1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết phải làm gì....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanhphuclatatca, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... he he he anh em nói hết cả rồi nên tớ cũng chẳng cần nói thêm gì nữa... chuyện này nghe qua thì có vẻ hơi vô lý nhể, sao giới trẻ bây giờ lại dễ giãi thế nhể , mà tại sao lại có một người đàn ông (như người bạn kể chuyện) ngộ nghĩnh thế nhể, thế mà lại bảo biết suy nghĩ..., chấp nhậ thôi, đây chr là chơi bời nên cái vần đề này stop ở đây được rồi.
    ... Tớ chẳng phải cực đoan gì nhưng tốt nhất dừng ở đây, chẳng giải quyết j cả.
    <===đi uống bia đê
  2. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0

    con bé của bác lăng nhăng thấy rõ,đã có ngưòi yêu rồi lại còn yêu thử trong 2 tháng,mà sao bác ko làm gì được nó à,tại sao phải yêu thử,rồi vài ngày sau là QHTD,thế thì bác chẳng là cái cóc gì của nó cả
    nó chấp nhận trao thân cho thằng khác chứ ko phải bác,chứng tỏ 1 điều là bác ko là gì với nó,yêu bác mà nó QHTD với thằng khác
    chuyện lạ,thôi bỏ đi,con này về sau thì hehe,nếu mà lấy bác thì cũng tìm thằng trai trẻ to khoẻ để giải quyết thôi
    bé của tôi đây,chỉ tôi và only tôi haha,tôi 21 và bé năm nay 18,
    chia buồn
  3. thanglun

    thanglun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến và quan điểm sống của tất cả các bạn
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thui quên luôn đi bác ạh
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đáng chia buồn thật!
  6. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này mình nghĩ là có thể có thật mà ! Không có gì là vô lý ! Với lại không ai rỗi hơi bịa ra 1 câu chuyện dài thế để làm gì cả ! Trên mạng, chúng ta đâu có biết nhau, nên nói thật cũng đâu phải là điều quá khó khăn ! Hơn nữa, nick "hanhphuclatatca" này mới đăng ký, nên khả năng đó là 1 thành viên lâu rồi của TTVN, nhưng không muốn người khác biết chuyện nên đã đăng ký 1 cái nick mới chỉ với mục đích post bài mà thôi !
    Mình hiểu là bạn rất yêu cô gái kia ! Bạn rất yêu cô ta, rồi sau đó mới biết những sai lầm, nhưng vì trót quá yêu nên bạn không thể bỏ được ! Chứ mình đảm bảo nếu trước khi yêu cô ta, bạn đã biết cô ta sẽ có những hành động như thế thì KHÔNG ĐỜI NÀO bạn có thể nảy sinh tình cảm với cô ta cho dù cô ta xinh đẹp dường nào ! Nhưng vấn đề của chúng ta là ở đây ! Chúng ta luôn yêu 1 người, rồi mới hiểu thật kỹ người đó ! Chứ mình chưa thấy ai đi theo chiều ngược lại !
    Theo mình bây giờ bạn đang hoang mang, nhưng khi trấn tĩnh, bạn sẽ thấy rằng mình sẽ KHÔNG THỂ tiếp tục với cô gái kia ! Con người ta, ở đời, ngoài tình yêu, còn bao nhiêu thứ phải lo nghĩ ! Yêu 1 người như thế (đi quan hệ với người khác, rồi lại về kể để đòi tha thứ, ko thể chấp nhận được) thì về sau bạn chỉ có suốt ngày sống trong đau khổ thôi ! Con gái, thường không bao giờ x với người con trai mà họ ko có tình cảm chút nào, vậy mà bạn gái của bạn đã x chỉ để xem là có hợp không thôi à ! hoang đường ! Cũng có thể lấy chuyện gia đình nhà cô ta, cho rằng cô ta chịu nhiều áp lực, tình cảm không ổn định ! Nhưng chính vì thế, cô ta càng phải trân trọng tình yêu chứ ! Ai cũng lấy cái lý do đấy ra để lúc buồn chán đi x linh tinh à ! ko thể được !
    Mình không cho rằng cô ta là người xấu với những hành động như thế ! Nhưng cô ta không bao giờ có thể là người đồng hành tốt với bạn trong cuộc đời ! MÌNH CHẮC CHẮN ! Hiện bạn đang rối bời là do tình yêu thôi, nhưng đôi khi, bạn nên suy xét mọi việc bằng lý trí, đừng suy xét bằng tình cảm hay con tim !
    Tất nhiên mình chỉ có thể đưa ra ý kiến chủ quan của mình thôi ! Mỗi người có thể có 1 quan điểm khác nhau trong cùng 1 vấn đề mà ! Mình chỉ nghĩ là bạn nên suy xét kỹ, cuộc đời còn nhiều thứ khác nữa lắm, không chỉ có tình yêu thôi đâu !
    Mong bạn có quyết định chính xác ! Good luck !
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cô gái của bạn là mẫu người sống thiên về đời sống TD, điều đó ko xấu nhưng nó ko thể là một nền tảng vững chắc bạn ạ. Hãy dứt khoát thôi.
  8. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Chia tay cho nhanh bác ah. Con gái thiếu gì mà bác phải khổ thế cơ chứ. Trong tình yêu với cô ấy bác đã làm tất cả, dành hết tình yêu cho cô ấy, nghĩ cho cô ấy, lo lắng, tha thứ...Nhưng mà với loại người như co ấy thì ko có cách nào thay đổi được đâu. Con gái cho dù có người yêu rồi nhưng đôi khi vẫn có chút so sánh, lăn tăn. Nhưng quan trọng là phải biết giới hạn và phải biết cái gì là thực sự quí giá với mình. Em ko chấp nhận được loại con gái như thế đâu. Xem TY và TD chỉ như trò đùa.
    Hãy nghe em, ngoài đồng còn nhiều cỏ xanh non lắm. Việc gì phải quay lại ăn cỏ khô. Chúc bác hạnh phúc.
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi anh bạn , không có gì đáng phải tiếc nuối với những người con gái có cái tính cách , suy nghĩ và hành động như vậy . Cứng rắn lên , trên đời còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn cho anh bạn , không việc gì phải bận tâm như thế để rồi lãng phí đi những cơ hội khác có thể có . Tôi tin rằng anh bạn sẽ hài lòng khi cho cô gái đang làm anh bạn đau khổ out 1 cách không thương tiếc . !
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Lòng bao dung và sự đại lượng liệu có đủ chỗ chứa cho những sai lầm của một người phụ nữ dại dột ?

Chia sẻ trang này