1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết phải làm gì....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanhphuclatatca, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhphuclatatca

    hanhphuclatatca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi biết phải làm gì....

    (Xin lỗi Mod vì đã gửi tiếp như thế này. nhưng chỉ lần này thôi. Xin đừng xoá của tôi)

    Chúng tôi đã yêu nhau được hơn 1 năm, tôi 23 tuổi, người yêu tôi 17 tuổi, chúng tôi đã yêu nhau thật nhiều, và dành cho nhau thật nhiều tình cảm. Tôi muốn xin lời khuyên về mối quan hệ hiện tại và tôi muốn bắt đầu từ chuyện này.

    Chúng tôi đã đi quá giới hạn, thực sự đây là điều ngoài mong đợi của chúng tôi, tôi đã nhiều lần từ chối và cương quyết không làm việc đó bởi thực sự cô ấy còn quá trẻ, còn tôi thì còn nhiều hoài bão cho tương lai, thời gian để đến được hôn nhân còn rất dài, có lẽ cũng 5 hoặc 6 năm, không gì có thể chắc chắn được và nếu như có chuyện đó, quả thật sẽ làm khổ 2 người rất nhiều. Ngoài ra, tâm lý sẽ bị ảnh hưởng và tình cảm sẽ bị sứt mẻ rất nhiều.

    Tôi đã từng nói, anh yêu em, anh phải giữ cho em, chúng mình đừng làm điều đó, cô ấy cũng đồng ý và chúng tôi đã thực hiện điều đó trong một thời gian dài", Và khi điều đó xảy ra, những mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đó.

    Thời gian đầu chúng tôi yêu nhau, cô ấy đã bạn trai, họ vừa chia tay nhau sau hơn 2 năm yêu nhau. Cô ấy rất buồn vì điều đó. Cô ấy yêu sớm quá, lại trong giai đoạn phát triển, trong khi đó thì gia đình lại không được hạnh phúc. sự chia tay đó đã làm cho cô ấy suy nghĩ rất nhiều và hình thành nên trong cô ấy những suy nghĩ về cuộc sống không được tốt đẹp. Tôi là người đã gặp cô ấy khi cô ấy đang trong trạng thái bất ổn, nhưng rồi chúng tôi đã yêu nhau.

    Tôi đã cố gắng rất nhiều trong một thời gian dài để giúp cô ấy qua được thời gian khó khăn của một người còn quá trẻ vừa phải trải qua sự phản bội trong tình yêu. Thời gian qua đi, với tình cảm của mình, tôi đã làm cho cô ấy quên đi những suy nghĩ về mối tình đầu của mình. Nhưng những khó khăn lại tiếp tục đùn thêm. Chuyện chúng tôi vượt quá giới hạn xảy ra. Tôi bắt đầu lo vì nghĩ rằng mình sẽ không giữ được cố ấy.

    Cô ấy là một người tính độc lập rất cao. Gia đình cũng không hạnh phúc, bố cô ấy có người tình khác, nhưng vẫn sống cùng gia đình một cách bình thường, mẹ cô ấy phải chịu đựng những khó khăn đó cũng vì cả gia đình, hai người sống với nhau nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Cô ấy nhận ra được điều đó, một người con gái nhiều cảm xúc như cô ấy thì nhận thấy đó là điều không thể chấp nhận, là vợ chồng mà không sống thật với nhau. Cô ấy đã suy nghĩ nhiều lắm, tâm sự với tôi nhiều lắm về chuyện này. Tôi đều lắng nghe và cho cô ấy những lời khuyên. Nhưng một điều mà tôi rất buồn là cô ấy luôn có những suy nghĩ tiêu cực về những điều đó. Cô ấy không thèm để ý những gì gia đình nói, cô ấy cho rằng, họ không đủ tư cách để nói cô ấy, và cô ấy đã đủ lớn để có thể tự quyết định mình làm điều gì. Có thể môi trường gia đình đã làm cho cô ấy tự lập hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn những người bạn cùng trang lứa, nhưng đó cũng chính là điều tôi lo sợ, vì với suy nghĩ đó cô ấy đã làm những điều mà cô ấy cho là chín chắn và ?okhông có gì? đã khiến tôi phải thất vọng rất nhiều. Thực tế, cô ấy còn quá bồng bột và thiếu suy nghĩ.

