1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết, theo bạn tôi có phải kẻ " Trơ trẽn" hay không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dauymott, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Rồi... gần 1 năm từ ngày quen nhau, có 1 tuần T mất tích, điện thoại gọi k nghe, nt k trả lời...
    Sau đó, T đến, xin lỗi vì công trình bận, và điện thoại thì để ở quê ( Quê T ở Hà ĐÔng, cách Nơi tôi học tầm 20km). Tôi k nghi ngờ gì, thật ra cho đến lúc này tình cảm của tôi dành cho T vẫn là thương nhiều hơn yêu, Nhưng sau đó, T trở nên quan tâm tới tôi hơn, và trong khoảng 1 tháng đó, tôi dần dần yêu T, y thật lòng, và thương cũng nhiều hơn.
    Một hôm, khi đang ngồi với cậu bạn thân, có điện thoại gọi, tôi vừa nghe máy thì đầu giây bên kia đã thét:" Con mắt dạy, mày mà cướp chồng tao, thì tao giết" Vốn dĩ là đứa mạnh mẽ, + nhạy bén, tôi cũng lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn điềm nhiên hỏi nhẹ nhàng, tử tế,
    Cuối cùng sự thật là: T và chị ấy yeu nhau 7 năm rồi ( T sn 80, chị ấy 82) đã chạm ngõ, Nhà chị trên LC, T làm dưới này nên ít gặp nhau, tháng trước chị ấy về 1 tuần, và 2 người ở với nhau 1 tuần đó.
  2. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày khóc ướt vai thằng bạn. Tôi quyết định sẽ chia tay. Tôi cũng k gọi T đến để nói gì cả, 3 hôm sau T đến, tôi với nói, và nói cả lý do ra. T ngồi bần thần, rồi van xin tôi:
    - " Anh thực sự rất yêu em, anh đã k còn tình yêu với nó 3 năm nay, nhưng anh có trách nhiệm với nó, anh cũng định lấy nó cho xong, nhưng k ngờ anh lại gặp em, và yêu em nhiều đến thế, lần này anh sẽ lên, và chia tay nó dứt khoát, hãy cho anh thời gian"
    _ BAO LÂU?
    - 2 năm...
    - Ha ha ha... để chia tay mất những 2 năm cơ à... Em chỉ hỏi thế thôi, chứ em dứt khoát, k bao giờ quay lại với anh. Vĩnh biệt.
    Sau đó T lên LC, vì anh trai T nhà ở trên đó, vẫn sang nhà chị kia bình thường, T cũng nói chia tay, nhưng gđ chị kia k chịu, với lại, chị ấy doạ sẽ tự tử. Nên T vẫn đối xử với chị ấy bình thường, Trước khi xuống HN T nói với chị ấy rằng:" Tôi phải làm việc dưới kia 3m nữa, thời gian ấy cô cứ yêu ai, và lấy là tuỳ cô. Nếu 3n sau mà chưa ai lấy cô, tôi sẽ lên cưới cô" ( Điều nàu T có kể lại, và chị ấy cũng điện thoại về cho tôi và nói thế. Sau 1 thời gian nói chuyện tôi cũng thấy chị ấy khá tốt, k như nhưnng gì T nói xấu, chị ấy học đến lớp 10, rồi nghỉ bán hàng ở chợ, tôi cũng thấy thương chị ấy)
    Sau đó T về HN và nói đã chia tay, và nói nhất định phải cưới được tôi, vì đời anh ấy chỉ mơ có 1 người vợ như tôi. Tôi k đồng ý. Chúng tôi chia tay được nửa năm. Trong thời gian này, gia đình T liên tục gọi cho tôi, những đứa cháu bi bô suốt ngày đòi được chơi với tôi, mấy anh chị thì xin lỗi vì đã giấu tôi, họ nói: tại cả gđ rất quý em, với lại đứa kia k hợp với T , 2 đứa chửi nhau suốt, như dân chợ búa, gđ cũng cấm k cho T yêu nó. Mong em tha thứ cho T.
