1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết, theo bạn tôi có phải kẻ " Trơ trẽn" hay không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dauymott, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    vẫn đang theo dõi câu chuyện ....................... khi nào hết nhớ thông báo nhé
  2. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Sau khi tôi và anh yêu nhau được 1 thời gian, thì T trở nên khác lạ, T hay đòi gặp tôi nhiều hơn, và rồi nói: Nhận ra yêu tôi thực sự, yêu ttoi nhiều lắm, không thể mất tôi trong cuộc đời này, bất kỳ ai cũng không cho T cảm giác vui vẻ như tôi, và gđ T chỉ chấp nhận mình tôi là con cháu trong nhà...
    Nhưng tôi biết rằng, tôi k bao giờ, k bao giờ quay lại nữa, kể cả là có Gặp Anh và yêu Anh hay không, thì tôi cũng đã k còn tình cảm với T lâu rồi. Tôi cần thoát ra cái giẳng xé, giữa việc gđ T yêu quý tôi, và việc tôi cần tìm hp thực sự, cho riêng mình, cho 1 người mà lúc nào lòng trắc ẩn cũng nhiều quá, để rồi mối tình đầu quá khổ đau.
    Về phần Anh, lúc đầu tôi thấy hp, nhưng cũng thấy bấp bênh, tại Anh ghen rất nhiều, Anh quá nhạy cảm, và hay suy đoán. Rồi tôi nói với Anh, có lẽ ta nên chia tay thì hơn. Nhưnng ANh không chịu, vì Anh yêu tôi nên mới thế. Anh lại quan tâm, lại chăm chút lo lắng cho tôi, Tôi không đủ dũng cảm để xa Anh, tôi khao khát cái tình yêu như đôi chim trên trời, đôi cá dưới nước thế này từ lâu, rất lâu rồi. Và tôi nhắn cho Anh:" Vì yêu anh, nên có lẽ em sẽ chấp nhận được mọi cơn giân vô lý của anh" (đó có phải sai lầm không? đến giờ tôi mới biết.)
    Chúng tôi yêu nhau, mà vài ngày lại nói chia tay, giận dỗi, gọi đt, rồi lại gặp nhau, lại chia tay... Mà người nói chia tay, vĩnh biệt, luôn là Anh. Có khi đang đi chơi với nhau, đột nhiên anh dừng lại,. rồi lại phóng xe ầm ầm, tới 1 chỗ vắng anh nắm chặt tay tôi
    - Tại sao em lại thế? Tại sao đi qua chỗ này, em lại im lặng, tại sao em đối xử với anh như thế?
    Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì? Rồi anh cũng k nói ra, tôi hỏi thì anh nói
    -" Toi thế này là vì sao thì cô rõ nhất, hỏi làm gì"
    Toi tuy k hiểu gì, nhưng cũng nhẫn nhịn đứng nghe anh nói, và trách mắng, đến cuối cùng mới hiểu, anh tưởng nhầm đó là đường về quê T nên tôi thế, mà đường này cách quê T phải hơn 20km...hic hic
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái câu " Đừng bao giờ nói thằng ấy tốt trước mặt anh..." của ông bồ mới là chuẩn đấy!
    Cô kém tinh tế nên mới thật thà như vậy.
    Đàn ông ghét nhất bị nghe người yêu khen bồ cũ trước mặt mình. Một sự " hạ nhục" không thể chấp nhận!
    Tạm thời anh thấy em không được tinh tế và khéo léo lắm!
    Tiếp đi, mặc dù anh đã hứa sẽ ném đá nhiệt tình!
  4. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Những lúc Anh không giận, tôi luôn làm Anh cười rất nhiều. Anh cười ấm áp, và hiền lành, tôi thấy mình thật may mắn khi đã gặp anh.
    Trước tôi anh cũng yêu 1 chị 3 năm. Họ chia tay vì không hợp 9 anh nói thế) và giờ chị ấy vẫn thi thoảng đến nhà Anh ăn cơm. Tôi hơi buồn, nhưng cũng thấy đó là chuyện chấp nhận được, k yêu thì làm bạn.
    Khác với anh, tôi k hay hỏi về chuyện quá khứ của anh, và nếu có hỏi, thì chỉ là để biết chứ không nhắc lại, chì chiết. Nhưng anh luôn có những câu như:" Cô không yêu nó, là vì nó đã yêu người khác, nó đã coi người khác là nhất chứ gì..."
    " Cô nhẫn nhịn tôi được đúngkhông? phải rồi, nó như thế mà cô còn nhẫn nhịn được cơ mà..."
    Nhiều lắm, nhưng Tôi chỉ lặng yên cho ANh nói, tôi nghĩ anh ghen nên để Anh nói hết cơn giận, anh lại bình thường, và tôi luôn làm hoà với anh...
