1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy cho tôi 1 lời khuyên !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuan_anh, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy anh mới học hết lớp 3 trường làng đã phải bỏ học vì cô giáo bỏ đi lấy chồng thôi dạy rồi nên làm gì có kiến thức nọ kia. Em cứ dọa anh hay "mị anh" là anh ngất xỉu đấy.
    Em có mời anh uống rượu cả ngày thì ok ngay chứ tranh luận cả ngày thì không đâu.
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 07/08/2004
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đa tình với trăng hoa có khác nhau không các bác?
    Một số người được trời phú cho khả năng yêu thương dào dạt. Họ có thể yêu chân thành, cuồng si một người duy nhất ở một thời điểm nhất định. Tuy nhiên cảm giác yêu của họ cũng chóng tàn và họ dễ dàng yêu lại một người nào đó cũng nồng nhiệt không kém gì những lần trước. Điều đó không có nghĩa là họ giả dối khi yêu. Khi yêu họ không nghĩ rằng đó chỉ là tình yêu qua đường, cũng hi vọng rằng người họ đang yêu là người cuối cùng. Và khi phát hiện ra tình yêu của mình nhạt đi, họ cũng cảm thấy đau khổ. Những người như thế đa phần là đàn ông, nhưng cũng có những người là phụ nữ.
    Những người như thế thì liệt vào loại nào hở các bác?
  3. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cả thèm chóng chán. Có lẽ cũng là vì mắt kém, nhìn nhầm người, tưởng người ta hay lắm. Sau một thời gian biết rõ thì chán.
    Một phần những người cả thèm chóng chán là những người có khả năng sáng tạo cao.
  4. daslumpa

    daslumpa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chán thật... Anh LSC đã mỏi mồm ở cái topic IQ... mà vẫn chưa chịu hiểu ra điều gì hả anh. Em đã dặn anh rồi cơ mà...
    Lời khuyên cho topic này ư? Tình yêu làm gì có chỗ cho sự nghi ngờ. Bạn đừng nghi ngờ gì cả. Nếu mà nghi ngờ thì chấm dứt ngay lập tức. Còn không, hãy chờ đến lúc bị lừa/được hạnh phúc. Như thế nó mới sướng.
  5. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Anh Kazzi- Slump nói rất phải. Tớ rốt cục vẫn loay hoay không tìm ra cách để vượt mình.
    Thôi chào box Tâm sự, tớ đi đây.
  6. lvlmg

    lvlmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của bác Netwalker
    Khó ai có thể cho một câu trả lời chính xác về tình yêu vì mỗi người mỗi khác.
    Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện của một người đàn ông bị coi là hư hỏng theo tiêu chuẩn Việt nam hay nói cách khác là trăng hoa, thiếu đứng đắn.
    Cậu ta là người có nhiều hoài bão, muốn phát triển sự nghiệp cho nên không muốn lập gia đình sớm, trước 30 tuổi. Đối với xã hội Việt nam, chuyện trinh tiết vẫn còn quan trọng, những chuyện QHTD trước hôn nhân, v....v là chuyện vẫn còn đang gây ra tranh luận hiện nay huống hồ là mười mấy năm về trước.
    Thanh niên tuổi trẻ còn một con đừơng dài trước mặt, còn một loạt mục tiêu học vấn và bậc thang sự nghiệp để theo đuổi, bắt chị em Việt Nam chờ đợi thì phí hoài tuổi thanh xuân. Yêu cũng dở mà không yêu cũng dở. Yêu em nào mà em ý bảo anh cứ học xong đi, rồi khi anh về nước, đêm tân hôn mình sẽ......Du học nước ngoài, học xong ĐH, Tiến sỹ, rồi có chú nào lại làm Post- Doc thì có mà 10 năm là ít. Tuổi thanh niên phơi phới khoẻ mạnh mà lại cứ tối ngày "tập tạ tay" thì hỏng hết súng ống ,vớ vẩn sau này còn dễ bị "khóc ngoài quan ải". Cậu ta lại có thể hình khoẻ mạnh, nhiều tố chất và lại không thích quan hệ với gái mại dâm cũng như tự sướng.
