1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết, theo bạn tôi có phải kẻ " Trơ trẽn" hay không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dauymott, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi biết, theo bạn tôi có phải kẻ " Trơ trẽn" hay không???

    Tôi thực sự không bao giờ muốn đưa chuyện của đời mình lên đây, ( Lý do vì sao tôi làm thế này, sẽ được nói rõ ở phần cuối)

    Nhưng thật sự tôi cũng rất mong cái đánh giá khách quan của những người KHÔNG LIÊN QUAN gì tới tôi, đó là - CÁC BẠN để tôi có thể nhìn nhận lại mình, lại cuộc đời mình, và cách sống của mình, khi tôi đang trở nên trống rỗng, và vô vọng.


    Đừng bạn nào ném đá: nói tôi nên sang TVTY nha. Vì thật sự trong cái diễn đàn này, tôi chỉ vào và đọc riêng ở box TÂM SỰ thôi.


    Chuyện của tôi với 3 nhân vật: Tôi, người yêu cũ, và Anh....
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Dấu yêu một thời hả bác, tiếp tục đi xem bác có trơ trẽn hay không.
    Nhưng, dù ai nói gì, cảm giác của bác vẫn là quan trọng nhất. Khi bác còn cảm thấy gợn sóng, thì dù người khác có bảo bình yên, bác vẫn không thể bình yđuwợc
    TB: Em cũng rất ghét TVTY, ghét cả kiểu nói gà và cáo. Có mỗi chuyện tình cảm mà cũng phải tư vấn. Liên quan đến t/y thì chỉ cần tư vấn quà tặng, địa điểm ăn uống, du lịch,... thôi chứ nhỉ
  3. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng hơn 3 năm, tôi- SV năm thứ 1 gặp T ( người yêu cũ). T hơn tôi 7 tuổi. T làm về xây dựng.
    Tôi chưa bao giờ yêu ai, và ngay cả khi T tán tỉnh tôi, tôi cũng k bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu T. ( K phải vì T già, xấu, nghèo, mà là vì trái tim tôi thật sự k nghĩ đến chuyện yêu đương)
    Xung quanh tôi vẫn có những chàng trai theo đuổi, nhưng tôi thậm chí k nói chuyện với ai. Riêng T thì tôi tiếp xúc. Bởi tôi chưa từng gặp ai làm việc khổ như T, nên tôi cũng thấy thương, T làm việc cả ngày ở công trường nắng làm T đen trũi, ăn uống thì cùng với các anh thợ khác, nói chung là khổ hơn SV bọn tôi. NHưng nghe T nói về lý tưởng cuộc đời, về những ước mơ...vv Thì tôi thấy phục, và cũng mong ước cho đời T sẽ k khổ.
    T tán tỉnh tôi bằng tất cả sự chân thành của một người: 3 NĂM RỒI LO LÀM ĂN K HỀ YÊU 1 AI. ( Đây là những lời T nói, sau này biết sự thật thì tôi chỉ biết thương hại chính sự ngây thơ của mình)
    Rồi nửa năm sau Tôi yêu T. Đây là mối tình đầu của tôi. Trước kia, khi chưa yêu ai, tôi thường mơ mộng về 1 ty thật đẹp, thật lãng mạn. Có những câu nói y thương, những củ chỉ âu yếm. Nhưng y T thì tất cả đêu khác. T nói:" ty k như những gì mà đọc trên sách báo, nó chỉ đơn giản là 2 người đến với nhau, cuộc sống còn nhiều cái phải lo hơn là cái thứ mộng mơ vớ vẩn"
    Tất nhiên. nếu T sống thờ ơ, thì tôi sẽ bỏ ngay tức khắc. Nhưng thay vì nói những câu y thương, làm những hành động lãng mạn, Thì cứ mỗi công trình có tiền, T lại đến nấu cho T một bữa cơm thịnh soạn. Và tôi đã nghĩ, k ai hoàn hảo cả, y là chấp nhận những khiếm khuyết của người ta, miễn người ta chung tình là được.
