1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết phải làm gì....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanhphuclatatca, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cô bé này chắc chắn là học tập bị ngừng trệ rồi . 17 tuổi , yêu cũng được nhưng làm sao cho tương lai của cô bé đừng bị ảnh hưởng .... Nhưng cô bé này đắm chìm vào yêu hơn là học hành - việc chính của cô bé thời kì này . ...
  2. pikachubeo

    pikachubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn
    Quả thực tôi thấy cô người yêu của bạn vô cùng bất thường . Ớ cái tuổi 17 người ta có thể thông cảm cho sự thiếu suy nghĩ về những lĩnh vực khác chứ còn quan hệ TD bừa bãi như cô ấy thì fải đánh giá rằng đạo đức, lòng tự trọng ,trách nhiệm bản thân .."suy đồi" . Chứ ngữ như cô ấy còn khuya mới được đánh giá có tính độc lập cao . Bạn ko thấy rằng suy nghĩ và hành động của cô ta rất mâu thuẫn sao ? Mỗm thì kêu ko thể chấp nhận cảnh vợ chồng ko thể sống thật với nhau mà cụ thể là cảnh ông bố ngoại tình .Nhưng rút cục chính cô ấy ko kiềm chế được ....bản năng gốc của mình . Chưa cưới nhau mà đã cho bạn cắm ..sừng bét nhè ( xin lỗi đã dùng từ hơi nặng ), thử hỏi lấy nhau rồi liệu bạn có biết cô ấy có bao nhiêu...đối tác ko ?
    Nhìn sơ qua thì thấy cô ấy sẽ còn vượt cả ông bố của mình từ số lượng đến ....cường độ ý chứ.
    Về cô ta mình chẳng muốn bàn thêm làm gì . Nhưng với bạn , mình thấy rằng một cô gái ít nhất fải có một nửa suy nghĩ giống bạn 2 người mới phù hợp nhau . Bạn và cô gái trên là 2 thái cực khác nhau hoàn toàn . Bạn đã dùng lòng trắc ẩn của mình để bao che cho mọi lỗi lầm của cô ta . Liệu bạn có trắc chắn rằng cô ta sẽ ko ngựa quen đường cũ ko ? Mình thấy bạn thật ....dở hơi khi lo xa cho việc cô ấy ...gặp fải người ko tốt thì cuộc đời cô ta sẽ đi đến đâu ..... Lòng tốt của bạn đặt lầm chỗ rồi . Mà ko khéo cô ta ko cần đến bạn ý chứ .
    Với một cô gái như vậy mà bạn yêu được thì bạn cũng có vấn đề nốt đó .
    Mình muốn tặng bạn một câu duy nhất : Nhân đạo là tự sát !!!
    Mong bạn sáng suốt
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Xin nghĩ cho kỹ trước khi nói câu này !!!!
    17 có suy nghĩ khác 23 , lối sống cách nghĩ xa nhau lắm, khác nhau nữa.
    Suy cho cùng không phải chỉ mình cô ta có lỗi, cậu nên xem xét lại chính bản thân nữa.
    Cô ta trách cậu không lãng mạn mà...đâu phải tình yêu thương là đã đủ.
    Tất nhiên trường hợp này tớ không khuyên cậu nên bỏ hay nên quay lại. Cái đó tuỳ ở cậu. Mà tớ chỉ muốn cậu nhìn lại mình đi.
    @: Nếu có một tình yêu khác, đừng chọn người trẻ quá ^^
    - tớ 28 , để tớ phải lãng mạn, tớ phải dành nhiều thời gian cho người ấy --->xin lỗi, tớ không thể, tớ còn gia đình còn công việc.
  4. hanhphuclatatca