    Có rất nhiều lần anh đón tôi đi chơi, cãi nhau tôi nói ta đi về thì anh nói:
    " Cô về đi, cô đi ngay đi" Không biết những bạn khác thế nào, chứ tôi là tôi đi ngày, bước đi rất thanh thản, dẫu nước mắt rơi, nhưng tôi không bao giờ đứng giải thích, thanh minh cho những việc tôi không làm.
    Có lẽ vì vậy, cứ sau mỗi lần để tôi phải cuốc bộ về nhà, anh lại gọi điện thoại tới tấp, cứ vừa trách mắng, lại vừa xin lỗi.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bà con đang hóng vụ này thấy tay bồ mới như thế nào không???
    Tôi thì tôi biết dạng này rõ lắm.....
  6. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là dù sao tâm lý của anh cũng rất dễ hiểu, tại vì T vẫn còn liên quan đến nhà tôi nên Anh thế. Tôi k trách gì Anh cả. đã có lần tôi muốn, để cho đến khi nào gđ tôi k còn liên quan gì đến T nữa, thì tôi mới Yêu Anh. Điều đó có lẽ giúp Anh đỡ mệt mỏi hơn, còn tôi chịu khó sống trong nhớ nhung 1 thời gian vậy.
    ( Nói đến đây, có ai chửi tôi chưa nhỉ? là tai sao không bắt bố cô nhờ người khác, hay gđ cô lợi dụng T xây nhà...? Vâng! tôi đã có nói, và bố tôi đã nói: 2 đứa chia tay là việc của 2 đứa, việc nhà cửa là việc của bố với T k liên quan, ảnh hưởng gì.
    Còn có lợi dụng hay k? tôi k biết, tôi k hay quan tâm, và k có quyền quan tâm hay phán xét những gì bô stôi làm, Xin phép cho tôi k kể chuyện gđ tôi ra, chỉ chuyện ty thôi là đã quá đủ rồi)
    Nhưng Anh không chịu, cứ vài ngày là đã nhớ nhau, muốn gặp nhau, thế là cứ xin..gặp 5 phút.. rồi lại bên nhau cả mấy tiếng đồng hồ mà chưa muốn rời. Và thực sự lần đầu tiên trong cuộc đời này, tôi có cảm giác thời gian trôi nhanh như thế khi bên Anh. Tôi là con người thực tế, Với tôi 1 ngày 24 tiếng là 24 tiếng, k có sự nhanh chậm gì hết. Nhưng bên Anh, tôi mới biết cảm giác đó, cảm giác tiếc tiếc thời gian, chỉ muốn vặn cho cái đồng hồ chết luôn tại 1 thời gian nào đó, rất hay xuất hiện trong tôi khi bên anh.
  7. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    to: SONGHAHS
    Từ: " DẠNG"
    bạn dùng có vẻ hơi...sai về ngôn từ đó
    Hoặc suy nghĩ của bạn..hơi sai về...cách đánh giá đó
    Hoặc bạn là người bồng bột, luôn đánh giá sự việc sau cái nhìn đầu tiên.
    Thân ái!

  8. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Điều làm tôi thật sự không thể ngờ được nữa là T trở thành 1 con người khác. T nhất quyết k cho tôi yêu Anh. T nói
    - Em yêu ai cũng được, anh mặc kệ, nhưng em yêu nó, anh sẽ làm cho nó và em khổ sở, anh nhất định k để cho em và nó được yên.
    Tôi thực sự bất ngờ về 1 con người, dù tôi k yêu nữa, dù anh ta đã lừa dối tình cảm của tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn nghĩ anh ta là 1 thằng đàn ông đáng mặt đàn ông, vì cái cách anh ta ngày đêm làm việc để kiếm tiền. Tôi thì cho rằng, những kẻ luôn biết yêu công việc, là những kẻ đáng được nể trọng. VÀ rồi anh ta làm thật.
    Anh ta nhắn tin cho Anh rằng: "
    Mày k hợp với nó, nó k bao giờ yêu 1 thằng như mày..vv"
    Thời gian đó, tôi phải khổ sở để làm cho Anh hiểu, là anh ta cố tình chia cắt tôi và Anh. Nhưng điều làm Anh k thể chịu được là việc, biết hắn ta " klhốn nạn thế, mà em vẫn để hắn ta giúp nhà em, sao em k bảo bố em đi?"
    Có phải tôi là một kẻ k ra gì, khi thấy người yêu mình đang tức giận, mà vẫn thản nhiên nói rằng:
    " Chuyện nhà cửa k liên quan gì đến em, chuyện chúng ta thì chỉ cần em và anh yêu anh, hắn có nói gì, mặc kệ được k anh? em vẫn khẳng định với hắn là em yêu anh, và hắn ta thì nói rằng nhất định sẽ chia rẽ, vì anh k phải người hợp với em. NHưng ta kệ, mặc kệ anh nhé?