    Tôi thật sự rất cảm động về tc mà gđ T dành cho tôi, những ngày nghỉ, chị gái anh thường làm bánh, rồi đem ra cho tôi, những thứ dân dã, nhưng tình nghĩa, làm tôi cảm động, nhất là bà của T, bà tuy già nhưng minh mẫn, bà quý tôi như 1 đứa cháu ruột, và luôn bênh vực tôi với tình cảm chân thật, cuối cùng tôi quay trở lại yêu T.
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Té ra kịch bản khác à?
    Mà cô về cuốc đất ở đấy 1 tuần sao vẫn mù thông tin thế? Con gái nghe nó nhạy cảm lắm? Sao cô không có chút gì gờn gợn trong mối quan hệ này nhỉ?
    Công nhận tay xây dựng bô nhếch kia trông thế mà đào hoa. Chị em chú ý sau vụ này nên thay đổi cách nhìn đàn ông nha : Không phải cứ bẩn bẩn, xấu xấu thì phong cho họ là chất phát, chân thành đâu.
    Xuất phát điểm cô này chỉ Thương chứ không có TY. Kể cũng lạ, nếu gặp anh nào khổ khổ tý cũng thương thì đời này người như thế nhiều lắm. Cô thuộc diện khó hiểu!
  4. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Nhưng thực sự T là một người vô cùng khô khan, hay là do T quá khổ nên thế? Tôi k biết. Nhưng chị người yêu cũ nói, ngày trước yêu chị T rất lãng mạn, anh làm cả tập thơ tặng chị, và ngày lễ nào cũng có những điều bất ngờ dành cho chị. điều này T cũng công nhận, nhưng T nói:" Tại ngày đó còn trẻ, giờ phải lo cơm áo gạo tiền"
    T không bao giờ cho tôi đi chơi ở đâu, việc doạ quanh hồ tây, hô gươm, đi loanh quanh Hn với anh là điều ngớ ngẩn nhất, mất thời gian. Tôi rất thích xem phim và ca nhạc, mỗi lần có đoàn ca nhạc nào về là tôi lại cố rủ anh đi, nhưng T nói:" Dở hơi đâu mà đi bon chen ra đấy, em thích anh đi mưa cho em 5nghìn 1 đĩa ca nhạc, ở nhà xem cả ngày"
    Những ngày lễ tết 20/10, 14/2, 8/3 T đều quên, để tôi khóc đỏ cả mắt, rồi mới xin lỗi và lóc cóc đi mua quà, nhưng tôi thấy chả còn ý nghĩ gì. Ty trôi đi 1 cánh tẻ nhạt và buồn chán, nhưng gđ lại luôn là 1 niềm vui.
    sau hơn 2n quen nhau, tôi giời thiệu T cho gđ. Cả gđ tôi k 1 người nào đồng ý, Nhưng vì từ bé tôi vốn dĩ là 1 người khá được coi trọng về cách sống, nên k ai nói gì gay gắt, chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng tôi cũng làm cho cô chú, bố mẹ, các em, đồng ý...Cứ tưởng điều đó, sẽ làm T hp, và sẽ thấy càng yêu tôi hơn, giống như tôi nhờ gđ anh ấy mà tôi mới thấy yêu T hơn. Vậy mà tôi nhầm, T vẫn có cái lỗi sống thờ ơ như thế.
    Dần dần tôi nhận ra rằng, tôi đã thực sự mệt mỏi, và tôi k còn yêu T nữa. Tôi nói chia tay và T đồng ý 1 cácnh nhanh chóng, dễ dàng. Nên vì tự ái, lòng tự trọng tôi càng quyết tâm hơn. Nhưng chỉ được 1 thời gian, T lại đến nấu cơm, coi như chúng tôi chưa hề giận nhau... Thời gian này vì anh chị em tôi đã lớn hết, nên bố tôi quyết định xây thêm 1 ngôi nhà, và nhờ T giám sát thi công hộ. T nhận lời.