    Một lần cô ấy đi chơi xa, cô ấy đã làm quen với một người con trai, họ đi chơi với nhau, và đã ôm và hôn nhau. Cô ấy có một tính cách có thể nói là tốt và cũng có thể nói là không tốt, đó là: luôn kể cho tôi những gì cô ấy làm. Và rồi cô ấy kể cho tôi về chuyện gì đã xảy ra cái lần đi chơi đó, thực sự tôi rất tức giận và rồi cũng bỏ qua vì nghĩ rằng cô ấy còn thiếu suy nghĩ, và nếu tha thứ thì có thể cô ấy sẽ nhận ra sai lầm của mình. Về phía cô ấy, cô ấy đã khóc rất nhiều để xin lỗi tôi. Và hứa sẽ không làm như thế, những gì cô ấy làm chỉ là muốn trêu đùa mà thôi. Mọi chuyện rồi cũng qua, tôi đã bỏ qua và không suy nghĩ đến điều đó, chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau.

    Nhưng mối quan hệ của chúng tôi ngày càng đi vào bế tắc. Cô ấy luôn chìm trong những suy nghĩ về tình cảm, cô ấy luôn cho rằng tôi không lãng mạn, cô ấy đâu biết được rằng, lãng mạn đối với con người ta không quan trọng bằng sự yêu thương, sự chăm sóc cho nhau, mà cái này thì tôi đã mang đến cho cô ấy rất nhiều, bao gồm cả sự chịu đựng khi lắng nghe người yêu mình nói về mối tình cũ và những suy nghĩ chằn chọc một cách thái quá về hoàn cảnh gia đình, những suy nghĩ tiêu cực, những điều muốn nói mà không thể nói với cô ấy, vì tôi không thể nói quá lời với cô ấy vì cô ấy rất dễ xúc động, khi đó, cô ấy sẽ bị co giật và khó thở, nhìn rất thương. Tôi không biết làm thế nào để khuyên bảo cô ấy để bỏ đi những suy nghĩ sai lầm của mình.

    Vì quá muốn làm cho người yêu mình suy nghĩ tốt đẹp hơn, tôi đã nhiều lần mạnh dạn nói lên ý kiến của mình, cô ấy luôn nghĩ rằng tôi áp đặt cho cô ấy, nhưng quả thực, cô ấy còn quá bồng bột, và ít được gia đình quan tâm (và gia đình cũng không thể quan tâm được với tình cách gần như bảo thủ của cô ấy). Các bạn hãy cho tôi biết, tôi khuyên cô ấy nên bỏ mũ ra khi ăn cơm ở trong nhà hàng có phải là điều quá đáng không? Cô ấy đã nói với tôi là cô ấy thích thế, còn tôi nghĩ đó là phép lễ nghi bình thường, và như thế sẽ tiện hơn rất nhiều. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ. Và những lời nói như vậy của tôi và phản ứng của cô ấy đã làm cho mối quan hệ này ngày càng mờ nhạt. Chúng tôi dần không còn nhiều tình cảm cho nhau nữa. Đây là điều tôi thực sự cảm thấy buồn. Tôi cảm thấy bối rối và bế tắc. Rồi một ngày kia, chuyện khủng khiếp nữa lại xảy ra đến với tôi bởi cái tính thiếu suy nghĩ và luôn cho là người lớn của cô ấy.