    - ĐẾN GIAI ĐOẠN NÀY, ANH BẮT ĐẦU DÙNG NHỮNG NGÔN TỪ DÀNH CHO TÔI HƠI... TRƠ TRẼN NẰM TRONG ĐÓ.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không thấy vậy.
    Bạn sống dễ dãi quá. Đời ng chỉ một lần, vậy mà chọn cái anh người yêu ít quan tâm mình + mình cũng chỉ thấy tội, thấy thương chứ không phải là yêu cháy bỏng.
    Vậy là sống dễ dãi, phí phạm nhiều năm sống trong cuộc đời mình.
    Bạn nhớ là bạn chỉ có 1 lần sống thôi nhé, đừng dễ dãi buông mình theo những thứ không phải là tình yêu mà mất đi cơ hội được yêu thương và chiều chuộng đến từng đầu móng tay, được quan tâm đến từng tiếng đồng hồ, được cảm thông và chia sẻ mọi mối quan tâm.
    Bạn có biết những người con gái khác được thương yêu thế nào không mà bạn dễ dãi để tuổi con gái mình trôi đi như vậy?
    Trước khi dành tình thương (hại) cho người đời, hãy biết thương lấy chính mình.
    Có thể SN là ng bồng bột, luôn đánh giá sự việc sau cái nhìn đầu tiên, tuy nhiên:
    - bạn cũng đang đánh giá SN sau cái nhìn đầu tiên đấy mà, có khác gì đâu
    - bạn còn có kinh nghiệm ở dài ngày bên cạnh 2 người đàn ông mà không đánh giá trúng về họ nữa, rồi đến khi đánh giá ra thì vẫn cứ dễ dãi tiếp tục quan hệ với họ (dù không thực sự phù hợp với nhau.)
    Tính ra, dù SN có non kém trong việc đánh giá ng khác thế nào, thì vẫn trên bạn vài nấc.
  10. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cái tính mà Anh cho rằng không chấp nhận được
    Đó là việc tôi không hề kể với gđ tôi T là người thế nào. Và Anh luôn muốn tôi phải làm như thế.
    Nhưng tôi đúng là ( Tôi cũng gét cái tính của tôi lắm) Dám làm , thì chấp nhận. Ngày trước yêu T, gđ phản đối thì k nghe, giờ không yêu, thì nói với gia đình là không hợp thế thôi. Chứ k thể cất mồm lên mà nói anh ta đã có ngwưòi yêu 7n, anh ta yêu bạn con.. hay anh ta là 1 thằng hèn... Dù sự thật là thế, nhưng tôi k thể nói. Vì tôi nghĩ, đã chia tay là hết, cần gì phải kể lể làm gì nữa. Tôi k bao giờ, kể cả người đó là ngwưòi bạn, người xa lạ, hay người yêu. Đã k giúp gì nhau thì thôi, hạ nhục nhau làm gì. Đó cái suynghĩ...đó có phải chẳng ra làm sao không nhhỉ?
    Nếu tôi là Anh, có lẽ tôi cũng gét cái đứa như tôi lắm.
    Tôi rất tức giận, gọi đt mắng T, nhưng anh ta trở nên nhơn nhơn đến kỳ lạ, Anh ta nói:" Thằng đó đã cướp hết của anh, cướp hạnh phúc, cướp người yêu, tương lai của anh, anh sẽ không bao giờ để nó toại nguyện, và em cũng thế, anh sẽ làm cho nó căm thù em, k yêu em nữa"
    Tôi cười: Tuỳ anh thôi nhưng em thấy thất vọng quá. k ai cướp của anh cái gì, hoặc là anh tự đánh mất, hoặc là nó k thuộc về anh. anh thay đổi, hay anh vốn dĩ thế này mà em k nhận ra từ trước nhỉ? tạm biệt
    Trong thời gian này tư tưởng của tôi là: MẠC KỆ T GIỞ TRÒ GÌ RA, TÔI YÊU ANH VÀ ANH YÊU TÔI. ( CÓ PHẢI LÀ TRẠNG THÁI TRƠ LỲ KHÔNG NHỈ?)
    Khi Anh bên tôi, Anh cũng được nghe tôi nói với bố , mẹ về việc tôi thực sự không hề muốn T làm cho nhà tôi nữa. Tôi và T chia tay mấy tháng nay, thì gđ tôi và Anh cũng đều biết rồi. Nhưng bố tôi vẫn nói: việc của bố, kệ bố. Và tôi nhất quyết từ sau, k liên quan gì tới chuyện nhà cửa của bố.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này