    hanhphuclatatca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã cho tôi lời khuyên chân thành.
    Các bạn ạ. Tôi đã chia tay cô gái ấy rồi. tất nhiên đó cũng là mong muốn của chính bản thân tôi. Các bạn đã giúp tôi rất nhiều để có thể nói ra những điều mình muốn nói. Xin cảm ơn các bạn.
    Các bạn ạ, tôi đã rất cương quyết trong quyết định này. Cô ấy đã rất nhiều lần khóc lóc và van xin tôi để quay lại, nhưng tôi không thể nào làm thế được vì tôi biết nếu quay lại sẽ chỉ làm tôi thêm mệt mỏi mà thôi. Cô ấy đã uống rượu để quên tôi, và nói chung là gần như suy sụp, không thể làm được điều gì.
    Điều mà tôi muốn tâm sự cùng các bạn lúc này là cô ta sắp phải thi rồi, đây là một kỳ thi quan trọng để cô ta có thể được học tiếp hay không (các bạn đừng nhấn mạnh quá vào điểm này). Tôi muốn nói đến chuyện là nếu như cứ tiếp tục ở tình trạng như thế này thì liệu cô ấy có qua nổi kỳ thi kia không. Tôi thấy cũng hơi nhẫn tâm nếu chia tay vào thời điểm này. Tất nhiên tôi nói thế không phải vì tôi quay lại, đó là điều không thể, tôi chỉ nghĩ rằng như thế có phải là đúng thời điểm không nữa.
    Các bạn cho tôi biết tôi làm như sau có đúng không nhé. Cô ấy đã gọi điện cho tôi và xin tôi quay lại, dù chỉ một thời gian ngắn thôi để cô ta có tâm trí trong việc học tập, vì ngày 22/08 tới cô ấy thi rồi, tôi đã không đồng ý suy nghĩ đó vì làm gì có chuyện thử được kia chứ. và tôi đã ra về. Rồi khi trên đường về, cô ấy nói sẽ chết, nếu như điều đó có thể làm tôi quay lại. Thực sự tôi cảm thấy sợ điều này, vì cô ta là người nông nổi, đang trong lúc tinh thần không ổn định thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô ta muốn tôi quay lại, tôi đã không đồng ý, nhưng tôi chỉ còn phương án duy nhất và nói với cô ấy rằng: "thế thì chúng mình thử bình thường vài ngày xem sao". Tôi nghĩ mình có thể tạm thời bình thường một thời gian để cho cô ta thi xong. sau đó thì sẽ nhạt dần và tách dần, tôi cũng không có ý định gặp lại và đi chơi với cô ấy nữa.
    Các bạn cho tôi biết tôi làm như vậy có quá đáng không? Hãy giúp tôi nhé.
  5. sweetiecutie

    sweetiecutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết những người khác như thế nào nhưng mình ko ủng hộ việc chia tay vào thời điểm ko thích hợp. Nhất là thời gian thi cử- chưa muốn nói là đại học. Có thể dồn người con gái đó đến bước đường cùng vì stress.Cho dù sống ko thật với lòng mình nhưng bạn nên cố gắng. Ko gần gũi như trước mà chỉ support về mặt tinh thần để cô bé ấy thi tốt. Rồi sau khi thi xong, bạn hãy làm như bạn nói. Mình hoàn toàn ủng hộ cách làm của bạn. Nếu mà bạn trai trước của mình giống bạn thì hay nhỉ. Anh ấy đã chọn đúng lúc mình thi. Mình đã hận điều đó kinh khủng. Vì nó phá huỷ cả một công trình học của mình. Và thậm chí suýt chút nữa là cả tương lai của mình.Thật đáng giận
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin rằng sau khi quay lại thử, bạn lại có thể dứt khoát chia tay được với cô ta k? Bởi một người con gái như vậy thì không thể chung sống lâu dài (điều này tất cả các bạn post bài trong topic này đã khẳng định). Tôi xin nhắc lại lần nữa: Hãy học cách tàn nhẫn, đừng quá yếu đuối
    Được phamson05 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 18/08/2005
  7. thienduongtinhai_10

    thienduongtinhai_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu ??? Con bé đấy ở đâu ?? Cho em số điện thoại được không ??? Nghe bác nói mà em thèm quá ??? Post số dt lên cho anh em thưởng thức. Hoa thơm mỗi ngưòi huởng một ít, biết đâu lại giúp bác thoát được của nợ ấy chứ....
  8. pikachubeo

    pikachubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy chưa ổn chỗ nào hãy thử nêu cho tất cả rõ ! Có lẽ bạn vẫn chưa hiểu rõ câu nói của tôi . Quan hệ TD bừa bãi có nghĩa lang chạ với nhiều người, với cả người chỉ quen bình thường mà ko hề có TY .Đó mớI là điều ko thể chấp nhận được .Chứ hai người trong cuộc yêu nhau làm gì thì đó là quyền của họ miễn họ đồng tình và thống nhất với nhau .
    Cái gì chứ vấn đề này 17t hay 23t cũng vậy thôi .Tình yêu cần sự tôn trọng .Chắng thể nào nói rằng vì non trẻ qúa nên ...thử cho biết .Như vậy thì xã hội này loạn rồi .
  9. chuyensetup_it

    chuyensetup_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em cũng thấy thèm quá, bác xin được số thì share cho anh em với nhé.
    Em cũng có mấy con hàng ngon như con này, có gì em với bác trao đổi.
  10. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Các cụ có câu không sai : Thà lấy đĩ về làm vợ,còn hơn lấy vợ về làm đĩ (rất tiếc trong hoàn cảnh này cậu thuộc vế thứ 2 của câu đó).Nói bye là hợp lý.

Chia sẻ trang này