    Cô ấy quen một người con trai (tôi rất kiềm chế để dùng từ này). Cô ấy nói ban đầu là bạn, và vài ngày sau, cô ấy cứ tiếp tục nói đến một tình yêu, và nói: ?oem biết chúng mình sau này là của nhau, em muốn yêu thử trong 2 tháng, rồi em quay về với anh? suy nghĩ đó đã làm tôi thực sự cáu giận, và đã quát cô ấy, nỗi giận mà đã kiềm chế bao lâu nay để rồi vụt lên vào lúc đó. Ngày hôm sau, công ty tôi được nghỉ, chúng tôi đã lên kế hoạch để đến nhà tôi chơi, nhưng vì chuyện cãi nhau hôm trước, chúng tôi đã không gặp nhau. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và đã quyết định đi mua một thứ gì đó để tặng cô ấy, và lúc đó, cô ấy gọi điện muốn gặp tôi để nói chuyện. Tối hôm đó chúng tôi gặp nhau và một tin không thể ngờ được là cô ấy đã quan hệ với thằng đó. Tôi không thể tin được vào tai mình, và thật thất vọng hơn khi cô ấy nói rằng: ?oban đầu em chỉ định đùa thôi, và rồi, em đã có một quyết định là quan hệ với thằng đó để xem nó là người như thế nào, nhưng khi làm xong chuyện đó rồi thì em mới biết là em đã mất anh, em không dám quay lại nữa? Tôi không tin vào điều đã xảy ra, nhưng những gì cô ấy nói thì tôi tin, cô ấy luôn muốn kể với tôi về những gì cô ấy làm, cô ấy đã rất khó khăn khi nói ra điều đó. Nhưng đó có phải là trò đùa không? Không, đó là sự vô trách nhiêm, sự thiếu tôn trọng người yêu, đó là sự xỉ nhục đối với một người như tôi, một người đã giành tất cả tình yêu cho cô ấy. Tôi đã sống với người mình yêu theo đúng tình cảm của mình. Nhưng để rồi, điều mà tôi nhận được lại thật bất công và nhẫn tâm. Tôi lúc đó đã quyết định chia tay.

    Tôi cũng đã nghĩ là có thể tha thứ cho cô ấy được điều này, vì dù sao cô ấy còn trẻ quá, chưa nghĩ rằng mình cần phải làm gì. Tôi sợ rằng nếu cô ấy gặp phải người không tốt thì cuộc đời cô ấy sẽ đi đến đâu? Và lúc đó tôi có thể vui được không? Ý nghĩ đó đã khiến tôi đi gặp người con trai đó và còn biết thêm một điều rằng, việc quan hệ với người con trai đó là cô ấy chủ động, nhiều lần, và đến mãi sau, người con trai này mới đồng ý. Tôi lúc này thì không còn tình cảm gì với cô ấy. Chúng tôi không liên lạc với nhau một tuần.

    Nhưng thật sự, tôi không hiểu bản thân tôi nữa, sau những chuyện như vậy, tôi vẫn còn yêu cô ấy quá. Tôi đã yêu cầu cô ấy quay lại với tôi, tôi cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ nhận ra được tình cảm của mình và sẽ yêu mình hơn. Và rồi cô ấy cũng quay lại cho dù nhiều lần cô ấy từ chối vì cảm thấy trơ trẽn nếu như quay lại với tôi, và cô ấy cũng sợ làm khổ tôi. Tôi chẳng quan tâm.

    Khi chúng tôi đi chơi với nhau, mới ngày hôm qua thôi, những mâu thuẫn lại xảy ra, những chuyện tưởng chừng rất đơn giản, nhưng cô ấy cảm thấy tôi lại áp đặt. Chúng tôi lại cãi nhau, rồi lại làm lành trong chỉ một ngày, nhưng cho dù có cười tươi đến đâu, tôi cảm thấy tình cảm của cả hai đứa như là chịu đựng nhau thì đúng hơn.

