, rất rẻ tiền. Về phần anh, anh là thằng đi tìm sự thật và muốn sống với sự thật cho nên anh cũng không nghĩ là có nhiều em có khả năng sống được với anh lâu. Nếu có em nào, thì hẳn em ấy phải là một loài khủng long gớm ghiếc- mình đồng da sắt, trái tim inox với lý trí bằng cao su tổng hợp siêu bền có khả năng chịu nhiệt độ cao, thích nghi được với những cú nện sấm sét từ mọi phía.
    Mà thôi, anh không thích múa may lung tung ở đây. Chúc em vui.
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 06/08/2004
  10. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hey ko phải bây giờ thay đổi mà thuyết tiến hoá của Darwin sai nhé anh hiểu sai rồi. Em nói là anh chỉ ra rằng con trai về mặt di truyền là có quyền được trăng hoa vì tính thú để duy trì nòi giống là một giải thích sai. Nếu anh đọc kỹ và " suy nghĩ kỹ" những gì em viết thì anh sẽ hiểu là em rất là tôn trọng thuyết tiến hoá. Chỉ vì mình xuất phát từ loài khỉ ko có nghĩa là con người phải có lông đầy mình, có tay phát triển hơn chân ... chính vì vậy mới là tiến hoá chứ ko phải lùi hoá hay tại chỗ hoá...
    Bonbon biết Bon với anh tranh luận thì có mà cả ngày cũng ko hết nhưng Bon cũng ko thích cái kiểu mang kiến thức ra dùng sai chỗ dẫn tới " mị dân" , cho nên Bonbon chỉ nói chung với các bạn thế này, đặc biệt là Xuân Anh, con trai ko phải ai cũng thuộc họ "Sở", và con gái cũng ko phải bản chất ai cũng ngoan hiền. Con trai hay con gái thi ai cũng có cả " con" và " người". Việc cân bằng cái đó thì mỗi người 1 khác.
    Chúc các bạn vui và chúc anh LSC kiếm được khủng long của mình

Chia sẻ trang này