  5. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Tôi luôn nghĩ rằng: K yêu nhau thì làm bạn. Nhưng khi biết bố nhờ T thì tôi cũng k đồng ý, Tôi cũng k thích dây dưa kiểu ơn huệ lắm. Bố tôi thì gọi T ra nói rõ:" Giờ 2 đứa chia tay, việc nhà chú nhờ cháu giúp, nếu cháu bận thì có thể thôi, nếu cháu có thời gian thì giúp chú, đây là việc giữa chú và cháu, k liên quan tới 2 đứa"
    Nói 1 chút về bố. Tôi là đứa xa bố từ khi trong bụng mẹ, nói chính xác ra 23 tuổi rồi những ngày được ở bên bố chắc chưa đầy 1 năm. Tôi rất sợ bố, và kính nể bố. Ông có cái uy nghiêm của 1 nhà lãnh đạo, và ông luôn gửi tiền về cho mẹ nuôi chúng tôi đầy đủ. Tôi nghĩ việc này ông nhờ T, vì ông ở xa, k có thời gian giám sát, nên có 1 người quen biết vẫn hơn. Nên tôi kệ 2 người.
    Từ ngày giám sát cái nhà mới, T chuyển về ở luôn cho tiện. Với lại ở đây có 1 người chú họ của tôi trông vật liệu, nhưng chú có tuổi rồi, nên T đến Chú cũng thấy an tâm.
    Tôi vẫn về quê thăm gđ T, các anh chị, và các cháu, Bà vẫn yêu quý tôi, dù thời điểm đó cả 2 gđ đều biết tôi và T đã chia tay. Nhưng bên nào cũng đối xử với người kia tốt, phần nhà tôi thì bình thương thôi, mà có thể bố tôi k quý T thực sự, chỉ là nhờ T làm giúp, nên thế. Còn gđ T thì thực sự tốt, tôi k nghi ngờ gì cả.
    Giữa tôi và T chỉ có những câu hỏi xã giao, bình thường. không ai quan tâm tới người kia làm gì, hay ra sao, thi thoảng cần gì liên quan đến việc nhà thì bàn bạc 1 chút.
    Nhưng tôi đã k hề biết rằng, T thật ra làm giúp nhà tôi là vì vẫn nghĩ là tôi sẽ quay lại với T
  6. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Rồi sau đó tôi được tin, trong thời gian qua T và cô bạn thân của tôi có tình cảm...( Chính chú của bạn ấy đã vô tư kể cho tôi nghe, mà k biết T là người yêu tôi, chú ấy cũng nói bạn ấy giấu diếm, nhưng chú ấy bắt gặp)
    Tôi có khóc, nhưng không đau thắt con tim như cái lần cách đây gần 2 năm, mà chỉ là những giọt nước mắt rơi ra, thương xót cho mình 1 chút thôi. Có lần gặp T nói qua cho T biết với vẻ tỉnh bơ, thấy T bối rồi và chối, nhưng tôi thật sự cũng k quan tâm nữa.
    chúng tôi chính thức đã chia tay được 4 tháng, nhưng tình cảm trong tôi có lẽ đã cạn phải cách đây gần 1 năm rồi, còn tc của T dành cho tôi có lẽ k rõ ràng mấy, chẳng hiểu là gì...tôi nghĩ có yêu, và có không yêu...
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không giống cái cách anh đang chờ. Cúp điện có thể là 1 lý do, nhưng em có thể viết hết những dòng này ra Word rồi chuyển lại lên đây mà.
    Đến h làm rồi, k phá đám em nữa, hẹn gặp lại topic này sau. Sai lầm nào cũng phải trả giá, và nỗi đau nào cũng có thể vượt qua
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay mưa, đang rảnh nên anh vào ném đá cho cô phát.
    Đọc chuyện cô kể, tôi phì cười vì giống " Hậu thiên đường" của Nguyễn Thị Thu Huệ quá.
    Cô bé 16 tuổi yêu một tay có tuổi. Rủ anh yêu già ăn sáng, cô đòi ăn cháo, anh già bảo " ăn cháo chỉ tổ nhanh đói. Ăn xôi cho...chắc dạ"
    Vào cửa hàng mua xà phòng. Cô bé chọn 1 cục thơm tho nhưng nhỏ xíu. Anh già dằng lấy trả lại và lấy 1 cục to tướng nhưng hôi xì. Đến khi cô bé trả tiền, 10 ngàn, người ta phụ lại 5 ngàn, anh già cầm lấy rồi lẳng lặng đút vào túi như tiền thừa là của mình.
