1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết mục đích sống là gì???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chotim2006, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chotim2006

    chotim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi biết mục đích sống là gì???


    Tôi sống ngần này tuổi rồi (27) nhưng thật sự không hiểu mình đang sống vì cái gì nữa
    Ngày xưa, thời còn kháng chiến, cuộc sống thật sự có ý nghĩa khi mình sống và đóng góp công sức của mình để dành lại độc lập cho tổ quốc.
    Thời xa hơn (hồi còn phongkiến) thì cuộc sống thanh niên là muốn tạo dựng một công danh lưu lại cho đời sau.
    Nhưng đến bây giờ, rõ ràng Việt Nam đang trên con đường xã hội chủ nghĩa, hướng tới một mục tiêu là sao cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Nhưng thử hỏi như thế liệu có quá lời hay không?
    Nhiều khi tôi muốn làm một cái gì đó để đóng góp cho cuộc sống này, nhưng khó quá, tự mình làm thì không thể, nhưng khi làm cho người khác muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình nhưng khó thật đấy.
    Đồng ý là có nhưng tổ chức, những người rất tâm huyết với cuộc sống này, có những người rất muốn cho cuộc sống này tốt đẹp lên, nhưng mà sống chỉ có một cá nhân làm sao có thể làm được cái gì,
    muốn làm việc, muốn tạo lập được cái gì đó, nhưng thử hỏi trong cơ chế này thì làm được gì nào.
    Chuyện vui:
    Có một bà mẹ dạy con rằng:
    Cuộc sống này điều cần là có năng lực, nhưng yếu tố đủ, then chốt lại là làm sao biết thuận theo thế thời, biết nịnh người, theo ý người mà làm tốt công việc.
    trên một khía cạnh nào đó mà đúng, nhưng lại quá oan cho những người có khả năng, năng lực làm việc, có ý muốn đóng góp xây dựng sao cho cuộc sống này tốt lên.
    có ai là không có một chút gì vương vấn???
    xin hỏi mục đích sống của bạn trẻ bây giờ là gì????
    nếu bạn nghĩ rằng phấn đấu vì sự nghiệp, phấn đấu có một vị trí nhất định trong xã hội, phấn đấu để trở thành người đứng trong top những người đứng đầu, bạn phải làm gì? phải như thế nào?? có ai không biết không nhỉ???
    Tôi đưa vấn đề lên diễn đàn mong được sự góp ý, cùng bàn luận.
    là một người mới, nhưng tôi ấp ủ suy nghĩ từ rất lâu rồi. mong được mọi người chỉ giáo.
    Cám ơn nhiều.
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi tham gia debate với bạn.
    Trước hết trong bài viết của bạn có nhiều chỗ cần phải sửa lại nếu không muốn bị xoá đi.
    Bạn muốn đóng góp, hoan nghênh, nhưng bạn nhận thức thế nào là đóng góp cho xã hội. Bạn không đóng góp được bởi vì bạn muốn ở một vị trí mà bạn muốn để đóng góp chứ không muốn ở một vị trí khác để đóng góp. Vấn đề thầy với thợ đấy. Ai cũng có thể đóng góp cho xã hội hết, chẳng qua là bạn có thể devote cho cái lý tưởng đấy như thế nào thôi, có chịu lặn lội, khó khăn để giúp cho cộng đồng hay không... Và có phải là bạn được tạo mọi điều kiện là bạn có khả năng đóng góp đâu, còn tuỳ thuộc vào năng lực của bạn nữa. Đừng nói chỉ có vấn đề cơ chế, 1 mình bạn đúng là không thể làm được nhiều việc, nhưng cũng vẫn có thể làm được nhiều việc khác, vấn đề là có thực sự muốn làm hay không thôi.
    Bạn phấn đấu cho bạn hay bạn đóng góp cho xã hội vậy. Nếu ai cũng trở thành những người ở top đứng đầu thì xã hội đi xuống hết. Hầu hết những người đó chỉ tay năm ngón hết. Có khả năng không mà đạt mục tiêu cao vậy, có dám xông pha không mà đòi đặt mục tiêu cao thế.
    ----------------------------------------------------
    Mình bị tội hay lý luận, cuối cùng cũng chẳng biết mục đích sống của mình là gì nhỉ Tặc lưỡi mà rong chơi tháng ngày thôi, làm được gì thì làm, không làm được thì thôi. Tóm lại, mục đích là sống vui vẻ, thanh thản đầu óc.
  3. nktvnvn

    nktvnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ chỉ có một lần, cho nên rảnh rang làm gì được thì làm, chia sẻ trách nhiệm với xã hội (tham gia tình nguyện, v.v.), góp phần đấu tranh những cái bất công còn tồn tại. Mục đích sống là vậy. Viễn cảnh của tuổi già không tốt đẹp lắm, nếu con cháu không bỏ mặc thì bản thân cũng bị mặc cảm là gánh nặng cho người thân. Sống thật, sống tốt. Đó, mục đích đó.

Chia sẻ trang này