1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết, theo bạn tôi có phải kẻ " Trơ trẽn" hay không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dauymott, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 bác Jeremy và Songhahs đã ném đá
    Nhưng ko cần vào ném cho nó vỡ ra đâu. Nó vỡ lâu rồi.
    Dù j thì tôi cũng vẫn nói: tôi ko chấp nhận được và tôi đã chia tay cô ấy rồi.
    Chấm hết.
  2. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Xin cảm ơn ý kiến tất cả mọi người. Nhưng mình xin dừng toppic ở đây được k?
    Khi một số người " kêu gọi" người còn lại lên để ....
    Thì mình lại cảm thấy nó k còn là chỗ để tâm sự, mà là 1 cái gì đó như thú vui, khơi dậy chút gì đó tò mò, thư giãn cho các bạn.
    Và mình có thể nghe các bạn mắng chửi mình chân thành, chứ k chấp nhận cảm giác ...là trò tiêu khiển ( có thể do cảm giác của mình sai chăng?)
    (Người thứ 3, thì k lên đây, mục đích cuối cùng là mình và Anh k tới được với nhau, anh ta đạt được rồi. Thông báo là giờ anh ta đang yêu 1 cô học sư phạm 1.... Yêu trong thời gian " tìm cách cho Anh và tôi phải xa nhau")
    Mình cũng không trách Anh. Các bạn có hiểu không nhỉ? Anh là người cho mình cảm giác hp, hp thật sự mà mình chưa hề có cho tới khi gặp Anh. Để chấp nhận 1 người con gái có 1 gđ loằng ngoằng, 1 qk loằng ngoằng là điều khó. MÌnh hiểu!
    Mình đã từng nói, mình chấp nhận những điều đã mất vì những gì mình đã có, đó là quãng thời gian yêu và được yêu.
    Mình đã pm với anh SONGHAHS rằng... Anh là một người tốt..!
    Và trong chuyện của chúng mình Anh ấy cũng đau khổ rất nhiều. Có lẽ do mình đã chịu quen rồi, còn anh tuy đã từng có mảnh tình 3n trời, nhưng có lẽ đó là quãng thời gian êm đềm, vậy nên có lẽ anh đã hy vọng quá nhiều ở mình, 1 cô gái anh đã yêu vì sao anh nhỉ? Chúng mình hãy cùng cố gắng trong cuộc sống. Và Anh hãy bình yên nhé!
    Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chuyện tình của mình, và có những lời khuyên. Ai rồi cũng có đau khổ trong tình yêu, mong mỗi người sẽ luôn vững vàng để vượt qua. Và hy vọng quá khứ sẽ ngủ yên trong trái tim mỗi mảnh tình rạn vỡ.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Như vậy ngay từ những lần đầu có phải đỡ mệt ko?
    Thôi đã over rồi thì tranh cãi j cũng chỉ là vô nghĩa, có chứng tỏ được hành động của bác với ex là ko đáng mặt đàn ông cũng chẳng để làm j.
    Nghe chuyện đời và rút kinh nghiệm cho mình thôi... Over. Chúc cho mọi thứ sau này sẽ sáng sủa.
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác songhahs. Bác đừng đổi giới của em thế chứ.
    Tớ thấy mọi người nghe lời bạn chủ top tâm sự rất chân thành đấy chứ. Có ai lấy bạn ra làm trò cười đâu.
    Được jeremy sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 05/06/2009
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khoá topic với lý do: theo yêu cầu chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này