1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi 1 lời khuyên!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi younglost, 15/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói ,em thấy nó vật vã ,trăn trở thế nào...!hẳn một số bác cũng đã từng đi và từng trải nghiệm ,rắn rỏi bao nhiêu kô thấy, mà đã thấy bị phang cho khuỵ gối ngay cái lần bước qua bên này( em ngụ ý Đức) .Thiết ngẫm, là người lạc quan chắc họ chỉ cười xoà một cái trước gian nan, rồi lại bước tiếp.....chứ mà thổn thưc liệu phải kẻ trượng phu!
  2. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Là một trượng phu thì tôi không dám nhận, nhưng nhìn lại thì mình cũng là một hảo hán. Cái nghiệt ngã của cuộc đời mà tôi phải chấp nhận và trả giá không phải đến khi sang Đức mà đó là thời tuổi trẻ xốc nổi của minh,người ta học đại học 4 năm còn tôi thì 7 năm,người ta tuổi trẻ vui vẻ, còn tôi tuổi trẻ chìm trong khói thuốc phiện, mất tất cả, tôi trách ngưòi thì ít mà trách mình thì nhiều, bạn trẻ muốn sang Đức cần một lời khuyên, nên tôi viết bài, ngoài ra không dám ca thán gì đâu. Ở đời sống khó lắm, nên tôi chỉ dám tâm niệm một câu thôi: Cắn răng chịu thiệt, vững gót làm người. Xin hết ở đây.
    Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này, đâu biết con đường ngày mai ra sao, nhưng tin số phận chẳng lẽ nào...
    Đời người qua mau mảnh đất kia nay thành nấm mồ, chôn giấu những người mà ta yêu thương, yêu thương mái nhà mẹ ta đang ngồi...
  3. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì bài viết trên đã lạc đề, không đúng với chủ đề trên topic.Vậy, tôi xin sửa sai bằng bài viết này, tôi thấy hiện giờ đại sứ quán đã có những thay đổi quan trọng trong việc phỏng vấn xin Visa du học, đó là tập trung vào mục đích học tập của du học sinh. Tôi có một chút kinh nghiệm trong việc phỏng vấn của đại sứ quán, xin được đưa ra để những bạn chuẩn bị phỏng vấn tham khảo, theo tôi biết thì hiện giờ câu hỏi đưa ra phỏng vấn sẽ gồm 3 nội dung:
    Thứ nhất là họ sẽ hỏi về mục đích đi học ví dụ như: vì sao chọn nước Đức để học tập, vì sao chọn trường đó, thành phố đó để học tập. Nếu bạn vượt qua được 3 câu hỏi này, thì họ sẽ yêu cầu bạn chỉ cần trả lời bằng tiếng Việt thôi.
    Thứ hai, sau đó họ sẽ yêu cầu bạn nói về chương trình học tập của bạn tại trường đại học, những Modulgrupen mà bạn phải học, thời gian học ra sao, học những môn học tự chọn gì, và vì sao bạn chọn những môn đó.
    Qua được phần này, họ lúc này sẽ tập trung vào kiến thức chuyên môn của bạn, nếu như bạn đã tốt nghiệp đại học về một chuyên ngành nào đó, họ sẽ hỏi kỹ bạn về chuyên ngành đó, như gồm những công việc gì, cụ thể ra sao. Ví dụ như tôi tốt nghiệp quản lý kinh doanh về chuyên ngành quản lý nhân sự thì họ hỏi tôi là quản lý nhân sự bao gồm những công việc gì, sau đó thì họ hỏi cụ thể về một công việc như về đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực thì cụ thể thì phải làm những gì...
    Nếu bạn có sự chuẩn bị tốt thì tất cả chỉ khoảng hơn 10 câu thôi. Chúc các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn may mắn và tự tin.
    Trên đây là lời khuyên của tôi đây nhé, cảm ơn mod đã thông cảm mà không xoá bài viết trước.

Chia sẻ trang này