    Bài toán phải giải làm sao?
    Cũng may, cậu ta có quen biết nhiều con của các nhân viên đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam, với con gái phương Tây chuyện QHTD chỉ để giải quyết vấn đề sinh lý. Quen biết nhau một thời gian, đến khi bố nó hết nhiệm kỳ hoặc nó sang nghỉ hết hè lại về. Gái Tây thực tế, nó chỉ coi đó là chuyện tình của tuổi teenage hay highschool lover mà thôi, khi về nước nó cũng quên mình ngay. Đến thời sinh viên cũng vậy, bọn nó chỉ coi đó là college romance. Còn nếu nói đến lập gia đình là cả vấn đề lớn, cần phải giải quyết nhiều bài toán để trả lời cho câu hỏi liệu họ đã sẵn sàng chưa? Ai sẽ là người trang trải cho các chi phí để duy trí túp lều tranh có hai trái tim vàng đó? Cần phải chuẩn bị tài chính để chuẩn bị cho sự ra đời của em bé cũng như tương lai của em bé sau này, v....v. Vì vậy, thanh niên phương Tây không có ai hỏi cái câu hỏi hoặc dò xét xem vợ mình có còn hay mất.
    Nói thế này nghe có vẻ phũ phàng nhưng nếu ai đó có người yêu mà lại đi ngủ với cô khác như vậy có phải là mang tiếng"cheating" hay không? Nếu ngủ với gái mại dâm thì cũng tồi tệ chẳng kém?
    Vì vậy, cậu thanh niên đó có khá nhiều bạn gái và phần lớn là người phương Tây. Cậu ta lại có nhà riêng, khá thành đạt trong kinh doanh. Hàng xóm có thể nói là thường xuyên thấy những phụ nữ khác nhau ở trong nhà cậu ta. Có những người sống chung một thời gian dài là đằng khác.
    Theo quan niệm và nhận thức của người Việt nam, cậu này là hỏng, thiếu đạo đức.
    Nhưng nhìn nhận theo chiều hướng khác, cậu ta hoàn toàn không lừa gạt một người nào cả? Tất cả những người kia đến với cậu ta hoàn toàn tự nguyện. Cậu ta không có hứa hẹn, thề thốt, hoàn toàn không bội tín và lừa dối. Tất cả những người phụ nữ đến với cậu ta đều thoải mái và vui vẻ, sau này vẫn là bạn bè. Nhìn thấy nhau hoàn toàn vui vẻ.
    Một ngày kia, sau khi đạt được những thứ cậu ta muốn và chán những buổi đi chơi đêm, la cà ở các night club, quán bar, phòng trà, uống rượu, tiệc tùng chỉ để giết thời gian vì không muốn trở về căn nhà rộng rãi sau giờ làm việc. Lúc đó, là thời điểm mà người đàn ông này ready cho một kiểu sống mới. Và nếu có một người con gái nào đến đúng thời điểm này và họ hợp nhau, thông cảm với cậu ta. Cô ta sẽ có một người đàn ông tốt, từng trải, có kinh nghiệm, vững chãi lèo lái gia đình. Cậu ta chán chuyện ong **** và cũng không còn tò mò khi thấy cô giá nào ăn mặc gợi cảm vì cậu ta thừa biết sau những lớp vải đó là cái gì.
    Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên không có đáp số chung cho tất cả các chuyện tình trên thế giới. Mỗi người mỗi khác. Vì vậy chỉ có bạn là có câu trả lời chính xác cho trường hợp của mình.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    To Netwalker: Đọc bài của bác xem ra bác bênh vực cho bọn con trai qua nhỉ? Xin hỏi Bác đánh giá thế nào về đạo đức của chàng trai trong câu chuyện của bác. Giả sử nhân vật chính trong câu chuyện đó là một cô gái, bác nghĩ thế nào về cô gái đó? Bác có chấp nhận yêu và lấy một cô gái như vậy làm vợ không?
    Liệu trong vấn đề này có sự bình đẳng giữa Nam và Nữ không nhỉ???
    Được lvlmg sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 08/08/2004
  7. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    To em I_am_joking:
    Đa tình và trăng hoa khác nhau em à.