  4. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Tôi và T yêu nhau.
    Đám bạn T thì luôn thốt lên rằng: MÀy bị điên àh, giữa 2 người một 10 một 1, cộc lệch thế đấy, anh ta chẳng hợp với mày đâu
    Đám bạn T thì lại nói: Lâu lắm rồi mới thấy mày y ( làm tôi càng tin câu T nói 3 năm rồi chua y ai), y được cô bé này là mày giỏi nhất trong đám bọn mình rồi đó, gắng mà giữ...
    Nhìn T cười hp, tôi cũng thấy HP, tôi đã nghĩ rằng: T đã quá khổ, nên tôi phải làm cho anh ấy hp, tôi phải là niềm tự hào của anh ấy... cái gì là không hợp chứ? có lẽ đám bạn k hiểu anh ấy là người có chí thế nào, chỉ thấy anh ấy xấu xí, ăn mặc lôi thôi là gét bỏ thôi.
    Và sau đó, tôi về gia đình T. Đúng là mọi thứ đều xơ xác, thật sự nghèo hơn nhà tôi rất nhiều. Nhưng tôi lại thấy thương họ, lại cảm thông sâu sắc cho những mảnh đời ở đây... Và tôi trở nên thân thiện, những đứa cháu của T rất thích tôi, sau nửa năm cả gia đình anh ấy quý tôi như con cháu trong nhà... họ cười khi thấy tôi cho lợn ăn, khi tôi tắm cho những đứa trẻ, và khi tôi cuốc đất, tuy k làm tốt mọi việc, nhưng tôi rất vui, và họ cũng thế... Tôi thấy T cười...
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Nếu em muốn nhận được sự đánh giá của mọi ngưòi thì nên viết 1 bài liền mạch, sau đó là thời gian để mọi người đọc và ngẫm nghĩ rồi cho nhận xét, tiếp đó có phản bác hoặc giải thích gì thì là tùy em.
    Chứ cứ viết kiểu từng đoạn, từng đoạn ngắn thế này, vừa loãng vừa gây khó chịu cho người xem. Nếu là topic tâm sự chuyện cá nhân thì không sao, đằng này tên topic đã nêu rõ việc hỏi, vì vậy vấn đề hỏi nên được đặt ra thông suốt và liền mạch như đã nói ở trên.
    Theo anh, đó là cách tôn trọng mọi người
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đòng í với 3ly, chị cũng đang chờ một bài viết liền mạch của chủ topic đây,
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đoạn sau thế này phải không?
    Rồi cô choáng váng khi gặp 1 anh hot hơn ông vừa đen vừa luộm thuộm kia.
    Tất nhiên cô sẽ có 1001 lý do giải thích vì sao mình chuyển sang kết anh mới.
    Nhưng khi iu anh mới, cô cảm thấy lăn tăn vì hình như anh cũ thật hơn.
    Ở bên anh mới thì thích, nhưng luôn lo sợ, bất ổn...
    Bây giờ tim cô đang lăn tăn giữa mới và cũ.
    ...Vì cô post bài lắt nhắt như câu khách nên tôi buộc phải đoán mò, không đúng là do trí tưởng tượng của tôi quá nghèo.
    Tóm lại, tập tiếp theo khán giả sẽ được xem vụ gì đây? ( Chứ cô cứ phát được 10 phút lại chèn quảng cáo như này thì bọn tớ chuyển kênh mất thôi)
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    vào đọc để suy nghĩ và trả nhời thì....................thế này thì có mà hết ngày...................................
  9. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bạn ơi, cũng đang đọc
  10. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả mọi người.
    Em cũng muốn viết liền một mạch, nhưng hôm nay khu nhà em cắt điện để sửa lại đường dây.
    Cũng mong gửi hết tâm sự lên, để được nhìn ra mình là thế nào...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này