1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi 1 lời khuyên!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi younglost, 15/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. younglost

    younglost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi 1 lời khuyên!!!

    Tôi là 1 thằng sinh viên năm thứ 3!
    1 năm trước đây khi sắp hoàn thành khoá học ở viện Goethe để chuẩn bị đi Đức, nhưng vì 1 suy nghĩ nông cạn tôi đã đạp đổ tất cả!
    Bây giờ, hơn bao giờ hết, tôi khát khao được học tập tại Đức!
    Tôi đang cố gắng tìm lại con đường 1 năm trước tôi đã đi lạc!
    Tôi chỉ sợ mình sẽ đánh mất đi cái khát khao hiện giờ, cái quyết tâm đang làm tôi nổi hết cả da gà trong mình lên!
    Tôi rất mong được nhận được lời khuyên của các bạn!

    Xin cám ơn vì đã đọc bài viết của tôi!
    phamvuvietanh2004@yahoo.com
  2. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình cũng có cai sai lầm đấy để bây h không có cái khát khao giống bạn ...
  3. kimcamnhung

    kimcamnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    The thi ban giong toi roi.Co le nguoi ta noi "con ca mat la con ca to"cung dung,toi xdinh di Duc chi vi nghi la k mat tien hoc fi,con k thi di dau cha dc(nha co dieu kien ma).nhung den khi truot fong van va mat co hoi sang D thi moi cam thay them khat(vi cai hoi ban cung doan voi toi bjo da yen am va vui ve roi-cu nhin thay anh chung no la buc minh).
    Vi la toi da mat co hoi nen danh chiu,chu neu ban ma co dieu kien thi nen di,minh la thanh nien ma,chang fai ai cung co dieu kien nhu the,sao k tan dung?chung minh con tre the nay,di di,dung co suy nghi.di du hoc k bao jo la lang fi ca.
    Nhung ma ban fai xdinh ro day,sang do fai la hoc that su co,neu k thi fi tien lam.
    TOI UNG HO BAN DI!
  4. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cái hay và thú vị lắm, tớ nghĩ Đức là mảnh đất thích hợp để khám phá......!!!!!!
  5. younglost

    younglost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn nói!Lần thứ nhất khi học tiếng Đức, tôi chỉ học vì bố mẹ là chính.
    Nhưng ngay bây giờ, tôi đã hiểu nó thực sự chỉ dành cho mình, cho chính mình.
    Cám ơn các bạn đã khuyên tôi.
    Tất cả mọi người cùng cố gắng hết sức cho nhưng mục tiêu mà mình đã đặt ra nhé!
    :D :D :D
  6. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    người ko vì mình, trời tru đất diệt...
    chẳng có mảnh đất hứa đâu, chỉ cần có lòng thì đâu cũng là nơi khám phá... là thằng đàn ông , nói 2 chữ quyết tâm ko phải là nói cho vui...
    cố lên đừng nói suông...
  7. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ,du học là cái duyên cái số rồi,dù bạn có muốn hay không,tuỳ thuộc vào số phận của bạn rùi.Nếu cho tớ một điều ước,tớ chỉ mong muốn một cuộc sống thật bình yên mà thôi,thế là quá đủ rồi
  8. tantuyen

    tantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn sẽ thành công.Mình lo sợ sẽ dẫm vào vết xe đổ của bạn sau 1 năm nữa.1 năm nữa mình sẽ tốt nghiệp ĐH,và lúc đấy ,có thể mình sẽ như bạn bây giờ........sẽ hối tiếc..........
    cố lên nhé!!!!!
  9. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Có một người, trẻ tuổi, mạnh khỏe, lạc quan, sáng sủa, có một gia đình thật đẹp đẻ, có một số lương rất ổn định, có một cô vợ rất hiểu biết, còn có vài người bạn rất thân. Y cũng rất chăm chỉ làm việc, sống rất thoải mái, lâu lâu cũng đi chơi vui vẻ với bạn bè, uống tý rượu đánh tý bài bạc. Về tới nhà, có vợ chiều chuộng, con cái ngoan ngoãn, đôi giày ngủ êm ái, chiếc giường mềm mại, phòng đọc sách yên tĩnh.
    Ai ai cũng đều cảm thấy người này quá hạnh phúc, nhưng y, y lại cảm thấy RẦU MUỐN CHẾT.
    Mỗi ngày đi làm, về nhà, ăn cơm, đọc sách, sao cuộc sống con người lại đơn điệu đến thế ? Tại sao ngay cả một chút thích khích cũNg chẳng có ?
    [*] Bỗng thích khích đùng một cái dồn tới, cả cuộc sống bỗng do những cơ duyên đưa lại mà biến đổi cả toàn diện, đèn hồng, rượu xanh, tóc dài mềm mại, gót chân trắng nơn nà như bạch ngọc chạm trổ, đêm tối, hoàng hôn, thế giới màu hồng màu xanh, và một gia đình nát bét không còn ra gì nữa cả.
    Người nào thấy y sống qua những ngày đa sắc đa dạng như vậy đều cảm thấy y đã tìm được hạnh phúc cho chính mình. Nhưng còn y thì sao ?
    [*] Hạnh phúc ? Thế nào là hạnh phúc ?
    Tôi không thể trả lời được, nhưng tôi có nghe một người chân chính là thông minh có nói một câu:
    - Một người trong lòng chân chính là hạnh phúc, thông thường là khi họ còn chưa có được, hoặc là họ đã mất nó đi từ lâu lắm.
    cứ tiến lên đi
  10. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nghĩ lại con đường mà tôi đã đi qua, tôi tự hỏi liệu mình đã đi đúng hướng, hay tất cả là sự tình cờ của số phận, tất cả đã sắp đặt để lúc này đây tôi có mặt tại nơi đây, và ngẫm nghĩ về những ngày đã qua. Bao nhiêu khó khăn mà tôi đã vượt qua, cho dù có những thời điểm đen tối, tuyệt vọng,rồi sau đó giành giật với cuộc đời để được đón nhân, tin tuởng và sự chia sẻ của mọi người, tôi hiểu rằng chẳng có gì sắp đặt trước cả. Nếu tôi không lặng lẽ bước về phía trước bất chấp khó khăn, thì có lẽ tôi cũng đã chẳng thể có mặt ở đây lúc này. Dù tuyệt vọng thế nào, tôi cũng chẳng bao giờ có một chút suy nghĩ minh sẽ vứt bỏ, chỉ một ý nghĩ đó thôi đã khiến tôi cảm thấy mình chết rồi, là đồ bỏ đi rồi, những lúc đó tôi chỉ có hình ảnh, đó là cái đẹp đẽ nhất , tuyệt vời nhất cũng chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc mà thôi, đêm tôi mới là chân lý,cái dữ dội của bão tố rồi cũng tan biến đi mà thôi, sóng to gió lớn khi vào đến bờ thì cũng sẽ phải tan ra thành bọt mà thôi. Vì thế chỉ cần nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, tất cả vẫn vậy thôi, cứ hiên ngang tiến lên, đường đã mở sẵn dưới chân ta rồi...

Chia sẻ trang này