    Đa tình là kiểu như yêu nhiều người, có cảm tình với nhiều người (có thể là cùng 1 thời điểm hoặc khác thời điểm, nhưng thường là khác thời điểm). Trường hợp này giống như trường hợp em đã nói ở trên đấy. Tình cảm của người ta là thật. Đa tình thì dường như chẳng thể nói được là đàn ông hay đàn bà ai nhiều hơn ai. Từ "đa" trong từ "đa tình" nghĩa là nhiều mà em.
    Trăng hoa là kiểu như các man đi đâu cũng muốn tán tỉnh cưa cẩm phụ nữ (hoặc phụ nữ cưa cẩm đàn ông) để ghi thêm thành tích hoặc để lợi dụng thân xác ý (nhưng lý do về lợi dụng thân xác thì có vẻ nhiều hơn). Cái này thì anh nghĩ thường xảy ra đối với đàn ông hơn vì đàn ông có điều kiện tốt hơn để thực hiện điều này.
    "Đa tình" thì chưa chắc đã là không chung thuỷ nhưng "trăng hoa" thì chắc chắn là không chung thuỷ.
    To bác Lý Sự Cùn:
    Ấy ấy bác đi đâu thế? Cứ ở lại box tâm sự cho vui cái nào. Bác đi là uổng công tôi đã phân tích mấy bài thơ của bác và chứng tỏ cho bác thấy là có người hiểu được bác đấy thôi. Nếu tôi được tiếp xúc với bác thì chắc sẽ có thể nói được nhiều hơn thế đấy.
    To em xuan_anh: Những cái gì đã thuộc về bản chất của con người thì khó thay đổi được lắm em à. Nếu em thực sự muốn nhận được những lời khuyên đúng đắn hơn thì anh nghĩ em nên kể nhiều hơn về anh bạn em.
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bênh vực cho con trai.
    Nếu bạn đã từng đọc các bài của tôi chắc sẽ không có suy nghĩ như thế này.
    Nếu nhân vật chính là con gái, tôi cũng thấy bình thường có lẽ tôi sống trong xã hội vậy cho nên cảm thấy bình thường.
    Mấy anh em nhà tôi lấy vợ là người nước ngoài, và phần lớn mấy người đó cũng đều học cao, và có tuổi, như nhân vật chính trong chuyện này.
    Ở xã hội phương Tây, không có chuyện đòi hỏi trinh tiết, đêm tân hôn mà đòi hỏi, vợ đạp ra đường. Mất nhà, mất cửa, mất công ty ngay lập tức, mặc dù tất cả tài sản đó là do mình tạo ra. Đàn ông ở đây còn bị xếp sau cái cột đèn.
    Đối với tôi, tôi chưa bao giờ đòi hỏi, hay thậm chí có một chút suy nghĩ rằng bạn gái, hay vợ là phải còn trinh tiết cả. Cho dù quá khứ của vợ tôi như thế nào không quan trọng, cái chính là sống với tôi như thế nào.
    Tôi tự tin ở bản thân mình. Tôi hoàn toàn không sợ chuyện tình cũ không rủ cũng tới.
    Trong nhận thức của tôi cũng như gia đình tôi, phụ nữ thậm chí có ưu thế hơn nam giới. Mặc dù, Ba tôi làm việc rất bận, tài giỏi, kinh doanh thành đạt, chứ không phải loại vô công rồi nghề, ăn bám vợ nhưng vẫn làm việc nhà, nấu ăn rất giỏi và thường nấu tiệc mỗi khi Mẹ tôi có bạn bè tới chơi. Anh em chúng tôi lớn lên trong môi trường như vậy, cho nên đều quen chia xẻ việc nhà. Chúng tôi tìm thấy niềm vui trong đó chứ không cảm thấy khó khăn, mặc cảm hay ngượng nghịu khi phải giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, v...v.
    Hy vọng những điều trên giải đáp được câu hỏi của bạn!
