1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết, theo bạn tôi có phải kẻ " Trơ trẽn" hay không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dauymott, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vansaokma

    vansaokma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    HIc
  2. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    !
    Được hpdonso sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 05/06/2009
  3. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Hôm qua tôi đã nhận được tin nhắn của cô ấy nhắn cho tôi lên diễn đàn để đọc. Định ko vào nhưng tôi cũng muốn nói cho rõ ràng 1 lần cuối cùng.
    Uhm tôi là kẻ thứ 3 mà mọi người gọi là loại này loại nọ?đây. Nhưng dù sao cũng cám ơn tất cả những ý kiến mà mọi người cho là đúng hay sai?Tôi ko nghĩ lại có ngày tình yêu của mình được phơi bày lên đây, còn có người nói tôi thách cô ấy viết lên đây - thật nực cười. Sau mọi chuyện cô ấy luôn nói em ko sai j?tôi ko còn nói được j nữa và tôi đã nói với cô ấy em viết trên ttvn rất nhiều, kể cả chuyện mối tình đầu của mình, những bài thơ em làm cho anh ta, những câu chuyện thật cảm động?nhưng em hãy thử 1 lần viết lên ttvn xem rồi em sẽ biết em sai j, và vì sao anh trách em và có người nào chấp nhận được thì người đó mới là người em cần và anh thực lòng chúc em hp với người đó?người ko phải là anh. Uhm có người nói tôi nhỏ nhen, ích kỷ, thằng hèn, ko ra j?tôi nghe nhưng đấy là việc của mọi người nói ?" những người ko phải người trong cuộc. Nhưng xin mọi người hãy đọc kỹ và đọc hết nhưng ko thể nào là đủ và tôi cũng ko muốn nói thêm trên đây.
    Nhưng tôi dám khẳng định những thằng con trai trên diễn đàn này ở vào tình huống của tôi các bạn có kìm chế được ko? Khi bạn yêu 1 cô gái đã có quá khứ?uhm bạn chấp nhận(tùy người) và tôi cũng vậy. Trong thời gian 2 bạn yêu nhau tay người yêu cũ nhắn tin nhục mạ bạn, bạn bỏ qua. Bạn đi chơi với cô ấy hắn ở nhà cô ấy gọi điện quát cô ấy phải về ngay như là chồng cô ấy vậy mà cô ấy ko nói j. Cô ấy ko bao h giới thiệu bạn với gđ cô ấy dù chỉ là giới thiệu bạn là bạn. Và sau mấy tháng yêu nhau bạn mới biết nhà cô ấy, đấy cũng là lần đầu tiên bạn trở cô ấy về tận nhà(bình thường cô ấy ko cho trở về biết nhà) và cũng lần đầu tiên bạn gặp hắn ta ?" người yêu cũ của cô ta. Hắn ngang nhiên nói bạn ko ra j và nói với cô người ấy rằng cô đi luôn đi trong khi hắn đang ở trong nhà cô ấy, rồi hắn xỏ tay túi quần đuổi tôi và cô ấy rồi cầm điều khiển đứng trong nhà cô ấy bấm cửa xếp xuống mà cô ấy ko nói được j, còn tôi thì đau đớn lặng đi vì đấy là nhà cô ta và hắn ta thì làm thế mà cô ấy ko nói được j thì tôi là j? Tôi thử hỏi có thằng đàn ông nào kiềm chế được ko? Nếu ko phải đang đứng ở nhà cô ấy thì tôi đã phang thẳng vào mặt nó rồi nhưng hắn đang đứng trong nhà cô ấy mà như là chồng cô ta vậy. Rồi cô ấy bảo tôi về đi mai nói chuyện, hắn ta đứng trong nhà cô ấy gọi điện cho cô ta tôi nghe rõ từng từ hắn quát ?ocô còn ko bảo ********* đấy về đi? lúc này thì tôi ko thể kìm nén được nữa, tôi đã gọi cho nó và chửi mày có bản lĩnh thì xuống đây mà chửi tao ********* và nó xuống thì tôi và nó đã đánh nhau?tất cả mọi người trong gđ cô ấy từ chú cô ấy, các em trai của cô ấy?nhìn tôi với 1 ánh mắt?còn hắn ta thì được mọi người đưa vào nhà?Lần đầu tiên trong đời đời tôi bị xúc phạm và cảm thấy nhục nhã như thế?còn cô ấy thì bình thản?
    Còn các bạn? Những thằng đàn ông nào ở trong tình huống đó mà ko làm j thì tôi mới thấy các bạn là thằng hèn. Đúng sau đó tôi đã nói với cô ta là cô thật trơ trẽn?(và còn có người nói hắn ta dù sao cũng chưa bao h chửi cô ta ah? Các bạn thử pm hỏi thử cô ấy xem hắn ta chửi cô ta những j và chửi tôi những j?) Uhm, các bạn có thể nói tôi sai ko ra j và cô ấy đúng đó là quyền của các bạn?
    Và sau đó cô ấy thay vì cùng bạn vun đắp cho tình yêu lớn dần lên thì cô ấy chọn con đường đi du học 3 năm?
    Có lẽ tôi xin dừng ở đây! Thế là quá đủ. Dù sao tôi cũng đã rời xa cô ấy và ko còn j nữa. Cám ơn những ý kiến của các bạn!
    Đúng là cuộc sống muôn màu?nhưng tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có được 1 màu ?" màu xanh bình yên. Chúc các bạn cũng vậy?
