1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết, theo bạn tôi có phải kẻ " Trơ trẽn" hay không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dauymott, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    eo.....................kiểu chuyện tình thế này..............quả thật là không muốn đọc................................nhạt quá....................oải quá.............................chưa biết câu chuyện kết thúc thế nào.........................nhưng nói thật là với những gì bạn đáp lại với mọi người trên diễn đàn thì mình thấy bạn là một người bướng và có chút bảo thủ trong lối suy nghĩ.................................................mình cũng đồng ý với bạn songhahs...............................lẽ ra tình yêu của bạn không như thế đâu.............................cái chính là mọi người nói thì bạn nên tiếp thu...................vì ở box này không giống như box TVTY........................ai vào tâm sự.............mọi người đều rất thật lòng chia sẻ.......................cái chính là ở bạn.....................sau chuyện này, bạn nên nhìn lại bản thân mình...........................................và cách đánh giá người khác.........................chỉ đọc những dòng đầu tiên về 2 người yêu của bạn mọi người cũng có thể đoán được phần nào tính cách của 2 người đó.........................và nếu họ là bạn............họ sẽ chấm dứt từ sớm rồi.................................không nói đến người thứ nhất..........................vì bạn chẳng còn tình cảm................ở người thứ hai...................................sẽ chỉ là đau khổ...........................mà khổ nhất là tinh thần và tiếp đến là cái tai của bạn........................................bạn không hiểu và thông cảm cho anh ta được hết lần này đến lần khác................................vì anh ta thực chất là người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình.....................................suy nghĩ nông cạn....................nói chung là tớ không thấy ở anh ta một chỗ dựa vững chắc, một sự bình yên...............................mà chỉ thấy như thời tiết Sài Gòn mưa nắng thất thường........................................ôi......................thật là chẳng biết nói làm sao......................................thôi.....................tạm thời là thế........................bạn viết tiếp đi................................mình sẽ ráng đọc cho hết vì cũng sắp đến hồi kết rồi...............................................hừ hừ...............................
  2. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nói về trình độ về khả năng kinh tế của người thứ 2 ntn. Nhưng với một cô gái như bạn thì cả 2 người không ai xứng đáng với bạn cả. Tôi chỉ thấy họ yêu thương bạn thì ít mà làm khổ bạn thì nhiều. Hãy nghĩ đến một người đàn ông tốt hơn, tính tình rộng lượng, yêu thương , chăm chút và che chở cho bạn. Vì thế hãy BỎ, BỎ HẾT cả 2 đứa này cho rảnh nợ.
    Tiếp tục viết tiếp nhé.
  3. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy cô không trơ trefn. Nhưng có điê?u mặt cô hơi dâ?y .
  4. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện của bạn nhiều buồn hơn là vui. Mình nghĩ bạn là môt người bướng bỉnh và bảo thủ.
    Bạn quyết đoán trong một vài khoảnh khắc nhưng lại gặm nhấm và suy nghĩ trong những lúc khác. Và bạn bị giằng xé giữa những lựa chọn.
    Thêm vào đó, những ràng buộc từ gia đình bạn cũng làm sự việc rắc tối thêm.
    Khi các sự việc cuốn bạn đi, bạn không còn đủ tỉnh táo nữa, bạn chỉ đối phó với những sự việc đơn lẻ mà không nhìn được toàn diện.
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ko sao cả.
    Chỉ là sai lầm trong tình yêu đầu đời, nên lệch lạc về suy nghĩ mà thôi.
    Sợ khuyên bạn mấy câu thì khéo mình cũng đc khủng bố ý . Nên chẳng muốn nói nữa.
    Chỉ có điều là bạn ko để họ tôn trọng bạn. Vớ vẩn đồng nát thì giải tán đi, sao phải xoắn.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4

    Làm thằng đàn ông sao có những thằng hèn - vượt biên giới trí tưởng tượng tớ luôn!
    Cái ông " mối tình đầu" không chấp. Ông thứ 2 chẳng khá gì hơn. Đàn ông mà hơi tý giận dỗi, hạnh hoẹ, chấp vặt ....chỉ giỏi làm khổ người yêu thôi.....Chị em nên tránh xa trên 10 ky lô mét !
    ( À, tớ chưa có bạn gái. Tớ học hỏi được nhiều sai lầm từ vô số thằng dại khác - như 2 thằng trên đây chẳng hạn - nên cô nào đang ức chế với bồ thì gọi ngay cho tớ nha. Anh thề, anh hứa, anh không đảm bảo...sẽ không bao giờ khiến bạn gái mình tổn thương như 2 chả nêu trên)
  7. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần thay đổi để Mạnh mẽ hơn. Tự tin hơn. Theo mình bạn nên vào SG làm công việc mà bạn muốn. Mọi sự sẽ trôi qua và rồi 5năm nữa bạn sẽ nhận ra bạn không bao giờ hối tiếc về quyết định đó
    Chốt lại là cả hai bố cháu đều lởm quá
  8. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đang cố nghĩ ra là ko biết nghe đc chuyện này ở đâu rồi .....
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn madly này hay vô tâm sự xem tâm sự nhỉ , chẹp.
    nếu chuyện của bạn chủ thớt là thật , thì ( sorry nhé) cho bạn ăn học fí tiền quá, kém thông minh , 2 thằng đàn ông hèn như thế mà ko thoát ra được.
    thằng đầu tiên là vừa bệnh vừa hèn, vậy thì fải dứt, cớ sao cứ loăng qua loăng trước mặt nó , nó chả ngứa mắt cho. chẹp.cái kiểu dư lày thì fải dạy cho nó hết bệnh và hết hèn ,cứ lấy lý do là ko còn quan hệ thì ko quan tâm , thế sao để họ dính vô chuyện của mình nhiều thế, fải có cách để nó chừa chứ?
    thằng thứ 2 : thì lại quá hèn , sao lại ko bảo vệ được ng mình yêu, vô dụng , mà cứ kiểu về xỉ vả vợ mình . hèn level cao dã man.
    nếu chuyện của bạn chủ thớt là do ngẫu hứng mà hư cấu , thì chẹp , dời nóng , món ăn ko cho trong tủ lạnh dễ bốc mùi
    khả năng truyện là hư cấu , chứ nếu đang viết miên man thế mất điện có fải là hết cảm xúc ko, và bla bla nhiều lý do tiếp nữa.
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn Miracle nặng lời với phụ nữ nhá. Bạn chủ topic chẳng có gì là trơ trẽn hay mặt dầy cả.
    Chỉ là bạn qúa luỵ tình thôi. Qua những gì bạn kể, theo tôi bạn nên bỏ cả 2 đi. Như bạn gì đã nói đấy, 1 tên thì hèn, 1 tên thì đàn bà. Sống với tên nào cũng khổ thôi, mà mới yêu mà đã khổ rồi còn gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này