1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết, theo bạn tôi có phải kẻ " Trơ trẽn" hay không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dauymott, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trong top này có chị Linh Khuê àh? Xin chào chị LK
    Bây giờ có nhiều thời gian " lọ mọ" nên thấy chị LK đc nhiều người nhắc đến. Nick chị là playchuồn àh? iem xin làm quen, tỏ lòng hâm mộ
  2. mrlonely19x

    mrlonely19x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    no comment
    Lúc đọc topic này em cũng nghĩ ra bao nhiêu thứ để bình luận nhưng đọc xong thì tắt hẳn, không còn j để nói.
    Thật may vì em cũng chưa gặp phải tình cảnh bi đát như thế này trong quá khứ, (hồi trước cũng có thương 1 anh nhưng sau nhận ra la không yêu nên quyết định chia tay cho đỡ khổ, cái này là cứ phải dứt khoát), hy vọng tương lai em sẽ không gặp phải những zai như thế này, chứ yêu mà chỉ biết đến bản thân, không nghĩ đến hạnh phúc của người người mình yêu, không tôn trọng đối phương thì thà em đi tu còn thích hơn.
    Chúc chị sẽ có những ngày thanh thản, một cuộc sống ý nghĩa.
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Với anh thứ nhất thì ko có gì để nói
    Với anh thứ 2, tôi muốn nói thế này. Mình ko biết TY của bạn kiểu gì, và bạn- một người đã tự nhận là được mọi người trong gia đình coi trọng vì cách sống, mà lại để cho một người khác liên tục nhục mạ bạn như vậy. Anh đầu tiên cách cư xử kém cỏi nhưng ít ra trong cả câu chuyện, anh ý chưa 1 lần nhục mạ bạn. Còn người mà bạn luôn miệng nói yêu rất nhiều thì sao? Cái này bạn tự trả lời được nhé. Người đàn ông như thế thì thử hỏi có gì để mà bạn cứ luyến tiếc nhỉ?
    Riêng với tôi thì ko có chuyện người yêu hay sau này kể cả sau nay khi đã là vợ chồng nữa, lúc nóng giận mà mang ra nhục mạ nhau.
    Có lẽ đi du học là hành động sáng suốt nhất lúc này mà bạn có thể chọn lựa. Sang đó một mình có nhiều thời gian ngẫm lại những chuyện đã qua, có khi bạn lại tự cười khẩy vào những gì hôm nay bạn viết ý chứ.
    À quên chưa trả lời câu hỏi của bạn. Với những gì bạn viết trên topic này thì tớ nghĩ chưa có gì quá đáng để đến mức gọi là "trơ trẽn" đâu. Chỉ có điều bạn lụy tình và cách cư xử không dứt khoát lắm thôi. Có lẽ đó cũng là lý do mà bạn không khiến được 2 người đàn ông kia tôn trọng bạn.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bà con tránh hết cả ra - để tôi - người đàn ông duy nhất
    trên ttvn đứng ra bảo vệ thần tượng LK nào!
    Eo, em yêu của anh sinh năm 1978 hả? Hỏi khí không phải, LK
    có dây mơ rễ má gì với chủ topic này không cà?
    Anh ( xưng Anh cho giống phong cách hay xưng chị trên Diễn
    đàn của thần tượng) biết LK lâu rồi, cái tên em xuất hiện trong
    bất cứ topic nào, thì đấy là sự bảo đảm cho khả năng hot của topic đó.
    Nhưng anh ức chế thay cho em lắm. Vì hễ em cất nhời vàng, là
    y như rằng mọi người nhao lên như muốn túm cổ thần tượng
    lôi xuống diễn đàn.
    Ai đó còn xấu bụng kháy em của anh " dư lày " ( chữ em Scarlet hay xài):
    LK và chủ topic này - trình học: Thạc sỹ
    Trình yêu : Bổ túc văn hoá
    Là fan ruột của em, anh vô cùng phẫn nộ LK à!
    Em cứ mang lý lịch bản thân và gd ra PR nữa đi. Cho mấy kẻ
    ghét mình thấy được sự dưới cơ của họ, đặng im mồm mà thôi
    dè bỉu em yêu của anh.
    Thôi, giấy vắn tình dài, tạm thời anh xin bày tỏ thế thôi. Dịp khác
    anh xin được quỳ gối để thể hiện lòng kính yêu của 1 fan cuồng.