    Chúc em HP và thành đạt trên con đường mình đã chọn!
    [​IMG]
  4. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    T - BGBC : Tớ không nặng lơ?i đâu. Cứ ngâfm ma? xem.
    Tớ không chấp nhận việc ai đó khinh bi?, mạt sát thậm chí la? chư?i va?o mặt. Chấp nhận nhưfng điê?u đó thi? liệu tớ có nói sai không ?
    Tuy nhiên, tớ không hu?a va?o đê? mắng mo? ai đó trong 3 ngươ?i trong câu chuyện cu?a chu? topic. Vấn đê? la? họ sống cuộc đơ?i cu?a họ, tớ không có quyê?n phán xét, cufng như không có quyê?n nói họ la? loại na?y hay dạng kia.
    Tớ cufng muốn nói với ai đấy. Nói chi? một câu. Câu gi? xem trong profile cu?a tớ nhé !
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    hpdonso: Hồi nãy tôi chưa kịp đọc bạn đã xóa. Sao thế? Bốc đồng nên vào hả? Giờ hối hận nên xóa hả.
    Làm thằng đàn ông mà như co bé kể. Khinh.
    Ai chưa bị mất bài của hpdonso post lại jum fmình được ko?
  6. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ây da, đúng là phải nghe ý kiến từ cả 2 phía thì mới rõ được.
    Cứ theo như anh hpdonso nói thì ở vào trong trường hợp của anh. Chả có thằng con trai nào chịu được cả.
    Nhưng anh mắng cô chủ topic là trơ trẽn thì không đúng rồi. Cô ấy có lẽ là người thụ động, nhút nhát và cũng không khôn khéo nên mới để sự việc xảy ra như vậy.
    Ở vào trường hợp như thế, nếu là một cô gái khéo léo sẽ phải có sự chuẩn bị tinh thần cho ny mình trước, hoặc đến khi xảy ra việc cũng phải biết ứng xử cho đúng. Chứ để xảy ra như thế thì. Xin lỗi cả nhà, cbn nó chứ, là em thì em cũng đập vỡ mẹt thằng kia ra.
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Post lại rô?i đấy, nội dung không thay đô?i nhiê?u.
  8. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    À bây giờ thì tớ biết tại sao câu chuyện nghe quen quen.
    Vì hình như trước đây bạn chủ top có lên tâm sự về đoạn 1 của câu chuyện. Về chuyện anh 1 với chị người yêu cũ...Hình như thế thì phải.
    Và bây giờ là chương 2 ạ.
    Thôi thì...chúc bạn chủ top đi học MBA vui vẻ. Cứ đạp lên mọi đau khổ mà tiến thôi.
    Cứ top nào hot là mình lại gặp người quen nhỉ he he mặc dù mình ít khi post bài..
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chuyện bỗng dưng hay trở lại rồi đấy!
    Nhưng vụ này tay 3 cơ mà. Mới có 2 người trần tình, chưa khách quan lắm.
    Gọi nốt ông thợ xây vào đây xem nào.....
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Xin lỗi hồi nãy chưa refresh nên ko thấy bài dưới của bạn.
    Tôi đã đọc.
    Có lẽ bạn không đến nỗi tệ như tôi nghĩ.
    Nhưng điều đó cũng đâu có thể hiện là bạn không ích kỉ, nhỏ nhen.
    Một người con gái đã trải qua một mối tình đau khổ. Và đã đặt niềm tin một lần nữa nơi bạn. Những mong tìm lại được yên bình. Vậy bạn đã làm được gì để giúp cô ấy?
    Bạn chỉ toàn rủ cô ấy đi chơi, đi hát hò, đi dạo (theo lời kể), và có thể ngồi lắng nghe tâm sự của cô ấy. Hết. Hay còn gì nữa? Bạn đã trực tiếp giúp cô ấy gì? Bạn bảo yêu nhau mấy tháng mà không biết nhà. Vậy sao bạn không tìm hiểu nguyên nhân? Nếu không hiểu thì thẳng thắn hỏi cô ấy. Mình nghĩ có lẽ là do cô ấy không muốn rắc rối cho bạn và thằng T. (Bạn hiểu cách xưng hô như vậy là mình có một chút cảm thông với bạn).
    Đồng ý là cô ấy cũng có những lỗi lầm đáng trách. Đó là không dứt khoát thái độ. Nhưng đó là bản tính yếu lòng củat phụ nữ. Sao bạn không thông cảm hết. Bạn mắng chửi cô ấy thì chỉ làm cô ấy đau khổ thêm chứ có giúp tình hình sáng sủa lên đâu? Thà bạn dành những câu mắng chửi đó, cùng với sức lực đi choảng nhau với thằng T còn hơn. Đã không giúp cô ấy bớt hụt hẫng thì thôi, còn nặng lời. Thử hỏi, như thế là không tiểu nhân, ích kỉ, nhỏ nhen thì là gì? Nói thật nhé, bạn không đánh cô ấy, nhưng cái tính từ "trơ trẽ" nó còn đau hơn nhiều.
    Nếu thật sự không yêu, không chấp nhận cô ấy thì bạn chia tay. Chia tay nhẹ nhàng. Không căng thẳng. Việc đó có jì khó? Sao chia tay rồi vẫn làm cho đối phương dằn vặt, để rồi thách cô ấy mang chuyện lên diễn đàn?
    Nói thật, bạn *** bằng tôi. Thật đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này