    Đấy là hoàn cảnh tình yêu của chúng tôi lúc này. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn chia tay với cô ấy để thoát khỏi sự u ám trong mối quan hệ này, nhưng việc đi quá giới hạn của tôi với cô ấy đã trở thành một sợi dây xiết chặt tôi lại. và một điều nữa, nếu như tôi không ở bên cạnh cô ấy, thì với người con trai hiện tại - một người rất ít quan tâm đến cô ấy (tôi biết chắc như vậy qua người bạn thân của cô ấy) cô ấy sẽ phải chịu những thiết thòi như thế nào về tình cảm. Ngoài ra, gia đình cô ấy đã biết chúng tôi đã đi quá giới hạn sau sự kiện khủng khiếp trên, và mắng cô ấy rất nhiều, sự trở lại của tôi mới có thể làm tắt được những nỗi tức giận của họ với cô ấy. Trên thực tế, họ cũng rất giận tôi, nhưng dù sao cũng tin tưởng tôi hơn là với người con trai kia. Cô ấy đã khóc rất nhiều vì sức ép gia đình, tình yêu hiện tại và sự mong muốn quay trở lại của tôi, tôi thực sự không biết làm thế nào nữa giữa sự muốn quay lại để rồi không có hạnh phúc, và sự chia tay để rồi cô ấy sẽ có một cuộc sống thật tồi tệ nhưng mình sẽ có sự lựa chọn cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy cho tôi lời khuyên, tôi hiện đang rất bối rối.
  2. longlaze

    longlaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã yêu lầm người rồi. Hãy bỏ đi và đừng luyến tiếc. Mọi chuyện đều có thể vượt qua, hãy cứng rắn lên.
    Hãy đừng nghĩ đến cuộc tình này nữa, sẽ là khó khăn với bạn, nhưng điều đó là cần thiết. Có lẽ bạn sẽ cần có thời gian. Bạn hãy đi thăm những người bạn tốt, quen thêm những người bạn mới và nếu có thể hãy về quê với gia đình.
    Bạn hãy bước sang một trang mới đi, lạc quan lên.
    Chân thành .
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người thứ 2 trả lời bài viết của bạn. Thật sự quan điểm về vấn đề TC và TD được lý lẽ, phân tích khá nhiều hơn trong thời gian gần đây (ở VN mình). Nhưng đúng là tôi không thể chấp nhận được chuyện một cô gái như thế... Nói như longlaze thì đấy là yêu lầm người?!?
    TY có thể khiến con người ta vượt lên tất cả để tiếp tục, và bạn cũng có thể làm được để "hạnh phúc là tất cả", nhưng cuộc đời khó nói. Tôi nghĩ tính cách của bạn (chỉ là tôi nghĩ như thế, có thể sai) thì nếu sau này nếu lấy nhau... khi có chuyện gì, thì điều bạn kể có bị đánh thức lại trong bạn không (?), và rồi.... & ....
    TY là tương quan hai chiều. TY không là thương cảm (tôi không dám dùng sự thương hại). Cả nghĩ con trai cũng chả khác con gái rằng... mình phải là người "che chở" người kia, nhưng phải còn là người được người kia "che chở" nữa đấy.
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé , khi một cô gái quá dễ dãi trong chuyện TC và TD thì quả thật là bất hạnh cho người yêu của cô ta.
    Đứng níu kéo thêm nữa , bạn cứ chủ động chia tay là hơn .
    Rượu ngon gái đẹp đầy việc gì phải khổ . Mới 17 tuổi mà như thế thì Thảo nào dạo này tình trạng TD tuổi vị thành niên ở VN bị cảnh báo nhiều quá
  5. nangmuaxuan

    nangmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, bạn nên dứt khoát tình cảm với cô ấy, bạn và cô ấy là 2 thế giới trái ngược nhau. Cô ấy thì bồng bột, thiếu suy nghĩ, còn bạn lại khá chín chắn (qua cách nói chuyện của bạn trong bài viết này tôi thấy thế), bạn đã bao dung và tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy song cô ấy vẫn không biết trân trọng tình yêu của bạn.
    "Còn yêu là còn tha thứ", tôi biết bạn vẫn yêu cô ấy từ trong sâu thẳm trái tim bạn, nhưng bạn hãy tự hỏi cô ấy có xứng đáng nhận được tình cảm đó của bạn không, thật sự thì không, cho dù cô ấy có nỗi khổ riêng : gia đình không êm ấm, bị tình yêu đầu phản bội... nhưng bạn hãy tự nghĩ mà xem, vẫn có những người có hoàn cảnh như vậy song họ vẫn vượt lên được số phận, còn cô ấy (xin lỗi vì mình dùng từ này) có thể nói là sống quá buông thả, trong khi bạn xứng đáng có một tình yêu đẹp hơn thế - không phải là cô ấy. Bạn hãy nghĩ cho mình nhiều hơn vì bạn đã từng nghĩ cho cô ấy nhiều rồi, hãy dứt khoát với cô ấy, song bạn hãy đi bên cạnh cuộc đời cô ấy như một người bạn cho đến khi nào cô ấy đủ dũng cảm để vượt qua những cám dỗ cũng như sự bồng bột tuổi trẻ. Bởi vì chỉ có bạn là người hiểu cô ấy nhất, và hơn ai hết bạn đã từng rất yêu cô ấy. Và đó cũng chính là điều mà bạn phải tự vượt qua chính mình để chỉ có thể là bạn của cô ấy mà thôi. Bạn có làm được không? Cố lên nhé
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
  6. tuanhm22

    tuanhm22 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí gái này ít được sự quan tâm và dạy dỗ của gia đình đồng thời cũng do chuyện trục trặc giữa bố mẹ nên tâm hồn và tình cảm hơi bị méo mó.
    Nghe những gì cậu kể thì cậu chưa đủ chín chắn và bản lĩnh để yêu được em này đâu. Chia tay là một lối thoát tốt đẹp cho cả 2.
    Còn chuyện xxx lung tung của em này thì ko nên trách.
  7. sweetmaze

    sweetmaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không cần phân tích thêm, CHIA TAY bạn ạ. Nếu lo nghĩ cho tương lai của cô ấy thì bạn hãy tiếp tục là 1 người bạn, 1 người anh trai của cô ấy. Còn bạn hãy đặt tình cảm vào nơi khác. Bạn không thể yếu đuối và mãi chạy theo cô ấy được, mà hãy đi song song để uốn nắn cho cô ấy.
  8. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    nói ra hơi quê,nhưng thật ra đồng chí gái nhà mình cũng gần như y hệt đồng chí nhà bạn ... ...bằng tuổi luôn,chỉ khác mỗi 1 điều là tuy lâu lâu cũng rung động trước thằng khác,nhưng vẫn biết được ai cần cho her hơn ....... thành thật chia buồn,nếu tha thứ được thì tha đi.........chứ gậin cũng chả được gì...mà này,em đó = em của mình,tức là u có cơ hội được zdào nhà đá ngồi,nhưng mình thì không,có lý do cả
  9. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tớ mà thế thì tớ đá lâu rồi.
    Một thằng đàn ông thuy phải "nâng trứng, hứng hoa" nhưng đôi khi cũng phải tàn nhẫn một chút. Hãy cứng rắn lên và đá cho nó một phát
  10. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Tớ ngán nhất con gái kiểu này. Nói là ko nên trách à ??? ko trách sao được khi mình thì nghĩ cho her như thế, còn cô ấy thì lại vô trách nhiệm với chính cô ấy ( đừng nói đến với mình). Topic này thấy có nhiều người đọc, mong là em nào thế thì nhìn làm gương . Yêu thử đã là quá đáng ko chấp nhận được rồi, lại còn có trò quan hệ thử nữa. Thua luôn.

Chia sẻ trang này