    Chúc LK tiếp tục phun châu nhả ngọc và quên đi gánh nặng tuổi
    tác đang đè trên cổ mình!
    Kính thư: Song Hà ( Fan cuồng LK).
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Anh đọc câu chuyện của em bằng cả sự chân thành, không có ý kiến gì. Chờ đợi cái kết.
    Anh chỉ biết cầu mong một cái kết có hậu cho em.
    Giá như, trước đó, may mắn gặp được em, và em cho anh một cơ hội là người yêu em, có lẽ sẽ khác. Anh không đủ tự tin là yêu được em, nhưng nếu được, anh sẽ là người con trai mà em từng mong muốn.
    Anh chẳng biết có bao nhiêu người đồng tình, bao nhiêu người phản đối em. Riêng anh, em thật cao cả. Em là cô gái lí tưởng.
    Đáng lí nói như vậy trên này thật vô duyên, vì có nhiều người sẽ đọc. Nhưng anh muốn mọi người biết. Ít nhất, dù chuyện của em có sai, có đúng, nhưng luôn có một người ủng hộ em và luôn cầu chúc em sẽ hạnh phúc.
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đọc 1 lèo hết 8 trag đầu topic, may mà mát zời.
    Bây giờ thì em đã hiểu, khi 1 đứa trẻ con và 1 ng` "muốn làm ng` lớn" yêu nhau thì sẽ thế nào...
    Em cũng đã thấm thía hơn cái tư tưởng "ko bao giờ được đến gần bọn vũ phu, thô lỗ cả tay chân và lời nói" mà thầy u đã ám thị vào đầu từ nhỏ.
    Cũng chẳng biết nói j hơn ngoài việc lắng nghe một cách nghiêm túc câu chuyện của chủ topic cả. Cái ko may của chị là đã gặp 2 anh chàng "vô đối", còn cái dại là đã ko dám dứt khoát cứng rắn với cả 2. Với anh chàng thứ 2, ko chịu được thì thôi, chia tay, anh ta lấy quyền j mà dám lên mặt chửi bới, xúc phạm, tra tấn tinh thần ng` yêu mình? Hay là vì bất lực trước anh 1 kia nên giận cá chém thớt, tha hồ làm tổn thương ng` khác cho hả giận? Chị dám làm dám chịu là tốt, nhưng "chịu trách nhiệm về những j đã làm" đâu phải là tình nguyện để kẻ tiểu nhân chà đạp tự trọng cá nhân mình sâu sắc như vậy? Nếu chị ko thật sự yêu quý, ko tôn trọng chính bản thân mình thì e rằng, sẽ chẳng ai thấy nó xứng đáng được đối xử tốt hơn đâu...
    Mỗi lần vấp ngã là 1 lần đau chân, nhưng thế cũng tốt, có khi nhờ cái đau ấy mà ng` ta sẽ cố tránh cho mình những cú ngã ko cần thiết tiếp theo... Thật lòng, chúc chị may mắn hạnh phúc với quyết định sau của mình :)
    Được honeyNclover sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 05/06/2009
  7. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Để em PR nốt nhé
    Linhkhue Em đã với tay chạm ngưỡng 9 con số 0 ...lâu rồi
    Anh có 10 con số 0 trong tài khoản không
    Em không thích zai nghèo ...không yêu được zai nghèo ..ít tiền hơn mình
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Giờ tôi lấy vợ chỉ vì vợ tôi từng có tài khỏan lên đến 9 số 0, như vậy tôi có trơ trẽn không?
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác...ngưỡng mộ
    Chít mình lại thành spammer
  10. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hihi truoc day to hay lang thang ben box du lich, tu dung hom nay mat troi chay sang ben nay, chang hieu sao click ngay 1 topic "hot" (May man the ). Hehe the moi bit co nhieu dien dan thu vi that. Sorry cac pac la sau khi doc 10 trang to thay chang bit comment gi ca (mac du luc dau to nghi to se co comment day). Nhung ma to thay het han xi tret, keke . Lan sau cu moi lan bi xi tret xin phep cac pac cho to chay wa day doc toptic hot va comment cua cac pac nha''. Cam on cac pac va chuc cac pac co mot cuoi tuan zui ze.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này