    Oh! quên mất bổ xung thêm. Bạn hỏi tôi nhận xét thế nào về đạo đức của chàng trai đó. Trong bài viết trước tôi đã trả lời rồi. Nếu xét theo tiêu chuẩn Việt nam là thiếu đứng đắn, đại loại đủ các từ xấu. Còn chuyện đó là bình thường trong xã hội phương Tây. Vấn đề chính là khác biệt về nhận thức. Nếu nhận thức nó là xấu thì nó là xấu, nếu nhận thức nó là bình thường thì nó là bình thường. Vậy thôi.
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 09/08/2004
  9. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác thấy hay quá! đàn ông con trai tư tưởng phải thoáng thế chứ!
    Đọc bài của xuân_anh thấy hơi giống tâm trạng của tôi. Tôi thấy đã yêu thì đừng có tính toán được hay mất cứ sống hết mình là được. (Tất nhiên là phải có sự hiểu biết...). Chúc bạn thật hạnh phúc và đã yêu thì đừng bao giờ nói hối tiếc nhé! Sống hết mình & yêu hết mình...
  10. lvlmg

    lvlmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    To netwalker:
    Thật khó tranh luận với bạn về chuyện này vì tôi và bạn vốn sống và lớn lên ở hai môi trường khác nhau. Vì vậy quan niệm và lối sống cũng khác nhau. Tôi đang sống ở một nước phương Đông, lại sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đều là nhà giáo vì vậy ngay từ nhỏ tôi đã được rèn rũa rất kỹ lưỡng về những vấn đề như vậy. Có thể tôi là một người còn mang tư tưởng Phong Kiến nhưng khi sống ở một xã hội mà việc quan hệ trai gái... còn là vấn đề đạo đức thì chắc là cũng không quá lạc hậu đúng không?
    Bạn có nói rằng:"Nhưng nhìn nhận theo chiều hướng khác, cậu ta hoàn toàn không lừa gạt một người nào cả? Tất cả những người kia đến với cậu ta hoàn toàn tự nguyện. Cậu ta không có hứa hẹn, thề thốt, hoàn toàn không bội tín và lừa dối. Tất cả những người phụ nữ đến với cậu ta đều thoải mái và vui vẻ, sau này vẫn là bạn bè. Nhìn thấy nhau hoàn toàn vui vẻ
    Qua thật ở Vn hiện nay có rất ít các chàng trai không hề hứa hẹn gì khi đến với các cô gái (như nhân vật bạn kể). Họ thường thề non hẹn biển.... chỉ cần đạt được mục đích của mình thì chẳng từ một câu nói nào cả. Có thể con gái VN khác với phụ nữ Phương Tây về chuyện "yêu", không thể dễ dàng chấp nhận nhưng chuyện đó trước hôn nhân nên người con trai mới phải như vậy. Tôi có được nghe kể về nhiều người cùng yêu và hứa hẹn cùng một lúc với nhiều cô. Có không ít những người có trình độ học thức, có địa vị trong xã hội và không biết bao nhiêu cô gái đã qua tay anh ta, nhưng đến khi chọn vợ để lấy thì tuyên bố chỉ lấy các em "còn nguyên", thật không thể hiểu nổi. Vì vậy là con gái sống ở phương Đông có thể yêu, có thể tìm hiểu nhưng phải biết giữ mình, đấy là điều rất quan trọng. Tất nhiên không thể phủ nhận ở Vn cũng có nhiều các cô gái hư hỏng từ rất sớm....
    "Tôi tự tin ở bản thân mình. Tôi hoàn toàn không sợ chuyện tình cũ không rủ cũng tới"
    Tôi thực sự khâm phục về suy nghĩ cũng như quan niệm sống của bạn nhưng có lẽ nó chỉ phù hợp với cuộc sống ở phương Tây chứ ở Vn e rằng... nó vẫn rất mới mẻ. Nếu đàn ông ở Vn ai cũng suy nghĩ được như bạn thì có lẽ con gái đỡ khổ hơn rất nhiều đấy. Chẳng biết liệu có được 1% đàn ông ở VN có suy nghĩ như bạn không nhỉ?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Xin lỗi bạn Xuan_ Anh vì đã sử dụng nhiều đất của bạn mà chưa đóng góp được ý kiến gì cho bạn cả!

Chia sẻ trang này