    Ông bồ cũ của cô thuộc dạng " ăn xôi cho chắc dạ". Loại này tôi là đàn ông tôi còn ghét, cô yêu được vài năm, tôi bái phục cô!
    Thôi, next đi.
    Hứa sẽ ném đá nhiệt tình ( đừng giận, tính tôi vốn xấu).
  9. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Điều tôi không ngờ nhất, thật sự không ngờ là tôi đã gặp 1 người, và tôi yêu người đó. ( Có phải là trơ trẽn không nhỉ?)
    Người đó cũng nói: là không ngờ lại yêu tôi.
    Nhưng chúng tôi yêu nhau. (hoặc là do tôi nghĩ vậy) VÀ Anh là nhân vật thứ 3 trong câu truyện tôi kể.
    Tôi kể hết câu chuyện của tình của tôi cho anh nghe. K giấu diếm bất cứ điều gì, kể cả việc giờ T đang giúp nhà tôi, và Tôi và T thi thoảng gặp nhau vì chuyện nhà cửa. Tôi cũng đã nói với T là tôi đã yêu người khác, T chỉ nói: Vậy àh, chúc mừng. Thời gian này T cũng gặp nhiều bạn, và cũng tán tỉnh nhiều, T có vẻ cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại.
    Tôi cũng chúc T sớm tìm được hp thực sự.
    Một hôm T gặp tôi và anh đang đi bên nhau, hp. T về và nói:" Thằng đó không hợp với em đâu, nó chắc chỉ tán tỉnh linh tinh thôi, dù k còn liên quan gì, nhưng anh cũng mong em gặp được người tử tế"
    Nhưng tôi không tin. Anh thật ra nhìn rất hiền lành, ăn mặc gọn gàng và lịch sự, gđ anh cũng gia giáo và có cuộc sống bình thường. Và cánh anh yêu tôi, thì giống như những gì mà tôi đã mơ mộng về 1 tình yêu từ thủa nhỏ... Và tôi thực sự có những quãng thời gian hp. Dù anh đôi lúc ghen rất nhiều, làm tôi rất khổ sở để giảti thích. Ví như anh hỏi tôi T là người thế nào? Tôi trả lời, nói chung tốt, chúng em chia tay là vì không hợp.
    Thế là anh bực bội nói: " Đừng bao giờ nói thằng đấy tốt trước mặt anh, nó gây cho em bao nhiêu chuyện thế mà em còn khen được àh?"
    Tôi thì hiểu cảm giác của anh, nhưng tính tôi vẫn thế, nếu đã k còn yêu nhau, k còn liên quan đến nhau, cứ coi người ta là xa lạ, là bình thường chứ k thể nào nói người ta thế này, thế nọ, dẫu có thật hay k.
  10. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em có những tính rất quái gở
    Thứ nhất: Em k bao giờ viết khi mình k muốn viết
    Thứ 2: Cái gì viết thì đso là lần viết đầu tiên, k chỉnh sửa ( trừ sai chính tả) không đọc lại, tậi đó là tất cả những gì ta muốn viết, tại sao phải tỉ mỉ ngồi viết ra wood rồi chuyển lên???
    Thứ 3: đã viết rồi, chấp nhận bị ném đá, bị phê phán, mà đã chấp nhận thì ...kệ, mặc kệ máu chảy đầu rơi...cũng là do ta dám..to gan muốn được biết ta là ai? ta là người thế nào mà?
    ( Có nhiều người vào đây đọc, và nói lên suy nghĩ, nhưng em chưa trả lời, vì em chưa có cảm xúc, để trả lời, em muốn viết, viết ...thế thôi. Nhưng vì anh có cái gì đó gần như chăm chú đọc, nên em thấy cần ưu tiên..cảm ơn anh trước)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này